khôn thế hả ngốc ?
03-07-2008, 07:14 AM
.....Thực sự h em đang lạc lối ...em đứng giữa quá nhiều ngã rẽ ....Em không biết phải đi theo con đường nào...em sợ đi sai đường lắm ...Nhưng em cũng ko thể đứng im vì cuộc sống này vẫn mãi đang tiếp diễn ... em biết .cuộc sống .. thời gian vẫn mãi đang tiếp diễn và em .. biết mình k thể đứng im ... Nhưng em sẽ phải bước đi ntn ?.. Như thế nào bây giờ ..? .
http://i273.photobucket.com/albums/jj215/yes_hm2008/6b571afa0cf1e9cdb48f3192.jpg
...Muốn được yêu thương... Muốn được hạnh phúc ... Nhưng có ai hiểu ????
- Với tình yêu em muốn phỉ nhổ vào anh D ạ ... Em đã sai từ đầu cho đến cuối ..
ngày xưa Em vẫn tin vào anh .... em tưởng là em là 1 người con gái khác ... với bao người con gái khác ...Nhưng em đã sai... và em lại đã tưởng anh cũng khác nhưng người khác ,... Nhưng em cũng lại đã sai... Em không chịu hiểu .. ko chịu tin ...là lời hứa cũng chỉ là lời nói ... màh lời nói thì gió bay...
Tại sao em lại nt nhỉ ....có phải là do em quá yêu ko ? . Em đã cho anh quá nhiều .. Nhưng em nhận dc bao nhiêu???????? bao nhiêu nhỉ ???? niềm hp thì tý tẹo... còn niềm đau thì nó quá nhiều ... nhiều đến nỗi tâm hồn em nặng trĩu ... đến nỗi con tim em mệt mỏi ...mệt đến nỗi ... không muốn yêu anh nữa ... Nhưng chả hiểu sao... Dù anh như thế nhưng em vẫn k0 thể nào bơ anh dc ?lại một lần nữa em thấy mình ngu .. biết mình ngu nhưng em mặc kệ ....cứ dấn thân vào thôi...
và rồi khi có lẽ như người ta nói .. có cái gì rồi thì sẽ chán nhanh thôi... tại sao em ko tin ... em quá dễ dãi ... như thế nhỉ ...???? con trai thỳ cũng thế thôi....tại sao không tin ... Khi em ol ... anh bơ như ko biết ... em tưởng anh ko nhận ra em ol... Nhưng hóa ra em lầm ... lại 1 lần nữa em lầm :so_funny: -- Ngu vl .. học mười mấy năm mà bị 1 thằng đàn ông ko đáng làm ng` nó lừa tình :so_funny:....và rồi ... Em chờ anh buzz .. Nhưng sự chờ đợi là vô vọng... anh bơ em rồi .... nhẠt phai... tình yêu của anh dành cho em cũng như những tình yêu lãng nhách mà ng` ta vẫn nói là lợi dụng lẫn nhau <~~ có thể em nói hơi quá nhưng với em anh khốn nạn như thế đấy... vẫn biết là tình yêu k0 thể ép buộc nhưng tại sao em vẫn muốn ép buộc anh yêu em ?Em hỉu lý do ... có lẽ là như ng` ta nói có 2 loại ng`
-1 là hp' khi ng` mình yêu dc hạnh phúc
- còn loại ng` thứ 2 là chỷ hạnh phúc khi có dc người mình yêu ( thỏa mãn)
và đương nhiên em thuộc loại ng` thứ 2 chính vì thế em lại là người ngu ngốc .... chỷ thích chấp nhận đau khổ về mình .. tự làm bản thân mình khốn nạn hơn ...và khi anh như thế .... Khi trong tim đã phai màu .. anh im lặng như là đợi em nói lời chia tay... ừ em bảo em sẽ đi .... và khy em nói ... em bik anh đã chuẩn bị đồng ý vì anh sắp hoàn toàn khỏi yêu em .. đỡ yêu em ....Nhưng khy em nói .. em chửi bới ... trách móc ....:rang: .. làm cho anh nhận ra .,,,, anh sẽ là 1 thằng khốn nạn thật sự như bao thằng vẫn tỏ ra ...Và anh thấy thương hại em ...đểu nhỉ ... mà sao em biết là như thế ... Em vẫn mặc kệ em bik mình sai nhưng em vẫn cứ bước đi theo con đg đấy .. Vì em yêu anh<~~~ em cố dặn mình là sẽ từ bỏ anh ...nhưng lý trí ko thắng nổi con tym sai lầm trong em ... nó biết nó sai nhưng nó cứ lao theo sự sai lầm . nên khi anh bảo cho anh 1 cơ hội ... em đã vui mừng ... vì khi em mạnh mẽ nói lời chia tay ... Em vẫn Mong anh níu kéo em ... lại .. giữ em lại nên khi anh nói thế em đã quá vui mừng anh ạ ....ưh lại iêu lại rung động và lại tha thứ Em vẫn yêu anh... cÒn anh .... chỶ là kO muốn mất em ....--Và khi để anh 1 cơ hội cho anh và cho chính em.. anh lại tiếp tục bơ em :so_funny: và em lại tiếp tục đau khổ.....đúng là ko yêu mà bắt ng` ta quan tâm cũng chả dc. và giờ em chỉ biết câm lặng .. tìm cho mình 1 lối đi ... Em sợ đi sai ... Em sợ đi mà ko thể quay lại dc ... Em sợ tâm hồn mình bị tổn thương .. Nhưng khi nhìn thấy anh .. thì lý trí ....bào nhiêu dự định sẽ là 1 ng` thông mình của em lại bị dập tắt .. Bởi 1 chữ .. yêu mù lòa .... và ko có ai cầm tay em .. dẫn em đi ...dẫn em đi đúng con dg cho em hp'
- Liệu nỗi đau có phải là 1 hp' ko nhỉ ?
tại sao em lại iêu 1 thằng đàn ông nt ? 1 đời em sai ....
-Với tình bạn .... phù Du lắm ... Ảo lắm đừng tin ... ...
http://i273.photobucket.com/albums/jj215/yes_hm2008/6b571afa0cf1e9cdb48f3192.jpg
...Muốn được yêu thương... Muốn được hạnh phúc ... Nhưng có ai hiểu ????
- Với tình yêu em muốn phỉ nhổ vào anh D ạ ... Em đã sai từ đầu cho đến cuối ..
ngày xưa Em vẫn tin vào anh .... em tưởng là em là 1 người con gái khác ... với bao người con gái khác ...Nhưng em đã sai... và em lại đã tưởng anh cũng khác nhưng người khác ,... Nhưng em cũng lại đã sai... Em không chịu hiểu .. ko chịu tin ...là lời hứa cũng chỉ là lời nói ... màh lời nói thì gió bay...
Tại sao em lại nt nhỉ ....có phải là do em quá yêu ko ? . Em đã cho anh quá nhiều .. Nhưng em nhận dc bao nhiêu???????? bao nhiêu nhỉ ???? niềm hp thì tý tẹo... còn niềm đau thì nó quá nhiều ... nhiều đến nỗi tâm hồn em nặng trĩu ... đến nỗi con tim em mệt mỏi ...mệt đến nỗi ... không muốn yêu anh nữa ... Nhưng chả hiểu sao... Dù anh như thế nhưng em vẫn k0 thể nào bơ anh dc ?lại một lần nữa em thấy mình ngu .. biết mình ngu nhưng em mặc kệ ....cứ dấn thân vào thôi...
