Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chiều hoàng hôn



me0c0n
02-07-2008, 06:57 PM
Chiều hoàng hôn lặng nhìn ngày đã hết
Chợt giật mình thầm vô vọng cô đơn
Chiều biển vắng mình em ngồi khẽ hát
Cánh chim trời bay xa mãi về đâu

Hoàng hôn lặng …em chợt nhìn biển cả
Quá xa mù xa mãi đến nơi đâu
Đến nơi đâu tình yêu là mãi mãi
Để không buồn thầm khóc cuối cơn say.

Hoàng hôn ấy .. nói tình ta đã hết
Đêm lặng nhìn bao mưa tuyết lòng em
Có ai hiểu một mình đầy trống vắng
Chỉ còn em trong nước mắt lạnh lùng

Hoàng hôn khẽ hát khúc tình ly biệt
Cuối ngày buồn lặng lẽ xoá tên ai
Bờ đập sóng xô tình ta tan vỡ
Thôi hết rồi …. Đánh mất hết …đành quên ….

hoangthaituan_hp
20-07-2008, 01:33 PM
Hình như em đã biết "yêu" rồi đấy
Lòng nôn nao mỗi khi gặp người ta
Em biết rồi hay em đã lớn
Nên má hồng, tóc bím với môi hoa.

nguyenphuong
09-08-2008, 09:57 PM
nhỏ lúng lính nụ cười xinh
khi anh và nhỏ tâm tình bên nhau
tiếc rằng anh kẻ đến sau
yêu anh em sợ nghèo đau đớn lòng

likealegend91091
10-08-2008, 11:01 AM
Giã từ nơi ấy biết đâu ngày trở lại
Tiễn ra ga còn vấn vương ngày xưa
Xin một chút bóng hình thời xa thẳm
Gởi về lại cho mảnh đất yêu thương

nguyenphuong
10-08-2008, 08:07 PM
họ yêu nhau họ yêu chiều thứ 7
hoàng hôn về họ đón nhau đi
là con người tôi ghét chiều thứ 7
hoàng hôn về tôi lại thây cô đơn

chiều nào chẳng có hoàng hôn
người nào chẳng có nỗi buồn giống tôi
chim buồn chim cất cánh bay đi
tôi buồn tôi chỉ biết thẩn thơ một mình

heo dễ thương
11-08-2008, 02:06 AM
Họ yêu nhau họ yêu chiều thứ bảy
Tôi lặng người nhìn họ bước bên nhau
Hai bên sao chẳng nói câu nào
Chỉ lặng thinh bày tỏ bằng hành động
Tôi lặng nhìn mà có chút mơ mộng
Cười một mình rồi lại thấy vui vui
Hay tôi cũng thử yêu chiều thứ bảy
Yêu một người sẽ sóng bước bên tôi.