Xem đầy đủ chức năng : [shOt-fjc] Đến và đi
S_U_L_M_Pzz
02-07-2008, 10:44 AM
Đến và đi
Tác giả : Su
Thể loại: Tình cảm. - Vui và buồn... thực sự không biết 2 phạm trù này cái nào nhiều hơn. Vốn bản thân thích buồn... nhưng đó chỉ là ý thích chủ quan... khách quan vẫn là tác phẩm đã có khung này.
Rating: K+
Lời giới thiệu
Đây đơn giản chỉ là một truyện ngắn. Vốn định sử dụng vào mục đích khác, nhưng tự dưng bây giờ Su lại muốn post tại đây mà không phải ở 4rum thường post.
(hjx... giờ mới để ý sao cái đề của 2pic lại là shot-fjc thế kia =.="... chính tả sai rành rành...=.="... nhờ mod sửa dùm nhá...thanks mod nhiều)
Nói về nội dung fjc, thì chủ đạo là 2 nhân vật chính, và hầu hết xuyên suốt chỉ thấy 2 nhân vật này và ta đi theo 2 người họ.
Muộn màng... là khi nói lời yêu thương...!
-----------------------
- Ha... hà... khạ.... khạ... - Tiếng con bé kéo dài lên một cách kì cục. Sẽ chả ai biết nó đang khóc nếu như không trực tiếp chứng kiến cái dáng nhỏ bé xinh xắn của nó đang nằm dài trên đất, chân tay nó khua loạn xạ và cái mồm thì cứ ngoạc ra. Con bé trẻ con hết sức! Nó cũng chỉ mới 15 tuổi đầu, và ở cái độ tuổi đó thì con người ta còn nhõng nhẽo chán.
- Người ta đang nhìn kìa.
- Kệ! Mặc kệ! Kha...ạ....kha...ạ...! - Con bé cứ tiếp tục cái điệu khóc rên rỉ với vài giọt nước mắt cá sấu trên khuôn mặt bầu bĩnh.
- Thôi được rồi, đi. Nín nào!
Khuôn mặt nhăn nhó phút chốc dãn ra nhanh chóng, con bé nở một nụ cười tươi như hoa, khoác tay Anh một cách thân mật rồi kéo đi . Hôm nay nó sẽ đi chơi với Anh, cả ngày nhé!
Con bé ngồi trên ghế trước của chiếc xe mui trần xám bạc mà Anh đang lái, nó nhìn hai bên đường một cách thích thú . Rồi bỗng chợt nó quay phắt ra phía trước, cố ý trốn tránh một hình ảnh đáng ghét : Bệnh viện. Nói đúng hơn, nó sợ nơi đó. Một nơi ghê tởm với cái mùi sát trùng nồng nặc, với những bộ blouse trắng muốt rợn sống lưng và những viên thuốc đắng ngắt , mấy bữa cơm lặp lại đến phát ngán mà mọi người thì vẫn nói với con bé theo cái cách kiều bào chữa: Đảm bảo dinh dưỡng nằm trong quy định nghiêm ngặt đối với căn bệnh. Và giờ thì con bé có thể thở phào, nó đã bỏ xa cái bệnh viện đến vài cây số rồi!. Anh đang chở con bé tới nơi mà nó thích nhất.
Cái đông đúc của ngày chủ nhật vẫn chả bao giờ thay đổi ở những khu vui chơi. Và công viên giải trí con bé đang đứng thì đúng là một điển hình.
Đôi mắt con bé tròn xoe nhìn mọi thứ.
- Anh đúng là một ông bố trẻ! - Ông bán vé cười và nhìn nó.
- Không, Anh ấy là người yêu cháu! - Con bé cong môi lên và đáp. "Thật là một "ông già" đáng ghét! Nhìn vậy mà bảo 2 bố con, đúng là người già lẩm cẩm."- Con bé lườm lườm ông bán vé một hồi lâu, ngay cả khi ông ta chả hề hay biết gì vì vẫn mải mê với đống vé trên tay cùng một hàng dài khách cần mua, và ngay cả khi Anh đã đưa nó đi xa cái phòng bán vé với cái điệu bộ ngại ngùng, khó chịu.
- Anh à, bé đói quá rồi! -Nó phụng phịu ôm cái bụng đang réo ầm lên bởi thứ chất lỏng được gọi là axit trong dạ dày con bé. Chúng thực sự đã quá thừa để tiêu hoá chút thức ăn ít ỏi hồi sáng. - Hay chúng ta đi ăn món Nhật đi. Bé chưa ăn cái đó bao giờ cả.
Anh vẫn chả nói gì, chỉ đứng dậy khỏi chiếc ghế đá chưa kịp ấm hơi người rồi đi ra bãi xe.
Chỉ cần sau ngày hôm nay thôi, Anh sẽ chả phải mệt mỏi như thế này nữa.
- Cái này đi. Ừm, cả cái này nữa, cái này ... và cái này! - Con bé chỉ liên tục vào một tờ giấy màu lục nhạt, và hậu quả của cái hành động đó là sự chất ních một đống đồ ăn trên bàn.
Anh khẽ cười, thoảng qua một chút thôi. "Một cô nhóc con thì ăn bao nhiêu được kia chứ?"
Nhưng sự thực luôn luôn là một điều khó đoán.
Anh nhìn con bé như thể đang nhìn một sinh vật lạ vừa đáp xuống trước mặt mình một cách hoàn hảo và no nê bằng một thứ gì đó kì dị chả kém.
- Dạ dày nhóc to cỡ nào vậy? - Anh lên tiếng, và điều này có nghĩa rằng sức ăn của con bé làm anh "Khó mà có thể tin được"
Con bé đảo một vòng mắt như thể chính nó cũng đang suy nghĩ để tìm ra câu trả lời.
- Chắc cũng không vượt quá cái bụng này. - Nó ngó xuống và chả để tâm đến việc bụng mình to quá khổ so với bình thường. Cái miệng con bé vừa trải qua một tiếng đồng hồ để đồng hành cùng dạ dày, và có lẽ bây giờ "hợp đồng" hai bên đã kết thúc.
- Đủ no chưa? -Anh hỏi, mặc dù biết chắc rằng con bé đã chả thể ăn thêm một chút đồ nào nữa. Hầu hết các món ở đây con bé đều thử qua, tuy không ăn hết tất cả, nhưng đó cũng là một "sự kiện" lạ, nhất là với một nữ sinh nhỏ nhắn như nó. -Vậy chúng ta về nhé! - Anh nói với con bé như nói với một đối tác.Có lẽ cái thái độ "doanh nhân" đó đã ăn sâu vào máu thịt rồi cũng không chừng.
