PDA

Xem đầy đủ chức năng : >,< ♥ ^^ ngốc và nhỏ ^^ ♥ >,<



bà dzà
02-07-2008, 02:47 AM
http://img.photobucket.com/albums/v737/lqk092003/huongdtl-ongdh2466.jpg

Từ hôm nay được phép ngủ nướng ùi, hoh còn phải cuống lên chạy maraton đến trường nữa :dance:

Hôm trước có hứa nhỏ H cuối tháng lãnh lương sẽ dẫn nó đi ăn ở quán Hai Lúa. Hờ, bik tỏng tại sao nó muốn ăn ở quán đó một lần rùi :D, chẳng phải ở đó có món gì đặc biệt muh chỉ đơn giản là vì nó bik ng ta hay chở bạn gái tới đó ăn, nên nó mới.....:rang: . Nhưng giờ nó lại bảo là ko phải vì ng đó nữa, nó wên rùi, nhưng được nhỏ khao nên nó vẫn muốn ăn ở đó :so_funny: .....uh, thì để hôm nào rảnh, nhỏ với nó lại lượn lờ mấy chỗ ăn uống ^^

Gần 5h sáng mới ngủ mà 7h30 đã dậy òi, hình như là đang mơ thấy gì đó, hơi bị lãng mạn áh :hihi: nhưng hoh rõ là mơ gì >,< thế là hoh dậy liền, muốn nằm nướng ráng ngủ thêm tí nữa xem có nhớ là mơ thấy gì hoh để kể cho ai đó nghe ^^, nên cũng hơn 8h mới mò dậy muh vẫn hoh nhớ rõ là đã mơ gì :D.....

Àh, hùi sáng mẹ hỏi tối wa nc gì muh giờ đó còn chưa ngủ :| nhìn mẹ......cười trừ :D, rùi lãng sang chiện khác. Nói thèm sầu riêng sao mẹ hoh mua muh mua thanh long, mẹ nói hum nọ xem trên tivi về chăm sóc da mặt bị mụn, ng ta nói là không nên ăn các loại trái cây có màu vàng, quá ngọt :dien:, nên ăn các loại trái cây có vị chua chua, uống nhiều nước.......thế là hoh cho ăn sầu riêng, hix đau lòng wá đi :icry: . Đau thì đau vậy thui chứ cũng dặn mẹ mai mua dùm rau má về uống (nghe ai đó bảo uống cho mát :fi: )

p/s: chèn cái hình ở trên dzô cho đẹp ^^

bà dzà
06-07-2008, 02:21 AM
http://img.photobucket.com/albums/v737/lqk092003/hanhdttbca5.jpg
Bay cao những ước mơ

Ba ngày nay bận đi tình nguyện nên chẳng mò lên đây kể lể được gì :fi:

Hix, cô ác quá, lúc đầu bảo là ai đi tình nguyện thì sẽ tổ chức cho đi Đà Lạt. Giờ đi tình nguyện rùi thì lại bảo là đi về sẽ cho mấy đứa đi tắm biển :bicycle:. Tắm biển thì...đi với người ấy sướng hơn :D, đâu cần cô tổ chức >,<

Ra quân mhx hôm 3/7 ở HL, chỗ đó cũng không xa nhà lắm, khoảng 5km. HL hồi xưa là nơi cách mạng cho nên có rất nhiều mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều mẹ có từ 2 đến 3 con hy sinh trong kháng chiến. Cuộc sống của các mẹ rất khó khăn, già yếu, neo đơn. Hôm 4/7, anh K phụ trách đoàn ở ấp đó dẫn vô thăm một mẹ có 2 con hy sinh trong kháng chiến, hiện đang ở với người con gái và một đứa cháu bị bệnh tâm thần, tai mẹ bị lãng nên hoh nghe được nhìu. Nói chuyện với mẹ được một chút thì cả bọn bắt đầu bắt tay vào việc, kéo nhau ra vườn làm cỏ, chẻ củi, bó củi...tuy mệt nhưng mờ dzui ^^
Thấy anh K và thằng Tr đi vô vườn chuối, tưởng 2 người âm thầm đi hái nấm (vì hồi nãy nghe anh K nói trời vừa tạnh mưa thì thường có nấm), thế là cả bọn chạy theo sau. Ai ngờ đi được 1 đoạn thằng Tr quay qua nói người ta đi ấy muh cũng đi theo hả :D ,cả bọn quê độ kéo nhau ra, hix cái tội ham hố :so_funny:

Chiều về với nhỏ H, tối vô lại, công nhận hai đứa siêng thấy sợ luôn, đường xa muh đi xe đạp điện, giữa đường hết điện...cong đít mờ đạp :so_funny: . Điệp khúc "ai có lòng tốt làm ơn kéo tui đi với" ra đời từ đây :so_funny:, mỗi lần chạy về là cái điệp khúc đó được ngân lên nhưng chẳng thấy ma nào có lòng tốt kéo 2 con nhỏ khìn này hết :D

Àh, lúc chiều 4/7 có số đt cố định ở sg gọi vào máy, lúc đó đang... tắm :D nên hoh nghe fone được, lúc ra thì thấy có đến 3 cuộc gọi nhỡ cùng 1 số, hoh bik ai gọi :thatall:

Bùn cười nhất là hôm wa, 5/7, đi với nhỏ V bị lạc đường >,< vào cái đường toàn là đất đỏ, đất đỏ muh gặp trời mưa thì ui thui T_T như đất sình vậy, trơn kinh khủng >,< khắp người toàn là đất đỏ >,< Cô gọi hỏi đang ở đâu, đường nông thôn làm gì có tên muh bik trả lời :D , chỉ nói đang ở đường toàn là đất đỏ, nói thế có trời mới bik nhỏ đang ở đâu :D . Nhưng cũng may là chạy hết đường đất đỏ thì gặp 2 đứa bạn đang chạy đi tìm, gặp được tụi nó mà mừng còn hơn nhận được wà í :D

Hoh bik mấy con gì đen đen cứ đè nhỏ ra muh cắn tai >,< chị kia thấy vậy mới nói thoa tí dầu vô hai tai là mấy con đó bay đi chỗ khác àh. Khổ cái là chị í hoh thoa mờ đổ mí chik $_$ hai lỗ tai nhỏ nó cứ bùng bùng, nóng hừng hực áh, thế là chị ấy lại đứng quạt cho :hihi:

Tối qua nhỏ H hoh vô, làm về một mình sợ ghê >,< cô với mấy đứa kia kiu ngủ lại sáng về, nhưng ở đó ngủ hoh được với lại sáng đi lễ nữa nên phải về. Hix 9h muh đường ở HL vắng hoe, đang đi nhỏ H gọi mà cũng hoh dám dừng lại nghe >,< . Về tới nhà 9h30, định xuống nhà nó nhưng mệt rùi, thôi, mai xuống :rang:.

bà dzà
07-07-2008, 07:54 AM
Mới 7h sáng thằng Tr gọi, hỏi đi chưa. Hơ, người ta đang ngủ mờ đi đâu cơ chứ :bangxiu: Nó như hoh tin vào tai mình vừa nghe thấy gì nên hỏi lại lần nữa:
- Đang ngủ hả?
+ Ờ, đang ngủ :snore:
- Giờ này muh còn ngủ, vô lẹ lên, mọi ngừi đang chờ nà, nhanh lên đó.
+ Ờ (theo quán tính), í (giật mình :D) hnay hoh vô đâu
- Tít tít(nó cúp máy mất tiu ròi)
Hix, lại phải lên đường >,<

Hnay làm vệ sinh môi trường, phác cỏ ở dọc 2 bên đường đi, con trai thì cầm rựa phác, con gái thì cầm chổi quét...nhưng cái vai của nhỏ nó nhức kinh khủng, chốc chốc lại kiu nhỏ H đấm dùm vài cái T_T

Bà cô D hơi bị khìn thì phải, người đáng bị chửi thì hoh chửi, người hoh có tội gì lại bị chửi oan mạng :om: Hờ, thế nào rùi cũng có ngày cả bọn nó kéo về hết cho mình bà cô tha hồ muh mhx đơn độc nhá :ahah:

Hùi chiều được thưởng thức món chè đậu thưn của nhỏ T nấu,ngon cực :hum:, nó còn dụ có nấu nồi canh gà lá vang. Quái lạ, có thấy con gà nào đâu muh tụi nó la nấu gà lá vang, nói hoh tin cái tụi nó đòi cá. Ờ, cá thì cá, nếu có canh thì tối nay nhỏ ở lại, còn hoh thì....thui :so_funny:, tụi nó la làng lên hoh chịu, hehe hoh chịu thì thui vậy :so_funny:, vô bếp lục thì có canh gà thiệt....cơ mờ...thịt gà thì lặn hụp mãi mới thấy được 1 miếng bằng...ngón tay út í, cười đau cả bụng :so_funny:.

Ngày mai tới phiên nhóm nhỏ trực nấu ăn rùi, hoh bik trổ tài xong có bị chê hoh nữa, lo quá :rain:

bà dzà
12-07-2008, 09:00 AM
Hix, mới có 2 tuần muh ai nhìn cũng wở....sao dạo này nhìn nhỏ ốm và đen thế :| (ngày nào cũng phơi nắng hết thì lấy gì muh trắng nổi :rain: )
Sáng wa sinh hoạt với mấy nhok thiếu nhi xong thì mới có 9h, thế là chạy ghé nhà chú 5 kiu bé P hái cho mớ ổi. Đang định mang về cho tụi nó ăn thì gặp 1 đám chạy wa, tụi nó rủ đi wa Long Phước câu cá. Nói LP chứ thật ra cái đường đi lên Núi Đất lận, xa tít T_T , chạy được 1 đoạn thì xe lại hết điện, may nhờ có thằng T với thằng L kéo.
Nhỏ thì hoh có được cái kiên nhẫn ngồi giăng câu chờ cá đớp :nhi: , chỉ thik dạo wa cái vườn chôm chôm bên cạnh thui :D . Chú chủ vườn lúc đầu hoh chịu bán nhưng năn nỉ riết chú cũng xiu lòng, với lại thấy đang mặc áo tình nguyện nữa nên thui đi kiu người hái chôm chôm bán cho vài kg. Trong khi chờ đợi chú ấy đi gọi người thì ở đây 4 mạng thò tay hái ăn rai rai rùi :D, thằng T lại còn hái mấy chùm thảy wa kia sông cho mấy đứa đang ngồi câu cá bên đó ăn nữa chứ :im:
Lát sau thì có một chú khác ra, nói mấy đứa mua nhiu để chú hái. Nhỏ bắt đầu màn mặc cả với chú í :D
- Chú bán chôm chôm nhiu kg ạh?
+ Bán cho ng ta 3k, mấy đứa sv thì bán cho 2k thui
- Sv chú bán rẻ đi, 1k thui nha chú
+ Trùi, làm gì có chôm chôm 1k
- Vậy 1,5k nha chú. Còn ko thì mua 2kg chú cho 1kg đi :lol:
+ Ko được
- Vậy thui con mua 5 kg àh
+ Uh.
- Mà hái xong lát cân hơn 5kg thì còn dư nhiu chú cho nha. Ví dụ cân lên 6kg thì trả chú 5kg thui, còn 1kg kia chú cho ha ^^
+ À, uhm, ờ.....cũng được
- yeahhhhhhh :dance:.... Chắc được 5kg rùi đó, chú cân đi
+ Để vô nhà lấy cân
- Tụi bây hái thêm đi, dư ra chú cho đó :D
+ Trời, trong bao này là hơn 6kg rùi nè, chưa kể mớ bên ngoài. Thôi khỏi cân luôn, hết luôn chắc cũng chục kg áh.
- Vậy dư ra là chú cho nhé ^^
+ Uh, thì cho đó.
- Hihi, con còn đúng 10k nè, trả cho chú đó, chứ chú muh đòi thêm nữa con cũng hoh có đâu >,<
............
Mua bán thành công, hoh ngờ nhỏ lại nói nhìu thế :plz:
+ Mấy đứa học ở đâu mà vô đây làm tình nguyện?
- Dzạ tụi con học ở BR, vô HL đi làm tình nguyện 1 tháng lận. Hnay làm tình nguyện gần đây, thấy vườn chôm chôm chú ngon wá nên ghé đó, tụi con đi bộ vô đó >,< xa tít àh
+ Trời, mấy đứa siêng dzạ?
- Thì sv tình nguyện muh chú :D, thui tụi con về nha hoh thui lát bị cô la >,< cám ơn chú nhìu nha. Mai tụi con lại ghé mua chôm chôm của chú nữa ha :hihi:
Thằng T: sợ cái miệng của mày luôn, ổng hoh chịu bán cho mày mới lạ áh :sr:
- Hehe, nhờ vậy mới có chôm chôm cho tụi bây ăn nà :dance:

bà dzà
13-07-2008, 07:34 AM
Hqua chưa kể xong chiện, hnay tiếp tục cuộc hành trình vậy :hihi:
Thứ 7 dzui thiệt, sáng đi chặt cây ở đường Tùng Mai xong thì anh K nói chiều nay hoh có lịch làm việc, cho mấy đứa nghỉ xả hơi đó.
Trưa ăn cơm xong thì tụi thằng T với nhỏ H rủ đi bơi, chẳng ai ý kiến gì. Thui nhỏ lên tiếng dzậy :D
- Đi tắm biển thì tao đi chớ đi bơi hoh đi đâu, vừa tốn tiền muh tắm hoh đã :sr:
Lúc này thì mọi người mới chịu nhao nhao lên, người thì đồng ý đi tắm biển, người thì nói vậy thui đi suối đá đi. Tắm biển thì nước mặn mà đường xa, lại hoh đủ xe đi có muh bị công an túm >,< Còn đi suối đá thì chạy đường bên trong được mà tắm suối đã hơn. Thế là mọi ng uh cái rụp, hú nhau đi hết, doanh trại thì đóng lại, điện thoại ai nấy tắt nguồn hết đề phòng bà D mama gọi đến :haha:
Pó tay lun, một đám mặc áo sv tình nguyện mhx muh xe nào cũng 3 mạng đều :D. Nhỏ làm bộ nói với nhỏ P, mày cởi áo khoác ra đi, công an nó thấy mặc áo tình nguyện nó hoh bắt đâu. Ai ngờ nó làm thật, cởi áo khoác ra lun :sr:

Tới suối đá rùi, hồ 1 gần hoh đứa nào chịu tắm, đòi lên hồ 5, leo lên đắm đuối lun, tới nơi thì lại hú như khỉ í :so_funny:, chẳng đứa nào còn thấy mệt nữa ^^ . Tụi nó toàn chơi trò cảm giác mạnh, đứng trên cao nhảy ùm xuống, đứa nào hoh bik bơi thì có một đám bên dưới....chụp :D (chụp hiểu này con trai khoái lắm nà :sr: ), công nhận suối mát thiệt, cảnh đẹp nữa, tụi nó chụp hình từa lưa. Để vài bữa post lên dọa mọi người chơi ^^
Khoảng 3h thì rút quân về doanh trại, dọc đường thì thấy có chiếc xe hơi rùi chiếc xe honda bẹp dzí giữa đường >< òi òi kiểu nài là đụng xe òi, công an chuẩn bị tới nữa cho coi. Chẳng đứa nào dám nhìu chiện ngừng lại, nhanh chân dzọt cho lẹ là an toàn nhất :D

Về doanh trại được chừng 10' thì D mama xuất hiện, tụi nó hét lên rùi dzỗ tay bốp bốp, bà cô hoh bik chiện gì, cứ tưởng tụi nó dzỗ tay mừng cô tới hoh chứ :haha:

Hnay cn, D mama bắt về trường làm cỏ xung quanh trường, hix cn muh cũng hoh cho nghỉ >,< , nói rùi, ai đi thì đi chớ nhỏ với nhỏ H ở nhà là cái chắc :sr:

Mai là thứ 2 :ahah: thứ 2 đó ngốc ơi :dance:

bà dzà
15-07-2008, 07:50 AM
Hnay là thứ 3 rồi :( thứ 2 wa nhanh thật :icry:

Hồi sáng mẹ nói hwa thằng nhí gọi dzìa, nó nói tới Đà Lạt lúc 3h, rùi còn khoe đã mua wà cho nhỏ rùi. Hứ, cái thằng thấy ghét, nói cho nhỏ đi với muh hoh chịu, vậy muh lúc đi thì xin tiền nhỏ >,< Khoảng chiều thứ 5 nó mới về, hoh bik nó mua wà gì cho nhỏ đây :rang:

Hnay mệt thật, đạp xe cả tiếng đồng hồ, xe điện muh chạy còn chậm hơn cả xe đạp thường :rain: xuống xe muh cái chân nó cứ run run, hix, tụi thằng L ác thật, thứ 5 này bik tay nhỏ, hứa đẩy muh hoh đẩy nà :bicycle:

bà dzà
17-07-2008, 07:07 AM
Một ngày xui xẻo :guoc: Dung mama đáng ghét :bicycle:. Mới sáng sớm muh đầu đã muốn bốc khói rồi :madsung:
Mệt mỏi với bà Dung mama này thật :rain:

bà dzà
17-07-2008, 09:10 AM
Mệt mỏi, chán chường, "ước gì được chết đi một lúc". Uh, mình đã từng có cái cảm giác này, đã từng thốt lên câu nói đó, mà hình như cũng lâu rồi...không còn nhớ nữa.

Vừa nãy vào đọc NK của cái nick "Nhiễu" , giật mình, không ngờ lại có người thốt lên câu nói đó như mình. Mọi chuyện dường như bế tắc, chẳng thể giải quyết được, càng nghĩ càng đau...lúc ấy chỉ muốn được chết đi một lúc thôi. Để rồi khi tỉnh dậy, cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm giác như mình chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng, giật mình tỉnh giấc thì không có chuyện gì nữa.

Đọc xong NK của Nhiễu, muốn viết một cái gì đó....một lời khuyên chẳng hạn?? nhưng cảm thấy chẳng biết nên khuyên cái gì, chia sẽ với ng ta như thế nào, nên lại thôi...nhưng rồi lại muốn viết một cái gì đó....thế là lại vào NK của nhỏ để viết vậy >,<

Mong sao "Nhiễu" sẽ vượt wa được *_*

bà dzà
19-07-2008, 08:37 AM
Ai muh bik là ngốc đưa đt cho bạn mượn đâu chứ :gian: hix, tai hại thật, nghe ngốc nói muh nhỏ giật mình >,< , vậy muh ngốc còn cười đc :andon:

Khổ ghê, kể chuyện D mama cho ngốc nghe, rùi đọc tn là bik ngốc hiểu nhầm òi V_V. Muh thui, chiện cũng wa rùi, nói nữa cũng vậy àh :rain:

Ở DL ng ta dùng hoa hồng làm mứt??? Tưởng nhỏ nghe nhằm nên hỏi lại thằng N lần nữa. Nó nói đó là mứt hoa hồng, ăn thử thì bik. Ăn nó giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt :1_question:, kì lạ, muh ngó tới ngó lui hình dạng nó i chang hoa hồng thiệt, cái cuống hoa cũng còn nè, rùi từng cánh hoa nữa chứ. Hơ, thì ra hoa hồng cũng làm mứt được :oh:.

Hồi sáng thức dậy nhỏ đã nhớ rùi ^^. Chuyện lạ nha, hnay a dậy sớm hơn mọi ngày nhờ :D, rùi còn nt hỏi hnay là ngày gì nữa chứ :kis:

