Xem đầy đủ chức năng : Có thể nói là quá tải .... !
Drought™
02-07-2008, 04:57 AM
Nhìu quá ... nhìu chuyện đến với nó quá .... và không bỏ sót ở một mặt nào cả ! Tình cảm .... bạn bè .... tiền bạc ...và cái cuối cùng mà nó nhận thấy thật nặng nề đó chính là gia đình !
- Mày nên đi chết đi .... ^^! Đó là cái câu mà thằng bạn và thằng em của nó nói một cách khá chân thành khi hai đứa thử đặt mình vào vị trí của nó ^^! ! Và thật sự nó cũng muốn như thế ! Nhưng không thể .... !
Nó đâu thể bỏ lại mẹ và em gái của nó .... nó đâu có đc dễ dàng trốn tránh như thế ... và nhất là nó không thể làm cái điều mà ba nó vừa mới làm đối với mẹ con nó !
Ba nó hoàn toàn không có lỗi với nó , không có lỗi với em nó ... nhưng với mẹ nó thì ....ba lại là con người hoàn toàn khác ! Thật sự nó đã 23 tuổi rồi nhưng nó cũng chỉ bik giải thik với em gái nó rằng ... đó là chuyện của người lớn ....rồi im lặng mà thôi !
"Trụ cột gia đình " .... 4 chữ này thật sự quá sức của nó .... và .... nó chưa sẳng sàng ! Nhưng mẹ yên tâm ... nó sẽ cố gắng hết sức ... sẽ đánh đổi mọi thứ ...
Là một thằng con trai ...nó chưa bao giờ có những biểu hiện cho mẹ thấy là nó thương mẹ đến mức nào .... giờ thì có lẽ là cơ hội của nó ...!Nên mừng mới phải nhỉ ^^!
Người ta nói : Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì sẽ có một cánh cửa hạnh phúc khác mở ra ! Và thường thì người ta chỉ ngắm cánh cửa đã đóng ở quá khứ ...mà thôi !Nó cũng vậy ... đã bỏ qua bik bao nhiu cánh cửa mở ra chờ nó ... nhưng nó chỉ sống cho kỉ niệm ở quá khứ ...- cô chấp ... nó vẫn vậy ... ko bao giờ thay đổi đc .... !
Đánh mất .... có những thứ tìm lại được và có những thứ sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được ! Câu này dành cho ba và cả nó ! Tình cảm là một thứ rất mong manh !
Nhưng giờ thời gian của nó giờ đây không phải dành cho tình cảm riêng nữa ... đối với tình cảm dành cho mẹ thì .... những thứ còn lại .... nó thấy trở nên vớ vẫn ......
Thuốc ngủ ....giờ đây có lẽ là thói wen xấu của nó ! ......
Drought™
04-07-2008, 03:01 AM
Hôm nay mẹ đã hết bệnh ^^! Cũng chảng có gì khả quan hơn nhưng đối với nó dường như có một sự an ủi để nó tiếp tục cố gắng ....!Ba thì vẫn thế ... lạnh lùng và coi như không có việc gì xảy ra cả ..... trừ một việc là ba say nhìu hơn lúc trứơc mà thôi !
Say .... cái cảm giác đó cũng hay lắm ... nó cũng thường như thế trước đây khi bùn .... và sau mỗi lần như thế .... thì nỗi bùn lại tăng lên .... rồi nó tự hỏi .....không biết ba có bik điều này không nhỉ !Và ba đang bùn vì điều gì .... say vì cái gì ..... ?
Nó đủ lớn để không ghét ba .... không chạy theo mẹ hay quay lưng với những gì ba làm cho nó .... nó vẫn đi đi về về ..... nó cố có mặt thường xuyên ở cả hai nơi và nó làm điều đó luôn cả phần của em nó ! .... vẫn cố gắng dù nó chưa bik vì lý do gì ..... !
Sáng nay nó đi phỏng vấn cho việc làm nó mới xin ..... một việc làm không ăn nhập gì với những gì nó học .... một việc làm với mức lương nó đã từ chối trước đây .... nó không còn khả năng lựa chọn ...nhưng nó rất hi vọng và sẽ rất vui nếu .... nó đựơc nhận vào ! Có thể đó là mục tiêu gần nhất của nó ! ......
Nó cũng đã không còn suy nghĩ nhìu về chuyện tình cảm .... cũng không còn thời gian để phân tích xem những lời nói của người ta là thật hay giả tạo .... nó bik nó phải nhìn nhận sự sự thật .... và giờ đây có lẽ là cơ hội của nó để vứt bỏ tất cả những gì .... vốn khônng thuộc về nó ..... Nothing is impossible !
Drought™
05-07-2008, 02:35 AM
Hôm nay trời lại mưa ..... nó vẫn lại đang ngồi uốg cafe .... ^^! Đắng quá trời lun ... nhưng nó thik cảm giác đó .... vì mình cần phải làm quen với nó dần dần mà .... cũng không đến nổi khó khăn lắm hì hì ..... !
Hôm nay mẹ nói với nó mẹ muốn đi làm .... mẹ ko muốn vì mẹ mà nó bỏ học .... hix hix .....làm sao mà nó để mẹ đi làm được ....nó sẽ vẫn đi làm và vẫn đi học mà ...chỉ có một điều là nó sẽ căng thẳng hơn một xíu thôi .... nhưng cảm giác đó vẫn làm nó dễ chịu hơn .... là nó nhìn mẹ đổ mồ hôi .... mệt mỏi mà kiếm từng đồng từng cắc ... những việc làm đó mẹ làm đã đủ rồi .... và nó cũng đã nhìn đủ rồi !
Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng nó ngồi đây uống cafe và online .... vì ngày mai nó phải bán đi thứ mà nó thik nhất ... và lúc nào cũng bên cạnh nó .... tiếc lắm chứ ... bùn lắm vì nó chỉ mới có đay thôi ... giờ thì phải bán rồi :(...nhưng mất đi nó còn có thế mua lại bất cứ lúc nào nó thik ....khi nó có tiền .... còn mẹ thì .... không phải lúc nào nó cũng có cơ hội lo cho mẹ .... cho dù sau này nó có nhìu tiền hơn đi nữa .... chấp nhận thui chứ bik sao giờ .... ^^!
Dạo này nó thấy nó tiến bộ hơn nhìu ... mặc dù cầm điện thoại lên nhìu lần .. nhưng cuối cùng nó cũng bỏ xuống chứ ko nhắn tin như lúc trước ^^! .... thật sự thì nó cần một người bên cạnh nó lúc này nhìu lắm .... nó cần một bờ vai để tâm sự lắm ... mặc dù nó là con trai .... ! Nhưng ở đây nó cần một người thật lòg ... chứ nó không cần những lời giả dối và tội nghiệp nó như lúc xưa .... Nó thất vọng .... và nó không biết mình có nên hối hận vì những điều đó ko nữa .....
.....dù sao thì nó cũng ko có thời gian ... ! Quên hết đi ^^!
Drought™
07-07-2008, 02:47 AM
Hum nay viết cho cả 2 ngày luôn vì hôm qua hoh có máy mà vik vì người ta mượn test ....( test cho đã ùi hoh mua ....ko kẹt thì anh đây cũng chẳng bán đâu nhá ) ...hix hix... và chắc sau này cũng thế ... thôi kệ vậy ... được ngày nào hay ngày ấy nhỉ .... cafe hôm nay nó uống vẫn còn đắng quá đi .... ko bik khi nào nó mới wen với cái vị đó và cho là ngọt nhỉ ... được thế thì mới vui vẻ sống được hì hì ^^!
Hôm nay thấy mẹ có vẻ vui hơn rất nhìu .... có lẽ vì do ba đã gời tiền cho nhỏ em nó đóng tiền học thì phải ... còn ba thì đã bình thường ... mặt ba đã hoh còn cau có như lúc trước nữa hehe ... "mày đi đâu mấy bữa không về vậy .... " cũng hoh hĩu sao nghe một câu chất vấn như vậy mà làm nó vui đến thế .... ^^!
Mẹ thật buồn cười .... miệng thì nói " Tao khôg còn tình nghĩa gì với ổng nữa " ... vậy mà cứ nằm suy nghĩ ... rùi ..." chắc ổng mún tao lên này ở cho tao đỡ cực hơn " ..... " không biết ở nhà có ngủ wên giờ đi làm không nữa ... " " bé An con chạy về thay drap cho ba đi .... ổng ở dơ lắm .... " ...... một người phụ nữ như mẹ thật là perfect quá rùi .... ước gì sau này mình có được một người vợ giống mẹ nhỉ ^^!
Một người vợ .... không bik có không nhỉ .... hay là vụt qua mất rồi .... ! Gác qua một bên .... uống cafe típ hìhì ... đắng quá ... hix hix ...
Cố gắng típ cố gắng hết sức xem nào .......:ahah:
Drought™
08-07-2008, 04:10 AM
Hôm nay .... mưa lớn quá ... nó vẫn uống cafe và lộc cộc típ ....hix hix ... chắc nó phải down giá xuống quá hix hix... tuy là ko mún nhưng vẫn phải bán thui .... ko thui mẹ đòi đi làm mất ... >"< ... đau lòng quá .... máy người ta lung linh ... thế mà ai cũng chê này chê nọ để đè giá xuốg ... ghét nhất là đi bán đồ .... khi nó mua hàng dễ làm sao thì khi bán nó khó gấp đôi như thế ấy .... đời ko đẹp hix hix ..... !
Tối qua nó có một niềm vui ... và xen lẫn nỗi bùn .... nhưng nó làm nó chịu thôi ... kết quả thế này là nó vui lắm rồi ......Cuộc sống nó bây giờ lành mạnh quá ... bình dân và yên lành .... ngoại trừ việc nhức đầu giải quyết từng thứ ập đến thì tâm hồn nó cảm thấy thanh thản .... nó còn mong rằng .... nếu còn nợ ai những gì ... thì cứ đến đi ... nó sẽ cố trả hết ... để rồi ... để rồi nó an lành bắt đầu lại một cuộc sống mới .... với những cách nhìn mà nó mới vừa nhận ra ... tuy ko có gì hay ho cả .... nhưng ít ra nó ko cảm thấy ..... lo sợ và .... bất an nữa ... !
Gia đình đã k còn là việc đáng lo nữa dù ba và mẹ nó ko như xưa ..... tình cảm thì nó ko có thời gian ... vân đề còn lại thì chỉ là tiền bạc mà thôi .... Bạn bè à .... nó vứt sọt rác hết rồi ..... vứt đi cho nhẹ ....^^
Phù cuối cùng cũng thoáng được một chút nhỉ .... bầu trời đã có chút mây xanh hì hì ^^!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.