Anh đứng dậy trước con bé, sau khi thanh toán với nhà hàng với số tiền mà thật là đáng tội nếu không cho đó là quá lớn.
- Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi mong nhóc đừng đến tìm tôi nữa nhé! Hai chúng ta thực sự không thể hợp nhau. - Anh thẳng thắn, vốn thế, và đó là thế mạnh của Anh, một điều tất yếu đi kèm với chức Chủ tịch của một công ty có tiếng tăm, nhưng trong trường hợp này, đó là một đức tính xấu!
-Vâng - Nó mỉm cười, vẫn như mọi ngày, khi đứng trước mặt Anh. Một nụ cười mà đảm bảo rằng có thể khiến bất cứ chàng trai nào động lòng, tất nhiên, Anh thực sự là một ngoại lệ.
Anh sững người lại, không phải do nụ cười con bé làm Anh rung động.... chỉ là... Anh không nghĩ rằng con bé sẽ phản ứng như thế trước lời nói của Anh. Một người lạnh lùng và tàn nhẫn, không phải là một người không biết hụt hẫng. Và có lẽ Anh giờ là như thế.
Nhưng bản thân Anh cũng chẳng như thế lâu hơn được nữa.
Con bé ngã rồi! Ngã theo đúng nghĩa đen của nó... dù rằng con bé không vấp vào bất cứ vật gì cũng như bất kì một ngoại lực nào khác. Đơn giản là tự Nó ngã xuống, và "thêm thắt" một chút nữa thì ngoài việc ấy, đôi mắt con bé cũng nhắm nghiền lại, toàn thân con bé nhũn ra như tất cả những khớp xương rụng rời cùng một lúc. Trạng thái đó, gọi một cách đúng đắn hơn, có nghĩa là: con bé ngất.
<cont>
_Luvin Yesterday_
02-07-2008, 10:58 AM
xin hỏi là bạn đã viết cái gì vậy ? còn tiếp hay không ?
trước khi đọc thì hi vọng nó là một "truyện ngắn' thấy bạn ghi "truyện ngắn"càng cố đọc , nhưng đọc xong thì lại hi vọng bạn có thể thêm vài dòng .
công nhận là nức nở cái kiểu " khạ ...khạ ...khạ.." khó thật đấy ^^!
[Lady] Eric [V.Pi]
02-07-2008, 11:09 AM
Truyện của một cao thủ như bạn thì kẻ này ko dám góp ý nhìu, chỉ muốn nêu cảm nhận của mình về truyện mà thôi ... :so_funny:
+ Dung lượng bài post: qúa ngắn ... !
+ Nội dung: vì bài post chưa dài nên cũng chưa nắm rõ lắm ... !
+ Nhân vật:
- Con bé: là một nhân vật có tính tình lém lỉnh, vui tươi và hình như có cái ác cảm về "bệnh viện".
- Anh: một nhân vật có vẻ trầm tính nên hình như ko tỏ vẻ cáu kỉnh cũng như phản đối những tròn nhõng nhẽo của con bé nhỉ ... !? :rain:
+ Dừng truyện ko đúng chỗ lắm nhỉ ... đang đọc nửa chừng mà dừng ngay một khúc chẳng gây cấn khiến tớ cứ khó chịu thế nào í ... !
+ Ngoại hình nhân vật chính là một điều mà tớ théc méc nhìu nhất ... Tớ đoán hẳn Anh là một ng` hết sức đẹp dzai và Con Bé mà một cô nhóc lóc chóc, nhí nhảnh ... ^^".
----> Cảm nhận về truyện của bạn thế này có đúng ko nhỉ ... !?
Chờ chap kế của truyện ^^".
Chúc đông khách,
Vampire.
S_U_L_M_Pzz
02-07-2008, 11:11 AM
@OctOber.snOwfall:
xin hỏi là bạn đã viết cái gì vậy ?
cái câu này lúc đầu mình đọc mình nghĩ nó đến câu:" Cái bạn viết nó thật chả ra một cái gì"
^^!...
còn mình đã ghi thêm <cont> vào đấy... mình định hỏi bạn là theo bạn nó sẽ còn nữa hay không.
Mình không ấu trĩ đến mức viết 1 cái Short fjc "kinh dị" như thế...
vả lại... theo khái niệm của bản thân mình (và thật có lỗi nếu như mình nghĩ cái đó mọi người chắc cũng biết) đó là 1 chap thì đc gọi là Oneshot. Còn với shortfjc... mình nghĩ nó có gì đó khác OS... 2 chap trở lên chăng... (có lẽ mình nhầm ^^!).
Dù sao... truyện ngắn này mình cũng mong có thêm bạn ủng hộ.. dù rằng reply vào buổi đêm thế này thì tâm trạng nó không được đủ độ "điên" ^^!, mà những lúc không điên thì nói chuyện cứ như ...vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết đẫm máu ấy... hình sự phết >_<
----------------------------------
@Vampire:
à... trước hết Su muốn hỏi bạn Su cao thủ chỗ nào ^^!... nếu như là vì cái fjc nó ngắn thì có lẽ còn nhiều cao thủ hơn :))
cái phần ngắt ra... chỉ là do Su muốn dừng lại chỗ đó... ngẫu nhiên thôi... không chủ đích. Luôn thế mà ^^!... Su cứ hay bất chợt cắt đi một phần... chỉ vì "linh tính" hay cái gì đại loại thế =.="... nó không xác định và cũng sẽ không xác định trong tương lai xa
Su chả bao giờ nói đúng về diễn biến của fjc mình =.=" (vì đơn giản giấu giếm đến cùng, chết có khi mới khai) nên bạn cảm nhận thế nào Su biết thế >_<... đúng hay hem thì nếu bạn đọc tiếp thì sẽ biết thôi :|..
còn nhiều lỗi ở những phần tiếp theo... mong bạn "chém" nặng tay nhé!
_Luvin Yesterday_
02-07-2008, 01:43 PM
à vâng ! xin lỗi bạn ! chắc mắt tôi có vấn đề rồi ^^! có gì mong bạn bỏ quá cho !
tienu
02-07-2008, 06:04 PM
Thấy có người "chọt" cái Cat Fight của mình cách...lửng lờ như vậy, nổi máu điên lên qua phá nhà bạn Su nè!!!! AAAAAAAAAAAAAA
- Thứ nhất: Bạn ấy có cái phong cách viết...giống tớ :D :D
- Thứ hai: Nếu nói Cao Thủ thì sợ bạn ấy ngại. Dùng từ Tầm Thường thì thật quá đáng với thực lực. Tienu chỉ dám...khoanh tay chờ hết truyện mới "hạ kiếm" :D (Style mới đó! Trước kia ghét là "chém" lun!)