Lúc trưa xuống nhà nhỏ H chơi, chủ yếu là xuống ăn cơm chiên dương châu cơ, mặc dù vừa ăn cơm ở nhà :D. Xuống thì nhỏ N chưa chiên xong, trong lúc chờ đợi, nhỏ H kiu ăn dưa, rùi ăn chôm chôm, mì xào...:dien: còn bụng đâu để mà chứa thêm món cơm chiên nữa đây >,< ....thế là đành ngồi nhìn nó muh...đau lòng vậy :icry:

nangchanhche
27-07-2008, 06:55 AM
Mấy ngày nay phải lo làm cái bài tiểu luận lại cho cả nhóm để gửi lại cho thầy. Lần này là xin địa chỉ nhà thầy rồi gửi wa đường bưu điện lưôn, ko nhờ trường chuyển lên dùm nữa, chẳng tin được, nản... Bài tl đã nộp từ mấy tháng trước rồi, vậy muh giờ báo hoh có điểm, gọi lên hỏi thì thầy nói là ko nhận được bài, ai hoh có bài thì cho thi lại hết, thầy ko biết... Chạy lên trường hỏi thì thầy lại bảo là gửi lên rồi, thầy ko biết... Thầy trên sg nói ko biết, Thầy ở đây cũng nói ko biết, vậy hs ở giữa biết gì đây?? làm thầy là có quyền nói câu ko biết đơn giản vậy thôi sao?? bỏ mặc hs mình giải quyết cái hậu quả mà ko phải do hs gây ra muh do chính thầy cô gây ra uh??? phi lý thật....Càng nghĩ càng nản, thế nhưng vẫn phải chịu thêm 2n nữa.

Hơn 2 tuần nay sao mà cứ mưa wài, mưa đến độ ngập đường lưôn >,<. Hôm nào đi làm về cũng mắc mưa, cái tội lì, hoh chịu mang áo mưa theo. Ko thích mặc >,< chỉ khi nào bị la mới miễn cưỡng mặc thôi... Đi mưa về lạnh thật, lúc đó muh có ai đó để :hug: cái thì hay biết mấy, hì hì lại mơ màng nữa ùi ^^.

Hnay ba đi đám cưới nhà bác Q, bạn trong CCB của ba í, tự nhiên ba quay qua hỏi:
- Khi nào huh con?
* Hơ, khi nào là khi nào huh ba?
- Đợi học xong chắc là dzà lưôn wá... ế rồi con ơi
* xia, ba lo xa wá àh, con...còn nhỏ chứ bộ :D
- Hoh hiểu sao nghe xong ba lại cười wá chừng :thatall:
> Còn mẹ thì nói con gái lớn xác òi mà chưa biết lo gì hết, như con nít í, chưa có chồng được đâu
Ba mẹ thiệt tình....thui, chùn ngay lúc này là thượng sách :chayle:

nangchanhche
28-07-2008, 03:44 AM
Nghe nhạc thư giãn xí :vui:

http://lqk092003.googlepages.com/1001Dem_HoaBatTu_ThuThuy.wma



1001 Đêm
Artist: Thu Thuỷ
Ngồi ngắm hoa rơi nơi ta gặp nhau,
Em nhìn anh thấy sao anh luôn lặng thinh.
Giọt nước mắt anh như hoa nhẹ rơi,
Rơi vào trong trái tim em thêm buồn bã.

Yêu anh em chỉ mong anh đừng khóc cho ai,
Hãy quên đi nhiều đắng cay khi xưa yêu dù có phôi pha.
Nhưng anh ơi dẫu cho anh còn vấn vương ai,
Đã trôi theo vào lãng quên em nguyện thầm yêu anh.

Hoàng hôn chờ đợi mình anh thôi, và em cũng chờ anh...

Một ngàn lẻ một đêm em vẫn chờ
Yêu người em làm sao nói hết lòng
Con thuyền trôi về đâu, em thầm yêu người thôi,
Mãi mãi sẽ không bao giờ phai.
Mãi không hề phai.

