PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký của Trang và những người bạn



allia_inlove
05-08-2005, 04:58 PM
Date: 06/08/005

Qua HHT, Trang đã kết giao được với những người bạn đang sống, học tập và làm việc ở nhiều đất nước khác nhau, như anh TBX, Seri, CR, bé Jane, NTNCT, lover ,KBM ,anh Newguy , Meodzo, badboy và nhiều người khác nữa... Những con người này tuy xa nhau nhưng lại cảm thấy rất gần gũi vì họ có đồng quan điểm, cùng một nỗi nhớ quê hương và thường hay tụ tập cùng nhau sau một ngày học tập, lao động căng thẳng, mệt mỏi qua Y!M để chia sẻ cùng nhau những khó khăn phải đối mặt của cuộc sống trên đất bạn.
Những người bạn đã cùng Trang an ủi, động viên nhau, để thêm hiểu và gần gũi nhau nhiều hơn. Những người bạn này đã tìm được nhiều niềm vui và đồng cảm cùng nhau khi đang sống ở những nơi đất khách quê người... Chúng tôi đã cùng nhau 888 đủ mọi thứ, về học tập, về cuộc sống,... và mọi điều trong 4rum này.
Những cuộc 888 đó có thể an ủi và làm vơi đi nỗi nhớ quê hương, gia đình, người thân. Những người bạn đó... và cũng thật nhiều kỷ niệm thật đẹp giữa họ... vui buồn... cả những lần cãi nhau... không phân thắng bại... những kỷ niệm không thể nào xóa nhòa của một thời tuổi trẻ trong ký ức mỗi người ...
Hôm nay Trang vào đây với sự thống nhất của mọi người, mở ra Topic này cho những người bạn của Trang vào đây giãi bày mọi chuyện của mình...
Hi vọng rằng những người bạn của Trang sẽ gỡ được những nỗi buồn và thêm niềm vui bởi các bạn cùng cảnh.

_N_X_
05-08-2005, 06:34 PM
Hôm nay là một ngày không đẹp , thứ sáu ..buổi sang trời mưa ...ngủ dậy muộn ...lao như tên để kịp chuyến xe bus ..hix ...cuối cùng cũng kịp .. buổi sáng trôi đi buồn tẻ ngáp dài ..vì thiếu cafe
Buổi trưa ...sờ vào túi ..ôi xong quên xiền nữa ...hix ... đi ăn chịu thêm 1 hôm nữa ..người bàn đồ ăn nhìn nhìn ...nghi ngại ..hix
buổi chiều ...buồn tẻ ...hix những cú sms ...cãi nhau vô lý ...thật là khó hiểu ,
lên yahoo ...mọi người lại bất đồng ý kiến , ...3 bản vẽ nằm đó .. mỗi bản vẽ được 1 tý
Chà kiểu này chắc ...hai tháng nữa mới xong , mà làm gì có hai tháng !!! nghĩ đến chạm mặt lão thần chết là thấy ...buồn rùi hix ...hy vọng ngày mai khá hơn ... bản nhạc Seri post nghe đi nghe lại mấy lần ...không lọc được âm hix ....một ngày trôi qua như mọi ngày ...

little star
05-08-2005, 07:27 PM
Em cũng muốn được viết vào đây nhưng chắc không được rồi hì hì vì em đâu phải là những người bạn xa nhà của Các bạn chị Trang ...
Nhưng Thủy chúc Các anh chị mãi mãi là bạn tốt và càng hiểu nhau và chia sẻ buồn vui với nhau :)

badboy_love
05-08-2005, 08:37 PM
Ai da... hôm nay là 1 ngày bận rộn ... đã phải thức dậy từ sớm ... mệt mỏi buồn ngủ ...chạy đi đánh cầu ở CLB , nhưng trong lòng thì muốn ngủ tiếp cơ . 7 giờ ăn sáng với những người bạn ... sao ko thấy ngon miệng vậy ta ...( chắc nhớ đến ai ^^) . 10 giờ ra shop ... shop khá vắng vẻ ..hix chắc hôm nay ế ùi :( ...kêu thằng em dậy coi shop ... còn mình thì chạy ra net .. và .. ngồi đây ^^. Hy vọng buổi chiều sẽ tốt đẹp ..vì hôm nay có nhìu chuyện quan trọng phải làm ^^

CloudyRiver
05-08-2005, 09:43 PM
Tất nhiên là Thủy vào được rùi, Thủy là em chị Trang thì tất nhiên cũng là bạn của mọi người mà phải hoh??? Vả lại mọi người ở nhiều đất nước khác nhau là bao gồm cả VN nữa chứ bộ :D

Một ngày như mọi ngày... Chỉ có điều hôm nay là thứ 6, nghĩa là hoh phải đi học :D Vậy mà 9h sáng đã thức dậy :hihi: (cấm mọi người cười nghe, dậy sớm đó chứ bộ, hơn 1h sáng CR mới đi ngủ mà :D) Dậy sớm vậy khổ lém, tính nằm đó thêm chút nữa, mà cái bụng nó réo đinh tai nhức óc nên phải lết xuống bếp... Có cái bánh chocolate, ăn vài miếng... Mà ngó qua, á chài, 1 đống bát đĩa, nồi niêu xoong chảo xếp ngất trời, can tội ăn xong hoh chịu rửa bát ngay :hihi: Giờ hoh có bát ăn nữa òi, hoh lẽ ăn bằng cốc, thế là ì ạch dọn dẹp... Tự hào về bản thân ghê á...
Xong 1 buổi sáng, giờ đến phần "ôm" lấy cái máy tính vào HHT và lên Y!M 888 (đây là 1 phần hoh thể thiếu của cuộc sống mừ)... Cả 1 buổi chiều ngồi ôm máy tính, gãy cả lưng, tức nhất là cái máy tính chập cheng nó cứ đứng hoài, đứng hoài, khiến mình phải khởi động lại tới 2 lần >.<
Ngồi nhà hoài, mụ cả đầu, đi ra ngoài cho đỡ, giờ mới về tới nơi :hihi: Lại ôm lấy cái máy tính típ... :(

Ps. Hix, seo Tr edit bài H thành màu khác, H thích màu xanh cơ :D

Màu xanh nào vậy sis H (Blue or green)
sis T edit bài, vì muốn làm "Vở Sạch Chữ Đẹp", để đi thi
Nhóc Jane vào phá

Chài, viết diary mà bị mọi người vào... edit thì còn chi là diary nữa. Sis thích Blue, mà hoh hẳn Blue, như màu này nè, Royal Blue hoặc Baby Blue là okie!!!

allia_inlove
06-08-2005, 01:17 AM
Đêm qua lo ngồi 888 và làm mấy cái này thức khuya quá nhưng mà buổi sáng vẫn ngủ dậy sớm và lại gặp mọi người ở room nữa hì hì :eek: ( mới ngủ dậy anh Khoa, Hà , Jane ) đã tra hỏi Trang về BF nữa chứ ... làm mình mắc cỡ hay khó xử ah' hoh biết luôn hì hì cuối cùng mọi người bảo nói thế làm Tr tỉnh ngủ chài :rolleyes: :eek: ..... làm rối bời lên thì có ah' :hihi:
uhm lại ngồi 888 với Hà , Kiên , Jane, và Long nữa cũng nhiều cái vui được lôi ra từ mấy ngày ốm của Trang rồi ... vui hơn vì đã gần khỏi ốm hì hì .... hôm nay làm gì nhỉ ngồi ở nhà hết ngày cho khỏi hẳn ko lại Ho khan cổ nữa mất :)

Miki
06-08-2005, 01:28 AM
Aug. 6, 2005
Hôm nay (trời gần sáng rùi:hihi: ), thức khuya 1 bữa, lâu rồi không thức khuya mà. Cả ngày hôm qua (Aug. 5), không biết là gì, thức dậy lúc 8:30 am, thường thì phải thức dậy sớm hơn để đi học, nhưng hôm qua thì không có đi học, tại học xong lớp đó rồi, thế là ngủ thêm tí nữa. Ăn sáng, rồi thì chờ bro đi học, sau đó thì mommy đi làm, daddy thì đã đi làm trước khi Jane thức dậy rồi:hihi:, thế là cái nhà chỉ còn võn vẹn mình Jane thôi, không biết làm gì hết, đi xem ti vi 1 tí, để biết tin tức, rồi turn on computer lên, bật nhạc lên, vào Y!M và HHT trước tiên, rồi thì chơi trong đó khoảng tới 2 giờ chiều, nhớ ra là phải đi làm kem Flan (không thôi sữa hết hạn, hihi...), took about 20 minutes để làm, rồi chạy lên HHT tí xíu, sau đó thì đi đọc sách (my summer reading, chuẫn bị vào học lại rồi mà). Khoảng 3 giờ chiều thì daddy về nhà, him vào phòng thì thấy Jane đang nằm đọc sách, hên cho Jane quá chừng, không thôi thì daddy la rồi, hihi...Sau đó thì daddy bảo là không được online, thôi đành nghe lời không online (cho nên không chat với mọi người lúc chiều, hihi..sorry), nằm đọc sách, rồi thì cả 2 brothers về nhà, vào phòng Jane để check xem Jane làm gì, thấy đọc sách, Okay then:). Đọc mãi, cũng buồn ngủ, thế là không biết ngủ từ lúc nào, tới khi thức dậy thì đã 7:30 pm rồi, nhớ ra là phải đi nấu cơm, chạy đi nấu cơm rồi took a bath. Sau đó chơi với brothers, rồi ăn tối cùng cả nhà (late dinner). Lúc tối vui thật, ngồi chọc bro hoài, làm cười suốt, hihi...tội nghiệp him then:hihi:. À, mommy còn phoned về VN hỏi chuyện grandma, anh 2 và chị 2, thấy mọi người nói rất là vui ở bên đó, làm J cũng vui theo. Hihi...1 ngày trôi qua của Jane đó, hôm nay (sáng nay đó) thì không thể online được rồi, daddy đã nói không là không anyway, trừ khi Jane lén trốn him để lên:hihi:. Thôi trễ quá rồi, phải đi ngủ thôi, sáng thức dậy, go to the market to buy food với mom and bro nữa:)
See you later, our diary:)
N.T.

Nhất Danh Đại Sư
06-08-2005, 02:06 AM
hôm qua tức thứ 6 này 5 tháng tám.
NTNCT bình minh lúc 9h sáng chài ai tiếc quá trời đang mơ Trang cho coi hình đến lúc chuẩn bị được coi rùi hix thì nhìn mỗi thấy trần nhà vát mái hix chán thật lại bắt đầu một ngày mới. Vừa khởi động cái PC chị Hà đã vô seo dạy sớm thế em hix 9h mưh còn sớm. Đang tám với chị Hà vui thì bả làm một hành động mà không ai có thể nhìn thấy đã làm gì 1 2 3 out nhanh đến chóng mẹt suýt nữa đập đầu vô màn hình. hix nhưng may quá hi hi chị Hà vừa out thì may seo nàng tiên nâu suất hiện Ha Tran is online hi đâu ngờ hôm nay nàng viết cho mình chước hix hên quá trời tám một chút vô HHT một lúc thế là hết buổi chiều. Buổi tối hôm nay lại như mọi ngày hix vẫn gặp với những người bạn cũ tám và tám nhưng NTNCT đang bị lây cúm từ Trang lên phải ngủ sớm hix tuy là ngủ sớm nhưng vẫn thấy bồn chồn vì Trang và Thủy chưa cho xem hình hix một ngày lại trôi qua không được một chiến lợi phẩm nào mang về hix.

CongTuLevi's
06-08-2005, 10:38 AM
Sis Trang ơi sis mở ra cái topic này hay wa' à em đọc hoài mà hổng chán . Tiếc là em hổng đi du học như mấy sis để được kể với bạn bè về cuộc sống ở bên đó ( hix tiếc wa' mèng ơi:khocnhe: )..Nhưng mừ hông sao qua diary của mấy sis em đã hiểu được cuộc sống du học là như thế nào ( thú vị wa' trời )..Em mong một ngày sẽ được đi du học và sang bên đó gặp mấy sis và được mấy sis dẫn đi shop đó:blinking:

allia_inlove
06-08-2005, 12:40 PM
07/08/005
một ngày lại trôi qua... không quá dài như những ngày khác ... Ko đi đâu và làm gì cả vì mỉnh vẫn còn đang have a cold ... ko dám đi ra ngoài vì lại về nha ho cả ngày cả đêm nữa thì không chịu được mất
Tình cờ hôm nay gặp lại J ( bình thường như ngày xưa gặp ko có gì là ngạc nhiên , nhưng bây giờ sao lại như một cái gì đó khó hiểu lắm )ko biết những gì mình nói đó có làm J buồn nhiều không , nhưng thôi sorry J vì điều đó vậy vì nói ra thế là tốt hơn cho Tr và J ....
Mọi chuyện ấy dường như không còn là quan trọng nữa với Tr rồi ...
lại gì nữa đây lúc nói qua fone thì bảo đang SN em và gần drunk rồi mình ghét nhất khi nghe vậy .... :( turn off và không muốn nói thêm một cái gì nữa cả .. cứ như là được hay sao ?
Thôi mọi cái buồn ko nên bỏ vào đầu nhiều rồi lại làm cho mình thêm đau
Anh Dũng ngồi lo phải làm Homework hì hì để cái status : Đang bận đừng ai chạy vào kiu....oánh chết đó ráng chịu... hì hì mình thấy thế vô duyên vào nghịch anh D cho vui :) anh D vui tính và hiền thật không uýnh Tr gì cả . đã thế Tr nghịch hơn nữa :hihi:....
hic poor me hôm nay Bạn cùng nhà với mình mời đi Vietnamese Restaurant đi ăn đồ VN mà ko đi được :( lâu rồi không được ăn mấy món đó ... đành phải ngời ở nhà và Lũ bạn mang về một box Bún thang .... cứ nghĩ là mình sẽ ăn nhiều và hết luôn nhưng cũng có được tí thôi ah` ... không biét sinh ra cái bệnh kén ăn khi nào nữa ... Mẹ và Ba mà biết chắc ko có vui cho Tr lắm nữa .... Tr giường như đang thay dổi một vài thứ thì phải ... ko biết nữa nhưng Tr cũng thấy mình khác khác sao ah' .. Tr cũng nhiều lần không hiểu mình đã nói và làm gì nữa .... Lại đến giờ tụ họp của những người bạn .... Sao tự nhiên hôm nay mình có cảm giác nói chuyện với mọi người không được vui thì phải ... Hôm nay cũng là ngày birrthday của Hà và Jane sao mình lại như thế chứ sorry Hà , jane ... nhưng mà buồn quá ko chịu nổi ( Tr đã nói với seri là Trang sẽ không buồn và chỉ luôn cảm thấy vui vẻ ... nhưng sao lại ko làm được rồi :( ) ở Ngoài Trời lại mưa nữa chứa buồn càng buồn hơn ước gì được ở nhà bây giờ ở Bên Ba Mẹ :(

TO: peace_angel : thanks em nhé Em cũng có thể vào và ghi lại những gì trôi qua hàng ngày của em đó ... mà Chị sorry em vị hôm nay em buồn mà ko nói chuyện được với em nhé :)

_N_X_
06-08-2005, 05:45 PM
06 _ 08 .thứ bảy ...sáng nay ngủ dậy trời nắng ....tuyệt đẹp . ngồi làm liền hai cốc cafe ..nghe một bản nhạc ...công nhận là hay ..
Trưa hi hoáy 4 tiếng ...cuối cùng cũng tàm tàm ....Trang uiii anh sao mà giận Trang được chứ ...hì hì ..không biết ai chọc ai nhỉ ...
Chiều ..làm 1 cái pate to tướng vắt chân lên bàn ..như ông vua ...mà đúng mình là vua ở nhà mình mà lại ...hừm ...
Quái quỷ ...càng làm càng ..sai , sao lạ thiệt...chéc lại khối chất xám xem sao ...!
Mở Email ...chà ..tin nhắn nhiều quá ..trả lời không xuể ....lại dành 5 phút cho hồn bướm mơ tiên .... chà ...dễ thương ghê ...toàn những lá Mail dễ thương ....hì hì ..điện thoại chợt reo cố kéo nốt 1 đường chì rùi...chạy ra .hix tắt rùi !!! ai thế nhỉ . xách cái điện thoại để ngay bên cạnh mình ...đề phòng nó reo tiếp ...hừm ...nửa tiếng ...nhìn lại ...im ro ..lạ ,....lạ thật ..nó sợ mình lên không dám kiu thì phải ...thui đi tắm một cái ...vừa chui vào bồn ...hix reng reng ....nó lại kiu ....thui khỏi ..coi như ta vắng nhà :)
Tối nay hí hoáy 1 hồi ....cũng ra cái Card dễ xương ra trò ...hai nhóc kia sắp sinh nhật rùi
....Trang lại ...buồn rùi ....hì hì ...chắc tại anh ngồi im re phải hoh Trang ? ...hiiii mải chúi mũi vào cái card đó mà ..hì sorry .. ....bây giờ khuya wa rùi ...ngủ một giấc đã ...dẹp hết mấy của nợ kia vào xó đã không có vẽ vời gì nữa ..chậc ...ngày mai chủ nhật ...Chúa đã bảo rằng nên biết tận hưởng cuộc sống ...ta cũng cần tận hưởng cuộc sống mọi nơi mọi lúc có thể chứ nhỉ ....bật một bản Clssic ...êm dịu ...nằm khèo nhớ em iu ...Cảm giác dễ chịu ...nhớ wa đi hix ..... một ngày lại trôi qua ...một ngày tàm tàm ko có gì đặc biệt [COLOR=Blue]

newguy
06-08-2005, 06:18 PM
Mùa hè đã tới. Mấy hôm nay, thời tiết khá nóng ở Cali. Có lẽ cái nóng đã làm mọi người cảm thấy hơi khó chịu. Với chút thời giờ rãnh, tôi ghé thăm HHT. Trang web này gợi lại trong ký ức tôi thưở hai buổi cắp sách đến trường. Ngày ấy, tôi còn là một cậu bé hồn nhiên và vô tư. Ngoài giờ học, tôi chỉ thích nô đùa với chúng bạn cùng lớp. Vào những ngày hè nóng bức, tôi thường cùng các bạn cùng lớp tổ chức đi cắm trại xa ở Thủ Đức, Thanh Đa, hay Lái Thiêu. Có lúc, chúng tôi lại đi xem phim hoặc đi bơi lội. Trong những chuyến đi xa như vậy, bọn con trai thường chở bọn con gái trên những chiếc xe đạp. Mặc dù phải đạp xe khoảng hơn chục cây số, nhưng bọn tôi vẩn cảm thấy vui. Có lẽ cái tình bạn chia xẽ và gắn bó ngày ấy làm chúng tôi quên đi những quãng đường nhọc nhằn, xa xôi.

Ngày nay, một số lớn trong bọn tôi đã ra trường và có gia đình. Có đứa bây giờ đã là kỹ sư, bác sĩ, thậm chí là giám đốc của một công ty lớn ở Sài gòn. Có những đứa đã quen nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình cảm lãng mạn của họ đã nãy sinh từ những chuyến đi chơi xa ấy. Sau khi ra trường, chúng đã gắn bó thành những bạn đời trăm năm.

Chúng tôi tuy không còn gặp nhau thường xuyên vì mổi người ở mổi nơi, làm những công việc khác nhau trong xã hội. Nhưng tôi biết rằng, bất cứ đứa nào trong chúng tôi đều lưu giữ những kỹ niệm khó quên của thời còn đi học mà theo tôi đó là những kỹ niệm đẹp nhất của mổi con người.

little star
06-08-2005, 09:13 PM
Thanks Chị Hà vì cho em tham gia nữa nhé :) hì hì giờ này có ai viết nhật kí không nhỉ chắc chỉ có Thủy only ^.^ hi hi
giờ bé viết đây nhưng không đang ở Việt Nam mà đang ở Sing
Chiều tối hôm qua Bé đi theo Ba qua Sing vì công việc ... ở đây với T cũng không còn gì mới nữa vì cũng đã từng qua đây for holiday rùi ....
hì hì nhưng vẫn thấy vui vui vì dược Theo Ba đi làm việc :hihi: để Mum ở nhà một mình :)
hix hix không phải đi học nên buổi sáng hơn 9 a.m dậy :hihi:
Mới xong giờ ăn trưa thì lại ôm cái Laptop để online ...Ngày mai lại phải quay về Vn để đi học lại nữa rồi hix hix sao càng ngày càng lazy thế không biết nữa

...

Mgaci
06-08-2005, 10:14 PM
Mấy ngày hôm nay giải quyết xong được chuyện kia thì thật nhẹ nhõm...người cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều...vừa viết vừa nghe bài Pretty boy thấy thế nào nhỉ...thật thoải mái...nhỏ Ngọc đã có điểm thi...điều này làm mình càng yên tâm hơn...mấy hôm trước nhỏ lo lắng về điểm thi mà làm mình cũng lo lắng lây...số nhỏ cũng may thật...mình cứ trêu nhỏ may hơn khôn...ka...ka...nhưng cũng không phủ nhận được thành quả của nhỏ...nhỏ vui một thì mình vui mười...mấy hum nhỏ lo sợ mà mình cũng chẳng biết nói sao cho nhỏ an tâm nữa...


Mẹ vẫn chưa nói cho bố biết về vụ kia...không biết khi bố biết sẽ giận đến cỡ nào...chắc không nhìn mặt mình nửa năm là ít...mình tồi tệ quá :( ... :cwm23: ..sáng nay bác Hữu vào...giáo dục cho 1 tiếng...choài...cá tính mình giờ đã đạt đến cảnh giới cao nhất roài...oạch...chấp nhận tình thế...vượt lên giải quyết... :rolleyes:


Mình có một thằng bạn...không biết nó bị gì nhỉ...sao lại vào phòng cách ly...gạn hỏi mãi mà nó không nói...choài...sao nó lại không được như mình nhỉ...chấp nhận và vượt lên...lạc quan...thui kệ nó vậy...việc của nó nó phải tự vượt lên...vượt qua...nếu nó thất bại thì đó là do nó...quan điểm của mình có hơi vô tâm không nhỉ...nhưng suy từ mình mà ra thì mình không bao giờ nhờ ai giúp đỡ...mọi việc phải tự mình...thất bại cũng được nhưng phải tự mình...nên mình cũng ít giúp người khác...


CN mà trời oi bức quá...hum qua sinh nhật thằng Hải...mình uống chẳng nhiều...thế mà say...bó tay...chắc do mấy cái điều hòa làm mình bị lạnh và uống nhiều loại rượu quá...hết vang roài remmy rùi voddka...dã man thật...hum nay thì mệt chẳng đi đâu cả...chiều đi làm cái thẻ Vietcombank...chuẩn bị chiến đấu với papa...chắc là 5 tháng tới sẽ không về nhà...chờ papa hết giận đã...mình không sợ trời không sợ đất cả chết cũng không sợ...chỉ kính sợ mỗi papa...mỗi lần làm sai...đứng trước papa thì hệt như đứng trước cả một phiên tòa...đứng trước thần chiến tranh Atula...choài...papa đã rất kì vọng vào mình mà sao mình không làm được...có lẽ do cái tính lông bông của mình... :rolleyes: ( thở dài :( )...



Mùa đông ơi...sao lâu thế...

Nhất Danh Đại Sư
07-08-2005, 02:31 AM
hôm nay quả là một ngày buồn chán không làm việc gì lên hồn cả hi. Buổi sáng trời mưa thối đất thối cát mưa tối tăm mẹt mũi không đi đâu lèm gì hết ngồi nhà 8888 với Trang ừa mà seo hôm nay chị Hà thức khuya thí.

~Qikitta~
07-08-2005, 05:40 AM
Gà cũng hem ở Vn nên mọi nhười cho gà tham gia dzí nhá tiện thể làm wen dzí mọi nhừi lun. :flower:
Chán ơi là chán, step bro ở pháp sang chơi :smoking2: , chiếm mất cái room của gà, mooomy bảo step bro lớn hơn, gà phải nhường phòng cho step bro dzà dzợ của step bro ( bất công wá). Dzị là phải vào phòng làm việc của moomy ngủ, cái giường xếp cứng ơi là cứng, đệm hem thấy chỉ thấy toàn khung sắt :( ==> đau lưng wá hem nhủ nủi, bò dậy lên hht một lúc làm nốt mí cái asssignment gồi , hem bít tính seo nữa. mí hôm nay hôm nào đi học cũng vừa mệt vừa buồn ngủ... :emo_sleep

Nhất Danh Đại Sư
07-08-2005, 06:07 AM
Ra ra vào vào thế là lại hết một buổi chiều hix một buổi chiều buồn tẻ. Vật lộn với bữa trưa song xong làm nốt cái thiệp để tối đi sinh nhật Jane và chị Hà. Hoh biết tặng nhiều quà vậy Jane và chị Hà có để cho miếng bánh to không nhỉ. Dạo này cũng bét trước anh Dũng uống coffee rùi đây hix một mình ngồi nhìn mưa rơi mà làm cốc coffee nóng thì còn gi bằng cơ chứ hix nhưng số mình không hên như anh Dũng vừa sờ tới gói coffee thì hix chòi cái gói không thủng mà tự hết hix dạo này uống dữ á, chắc chạy qua anh Dũng vay một gói mới được

Miki
07-08-2005, 10:29 AM
Aug. 7, 2005
Dear Diary,
Hôm nay là birthday của mình rồi, thêm 1 tuổi mới, đúng ra thì phải lớn hơn 1 tí, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nhỏ bé lắm. Hihi..mình lại thích như vậy hơn, chắc tại mình nhỏ nhất nhà, ai cũng gọi là "bé" cả, mấy bro lúc nào cũng gọi là "bé" hết, mình còn nhớ, lần đầu nói chuyện với chị 2 (chị dâu đó) qua phone, chị ấy cũng gọi "À, bé Trang đó hả", bây giờ nghĩ lại, hihi..thấy vui vui sao ấy, cái tên thân thuộc "bé" rất hay (as I think). Hôm nay birthday, cái cake, chắc cũng có chữ "bé" trong đó cho mà xem, hy vọng bro vẫn viết chữ "bé" trên đó, bro à, bé Trang cũng bro vẫn bé nhất nhà đúng không bro nhỉ? :hug:. Trong HHT thì mình để ý, lúc nào bro Seri cũng gọi mình là "bé", hihi..nghe cũng dễ thương nhỉ, à, nhắc tới mới nhớ, bro Seri chưa viết nhật kí nha, còn không thì mọi người gọi là "Nhóc", hihi..tên này cũng hay:)
Ngày hôm qua thì vui lắm, mọi người trong HHT lần lượt vào chúc mừng birthday, xem ra cũng nhiều người birthday tháng 8 nhỉ, hôm qua cùng nhau vui cười rồi chúc mừng nhau trong BBT, làm vui quá
Hôm qua sis Trang buồn, sis à, sis đừng buồn nhé, nếu mà em làm sis giận thì sis bỏ qua nhé:), nếu có gì buồn thì cùng nhau chia sẽ sis nhé:)
Hic..đang chat với Kiên, bất ngờ biết ra Kiên bằng tuổi mình, sorry Kiên nhé:(, Jane cứ tưởng Kiên lớn hơn chứ, tại hồi giờ Jane không có chat nhiều, thật tình xin lỗi Kiên nhé:). Jane cũng cảm ơn Kiên vì những món quà Kiên tặng cho Jane và sis Hà nhận dịp birthday, chắc chắn là sẽ có cái bánh to cho Kiên rồi, Jane thấy trong topic có nhiều bánh lắm, chú Dũng đem tới mà:hihi:, đúng không chú nhỉ
Sáng nay mom nấu đồ ăn ngon, hihi..món favorite của mình (summer roll) và bún riêu (món này lần đầu tiên ăn), rất là ngon, hihi......Thanks mom :hug:
Sincere,
N.T.

allia_inlove
07-08-2005, 11:26 AM
..............07/08 ......
Hôm nay ngủ dậy làm gì đầu tiên nhỉ .. còn gì nữa suốt ngày khi nào ngủ dậy cũng ồm cái Laptop đầu để log in vào cái 4rum này xem tình hình qua một đêm ra sao ? rồi gặp jane và K 888 ( mà hôm nay những người bạn của Tr ngủ dậy muộn ghê ah; ) cũng hơi buồn tí vì ko giống như ngày bình thường khác có một người hay txt cho Tr tỉnh dậy và nói chuyện ... nhưng hôm nay thì ko nên có cảm giác thiếu một ai một cái gì đó .
HIx ngồi mở nhạc cho K nghe và dòm cái mặt vào HHT tí tẹo ... thì ăn sáng .... sau đó ngồi tán với K chỉ có hai đứa nên cũng chẳng nói nhiều ... nên cho K nghe nhạc Tr ngồi ôm quyển sách Law ra để review lại ... ối giời ơi kiểu này chắc ko ôn nữa thì chắc mình quên hết và học lại từ đầu luôn nữa ... :(
Daddy và đứa bạn fone ... tổng cộng cả hai gần một tiếng ... Daddy khi nào mà fone phả là more than 30 Mins cơ hì hì bao nhiêu cái hỏi han ... làm mình vui lắm ... giờ thì Daddy và Thủy đang ở bên Sing hix hix mình cũng muốn theo Ba đi làm việc ghê :)
thế hết buổi sáng rồi ... Chiều mở cái Tủ lạnh ra check ( eo ơi lâu rùi ko ngó ngàng chăm chỉ giờ cái gì cũng gần hết luôn i ) . thế là buổi chiều shopping với bạn .... sau đó thì đi ngó Quần áo thì chọn được một cái skirt điệu điệu xí xớn thử wow giông như tiểu ... thư .. khóc nhè ah' :hihi:
thế là sundat has gone rồi ...

