DarkMythology
30-06-2008, 06:36 AM
Ngồi bên nhau, rõ ràng đang nghĩ về nhau
Sau cứ nói rằng lòng mình lạnh giá?
Đừng hỏi tôi có yêu không?
Hãy hỏi trái tim mình - đang đau?
Yêu rồi đấy! Nhưng đừng vội vui
Có chữ yêu nào mà không viết bằng nước mắt?
Lao khô rồi, vẫn đọng trong lòng nhau...
Đã yêu, nhưng chẳng dám nhận rằng yêu
Vì tôi biết tình yêu là sự trả giá
Mất một mà chẳng được gì, mất làm chi?
Hãy cứ để đời tôi trôi đi...
Đừng ép tôi phải sống vì tôi
Bởi tôi biết, tôi cần phải sống vì em
Sau cứ nói rằng lòng mình lạnh giá?
Đừng hỏi tôi có yêu không?
Hãy hỏi trái tim mình - đang đau?
Yêu rồi đấy! Nhưng đừng vội vui
Có chữ yêu nào mà không viết bằng nước mắt?
Lao khô rồi, vẫn đọng trong lòng nhau...
Đã yêu, nhưng chẳng dám nhận rằng yêu
Vì tôi biết tình yêu là sự trả giá
Mất một mà chẳng được gì, mất làm chi?
Hãy cứ để đời tôi trôi đi...
Đừng ép tôi phải sống vì tôi
Bởi tôi biết, tôi cần phải sống vì em