Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vẫn thích cái cảm giác ngồi trong phòng kiếng nhìn ra phía mưa rơi



Tháng Tư
01-07-2008, 07:54 PM
Muốn làm gió...
để nỗi buồn nhẹ tênh cuốn bay đi đâu mất
gió long bong tự do bay nhảy ở khắp nơi
ngông cuồng ngạo mạn ko ai cản nỗi
thích cái sự nhẹ nhàng nhưng làm người khác se se lạnh...



Muốn làm mưa...
để cảm nhận đc khi mưa rơi rớt mưa có vui ko
biết người ta khóc khi nhìn mưa thì mưa có xót ko?
mưa lạnh lẽo vô tình có vị mặn
nhưng vẫn có người mong chờ bước dưới mưa...


Muốn làm nắng....
để được tìm kiếm sau 1 cơn mưa dai dẳng

sưởi ấm cây cỏ và mọi thứ xung quanh
nắng gắt gỏng khô khan nhưng ấm áp
cứ len lỏi dù ta cứ cố ý che đi

..Vẫn thích cái cảm giác ngồi trong phòng kiếng nhìn ra phía mưa rơi, bình yên nhưng lạnh lẽo bao trùm...mưa ngoài kia, ướt đầy phòng kính...ko chạm được...nhưng sao lòng vẫn thấy ướt, vẫn thấy lạnh sâu trong tâm hồn

...


..sợ cầm lòng ko nổi ....

..sợ nước mắt lại rơi..

...sợ cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi nhìn mưa....

-
Nhưng

vẫn yêu mưa

-

dù mưa lạnh lẽo...

-

dù mưa hay làm mình suy nghĩ lung tung...

-

dù mưa vô tâm chỉ biết rơi mà ko nghĩ đến cảm nhận của người khác

-

....vẫn cứ yêu....
-

vì mưa làm lòng mình nhẹ nhõm...
-

những giọt nước mắt được giấu sâu tận trong lòng...
-

đành nhờ mưa cho nỗi đau thấm sâu vào trong đất...
-

không để nước mắt rơi để không ai thấy mình yếu đuối...



....yêu mưa vì mưa mang quá nhiều kỉ niệm....

-

yêu cả cái vị mặn khi vô tình nếm mưa

giÓ
01-07-2008, 08:36 PM
cũng có nhiều cơn gió mang nặng u uất lắm, tắm mưa x0ng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng chỉ là tạm thời thôi, cái buồn hình như nó không chịu buông tha cho mình, đeo bám hoài:so_funny:

mưa_buồn
01-07-2008, 08:48 PM
hix phu` ....sao Gió lại ghi chữ màu trắng thế , phải bôi đen mới đọc đc ..khổ ghê :sr:

Công nhận Yuri sâu sắc nhỉ .....

*Thik nhất là mưa ....lạnh buốt , tê tái ,nhìn mưa buồn vô tả ...
Nắng có thể chiếu sáng mọi ngõ ngách , có thể đem đến cho người ta niềm vui , là 9Day ....

Mưa thì không đc như thế nhưng bù lại , nước mưa có thể cuốn trôi nước mắt , có thể giũ sạch u phiền , có thể như một màn sương che phủ mọi thứ ....kể cả những thứ xấu xa nhất .

Ao ước một lần được đứng dưới cơn mưa tầm tã , ao ước một lần được mượn nước mưa che dấu nước mắt , ao ước một lần được đứng sau màn sương của cơn mưa để cách li với thực tại đau khổ dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi , ao ước được nước mưa lạnh giá là tắt ngấm cái sự nông nổi và nóng nảy không cần thiết ....iu mưa nhất ....

Kiêu
01-07-2008, 09:04 PM
Thích nhất là mưa vì khi mưa có thể tắm mưa rồi khóc mà không cần che dấu. Cảm giác lạnh trong cơn mưa sẽ giúp mình tìm thấy hơi ấm ở mọi nơi để giúp mình có thể yêu cái cuộc sống vô tình này hơn:so_funny:.Nói chung là yêu mưa

Tháng Tư
03-07-2008, 03:43 AM
muốn làm mưa bởik mưa ko như gió
ko nỗi giận bất chợt
Mưa!
Sg nóng
ước gì có cơn mưa

Tháng Tư
03-07-2008, 07:43 PM
Bụi là bụi
Ko phải gió
Gió ko thổi bụi
Bụi bay vì Bụi là Bụi Trần Gian

chickchoecutduoi
06-07-2008, 04:38 AM
cứ mỗi lần mưa là một lần thấy đắng nhạt! dù chẳng biết rõ nó là gì .... chỉ thấy không thích và lạnh lẽo! ...thấy chênh vênh....

Mua Sao Bang
02-08-2008, 07:32 PM
Mùa này nhưng sao vẫn chưa thấy mưa, có lẽ mưa mùa này đến muộn. Mà không biết ta còn thích mưa như ngày nào không... Sao thấy lanh... ta bắc đầu ghét mưa....

happydoll
02-08-2008, 10:42 PM
vẫn yêu mưa

-

dù mưa lạnh lẽo...

-

dù mưa hay làm mình suy nghĩ lung tung...

-

dù mưa vô tâm chỉ biết rơi mà ko nghĩ đến cảm nhận của người khác

-

....vẫn cứ yêu....
-

vì mưa làm lòng mình nhẹ nhõm...



dù có thế nào chăng nữa thì vẫn yêu mưa!