little star
07-08-2005, 07:03 PM
hì hì Ba đi công việc nên không muốn đi chơi nên ngồi ở trong phòng ở Hotel ... nên lại ngồi ôm cái Comp để vào HHT với 888 với Chú tocbuxu ( chọc Chú tocbuxu cũng vui ) ... anh Chảnh Mgaci , Jane ... khì khì Có Anh nào hỏi mình" ở HÀ NỘi Em biết chỗ nào may Com lê đẹp không nhỉ ?" :hihi: chắc sắp cưới vợ rùi :hihi:
vậy là hai ngày ở đây gần hết rùi ... một ngày nữa về Vn và đi học lại hix hix dù lazy nhưng cũng phải học thôi ah' không thì năm nay thì mà rơi tõm xuống thì chết mất hic :(
Phải cố lên mới được :) :cool1: ...

Mgaci
07-08-2005, 07:17 PM
Á! Quên cái vụ may comple...ke...ke...hồi nãy hỏi Thủy ở Hà Nội có chỗ nào may comple đẹp không thì bị vu oan giá họa là mình sắp cưới vợ ...pó tay với Thủy luôn...nếu mà anh có vợ à không có người cưới anh anh cưới liền :D ...thu nào cũng may một bộ comple để thi thoảng đi dọa lũ bạn chơi...năm trước phải may hai bộ :peace: ...tên thợ may chết dịch hắn may cho mình chật vai quá thể...làm phải may lại...năm nay phải may sao cho tử tế mới được... mình mặc comple trông hoành tráng phết...ka...ka
Ủa...mà sao ai cũng bảo mình chảnh nhỉ...hic...giải oan cho Mgaci dùm :mecry:

Chúc mọi người HHT luôn vui vẻ...mạnh khoẻ...

Trang bỏ hai bài anh Mgaci vào một nhé

Nhất Danh Đại Sư
07-08-2005, 11:23 PM
Hi một ngày lại trôi đi như bình thường mà không như bình thường hi rõ ràng mình đã nói với Jane và chị Hà hôm nay mình đi đá trận đầu tiên trong khuôn khổ Gambrinus Liga hạng 3 hi mà không thấy ai online để chúc mình nhưng không seo cả buổi sáng vật lộn với cái chữ ký đã okie rùi bây giờ seo nữa hi muộn rùi cười gì nữa hi có lẽ chạy từ đây đến sân vận động cũng coi như khởi động mà hi. May quá không quá muộn nhưng cũng đủ để ông HLV bắn cho một trận hi bỏ 3 buổi tập hi đi muộn 15 min hi không thể tha thứ hi. Thật là đen đủi không ai chúc đây mà vừa vào được 20 min thì đã bị phang một nhát chỉ nghe thấy cộp tiếng hai cái nẹp chạm vào nhau hi không thể nói gì một phút sau, sau khi suy nghĩ 15 sec hi không đá chọn trận này coi như mình bị vô sổ dự bị của lão béo hi vùng dạy như không có gì hi seo hôm nay mình dũng cảm gớm hix. Rùi cái gì đến cũng phải đến hix một pha bỏ nhỏ tuyệt đẹp của thằng tiền vệ trung tâm một pha bật tường cùng thèng đá cặp cùng mình và dô dô không ngờ mình lại có cú sút uy nghi đến vậy một bàn thắng từ ngoài vòng 16m 50 " Pavle do to ho ! Pavle do to ho ! " hi oai gớm kết thúc trận đấu hi về nhà như mà hi cái chân hi nó sưng rùi hi đang bôi dầu đây có ai còn cao sao vàng cho xin tý nào.

badboy_love
08-08-2005, 01:14 AM
Hôm nay.... trời khá u ám , có lẽ sẽ mưa , bình thường thì mình rất ghét mưa , thế sao hôm nay lại có cảm giác muốn tắm mưa vậy nè , mưa thường khiến cho mình có cảm giác buồn , nhưng dù hôm nay mưa lớn tới đâu cũng ko thể so sánh đc với nỗi buồn của mình . Hôm nay sẽ phải quyết định nhiều việc , sẽ phải lựa chọn nhiều điều mà toàn những điều mình ko muốn lựa chọn .Phải đi làm hay đi học, phải bo người mình thương , phải đi làm việc mà mình ko muốn làm . Có lẽ hôm nay là hôm cuối cùng mình viết lưu bút ở đây . Ơ nơi mà mình đã có nhiều niềm vui, ở nơi mà mình đã tìm đc người mình muốn bên cạnh suốt đời.Thế mà phải bỏ đi thôi . Thời gian ko cho phép mình ở đây nữa rồi . Mình luôn luôn tưởng tượng về nhưng điều tốt đẹp , nhưng mọi chuyện đến với mình thì ko ??Chán nản , mất hết hy vọng là cảm giác của mình lúc này . Điều mình tiếc nhất hiện giờ là tại sao lại wen" người ấy " , tiếc vì nếu mình ko wen , thì có lẽ she sẽ gạp 1 người khác tốt hơn mình rất nhiều , ngay cả thời gian để nói chuyện với người ta cũng ko có , thật là vô dụng quá đi . Mình sẽ kết thúc một ngày hôm nay như thế nào , chắc cũng ko mấy tốt đẹp, chỉ mong cho người ấy sớm quên đi mình , như thế sẽ tốt cho người ấy hơn ...

allia_inlove
08-08-2005, 10:27 AM
Ngủ dậy lúc 6h05 hôm qua đi ngủ hơi sớm hơn mọi ngày nên giờ đó đã tỉnh rồi .
Nhưng hôm nay còn khác và .... tỉnh dậy nước mắt đã làm mình tỉnh luôn rồi ...Lại còn bị chảy máu cam nữa chứ ( không hiểu sao mình toàn bị cái bệnh chảy Máu Cam nữa )
.... Hoàn cảnh không thể làm mất đi niềm hạnh phúc của một ai đó được .... mình cũng hi vọng rằng người đó sẽ vượt qua để vui vẻ và không bao giờ nghĩ như vậy ... Trong khi đang thế có một câu nhỏ nhẹ bên tai ( Tr ơi đừng khóc nữa mà.... ) ... Dù gì đi chăng nữa Tr cũng sẽ cố gắng mang đến cho người ta một niềm vui và hi vọng vào đó ,.... Tr không muốn mang đến cho những người mà Tr yêu quí nhất sự thất vọng và buồn đâu .. Tr sợ lắm
Thôi mọi chuyện qua rồi ko nhắc nữa
đến 11 h thì lại đi làm , lâu lắm rồi từ hôm mình bị ốm đến giờ chưa đến shop làm lần nào cả ...Tuy đang còn chút ốm nhưng đi làm và ra ngoài làm cho mình vui hơn nhiều ... ghét và không còn gì chán hơn ngồi ở nhà Một tuần thế :( đi làm đến hơn 3 p.m thì về ...
Ngồi nghỉ mới biết mình đang mệt mỏi thế nào :( Online ở HHT từ giờ đó để vào HHT đọc và định viết nhật kí thì để cả Web với phần Nhật kí của Tr và những người bạn " Khung Trả lời " để web thế hơn hai tiếng luôn và lên đi nằm, vẫn còn mệt thế sao:( ? Vì sao Tr là người hay bị thế chứ Ốm đau với bệnh tật ( KHi ốm ước gi có Mẹ hay người ấy ở bên chắc cũng sẽ tốt hơn nhiều ) ... Tất cả những gì Tr làm và sống cuộc sống ở đậy là những gì tr chưa bao giờ từng như thế ... ( ở nhà có thể gọi là Tiểu thư được ) bây giờ uh? của mình mình làm và chịu khó mà vượt qua không còn ai help cho mình nữa ... Nhưng như thế càng tốt hơn cho mình biết sự trưởng thành và cuộc sống tự lập phải thế nào ===> Trang đã thay đổi :(

_N_X_
08-08-2005, 12:48 PM
Hôm qua ... ngồi chờ 2 nhóc ..mãi chỉ gặp mỗi Jane , còn CR lặn mất tăm ...chắc đang mải vui Sinh nhật , Gặp Kiên nó bảo anh vào đây em bảo này ...chạy vội vào tưởng gì ...nó bảo em giao room cho anh , anh ngồi canh giữ nhá , Em đi ngủ đây , hix ( Đọc đoạn này chắc nó cừi khoái trá đây ) rùi nó làm thẳng một mạch ......ko thấy tăm hơi ...hix mama ui ....ngồi lại một mình ôm cái room và mấy cái nick dễ xương rình rình chờ CR lên để ...thoát tội ... mà khổ ...lúc Hà lên thì mình ko sao invipte được ...kakaka ko lừa được rùi ...chạy ra nhặt 1 khúc chân gà lên ăn tạm ...quay vào nhìn thấy cái status của Hà mà giật nảy mình ....nhìn đến ...lác mắt luôn ...hix hix ...chưa bao giờ thấy Hà ... nổi máu hai bà Trưng đến thế ... :D thấy reng reng
Anh _ Ra đây em bảo ( Cái chân gà rớt đánh bịch )
chưa kịp trả lời lại thấy ..ra đây cho em trút bực ....hix hix ..tội tình gì thía nài ....lại thấy típ ..Bực mình ghia ....tên X ...nó bố nháo ... ....kakaka thì ra ko phải mình ...nhặt đùi gà lên ăn tiếp :D ngồi nghe một hồi ....cũng qua ..kakaka Hà uiiii cắc cớ chi vào đúng ngày sinh nhật thía nhỉ kaka ...anh nghe hết mà chả hỉu chi mô răng rứa tề kakaka :D
Sáng 08 _08 một ngày tuyệt vời ...xách cái ba lô vào Buffet một cốc cafe to đoành ..đang nhâm nhi ..thì oạch ...Guten Morgen ...nhìn lại ohh Thần chết ...hix lão lại ám ...gặp lão là ám ảnh cả ngày đây ...Ohh Guten Morgen rùi xách nguyên ly cafe lững thững qua Vorlesung , hơn 500 mạng ...ta cứ cafe đã ...mặc đời .....trưa ...tuyệt vời đứng ngay sau cô nàng tóc hung .....chà lịch sự như...Việt nam ...Tôi có thể giúp cô chứ ...Vâng ..tất nhiên ...chà tán một hồi ... 1 buổi trưa khá thú vị ...khi quay đi nàng nói ...Xin cám ơn ...Mình lịch sự ...vâng Không có gì ...(chà có chứ) vớt 1 câu ..à ...Hy vọng cô có thể tìm dùm tôi bản vẽ thì thật là tuyệt vời ....cô bé nhún vai , nhất định rồi ...
Rùi xong ...trở về nhà ..thời gian trôi đi vun vút ...Trang lên kia ... Trang ui ... hix lạ quá ..Trang hôm nay không giống mọi ngày ...cau có ghia á ..mít ướt nữa rùi ( chắc tại mấy cái dòng đo đỏ ) ở trên đây mà ...hix ...
Trang___ Anh có viết không thì bảo ...uhm cho anh chơi 1 tiếng nữa rùi anh viết
Không ___ Không được ....Em xóa đi nhá ... hix hix ...ok thui anh xin , anh viết ngay đây ...viết lập tức đây ( không biết viết chi nữa đây ) ..... Gọi hoài Trang hoh có xèm trả lời .... mama ...Chắc ...trời lại mưa sụt sùi đây mà ..khổ ghia cơ :(
cuống cả chân tay ...hix ...( chắc dọa mình thui ) ....
Tội chắc là tại mấy cái dòng chữ đỏ , Ai đó ơi , nhắn anh chàng nào đó ơi ..sao nỡ viết vậy ...khổ cho cái thân tui .... đã đành , mà còn làm ..Trời ở UK mưa ..mưa mưa mưa ..Sụt sịt , tui chưa mang anh ra ghè là còn may đó ....liệu mà làm lại cuộc đời đi nha ...nói vậy mà được à ...hix 1 ngày ...bùn như mưa sụt xịt