- Thứ ba:
Muộn màng...là khi nói lời yêu thương.
---> Ai da, triết lí đời thì Tienu không dám đâu! Tienu còn bé xíu hà! Cái câu trích dẫn trên làm Tienu ngứa ngáy toàn thân nên quyết định trích nó. Đề nghị bạn Su tự coi lại tính chất câu này. Lời yêu thương đến sớm, hay muộn, khi chín mùi, hay khi mới chớm nở?!? Théc méc théc méc! Đợi đến hết truyện gòi...đạp đổ luôn 1 thể :sr: :sr:
@Vampire: Em em, cho em dzài phút để "tự xử" trước khi "đao kiếm dzô tiền", ý lộn, vô tình. -_-''
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
02-07-2008, 06:13 PM
chán thế , sao ko post tiếp kơ :(
_Smile_oftear_
02-07-2008, 06:59 PM
Tớ thích truyện này .....................................
S_U_L_M_Pzz
02-07-2008, 10:17 PM
@OctOber.snOwfall : à không... Su đâu có ý rì mà bạn nói thế >_<... hơi cảm thấy có người ghét mình ...:-<.... mới cả bạn hỏi nên Su mới ghi <cont> vào thôi... bởi thói quen chả bao giờ ghi... cứ nghĩ là mọi người biết =.="
@tienu : à thì Su hơn bạn hình như 1 tuổi thì phải... cũng chả lớn lắm >_<...
còn cái vụ cáo hay cao thủ rì đấy ý mà... Su còn thuộc dạng suýt mới đến được cái chữ tầm thường cơ (tức là còn dưới đấy ^^!)... chẹp...!
mới post có 1 chúc mà đã thấy dao thấy kiếm rùy... kiểu này bjk chắc hết fjc có người chết... và bà tác giả đi đầu tiên. ^^!.. Cũng mong thế!
@ocluoc: sẽ post mà bạn... phải từ từ để mình trau chuốt cho đỡ bị chém đã ^^!... hầu hết các fjc mình chả bao giờ có cái suy nghĩ là phải trau chuốt nó cả... nên giờ rút kinh nghiệm =.="... (viết trên mạng nó lười lười sao ý..)
@smile: cám ơn bạn... ngắn gọn và xúc tích thật ^^!.
cũng chả biết thế nào... đang nghĩ có nên post liền tù tì... và thế là hết fjc hem ^^!
sillyrain05
03-07-2008, 02:25 AM
- Ha... hà... khạ.... khạ... - Tiếng con bé kéo dài lên một cách kì cục. Sẽ chả ai biết nó đang khóc nếu như không trực tiếp chứng kiến cái dáng nhỏ bé xinh xắn của nó đang nằm dài trên đất, chân tay nó khua loạn xạ và cái mồm thì cứ ngoạc ra. Con bé trẻ con hết sức! Nó cũng chỉ mới 15 tuổi đầu, và ở cái độ tuổi đó thì con người ta còn nhõng nhẽo chán.
~> con bé ấy khóc theo kiểu này thì tớ tôn nó làm sư phụ =.='
Thứ 1:một chap bằng 3 trang word:D<nhớ nhá>
Thứ 2:cách dòng ra nhá cho dễ đọc
Thứ 3:cho tớ hỏi đây là oneshot hay là truyện ngắn:D
Thứ 4:hết rồi chúc may mắn:sr:
Thân,
Rain:D
_Fiona_
03-07-2008, 04:35 AM
Chào Su...nhìn cái nick này quen lắm nên quyết định là xem xét kĩ bên ...và cuối cùng thì bik chính xác là mình đúng:D (Câu này hơi điên thôi Su cứ mặc đi^^) ...
Kể ra thì phong cách của Su nó vẫn cứ như thế nhỉ ??(Đừng hỏi nó như thế nào vì mình cũng...chả rõ nữa=.="), đọc cái đoạn này thì cảm xúc nó vẫn chưa nhiều...lí do vì đâu thì tg cũng hỉu òi đấy:D (Cái này là nhắc khéo luôn nhá^^)....Chỉ có cảm tưởng đầu là cô bé của Su rất...trẻ con, kiểu này là có thêm chút ương bướng nữa^^! Nằng nặc đòi người ta dẫn đi chơi cơ mà! Còn chàng thì chưa ấn tượng mấy! ...Có lẽ Su tả chưa thông tính của chàng (Mà mình đang đòi cái gì nhỉ ??? Mới bắt đầu thôi mà=.=") cho nên Nhok thấy chàng vẫn còn mờ nhạt lắm, chả có gì đáng chú ý (Nếu nói về mức độ chiều chuộng và ga lăng thì các chàng vẫn thường có mà^^! Đâu có gì đặc biệt) ....
Thôi thì nx nhiu đó thôi! Sức tài hèn mọn nên chả bik nói thêm gì nữa^^! Sợ nói dài-dai-dẳng rồi kèm theo dở lun thì khổ=.=" ...
mưa_buồn
03-07-2008, 08:49 AM
Kệ! Mặc kệ! Kha...ạ....kha...ạ...! - Con bé cứ tiếp tục cái điệu khóc rên rỉ với vài giọt nước mắt cá sấu trên khuôn mặt bầu bĩnh.
=> đồng ý với rain là mưa chưa bao giờ thấy ai khóc như thế cả ....:rain:....
=> chap quá ngắn ....:rain:....Có thể là một câu truyện ngắn , nếu muốn chia làm 2 - 3 chap cũng đc ,nhưng cũng đâu cần mỗi chap phải "ngắn quá mức cần thiết" như vậy ...:rain:........
=> Nội dung chưa rõ lắm , ngay cả hai nhân vật chính trông như thế nào mưa cũng chả hình dung nổi ....:rain:...chỉ biết là trông "anh" khá già , chính chắn , còn "con bé" thì trẻ con ....=> hết ?
=> Nói chung là cảm thấy chưa sâu sắc lắm ....:rain:.....thường thì , nếu là truyện ngắn , ngay chap đầu phải lộ rõ nội dung (vì ngắn mà) , trong khi chap này mưa cũn không biết là câu chiện đang kể về việc gì nữa ....chỉ thấy con bé khóc , anh an ủi , anh chở nó đi ....
[Lady] Eric [V.Pi]
03-07-2008, 09:08 AM
@ tienu: Câu đấy nghĩa là jì ... ? Sáng nay mới bị một đứa cho nguyên một chai nước rơi tự dzo từ tầng 3 xuống đầu ... IQ suy giảm còn 93 ... Cần một thời gian dài để hồi phục! Xin giải thích câu đấy là gì ...
@ Tg: đầu tiên câu này tớ muốn hỏi cả ss ù lẫn tg... Tên tớ là jì nhỉ ... ? Lady mà ... sao lại Vampire nhỉ ... Ký tên thế mà cũng bị gọi àh ... :khocnhe: ? Thứ hai: tớ thì chỉ là kẻ wèn, theo đuôi ss Ù để học thoai, chém thì chẳng bik có chém đc ko ... Cảm nhận thì chỉ thế, chứ lỗi thì tớ thấy cũng có nhìu mà ko đủ tư cách để chém khi ss Ù nói cách vik của bạn wá giống của ss í ... hỵ hỵ, mình tệ thế này thì sao dám chém ^^".
Vik chap kế nha,
Vampire
nh0c_vip
03-07-2008, 09:56 AM
truyện hay!!!!!!!!!!!!!
tui thick!!!!!!!!!!!
vậy là đủ
mong mọi người ra chỗ khác spam để Tg kòn vít típ cho tui đọc
@tg of Đến và đi : vit hui ngắn nên chỉ hỉu chút ít. pạn vít nhìu hơn chút nữa đi dù đây chỉ là short fic (có thể tui cũng vít nhầm từ nè)
S_U_L_M_Pzz
03-07-2008, 11:07 AM
Su đã post thêm vào chap đầu rùy đấy... dù không được là bao... nhưng chắc tới đó là đủ hiểu một phần nhỉ >_<...
@rain: thế thì Su có cơ hội làm Sư phụ rain đấy... Su có thể khóc kiểu đây, mình biết... mới dám viết chứ :">
còn mấy cái thứ .. trả lời lần lượt...
thứ 1: 3 trang Word với Su là điều ... khó khăn và không thể nhớ... nhớ cũng chả thể làm... vì... đơn giản 1 chữ mà thế giới này luôn dùng trong trường hợp này và với con người Su: Lười. ^^!
thứ 2: ơ thế Su cách thế nó vẫn chưa đủ à >_<... đã cách dòng đúng theo từng đoạn... còn nếu ý rain là dòng nào cũng cách dòng nào 1 enter thì điều đó làm Su thấy ngắt quãng... >_<... sr... điều này không thể tiếp.
thứ 3: đây là truyện ngắn ^^!... One-shot thì giờ sẽ chả còn gì thêm nữa cho rain đọc... cũng vjk nhiều OS rùy... nhưng hình như toàn... chết chóc chia li :-<
thứ 4: okie thanks... today is so lucky ^^!... me and maybe u :-*
tiếp theo khỏi thân nhé >_<... cái này thấy trịnh trọng quá... Su chưa đủ tuổi (hồi trước có bắt chước 1 lần.. mà hem theo nổi :)) )
@Nhok: ơ... thế nhok đã nói chiện vs Su lần nào chưa... hay chúng ta đã "vô tình" hoặc "cố ý" "chạm mặt" nhau chưa nhỉ... nói Su bjk với... bạn bjk mà Su hem... đấy là bất công >_<...
nhận xét dở không sợ... sợ rằng bjk mà hem nói... đến lúc đấy Su thành người dở... (kiêm dở hơi luôn cũng hem chừng =)) )
@mưa: hjx... mưa vs rain cùng ý tưởng cùng njckname... 2 người này lập hội vs nhau okie đấy >_<...
đồng ý với tất cả NX của bạn (chả khác rì những ng khác... hjx... hơi tội lỗi bản thân tí)... thế nhưng mà nếu vì ngắn mà ngay chap đầu đã nói hết nội dung thì... hjx... hay Su post cái khung fjc luôn cho mọi người dễ hình dung dễ đoán... =.="... khỏi mất công suy nghĩ vs động não...
như đã nói thì Su dừng lại ở đấy chỉ vì ý thích thôi... mà cái ý thích của một người điên điên thì đừng bao giờ nói rằng nó có lí hay hem ^^!
@Lady: kí tên thế nào thì gọi thế đấy :-"... gọi bừa hem đúng thì ta sửa :">... nàm rì mà bức xúc thế...
nói về cái giọng văn hay rì rì đó mà tienu bảo Su giống bả ý... thực sự là còn tùy thôi =))... phải có điểm khác... !! vả lại NX là do bản thân mà... cứ nói ra.... đúng hay sai còn xét đã... ^^!
Chốt lại là cứ nặng tay vào...
@nhoc_vip (lắm nhóc quá đành viết hẳn ID ra ^^!): thẳng thắn thật
mong mọi người ra chỗ khác spam để Tg kòn vít típ cho tui đọc
Cuối cùng cám ơn mọi người đã ghé fjc... >_<
tienu
03-07-2008, 05:16 PM
Eric [V.Pi];4008570']@ tienu: Câu đấy nghĩa là jì ... ? Sáng nay mới bị một đứa cho nguyên một chai nước rơi tự dzo từ tầng 3 xuống đầu ... IQ suy giảm còn 93 ... Cần một thời gian dài để hồi phục! Xin giải thích câu đấy là gì ...
@ Tg: đầu tiên câu này tớ muốn hỏi cả ss ù lẫn tg... Tên tớ là jì nhỉ ... ? Lady mà ... sao lại Vampire nhỉ ... Ký tên thế mà cũng bị gọi àh ... :khocnhe: ? Thứ hai: tớ thì chỉ là kẻ wèn, theo đuôi ss Ù để học thoai, chém thì chẳng bik có chém đc ko ... Cảm nhận thì chỉ thế, chứ lỗi thì tớ thấy cũng có nhìu mà ko đủ tư cách để chém khi ss Ù nói cách vik của bạn wá giống của ss í ... hỵ hỵ, mình tệ thế này thì sao dám chém ^^".
Vik chap kế nha,
Vampire
1 - Có nghĩa là: Em cần xác định lại mục đích comment của mình rồi "đốt lửa báo hiệu" cho ss về cái mục đích đó :D
2 - Chẳng phải nhóc rất thích cái tên Vampire sao? Dù sao 1 đứa đùng đùng + cứng đầu + kinh dị + nhí nhảnh như em, ss cũng thấy rất hợp với cái tên đó :D
@Su: Cho bạn Su 2 lựa chọn: 1-Viết lẹ lẹ và đc tươi tỉnh hết suốt cuộc đời còn lại; 2-Hình như bạn đã viết xong truyện này rồi, phải không? :D (Tớ biết Su hiểu tớ muốn gì)
Thú vị, nhưng không thú vị.
Không dài dòng, nhưng lại dài dòng.
Hay, nhưng lại không hay.
AAAAA, ngứa tay qué gòi, bà con ơi!!!!!!!!!!!!!!!
@Mưa: À, kiểu khóc đó, ngoài cô bé trong truyện hình như còn có Tiên nữa đó Mưa. Cái kiểu ăn xin vật vã đó đang làm...ba má tớ muốn chuyển qua Hawaii sống thì phải.
[Lady] Eric [V.Pi]
03-07-2008, 09:37 PM
1 - Có nghĩa là: Em cần xác định lại mục đích comment của mình rồi "đốt lửa báo hiệu" cho ss về cái mục đích đó
2 - Chẳng phải nhóc rất thích cái tên Vampire sao? Dù sao 1 đứa đùng đùng + cứng đầu + kinh dị + nhí nhảnh như em, ss cũng thấy rất hợp với cái tên đó
@Lady: kí tên thế nào thì gọi thế đấy :-"... gọi bừa hem đúng thì ta sửa :">... nàm rì mà bức xúc thế...
nói về cái giọng văn hay rì rì đó mà tienu bảo Su giống bả ý... thực sự là còn tùy thôi =))... phải có điểm khác... !! vả lại NX là do bản thân mà... cứ nói ra.... đúng hay sai còn xét đã... ^^!
Chốt lại là cứ nặng tay vào...
@ ss Ù : Là ss đấy nha, em tha cho ss tít tận bi giờ nên ss nghĩ em ko dám gửi tin nhắn cho mọi ng` có ... cái hình đoá đoá àh :so_funny:. Chẹp, em đã nói là em ko dám chém roài ... ! Em là kẻ hèn, nào dám chém một ng` vik truyện cao thủ vậy chứ :so_funny: với lại em còn khối chuyện phải lo, ko đủ tinh thần để chém, chém lung tung ko trúng thì wê woá ... ! Em là Vampire nhưng sao ko gọi là Lady, nghe cho hay ... ! Gọi Vampire nghe ... đụng hàng woá :so_funny:
@ Su-chan ( gọi thế nha ^^"): :so_funny: ... em đã nói là em ko dám chém mà, chém mà ko trúng là wê lắm đấy :so_funny: ... nói chung "cao thủ" cứ post hết truyện... đến lúc đấy chờ "cao thủ" ss Ù chém cho chắc ... :so_funny:
---> Post ko thì bị cạp !!! Nói trước là dạo này ăn chay nên V.Pi rất đói đấy :so_funny:
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
04-07-2008, 05:22 AM
=.========= spam ghê =))
S_U_L_M_Pzz
04-07-2008, 06:08 AM
Con bé đang ở bệnh viện. Cám ơn trời rằng nó không biết, nếu không có lẽ nó đã nhảy dựng lên và giãy giụa với tất cả nỗ lực của mình để chạy, và trốn. Mà cũng thật là thừa, kể cả con bé có biết, chả nói đâu xa, ngay khi thức dậy thôi, thì nó cũng chả thể làm được gì. Một buổi đi chơi, mà theo như vị bác sĩ quen thuộc của nó nói, quá thác loạn đối với một người có bệnh tim bẩm sinh như nó, thật chả khác nào cầm ba phần tư cuộc đời mình vứt vào sọt rác. Tức là hiện tại con bé chỉ còn biết nằm giường và chờ đợi một sự kết thúc, nhẹ nhàng hay không thì chưa rõ, chỉ biết rằng có lẽ con bé đã cảm thấy thoả mãn... Một cuộc đời đối mặt với bốn bức tường của bệnh viện thì ngày đi chơi với Anh có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất và chắc .. chỉ cần có thế.
Anh ngồi ngay bên cạnh nó, một cách thầm lặng, rất giống mọi khi, chỉ có điều ánh mắt Anh chịu hướng về nó. Giờ Anh đã hiểu tại sao con bé lại không chơi những trò cảm giác mạnh, bởi phần nào con bé cũng sợ. Đột tử không phải là một lựa chọn dễ dàng, con bé muốn đi chơi nhiều hơn với Anh, hết ngày hôm đó cơ mà!
Rất lâu! Cho đến lúc con bé đã bắt đầu có ý thức về mọi thứ xung quanh, tất nhiên bằng cách tỉnh dậy và nhìn nhận mọi thứ, Anh mới thôi cái kiểu nhìn như vậy. Đúng là chả quen chút nào khi bị người khác nhìn thấy điểm khác lạ nơi mình.
- Hì, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. - Con bé cười vui vẻ với Anh, dù rằng làn môi nhợt nhạt làm nụ cười đó trở nên quá gượng.
- Sao nhóc không nói với Anh, về bệnh tình nhóc ấy. Nhóc không biết trân trọng mạng sống của mình như thế à? - Anh ngồi và giảng giải một đống những lí lẽ và cuộc đời. Lần đầu tiên trong đời Anh nói nhiều như thế. Anh đã dẫn nó đi chơi... Chính Anh đã gián tiếp rút ngắn tuổi thọ của một con người, một cô bé 15 tuổi. Anh đang cắn rứt, thực sự là thế!
- Anh à. - Con bé nằm lắng nghe Anh từ đầu đến cuối. - Mỗi người một suy nghĩ mà. Nếu như Anh là bé, anh sẽ hiểu. - Con bé vẫn cười. Chính nụ cười đó làm Anh không hiểu nó, làm Anh không ngờ tới... những giọt nước mặt, ừ, đã cạn.
- Nhóc thế nào rồi? - Anh hỏi thăm con bé, vẫn rất thường xuyên, kể từ sau buổi đi chơi.Vốn dĩ Anh định sẽ không gặp con bé nữa, nhưng lòng trắc ẩn đã kéo Anh lại. Anh vẫn là một con người. Anh thương cảm cho tình cảnh éo le của nó, Anh "trách nhiệm" với những hậu quả không nhỏ mà chính Anh gây nên. Đúng! Như giúp một đứa trẻ mồ côi đi học, như đóng góp tiền xây dựng nhà tình thương, tham gia quỹ ủng hộ người nghèo, hành động này của Anh vốn dĩ chỉ là một việc làm từ thiện, có chủ đích.
Cũng đã một tuần rồi...
- Bé còn khoẻ lắm mà! - Con bé giờ này đang nằm và nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể là đang thưởng thức cái yên bình của làn gió thu thoảng nhẹ, có thể là đang ngắm nhìn những chiếc lá vàng khẽ rơi, và vương ngoài bậc cửa, hoặc cũng có thể, con bé chỉ hướng về phía đó, như một thói quen- thói quen của một người sống với bốn bức tường trắng trong bệnh viện từng ngày, từng giờ.
Nó quay mặt về phía Anh, và vẫn với cái nụ cười quen thuộc ấy. Nhưng Anh biết, đến ngay cả việc tự mình xuống giường con bé còn chả làm được, thì từ "khoẻ" của con bé chắc không bao hàm thể xác.
Anh đến gần nó, vẫn cái thái độ lặng lẽ như bình thường, chìa ra một cái túi sọc trắng...
- Tặng nhóc đấy!- Ít khi Anh tặng đồ cho ai, và với phái nữ, thì phải nói là chưa bao giờ, trừ mẹ Anh. Một chút ngại ngùng!
Con bé vui mừng nhận lấy món quà. Nó hồi hộp mở túi , một cách chậm nhất có thể. Nó nhắm mắt và lôi món đồ ra... một cục gì đó, cứng, và tròn tròn, con bé có thể cảm nhận thấy bằng đôi bàn tay xinh xắn của mình.
- Ống nhòm?? - Con bé ngạc nhiên nhìn Anh. Chưa bao giờ nó nói với Anh rằng Nó muốn một cái ống nhòm, chỉ là...Nó từng nói muốn nhìn xa hơn một chút, ra khỏi cái khung cửa chật hẹp và tầm nhìn bé nhỏ. - Anh có thể lại gần hơn chút nữa không? - Con bé nũng nịu.
Vậy mà Anh thật lạ, cũng tiến thêm vài bước chân nữa...
- Một cái ôm cám ơn Anh nhé!- Nó vòng cánh tay qua cổ Anh.- Cám ơn vì món quà, và vì một tuần qua, vì Anh, vì cuộc gặp gỡ của Anh và bé... tất cả Anh ạ...- " Bé yêu Anh "
Bíp Bíp. - Một hồi chuông ngắn vang lên, Anh nghe máy, và rồi... con bé lại một mình.
Cuộc đời... luôn có những khúc ngắt...không nên có!
-------------------------
Con bé mang thứ bệnh giống hệt người mẹ đã quá cố: tim bẩm sinh, dù rằng không hề do di truyền. Và việc đó có nghĩa là con bé nên "tá túc" tại bệnh viện 24/24 và 7 ngày trong một tuần.
- Ba đã xin bác sĩ rồi, con sẽ được về nhà ba ngày. - Tiếng bố nó vang lên một cách chậm rãi, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó về những chú chim ngoài cửa sổ.
- Thật sao hả ba? - Con bé sung sướng reo lên.
- Ba muốn cho con gặp con của một người bạn thân của ba. - Người đàn ông trung niên nâng niu những cánh hoa nơi chiếc giá gỗ treo cuối phòng.
- Lại vụ xem mắt, lúc nào ba cũng cho con về chỉ để làm cái việc đó, không thích, con không đi! - Con bé ngang bướng, Nó trùm chăn kín mặt dù rằng nhiệt độ của chiếc điều hòa phả ra chỉ ở mức 30 độ C
- Ta chỉ vì tương lai của con thôi! - Chẳng mảy may nhìn Nó, ông bước ra luôn khỏi căn phòng nơi Nó nằm. Công việc của ông quá bận, và lời thông báo trực tiếp này còn là quá "xa xỉ" đối với Nó.
Vì tương lai của Nó, hay vì tương lai của ông? Giũ bỏ một gánh nặng là Nó, điều đó thật dễ dàng làm sao! Ông không yêu Nó, như chính tình yêu của ông dành cho mẹ Nó vậy thôi. Nếu như nói đứa con là sự ra hoa kết trái của tình yêu chính nghĩa, thì con bé lại là kết quả của sự vụ lợi và tiền bạc.
"Thôi, được về nhà là được rồi!" - Con bé tự an ủi chính mình và lại như một hành động không chủ đích, Nó nhìn ra phía cửa sổ... Đã có lần Nó từng ao ước được bay ra khỏi cánh cửa sổ kia... nhưng rồi, sự thật luôn kéo Nó về. Thực tế mãi mãi là thực tế. Con bé, không còn biết ao ước!
[Lady] Eric [V.Pi]
04-07-2008, 06:11 AM
Temmmmmmm ! Pozt típ nhoak Su ^^". Post dài vào, thía này chưa si-nhê ^^"
S_U_L_M_Pzz
04-07-2008, 06:27 AM
ẹc... thế ngắn mà chả thấy NX rì à >_<.... trời ạ... giật cái tem đâu làm Su sửa lỗi được...
mà hình như bài post mới thiếu cái chú thích... ;))... chẹp... bao giờ post típ Su thêm sau :-"
@ocluoc: ai spam đây hả trời =.="
ga_ams
04-07-2008, 11:28 AM
Có lẽ đây là 1 phong trào mới ? truyện cũng có cốt nhưng theo lối trình bày ntn thì chắc chắn độc giả sẽ kô hiểu hết, từ nv trung tâm là cô bé tác giả đã mượn từ "ngã" để nói lên , có lẽ cái từ "ngã"này đã xuyên suốt phần đầu của truyện ?có nên hay kô nên? tôi chỉ có thể cảm nhận truyện của cậu như thế,có lẽ tôi vẫn chưa đủ những gì để đánh giá , sr!
S_U_L_M_Pzz
04-07-2008, 11:54 AM
xin lỗi nhưng Su vẫn chưa hiểu hết những gì bạn nói....
thứ 1: cái phong trào mà bạn nói là gì nhỉ...??? Bạn nghĩ giọng văn và ngôn ngữ có thể hùa theo 1 ai đó hay ý bạn là thực sự cái lối trình bày hay bất cứ những gì liên quan đến cái "phong trào" mà bạn nói là một kiểu như virus hay bệnh truyền nhiễm.
thứ 2: từ ngã của mình xuyên suốt cả phần đầu của truyện sao ^^!... bản thân tác giả giờ mới biết.
thứ 3: bạn đánh giá những gì bạn nghĩ, không có gì phải sr hay gì cả. Chỉ là khi đó chúng ta sẽ tranh luận một chút về suy nghĩ và đánh giá của nhau... việc đó giúp SU cũng như cả bạn tiến bộ...
nhưng thực sự lại không hiểu, 1 lần nữa, cái "nên" của bạn là gì nhỉ?
