PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình vội đi



sành điệu mái ngố
05-08-2005, 06:08 PM
anh ra đi lúc bình minh vừa rạng
nắng sớm buồn dạ em thêm bâng khuâng
gió mùa thu tươi khi trời vụt sáng
trong lòng buồn em ngước nhìn phía xa
anh ra đi ko 1 lời từ biệt
dù biết em đã yêu anh chân tình
mà anh vẫn chôn sâu nỗi niềm riêng

thuyhanh
05-08-2005, 06:54 PM
Thủy chiều rợp bóng hoàng hôn
Ơi con sóng rập rơn bay biến
Mình tôi dứng giừa chốn nau
Yêu sao phong cảnh nơi đây chữ tình
Bạn ơi có hiểu cho tôi
Nhiều năm vẫn thế chẳng rằng đổi thay !
http://nhatbaotuananh1210@/nhatanhthuy/vietnamnet.net.com.vnn.vn

Cục Kẹo Cô Nương
05-08-2005, 07:25 PM
Anh ra đi khi trời sáng
Bỏ lại em một mình với cô đơn
Với nỗi nhớ buồn vô hạn
Khi xuân đã qua hạ vừa sang

sành điệu mái ngố
06-08-2005, 06:22 PM
thu qua đông đến lòng hiu quạnh
gió lạnh đêm thâu sương rơi rơi
hoa cỏ mùa xuân chợt ngơ ngác
thức tỉnh sau cơn mơ đông tàn


anh đi đi từ lúc thu sang
vào đông hoa tuyết ôi rực nở
chim trời tung cánh đất phương nam
nhánh sông sâu xa đến nơi nào

vuonthochieuhohen
06-08-2005, 08:49 PM
hè sang thu đến lại đông rồi
xác lá dụng đầy bên hàng cây
sắp tới mùa đông lại băng giá
trái tim nồng nàn chẳng ai thương
________**********___________
chào em ha , hẹn gặp lại em vào một ngày gần nhất . chúc em luôn vui vẻ nha .

sành điệu mái ngố
07-08-2005, 05:54 PM
xác lá rơi rơi hoài rơi mãi
cuộc đời ai biết đâu ngày mai
gió mưa giông bão ko ngừng nghỉ
bến cũ nao nao 1 bóng hình
--------------------------------------
hẹn gặp lại anh chúc em gái anh mau ra viện......

Cục Kẹo Cô Nương
07-08-2005, 11:30 PM
Thu đến lá vàng vương trên áo
Như níu kéo người đừng vội xa
Kỉ niệm còn vương nơi góc nhà
Sao anh đành tâm ra đi thật ?

comotvisao
07-08-2005, 11:35 PM
anh ra đi và đã đi rất xa
để em lại một chiều đầy nước mắt
ngọn lửa tình của chúng mình đã tắt
níu kéo làm gì kỷ niệm đã qua

sành điệu mái ngố
07-08-2005, 11:43 PM
anh ra đi em ko còn ai nưa~
lá thu rơi bỏ vội bụi bên thềm
hiên nhà xưa vấng tiếng đàn xưa ấy
cung nhịp cầu sao thấp thoảng nhố mong

hoang hon mau tim
08-08-2005, 03:42 AM
anh ra đi lòng này hiu quạnh
bóng hoàng hôn nhộn đỏ mặt biển xanh
ngọn sóng bạc nhân chứng cuộc tình vỡ
lại nhẹ nhàng an ủi con tim

sành điệu mái ngố
08-08-2005, 07:19 PM
thôi cháu chẳng cần chú hiểu đâu
cháu buồn nên cháu viết chơi mà

Cục Kẹo Cô Nương
08-08-2005, 10:02 PM
tình vội đến tình vội đi
còn thương còn tiếc nữa mà làm gì
đừng khóc sầu đừng đau khổ
tiếc nhớ chi một tình yêu mơ hồ

sành điệu mái ngố
09-08-2005, 12:53 AM
dấu nước mắt vào khỏng ko u tối
dấu nụ cười khắc khoải trên đôi môi
dấu tình yêu tàn vào dòng dĩ vang~
dấu sự đời trên bước chân đơn côi

Cục Kẹo Cô Nương
09-08-2005, 02:16 AM
dấu bóng anh vào sâu trong trái tim
chôn kỉ niệm vào trong khoảng trời vắng
bầu trời của em từ nay không nắng
ko sắc màu của sự sống - của tình yêu

tomato123
09-08-2005, 07:33 AM
Có nước mắt rớt rơi trên bờ môi nhỏ
Có nụ cười thỏ thẻ gọi tiếng yêu

sành điệu mái ngố
09-08-2005, 05:14 PM
cháu biết yêu là ko phải nhưng cháu làm theo lời trái tim cháu mách bảo chứ có phải là.....bây giờ cháu mới hiểu tại sao mác SVTL lại có giá....có lẽ năm sau cháu thi trường luật hi````````
trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em
như đại dương xanh ngoài biển cả
------------------------------------
biết yêu là chuốc lấy thương đau
mà tại sao ta vẫn yêu hoài

BE_YEU2005
09-08-2005, 11:02 PM
Chiều Hà Nội mưa bay trong gió
Mang nỗi lòng nặng tựa ngàn thu

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 12:15 AM
hoh cháu hoh phải là dân HN cháu là dân lạng sơn........hihi....chú ở chỗ nào ở HN vậy năm sau cho cháu lên trọ cùng.......để luyện thi hahaha
tôi biết yêu từ khi chưa đủ tuổi
xuân chưa sang hạ sao đã vội tan `

fantasy_girl
10-08-2005, 03:30 AM
quyền sang lâu mới gặp có khoẻ hoh
yêu anh
mong anh suốt kiếp
muốn đợi anh
đến mãi xuân xanh
và thời gian ơi khẽ gọi
cho hoa mãi thì xuân xanh
cho em yêu anh thêm mặn thêm mà
cho đến già mãi vẫn còn yêu anh

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 04:16 AM
năm sau á cháu thi trường nhân văn khối C nhưng hoh hiểu sao ai cũng khuyên cháu thi trường luật nè...
mãi yêu anh muôn kiếp ngàn đời
dù cho biển cạn sông cứ trôi

tomato123
10-08-2005, 04:21 AM
Người ta khổ vì thương ko phải cánh
Iu sai duyên mà mến cũng nhầm người

Còn ta khổ vì thương nhiều xa cách
Yêu đơn phương mà mến cũng âm thầm :(

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 05:01 AM
anh yêu ai đừng âm thầm như thế
chỉ khổ thôi 1 kiếp sống con người

Cong tu
10-08-2005, 10:32 PM
vì anh bít ngõ lời là vô vọng
thôi vì vậy đành câm lặng sống vì yêu
em cứ trách hay hờn vì ai đóa
cũng chẳng vì 1 kẻ khờ nhớ vì em

sành điệu mái ngố
11-08-2005, 04:12 AM
khiếp chú ơi chú.........viết mấy dòng trên cháu đọc thấy kinh , khủng, sợ , dã man
nhớ anh biết anh bao đêm
nhiều lúc em thấy xót xa
ngỡ như đã quên nhau rồi

sành điệu mái ngố
11-08-2005, 04:37 AM
tình anh cát bụi mưa sa
tình em đợt sóng dâng trào ngàn năm

Cong tu
11-08-2005, 06:43 AM
tình anh còn mãi nơi đây
ngàn năm vẫn hát vẫn đợi tình thương

sành điệu mái ngố
11-08-2005, 05:27 PM
anh cu' nho' cu' doi cu' thuong
con` em 1 bóng ti,`m quen thang' ngay`

Cục Kẹo Cô Nương
11-08-2005, 06:21 PM
tình anh đã vội ra đi
giờ em ngồi đó thương tiếc làm gì
bóng anh khuất sau trời vắng
chờ anh về như nắng muốn gặp mưa

sành điệu mái ngố
11-08-2005, 06:42 PM
anh vội đi bỏ quên lời thề ấy
trở về bên người tình cũ năm nào