và rồi khi có lẽ như người ta nói .. có cái gì rồi thì sẽ chán nhanh thôi... tại sao em ko tin ... em quá dễ dãi ... như thế nhỉ ...???? con trai thỳ cũng thế thôi....tại sao không tin ... Khi em ol ... anh bơ như ko biết ... em tưởng anh ko nhận ra em ol... Nhưng hóa ra em lầm ... lại 1 lần nữa em lầm :so_funny: -- Ngu vl .. học mười mấy năm mà bị 1 thằng đàn ông ko đáng làm ng` nó lừa tình :so_funny:....và rồi ... Em chờ anh buzz .. Nhưng sự chờ đợi là vô vọng... anh bơ em rồi .... nhẠt phai... tình yêu của anh dành cho em cũng như những tình yêu lãng nhách mà ng` ta vẫn nói là lợi dụng lẫn nhau <~~ có thể em nói hơi quá nhưng với em anh khốn nạn như thế đấy... vẫn biết là tình yêu k0 thể ép buộc nhưng tại sao em vẫn muốn ép buộc anh yêu em ?Em hỉu lý do ... có lẽ là như ng` ta nói có 2 loại ng`
-1 là hp' khi ng` mình yêu dc hạnh phúc
- còn loại ng` thứ 2 là chỷ hạnh phúc khi có dc người mình yêu ( thỏa mãn)
và đương nhiên em thuộc loại ng` thứ 2 chính vì thế em lại là người ngu ngốc .... chỷ thích chấp nhận đau khổ về mình .. tự làm bản thân mình khốn nạn hơn ...và khi anh như thế .... Khi trong tim đã phai màu .. anh im lặng như là đợi em nói lời chia tay... ừ em bảo em sẽ đi .... và khy em nói ... em bik anh đã chuẩn bị đồng ý vì anh sắp hoàn toàn khỏi yêu em .. đỡ yêu em ....Nhưng khy em nói .. em chửi bới ... trách móc ....:rang: .. làm cho anh nhận ra .,,,, anh sẽ là 1 thằng khốn nạn thật sự như bao thằng vẫn tỏ ra ...Và anh thấy thương hại em ...đểu nhỉ ... mà sao em biết là như thế ... Em vẫn mặc kệ em bik mình sai nhưng em vẫn cứ bước đi theo con đg đấy .. Vì em yêu anh<~~~ em cố dặn mình là sẽ từ bỏ anh ...nhưng lý trí ko thắng nổi con tym sai lầm trong em ... nó biết nó sai nhưng nó cứ lao theo sự sai lầm . nên khi anh bảo cho anh 1 cơ hội ... em đã vui mừng ... vì khi em mạnh mẽ nói lời chia tay ... Em vẫn Mong anh níu kéo em ... lại .. giữ em lại nên khi anh nói thế em đã quá vui mừng anh ạ ....ưh lại iêu lại rung động và lại tha thứ Em vẫn yêu anh... cÒn anh .... chỶ là kO muốn mất em ....--Và khi để anh 1 cơ hội cho anh và cho chính em.. anh lại tiếp tục bơ em :so_funny: và em lại tiếp tục đau khổ.....đúng là ko yêu mà bắt ng` ta quan tâm cũng chả dc. và giờ em chỉ biết câm lặng .. tìm cho mình 1 lối đi ... Em sợ đi sai ... Em sợ đi mà ko thể quay lại dc ... Em sợ tâm hồn mình bị tổn thương .. Nhưng khi nhìn thấy anh .. thì lý trí ....bào nhiêu dự định sẽ là 1 ng` thông mình của em lại bị dập tắt .. Bởi 1 chữ .. yêu mù lòa .... và ko có ai cầm tay em .. dẫn em đi ...dẫn em đi đúng con dg cho em hp'
- Liệu nỗi đau có phải là 1 hp' ko nhỉ ?
tại sao em lại iêu 1 thằng đàn ông nt ? 1 đời em sai ....
-Với tình bạn .... phù Du lắm ... Ảo lắm đừng tin ... ...