nangchanhche
03-08-2008, 07:35 AM
Tự nhiên thấy nhớ ai đó đến lạ ^_^
Hôm nọ mới đi xem phim ma nè ngốc ^^, cái phim mờ hôm trước nhỏ hỏi, ng ta bảo là cưối tháng sẽ chiếu áh :sr:
Bữa đó định đi xem với nhỏ H, nhưng 7h thì nhỏ gọi bảo hoh đi được, ở dưới nó mưa quá chừng muh trong khi đó ở trên nhà nhỏ tạnh mưa rồi, ông trời lạ ghê :thatall:
Thế là đi xem phim với chị em nhok T, phim ma nên ng ta đi coi hơi đông, ma Việt mờ cũng rùng rợn ko kém, có ng còn hét ầm lên lưôn hihi, nhỏ cũng la muh la nhỏ hơn V_V. Tối đó về nhà ngủ hoh được :meo:, nhắm mắt lại là....>,<
Đã sang tháng 8 rồi, ngốc còn nhớ hôm trước nhỏ nói tháng 8 có gì đặc biệt hoh ^^, hì hì, nhỏ đang làm cái kia kà, cơ muh nhỏ thì thấy đẹp mờ sao mẹ với thằng N chê xấu wài :meo: hay tại nhỏ làm nên nhỏ phải thấy đẹp :D, mờ nhìn đẹp thiệt mờ :D
Đó là cái gì thì mai mốt ngốc biết, giờ thì nói trước hoh hay, vì nhỏ cũng chưa làm xong nữa :D mỗi ngày làm được có chút xíu àh. Hoh bik lúc gặp ngốc có kịp đưa hoh nữa :fi:

ông dzà
06-08-2008, 11:07 PM
ông nhớ dzà quá, dzà ơi dzà ah, dzà ở đâu mau về với ông :sr:

nangchanhche
10-08-2008, 08:11 AM
Hnay đi sg với ba, cũng hoh định là sẽ đi. Lúc 10h ba về nói đi với dì tư lên nhà thờ Đức Mẹ Bình Triệu, thế là đòi đi theo lưôn :cutelaugh:
Đi xe hoh wen nên bị...ói :sick: hix >,<
Nhà thờ đó nằm ở Q.TĐ, tới nơi cũng khoảng 12h, vô nhà thờ cầu nguyện xong đi ra ngoài tham wan ^^. Phía sau nhà thờ có con sông muh hoh bik là sông gì :sr:, gió mát, cảnh đẹp, thế là kiu ba ra...chụp hình :D Mưốn chụp tượng Đức Mẹ trong nhà thờ muh lúc đó ng ta đang cầu nguyện rùi tự nhiên mình đứng đó chụp hình thì kì wá >,< nên thôi...
Có ai đó mưốn gặp ^^ muh chiều về rùi, với lại đi với ba sao gặp được :icry: hoh thui là đi gặp liền ùi :kissing:
Để lần sau vậy, hoh bik là khi nào nhưng...chắc chắn là sẽ lên để ai đó còn chở đi vòng vòng sg nữa chứ :hihi:

p/s: dzà cũng nhớ ông wá :sr: (trả lời dùm dzà :sr: )

bà dzà
04-12-2008, 04:59 AM
Dường như lâu rồi cũng không gặp được ngốc !!???....chẳng biết ngốc dạo này thế nào nữa??....Giờ nhỏ đang cảm thấy rối rồi ngốc ạ.
Lúc trước , nhỏ với ngốc ở xa, vậy mà vui.......ngốc có thể thu xếp được thời gian để gặp nhỏ, tuy thời gian bên nhau không được nhiều, nhưng ngốc có biết là nhỏ rất vui không??? Nhưng giờ đây thì sao ấy , nhỏ gần ngốc hơn, nhưng lại có cảm giác như xa ngốc hơn thì phải.....Nhỏ không biết được giờ ngốc đang làm gì, nghĩ gì nữa.....nhỏ đã mệt rồi khi tự mình nghĩ ra lý do....à, có lẽ tuần này ngốc bận, ngốc mệt, nên ko gặp nhỏ.......Một tuần, chỉ có thể gặp được 1 chút, vậy muh không được sao ngốc? tuần này, rồi tuần kia, tuần nọ.....mấy tuần rồi ngốc biết không????
Có lẽ nhỏ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi rồi ngốc ạ.......Nhỏ xin lỗi, vì nhỏ đã từng hứa sẽ chờ....vậy mà giờ nhỏ lại nói rằng ko có kiên nhẫn......
Nhỏ nghĩ có lẽ ngốc cần thêm thời gian để suy nghĩ.....và có lẽ với người đó , ngốc vẫn......