Cảm nhận của bạn trong fjc này chỉ là chữ "ngã" thôi sao?....
có thể mỗi người có một lối nghĩ... và Su với bạn có 2 lối nghĩ khác nhau...
một cái com không thể giải đáp cho bạn gì nhiều
Mong bạn cụ thể hơn dùm Su nhé ;)... cám ơn bạn nhiều!
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
04-07-2008, 10:15 PM
SULM post pài đi nào T.T
djamondspar
05-07-2008, 02:36 AM
chồng ưi, vợ đến com rùi nè
phong cách của chồng vẫn ko thay đổi, vẫn điên như ngày nào.........mà cái truyện này nhân vật chính ấy, vợ tạm hiểu
Anh: khoảng 40 tuổi
Nó: 15 tuổi (ai chả biết)
có phải thấy trò ko zzaay........mà vợ ghét mấy cái bệnh tật lắm..nó ghê ghê ấy
@ga: nếu bạn đọc hết những fic mà Su viết thì chắc sẽ hiểu dc nhiều hơn đó
Blue9x
05-07-2008, 03:06 AM
Và việc đó có nghĩa là con bé nên "tá túc" tại bệnh viện 24/24 và 7 ngày trong một tuần.
Chỉ cần 24/24 thui là người ta đã hỉu là 'bé' nài phải ở bệnh viện suốt cả 7 ngày trong tuần rồi hay thậm chí là cả 365 ngày trong năm nữa á ^^
Tớ thì tớ chỉ hok ưng cái cách xưng hô của 'bé' thùi á, nó làm lời thoại... sến sến và không thực lắm (ấy là tớ thấy thế^^). 'Anh' có vẻ nhạt quá nhở, nhưng hok phải là ông 40 như bạn djamondspar nói đấy chứ!? *giật mình lun*
Lảm nhảm vài lời thế thui, cho tớ 2 chứ "the end" càng nhanh càng tốt nhá ^^
_Fiona_
05-07-2008, 03:26 AM
Gọi là nói chuyện thì cũng chưa đúng lắm^^ Chính xác là cũng chỉ trả lời qua lại như thế này thôi^^ (Còn nếu cái này là nc với Su thì...chắc thế:D)...Còn vô tình thì chắc rồi:D ...
Mà Su yên tâm, Su chả dở hơi đâu ^^ Mà mình cũng đã nx hết mình những gì mình thấy rồi á(Chỉ là càng nx càng cạn ý nên tự thấy cái com nó...vớ vẩn=.=") .....Mờ cái đoạn Su cho thêm cũng khá rồi đó, ít nhiều thì cái chap đầu vẫn không bị gán cho cái mác "ngừng đột xuất ở chỗ chả kịch tính"^^! .....
Thiết nghĩ anh mà 40 tuổi thì hơi....shock thật đấy=.=" Ít nhất cỡ 2 mươi mấy là cùng rồi (Dù cái tính có hơi ...già hơn cái tuổi ấy, nhưng nó chẳng chênh lệch lắm với Nó) ....Vậy hóa ra Anh và Nó quen nhau qua một cuộc "xem mắt" á ??? Thú vị nhỉ ???(Xem đoạn sau mà đoán mò thôi^^ Không phải thì tạ lỗi với tg vậy^^) ....Quan hệ của Anh và Nó thì mình vẫn chưa nắm rõ(hoặc rằng tg muốn độc giả vẫn còn ...mập mờT.T) Nói chung là tình tiết nó còn lơ lửng lắm! Tình hình chắc nà Anh chỉ coi Nó là một cô bé, không-hơn-không-kém nhỉ ??? .....Mà đọc đoạn con nhỏ bị bệnh tim thấy buồn buồn (Thông cảm, cái chứng "ương dở" tái phát), thật ra mình chẳng thích thú lắm với mấy cái vụ nv chính bị bệnh nặng (hoặc đọc chính nó mình cảm thấy...sợ) nên đọc thì hơi "hẫng" một chút, giờ thì cũng mập mờ đoán ra cái title đầu:"Muộn màng là khi nói lời yêu thương" của tg rồi=.=" ......
Chắc chỉ còn một đoạn nữa là hết nhỉ ??(Short fic mờ=.=") ...Thôi thì chờ xem cái diễn tiến để giải đáp cho nhiều nhiều cái "dấu" hỏi trong đầu mình^^
@Blue: Cho hỏi bạn, 24/24 là ng ta chỉ 1 ngày thôi chứ đâu có liên quan gì tới tận 7 ngày ...và như bạn nói thậm chí là 365 ngày trong một năm???
gaubien812
05-07-2008, 03:50 AM
hôm nay mới đọc truyện này
thấy buồn buồn
dạo này nhỏ bạn thân trở bệnh nên rất nhạy cảm với những từ như: bệnh viện, bệnh tim, bẩm sinh
rồi sẽ có 1 ngày nó ra đi phải hok?
hok tránh được
ngày đó sẽ đến
đọc xong, thấy như có bạn mình trong này
buồn
Nếu như nói đứa con là sự ra hoa kết trái của tình yêu chính nghĩa, thì con bé lại là kết quả của sự vụ lợi và tiền bạc.
nó bất hạnh quá
có lẽ đối với nó, anh là niềm an ủi duy nhất
S_U_L_M_Pzz
05-07-2008, 04:14 AM
Con bé gặp Anh cũng là như vậy. Một buổi xem mắt! Tất nhiên, đó là ép buộc, cả hai bên.
Anh 27 tuổi, và là một người đàn ông thành đạt. Ở cái tuổi Anh, người người ta còn đang làm công cật lực ở một nơi nào đó mong tiến thân. Anh thì khác, vừa ra trường đã có rất nhiều lời mời, với số tiền không hề nhỏ trong khoản lương bổng. Nhưng điều đáng nói ở Anh, đó là cái chức vụ Chủ tịch tập đoàn của một công ty lớn. Chưa từng có một doanh nhân nào có thể "phất" lên nhanh chóng như thế trong vòng 3 năm.
Nói về sự nghiệp thì cũng nên nhắc qua về ngoại hình của Anh. Hiểu một cách đơn giản, nếu bạn cho một người con trai mà có khuôn mặt chữ điền chững chạc, có đôi mắt xanh thẫm sâu thẳm, có cặp lông mi đen dài, có sống mũi thẳng và cao, đôi môi vừa phải và nước da ngăm đen khỏe mạnh phù hợp với thân hình to cao vẻ thư sinh nhưng không hề yếu đuối là một người đẹp trai thì Anh đúng là như vậy!
Con bé ấn tượng với Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu một cái nhìn có thể chả là gì đối với một cô gái, hay tất cả chỉ vì ngoại hình hay tiền bạc, một cách vụ lợi, thì Nó, hoàn toàn ngược lại, con bé là một tuýp người hoàn hảo dành cho "tình yêu sét đánh". Vậy nhưng, một con người như anh thì luôn bàng quan và lạnh lùng trước các cô gái, vậy nên, cũng như suy nghĩ một cách "lập trình" thì anh cần một người vợ có thể chia sẻ với anh mọi thứ trong cuộc sống. Cô ấy là một người hiểu biết, đương nhiên, bởi anh nghĩ mình sẽ phát điên nếu như ở cả đời với một cô vợ chả biết một chút gì, ngu ngơ đến đáng ghét. Vợ anh phải hiền thục, dịu dàng và đảm đang trong mọi chuyện. Ừ, anh cần cô ấy tri thức nhưng anh cũng muốn "nhốt" cô ấy trong nhà. Bởi như bao gã đàn ông khác, nhất là với một người nhiều tiền nhiều của như anh thì việc vợ đi làm kiếm tiền thì thật chẳng có tốt đẹp chút nào! Nói vậy tức là, con bé không hề có chút cơ hội nhỏ nhoi để tranh chức "phu nhân Chủ tịch" với bao cô gái khác. Nó không đáp ứng bất kì một "điều khoản" nào trong Anh, không thể!
--------------
Anh đang ngồi trên tầng thượng tòa biệt thự của chính mình. Những mớ giấy tờ lộn xộn nằm la liệt trên bàn làm việc dưới lầu chắc hẳn không nằm ngoài nguyên nhân của việc suy tư nơi Anh, ngay bây giờ.
" Bé thích Anh lắm, làm bạn trai bé đi!"
Anh khẽ mỉm cười...
"Mười hai tuổi chẳng là gì cả, tình yêu không quan trọng tuổi tác cơ mà!"
"Cho bé cơ hội nhé, chỉ ba ngày thôi, như ba bé nói đấy, ba ngày thôi mà!"
Anh rít điếu xì gà trong tay. Khói thuốc không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho Anh dễ chịu với cái hương quế phảng phất.
" Anh có...cô độc không?.... Bé thấy những người luôn ở vị trí đứng đầu như Anh thật lẻ loi. Số Một luôn là con số cô đơn!"
Anh lại rít điếu xì gà một lần nữa, dù không hề có tiếng động với việc làm ấy. Anh nhớ đến những lần vào thăm bệnh, nhìn qua cánh cửa mở hé, rất nhiều bác sĩ! Con bé kêu la đau đơn bởi những cơn đau tim quặn thắt, rồi Nó phải cắn chặt miếng vải trắng cuộn chặt để chịu đựng, để khỏi cắn vào môi và lưỡi.
"Nếu một ngày bé chết, Anh đừng quên bé nhé! Hãy cho bé chiếm hữu trái tim của Anh, chỉ một góc nhỏ thôi."
Anh vứt nhanh điếu xì gà đang hút dở xuống nền nhà lát gỗ sáng màu và chạy như bay ra phía cầu thang rồi đi xuống nhà.
Mặc kệ nhưng vết đen loang ngày một lớn trên miếng gỗ một cách xấu xí; mặc kệ những tài liệu và đơn từ chưa phê duyệt dưới phòng làm việc. Mặc kệ tất cả! Anh muốn nhìn thấy bé...!
Anh muốn thấy khuôn mặt tròn bầu bĩnh luôn vui cười ấy, dù rằng giờ nó đã quá nhợt nhạt, và cái nụ cười cũng chỉ gượng gạo trước mặt Anh, gượng gạo một cách thật lòng!
Anh cần một người lấp cho mình những khoảng lặng trong trái tim mình, và đó chỉ là bé mà thôi, chỉ có thể là bé - Cô bé ngốc nghếch đáng yêu!
Anh sợ sẽ quá muốn nếu để đến ngày mai....
............
Xin lỗi Anh, nhưng con bé....chết rồi!
Blue9x
05-07-2008, 04:17 AM
@nhok me comic:
@Blue: Cho hỏi bạn, 24/24 là ng ta chỉ 1 ngày thôi chứ đâu có liên quan gì tới tận 7 ngày ...và như bạn nói thậm chí là 365 ngày trong một năm???
Theo như tớ hỉu thì 24/24 là 1 cụm từ chỉ thời gian liên hồi, không ngừng nghỉ. Nếu nói thêm "và 7 ngày trong 1 tuần" thì cũng chẳng sai, nhưng ko phải thừa sao? Tớ chị góp ý chút đó thui, còn nói thêm cái đoạn "365 ngày", chỉ là... biện pháp nói wa' thoai mờ^^
=====
Đoạn Su vừa post... liệu đã kết chưa?
Xin lỗi Anh, nhưng con bé... chết rồi!
===> kết buồn!?
S_U_L_M_Pzz
05-07-2008, 05:17 AM
@ocluoc: vâng... đã post "ạ"
@vợ: Khự... vợ làm mọi người shock kìa =.="... 40 tuổi cái rì... =.="... bó tay vợ quá....!!
thanks vợ đã lặn lội gói ghém qua đây ủng hộ chồng nhé ;)
@blue: Su hoàn toàn đồng ý vs bạn rằng dùng từ "bé' không thấy thật lắm... Lí do... cả cái shortfjc này của Su muốn tạo cảm giác mơ hồ một chút... giống như 1 kí ức đọng lại thôi ^^!...
còn vụ 24/24... Su còn chưa viết thêm luôn là 4 tuần trong 1 tháng và 12 tháng trong 1 năm luôn ý chứ =))... nhưng căn bản không phải fjc hài nên... ngậm ngụi rút ngắn còn 1/2 =.="
Đoạn Su vừa post là phần cuối đấy... chính tác giả cũng chả biết là kết hay chưa... bởi vì ban đầu cái fjc nó kết đau khổ hơn... nhưng tự dưng (đấy, lại là ý thjk chợt đến của 1 kẻ khìn khìn)... lại thấy thjk cái kết mở này =))...
@Nhok: thế nói chuyện thế này ở đâu và njck dùng vs để nc là rì vậy :(... hjx...
nói vs blue n` quá h hết từ "không-lặp-lại" để nói vs nhok rùy >_<... chẹp...
dù gì thì hết fjc rùy... nhok còn câu hỏi nào chưa đc giải đáp hem ;))
@gấu: thực chất thì Anh đúng là nơi duy nhât giúp nó..."cười" ^^!... nhưng mà căn bản cũng chỉ tự nó, một mình nó.... vì Anh lạnh thế cơ mà... có an ủi nó câu nào đâu =.+"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.