muathutim
30-06-2008, 08:30 AM
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .
BẢNG KIỂM ĐIỂM
Kính gửi : Chính bản thân mình ! :D
Em tên là : ....
Hiện đang học trường ..abc...
Lớp ...xyz...
Ngành : Ngữ Văn .
Lí do hôm nay em viết bản kiểm điểm này ...chính là bản thân em thấy chính mình phải tự xem xét lại bản thân . Trong thời gian qua , đã sống và học tập như thế nào ?
" Mùa hè năm nay đã là mùa hè thứ hai của đời sinh viên rồi . Em chợt nhìn lại mình . Em đã làm được những gì , hành trang cho tương lai của em nằm ở đâu ? Đôi khi chợt boàng hoàng nhận ra ...em để thời gian trôi qua mau quá , mà em chưa làm được gì . Những dự định, những kế hoạch, ôi tuổi trẻ của em ...sẽ trôi qua như thế nào đây ?
Ngày ấy , chẳng xa lắm đâu , cũng 2 năm về trước thôi , em có bao ước mơ , và em cũng đã từ bỏ những mơ ước khác . Em đã chọn giữ lại cái nào cho riêng mình và phải bỏ cái nào . Cuộc đời chẳng bao giờ vẹn tròn , có chẳng là ta biết cái nào quan trọng với ta nhất mà thôi . Em đã chọn , thì em phải đi cho hết con đường chứ ,đừng vô trách nhiệm với bản thân mình thế , em nhé !
Kì vừa rồi , em là một sinh viên tồi tệ . Khi mà không điều chỉnh được bản thân mình , để cho những chuyện xung quanh ảnh hưởng . Kết quả là học tập rất là bê bối . Như thế có đáng không ? Đã vượt qua nhiều chuyện vậy , sao cuối cùng là không cố gắng . Trở thành một con bé sống - nhạt nhẻo - vô vị - ích kỉ và dư thừa .
Phải nói cho rõ nhé , đó là không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện học hành - điều đó cũng đồng nghĩa là sự nghiệp mới là quan trọng . Tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu em không chịu cố gắng học tập để ra trường với tấm bằng kha khá xin việc và sẽ càng vô vị hơn , nếu em cứ ở mãi trong bóng tối mà u sầu . Cái gì cũng có thể mất ( mà có lẻ là mất cả rồi ) nhưng tương lai của chính mình thì không thể đánh mất . Đôi khi em quên em sống vì điều gì rồi đấy em à :ham: . Uhm vẫn biết cuộc sống là thế , là mệt mỏi , là va chạm , là tổn thương , nhưng em đừng vì thế , mà tự làm khổ bản thân mình nữa . Hãy như em đã làm , phớt đời mà sống . Dù nước mắt đã cạn , dù con tim đã chai , nhưng em vẫn còn một đầu óc muốn vượt lên tất cả mà . Hãy cố gắng lên , còn 2 năm nữa , để em có được bình yên do chính mình gây dựng .
Em ...tự nhắc nhở mình ... phải cố lên , không được buông xuôi , không được gục ngã khi mà đã bước gần đến cuối con đường ."
Chẳng ai thương mình , ôm mình như mình mong , tự thương lấy mình vậy :hug::hug::hug:
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .
BẢNG KIỂM ĐIỂM
Kính gửi : Chính bản thân mình ! :D
Em tên là : ....
Hiện đang học trường ..abc...
Lớp ...xyz...
Ngành : Ngữ Văn .
Lí do hôm nay em viết bản kiểm điểm này ...chính là bản thân em thấy chính mình phải tự xem xét lại bản thân . Trong thời gian qua , đã sống và học tập như thế nào ?
" Mùa hè năm nay đã là mùa hè thứ hai của đời sinh viên rồi . Em chợt nhìn lại mình . Em đã làm được những gì , hành trang cho tương lai của em nằm ở đâu ? Đôi khi chợt boàng hoàng nhận ra ...em để thời gian trôi qua mau quá , mà em chưa làm được gì . Những dự định, những kế hoạch, ôi tuổi trẻ của em ...sẽ trôi qua như thế nào đây ?
Ngày ấy , chẳng xa lắm đâu , cũng 2 năm về trước thôi , em có bao ước mơ , và em cũng đã từ bỏ những mơ ước khác . Em đã chọn giữ lại cái nào cho riêng mình và phải bỏ cái nào . Cuộc đời chẳng bao giờ vẹn tròn , có chẳng là ta biết cái nào quan trọng với ta nhất mà thôi . Em đã chọn , thì em phải đi cho hết con đường chứ ,đừng vô trách nhiệm với bản thân mình thế , em nhé !
Kì vừa rồi , em là một sinh viên tồi tệ . Khi mà không điều chỉnh được bản thân mình , để cho những chuyện xung quanh ảnh hưởng . Kết quả là học tập rất là bê bối . Như thế có đáng không ? Đã vượt qua nhiều chuyện vậy , sao cuối cùng là không cố gắng . Trở thành một con bé sống - nhạt nhẻo - vô vị - ích kỉ và dư thừa .
Phải nói cho rõ nhé , đó là không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện học hành - điều đó cũng đồng nghĩa là sự nghiệp mới là quan trọng . Tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu em không chịu cố gắng học tập để ra trường với tấm bằng kha khá xin việc và sẽ càng vô vị hơn , nếu em cứ ở mãi trong bóng tối mà u sầu . Cái gì cũng có thể mất ( mà có lẻ là mất cả rồi ) nhưng tương lai của chính mình thì không thể đánh mất . Đôi khi em quên em sống vì điều gì rồi đấy em à :ham: . Uhm vẫn biết cuộc sống là thế , là mệt mỏi , là va chạm , là tổn thương , nhưng em đừng vì thế , mà tự làm khổ bản thân mình nữa . Hãy như em đã làm , phớt đời mà sống . Dù nước mắt đã cạn , dù con tim đã chai , nhưng em vẫn còn một đầu óc muốn vượt lên tất cả mà . Hãy cố gắng lên , còn 2 năm nữa , để em có được bình yên do chính mình gây dựng .
Em ...tự nhắc nhở mình ... phải cố lên , không được buông xuôi , không được gục ngã khi mà đã bước gần đến cuối con đường ."
Chẳng ai thương mình , ôm mình như mình mong , tự thương lấy mình vậy :hug::hug::hug: