Xem đầy đủ chức năng : Mưa .............ngày ấy
me0c0n
02-07-2008, 06:54 PM
Một kí ức mưa cùng em ngày ấy
Mưa chợt cười làm xao xuyến lòng em
Mưa nhớ không …ngày ta còn hạnh phúc
Mưa quên rồi … hay còn nhớ mưa ơi !
Một kí ức … mưa cùng em ngày ấy
Mưa xa rồi mưa rơi mãi từng đêm
Mưa khẽ nói lanh lùng…. em đã khóc
Mưa vô tình mưa xa mãi tình em
Một kí ức … mưa khẽ rơi ngày ấy
Mưa rơi nhìu mưa lạnh giá tim em
Mưa cùng ai khẽ hát tình iu mới
Mưa hay rằng em thầm khóc vì mưa
Một kí ức …thôi em đành quên mãi
Mưa đi rồi mà em ngỡ còn đây
Mưa đã xa thôi ta đành chôn dấu
Kí ức buồn đầy cay đắng … vì ai
qminhnguyen
03-07-2008, 03:52 PM
Một kí ức mưa cùng em ngày ấy
Mưa chợt cười làm xao xuyến lòng em
Mưa nhớ không …ngày ta còn hạnh phúc
Mưa quên rồi … hay còn nhớ mưa ơi !
Một kí ức … mưa cùng em ngày ấy
Mưa xa rồi mưa rơi mãi từng đêm
Mưa khẽ nói lanh lùng…. em đã khóc
Mưa vô tình mưa xa mãi tình em
Một kí ức … mưa khẽ rơi ngày ấy
Mưa rơi nhìu mưa lạnh giá tim em
Mưa cùng ai khẽ hát tình iu mới
Mưa hay rằng em thầm khóc vì mưa
Một kí ức …thôi em đành quên mãi
Mưa đi rồi mà em ngỡ còn đây
Mưa đã xa thôi ta đành chôn dấu
Kí ức buồn đầy cay đắng … vì ai
Có một chiều trời bỗng đổ cơn mưa
Làm cho anh và em đều lỡ hẹn
Em giận dỗi đổ thừa tại anh đó
Ngày hôm qua trời đẹp lại ko đi
Anh lắc nhẹ đôi bím xinh nho nhỏ
Em giận dỗi trông xinh đẹp ghê ta !
Lần sau nhớ khấn xin trời mưa nữa
Ai biểu em hờn, em nhéo anh chi !
Thôi em nhé đừng giận anh tội nghiệp
Tại ông trời có phải tại anh đâu
Ngày hôm qua bận việc nên ko đi
Chứ nào muốn để em buồn , em dỗi
Trời sẽ tạnh ngay nếu em dừng ngắt nhéo
Bầm tím người hết rồi
Em có thấy tội anh ko?
Cô bé nhỏ của tui...
MQN
mưa ngày ấy đôi ta cùng chung bước
trên con đường rợp lá vàng bay
em nép sát bên người anh không ướt
em thì thầm em nép sát vai anh
đôi ta bước trên đường mưa lất phất
chung tâm hồn chung một giấc mơ say
em nói khẽ tình mình sẽ mãi mãi
hai tâm hồn sẽ là một nhe anh!
anh khẽ nói ừ ta thề giữ mãi!
mãi trong lòng tình yêu mãi không phai!
me0c0n
05-07-2008, 04:35 AM
mưa giận hờn mà anh nào có bít
nhớ vòng tay ấm áp dưới mưa buồn
anh thổn thức nhìn em mà chẳng nói
trao nụ cười mưa khẽ nói yêu em
mưa có bít lòng em yêu anh mãi
mắt anh nhìn đôi má đỏ lung linh
em vẫn mãi trong tình nỗi nhớ
cuối mưa sầu mưa đợi mãi mình anh
mưa có biết ta yêu nhau ngày tháng
dưới mưa nhìn mưa trao nỗi nhớ thương
mưa nói khẽ yêu em yêu mãi mãi
sao bây giờ mưa xa mãi nơi em
mưa đi mãi về nơi không nỗi nhớ
mưa quên rồi thôi em cũng đành quên
me0c0n
10-07-2008, 02:09 AM
anh là mưa giận hờn em chẳng hỉu
mưa lạnh lùng quên em chẳng nói chi
mưa là anh khi vẫn rơi em chẳng bít
anh đi rồi mưa cũng đã quên em
yinyue
10-07-2008, 02:26 AM
Lâu lắm mới gặp me0c0n sao buồn thế?
Mưa không giận hờn, chỉ vu vơ
Sao không hiểu tại sao vậy?
Mưa chân thành dội mát tim ai
Mưa luôn lạnh nhưng làm tan cơn nóng
Dội vào em em nào có biết
EM vô tình hay anh hờ hững?
Khẽ nhẹ rơi chẳng thấm ướt bờ vai
Dẫu đã đi nhưng anh vẫn luôn nhớ
Giọt mưa kia làm ướt bờ vai em
Ẹc làm thơ dở quá.... hehe đừng cười nhá pàkon..... bữa nay hem có tâm trạng.
hoangthaituan_hp
20-07-2008, 01:09 PM
Em đừng hỏi anh bằng những câu hỏi
Sao anh yêu mà lại chẳng nói lời...?
Em có hiểu những lúc biển trầm lắng
Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi...
Anh thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
Và yêu em cả khi cạn máu hồng
Em có hiểu ngôn ngữ anh muốn nói
Thơm vô cùng đợm hương sắc thủy chung
nguyenphuong
22-07-2008, 09:46 PM
hà nội đêm nay thật là buồn
ngoài trời tí tách giọt mưa tuôn
mưa tuôn cho lòng ta thêm nhớ
nhớ tới tình em lại thêm buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.