Lầm_Lỡ
11-08-2005, 06:45 PM
Người chị năm nào nay thành người yêu mới
Làm hồn tôi thơ thẩn nỗi chơi vơi

sành điệu mái ngố
12-08-2005, 01:37 AM
chị ko hiểu suốt đời chị ko hiểu
tại sao em cho chị khổ thế này
cảnh vai phụ sao mà nhàm chán quá
chị yêu em sao em nỡ thay lòng

Lầm_Lỡ
12-08-2005, 06:43 AM
Vai phụ kia em đánh lẽ mang theo
Và bước đi....vai phụ phim nhạt nhẽo
Còn chị sẽ trở thành vai chính thức
Vui bên đời cả hoàng tử em yêu

nhoc_nhoc
12-08-2005, 08:53 AM
Hiên ngang lắm nói những lời cay đắng
Để chạnh buồn khi quán vắng đêm thâu
Một mình ta lặng lẽ bước âu sầu
vì lời nói tình đầu đã vuột trôi

thái_bình_công_chúa
12-08-2005, 06:05 PM
ta đâu biết người buồn chiều hôm trước
nắng nhạt màu cho mái tóc ai bay
gió thét gào ngõ sâu cùng đêm vắng
trời đổ giông tắt nắng tự bao giờ

nhoc_nhoc
13-08-2005, 07:48 AM
em bây giờ sống ngày tháng cô liêu
nghe nhung nhớ dâng đầy trên môi thắm
anh cóa bít em yêu anh nhìu lém....
sao anh đành phũ nhận để ra..đi

thái_bình_công_chúa
13-08-2005, 05:21 PM
cảnh cô liêu sẽ qua mà em gái
hết buồn rồi em có kẻ khác thương
đời chị đây muôn vàn tủi nhục
đâu như em 1 sớm thành vàng

sành điệu mái ngố
13-08-2005, 05:30 PM
nói ra sao biết trước sao
chuyện má đào sang ngang

comotvisao
14-08-2005, 06:55 AM
1 sáng đêm đã qua
bóng người giờ đi mãi
kỷ niệm giờ cách xa
tình yêu xưa vương vãi

nhoc_nhoc
14-08-2005, 08:06 AM
Kỉ niệm này tôi ghi bằng nước mắt
Và viết bằng nỗi nhớ của đau thương
Mỗi nét bút là mỗi lần tôi khóc
Chợt nhận ra...tôi mãi mãi mất anh

comotvisao
14-08-2005, 08:30 PM
em đã xa mãi xa
chỉ bóng hình ở lại
trái tim ai khờ dại
tiếc nuối ngày đã qua

sành điệu mái ngố
15-08-2005, 01:05 AM
tiếc nuối mãi cũng thế thôi anh
nói nữa chi cho thêm đau cõi lòng
đã xa rồi thôi anh đừng chờ nữa
xót xa chi cho thêm đau cõi lòng

seshi
15-08-2005, 07:41 AM
cuộc chiến nào ko kẻ thắng người thua
cuộc tình nào cũng kẻ cười người khóc
trên vủ trụ ai là người tri kỉ
chốn trần gian chung thuỷ được mấy ai

nhoc_nhoc
15-08-2005, 08:15 AM
Vẫn biết em đang tự dối mình
Nhưng thà như thế còn hơn nhìn
Nhìn vào sự thật tình xa mãi
Thôi hãy dối lòng rằng vẫn tin

gadong51
15-08-2005, 08:25 AM
binh thương thoi

cha me em tham giau phu kho
phan lam con em danh chiu em duyen
anh ngheo em van thương van nho
hanh phuc dau do boi bac tien

Nhân..sầu
15-08-2005, 08:45 AM
thơ kia tuy rất bình thường
nhưng sao ko thấy thơ anh vậy kà :)
hay là thơ anh đặc biệt
nằm trên chữ tệ dưới chữ bình thương
Bài thơ ông sẽ hay hơn nếu ko có chữ "bình thường thôi" ở trên bài thơ

sành điệu mái ngố
15-08-2005, 06:04 PM
bóng người khuất cuối hoàng hôn xa
gió đờn bài ca khục dạo tình
nhớ xưa thềm hoa câu thơ đối
giờ bỏ chạy đi quên chữ tình

nhoc_nhoc
15-08-2005, 09:09 PM
Sầu thiên thu nào có ai hiểu nổi
Cuộc tình mình đã trôi mãi về đâu
Chỉ mong được trở lại như lúc đầu
Được hạnh phúc trong vòng tay ấm áp

