PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lạc!



Bè Xỏ Lá
30-06-2008, 06:53 PM
Lạc mất nhau rồi phải không anh?
Ánh nắng chiều phủ tím màu nỗi nhớ
Biết ngập lòng yêu mà đành thêm lần lỡ
Mắt rơi lệ, chân vội bước quay đi...

me0c0n
02-07-2008, 05:50 PM
lạc mất nhau rồi ngày tình cuối
cơn mưa nặng lòng chẳng muốn xa
giọt lệ em rơi tràn đôi má
anh lặng lẽ nhìn rùi xa mãi nơi em

nh0c_3h0ck
03-07-2008, 03:18 AM
Lạc mất nhau rồi tình yêu xưa
Nước mặt ngập tràn đôi bờ mi
Gió thổi tình tan nay cuối trời
Có chết cũng ko chia lìa đôi ta!

Tháng Tư
03-07-2008, 03:55 AM
Lạc mất nhau rồi phải ko anh ?
Khi giữa mênh mông ta ko tìm thấy
Chiếc ô xinh xinh anh đang đứng đợi
Giật mình bỗng nhớ lạc mất nhau nữa rồi

raymone
04-07-2008, 09:13 AM
Đơn côi tháng năm dài
Mỏi mòn đợi chiếc bóng
Con thuyền hoài xa xăm
Bến vẫn mỏi mòn trông
Thuyền đã lạc...mất bến

me0c0n
05-07-2008, 04:25 AM
đôi lúc chợt bùn lòng mún khóc
anh mãi xa rồi lạc nơi đâu
để đêm em tìm bao kí ức
lạc bướt anh rồi phải không anh

sutobaby1914
07-07-2008, 07:14 AM
lac mất nhau rồi phải không anh
chẳng thể như xưa mộng yên lành
máu chảy về tim mang nỗi nhớ
ngyuện ước khi xưa đã chẳng thành
em lại ở đây ôm kỉ niệm
một mình lặng khóc giưa trời xanh
dòng đời lạ quá trôi trôi mãi
lạc mất nhau rồi .... thật không anh

greenlion
07-07-2008, 11:28 PM
tưởng lạc nhau bởi chuỗi ngày xa cách
nên cố tìm - cố kiếm lại người xưa
trời cảm thương cho gặp giữa trời mưa
nhưng trời khóc không vì duyên nối lại
~~~~~╬╬~~~~~
chợt hiểu ra ý nghĩa chữ lạc kia
lạc ở đây - chỉ 1 nghĩa - chia lìa

eothon
11-07-2008, 08:54 AM
lạc luộc nhậu với bia hơi
Nào ta nâng cốc cho đời thêm vui

^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ai pảo lạc chỉ có nghĩa kia ^^

Bè Xỏ Lá
12-07-2008, 07:55 AM
lạc luộc nhậu với bia hơi
Nào ta nâng cốc cho đời thêm vui

^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ai pảo lạc chỉ có nghĩa kia ^^

bạn này có tâm hồn ăn uống quá đi :mpl:

Lạc mất nhau rồi phải không anh?
Mình em bước trên con phố dài
Nhớ nhung ai mà lệ hoen sầu
Thời gian trôi ...làm nỗi nhớ hằn thêm sâu
Nếu nỡ lạc nhau suốt đời
Đừng quên giấc mơ yêu anh nhé!