Narcisus
15-08-2005, 09:16 PM
Trong tay hững hờ
Hôn` lại đi rong
Nhìn núi ,nhớ sông
Mai xa cách nhau
Đừng trách lổi hẹn ..
Dấu yêu ngày cũ
Rồi sẽ phai tàn
Bỏ lại bên đàng
Bao nhiêu kỉ niêm. ..

seshi
15-08-2005, 10:39 PM
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái nhìn thoáng qua không bao giờ trở lại
Cho dù với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 12:07 AM
kẻ qua đường ko cầu thành bại
chỉ cầu may cầu chúc với tình yêu
cho dù đau dù tàn phai mãi mãi
vẫn luôn yêu vẫn nhớ ai đêm dài

nhoc_nhoc
16-08-2005, 12:14 AM
Tuởng rằng tình sẽ như thơ
Khi anh xa cách mong chờ ngày đêm
Còn đâu ngày tháng ấm êm
Chỉ là nỗi nhớ mang thêm trong lòng

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 12:18 AM
đêm qua đêm xót xa rơi lệ
ngày qua ngày bất chợt vu vơ
tình quay gót mong người hạnh phúc
giọt đắng môi ta nhấp chén yên bình

nhoc_nhoc
16-08-2005, 12:31 AM
đường đôi ngả mình ta cất bước
giọt lệ sầu tràn đắng khoé hoen mi
lòng tan nát phũ phàng 1 kíp sống
thíu vắng người thiếu cả đời dư âm

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 12:38 AM
dư âm nào ng` xưa còn nhớ mãi
nốt nhạc yêu xoáy trên bản tình ca
khóa nỗi niềm khóa tình bay theo gió
giờ còn ta vô vọng giữa đêm he

Narcisus
16-08-2005, 01:17 AM
Hồn hoang ngậm đắng chắt chiu
Nỗi buồn lắng đọng kinh chiều xa xăm
Còn đâu một chỗ em nằm
Trong nguồn tình ái gọi thầm người yêu

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:20 AM
còn đâu hình bóng đêm nào
hát ngu ngơ mãi điệu buồn xứ mưa
còn đâu 1 khúc ca xưa
buồn hiu hắt gió trôi cùng tháng năm

seshi
16-08-2005, 01:20 AM
Xin người đừng có đợi chờ
Xin người đừng có hững hờ thế gian
Bao nhiêu day dứt ngâp tràn

Narcisus
16-08-2005, 01:24 AM
Em ngồi đếm lá thu rơi
Mà nghe trong dạ bồi hồi nhớ mong
Thu xưa ươm mộng tình hồng
Thu nay gom mãi hương nồng đã qua

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:24 AM
chữ xin kia ta trả lại cho người
trong cay đắng trong muôn vàn nỗi đau

Narcisus
16-08-2005, 01:27 AM
Còn đau xin phai màu tình củ
Hết đay rồi ...thác lủ cuốn tình duyên !

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:34 AM
mưa rơi cho quên lời thề
người đi đi mãi biết tìm nơi nao

Narcisus
16-08-2005, 02:03 AM
Vắng bóng thi nhân héo hắt vườn
Ai người đón đợi, kẻ tơ vương ?

nhoc_nhoc
16-08-2005, 03:29 AM
"Sao"hôm nay không về bên khe khẽ
Nói thì thầm thỏ thẽ những lời yêu
Hẹn nhau chi để một kiếp tiêu điều
Rồi kiếp nữa....lại chờ nhau mòn mõi.

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 05:24 PM
mòn mỏi mãi thân tàn hóa kiếp
bướm và ong bấy lâu nay chán chường
mong tìm được thiên đường xưa đã mất
nhưng hỡi ôi có kẻ đã ngăn đường