CloudyRiver
08-08-2005, 01:48 PM
:hihi: Cả ngày hôm qua mải lo ăn chơi nhảy múa... ko vào đây viết nhật ký (nhật ký chi mà bị "đốc thúc" như đi nghĩa vụ quân sự :mad: ), cũng hoh vào 888 hoặc ít nhất là chào hỏi mọi người được... Nghĩ lại thấy mình mải chơi ghê...
Hôm qua mặc dù SN hoh có nhiều người (seo lại sinh vào mùa hè hoh bít, lũ bạn nó về nhà sạch) nhưng vui... Nhất là cái bánh SN được chính tay bf làm :hihi: Mặc dù có thể ko đẹp bằng bánh mua nhưng ngon hoh kém, vì trong đó chứa một "nguyên liệu" đặc biệt :blinking:
Và mặc dù đây ko phải SN đầu tiên xa nhà, nhưng SN năm nay cảm giác ấm áp hơn rất nhiều, vì có cả một đại gia đình HHT chung vui với mình...
Hix, mà khổ một nỗi là đúng vào ngày SN thì có người làm mình ấm ức mún chít :ranting: ... Lên lôi được TBX ra trút giận.. Mình thì hoh thấy nguôi giận chút nào, còn TBX mặc dù cứ dỗ dành nhưng giờ mới bít là hóa ra cũng ngơ ngác ko hiểu gì (bi giờ mới bít đọc nhật ký của người khác lợi hại ghê)... Mà cũng đúng, trong lúc bực tức chắc nói năng lung tung hoh đầu hoh cuối :D
Nhưng mà thui, nghĩ đi nghĩ lại, hoh giận nữa, mà cũng hoh chấp người đó, và cũng hoh thèm quan tâm nữa... Muốn làm thế nào mình chiều thế đó, sau kết quả ra sao mình hoh chịu trách nhiệm là được :D

Miki
08-08-2005, 07:19 PM
Aug. 8, 2005

Tối qua, lại thức khuya, vào HHT chơi thì gặp anh Kiên online, chạy vào chat với anh (hình như ảnh vừa ngủ dậy, thôi gọi luôn :hihi: ). Sẵn thấy cái chữ kí của sis Hà nhìn nice quá, thế là hỏi anh Kiên chỉ cách làm, cuối cùng thì ảnh bảo để anh làm cho, hihi..thanks anh Kiên nhiều lắm:)
Sáng nay, thức dậy trễ, đúng ra là đã dậy lúc mom đi làm, vì mom gọi dậy để dặn dò vài thứ, mom đi rồi, leo lên giường nằm lại, thế là ngủ lúc nào không biết. Đang ngủ thì phone reo lên, nhìn số phone, thì ra là nhỏ cousin nó gọi, vừa bắt phone lên, mình said 'Hello", nó liền said "Trang, lên online có người chờ!", rồi nó cúp phone. Thế là bật computer lên, vừa chờ comp on vừa suy nghĩ "Không biết ai chờ mình, mà nhỏ cousin lại gọi"…..suy nghĩ thì chợt nhớ ra Ahhhhhh…thì ra là thằng bạn thân ở VN với cái offline message hôm qua bảo hôm nay lên online chat với nó. Hic..lật đật chạy vào Y!M, thấy nick nó sáng, chạy vào sorry nó liền, không thôi nó giận thì mình khỗ :hihi:. Vừa typed, "Hi, sorry", nó said "hi" lại, rồi nó hỏi, "Birthday vui không? sao hôm bữa thức khuya thế?", hic…làm mình không biết nói gì luôn. Chẵng là hôm bữa birthday, mình thức khuya, nó thì invisible, chạy vào said "Happy birthday to Trang!" rồi nó bảo nó phải đi học đây, hẹn gặp sau nhé. Thế mà hôm nay mình quên mất, nó chat với nhỏ cousin, rồi thì chắc hỏi mình, cho nên nhỏ cousin phone qua (3 đứa cùng tuỗi, và là bạn với nhau, học chung hồi lâu), lên nói chuyện với nó mà ngại quá chừng :blushing:, hic..tự nhiên lại quên mất:(, với lại cũng tại nó (Sunday nói chat, mà không lên, rồi đễ offline message hẹn hôm nay, mình thì quên)
Tới chiều, lên online lại, gặp mọi người đông đủ, thế là tụ lại, vào room rồi chat "họp" :hihi:. Hôm nay, mọi người use voice chat, ai cũng hứng lên, rồi bảo hát, hát đi…đầu tiên là sis Vân, hát rất hay, rồi mọi người bảo sis Trang hát đi, sis ấy thì không hát, mọi người tụm lại nói chuyện, sis Hà, chú Dũng, sis Vân, cả bro Heo và anh Kiên nữa, vui vui vui…., cái mic của mình bị error, không nói được, may quá, không bị hát. Nhưng mà cũng không trốn được, chú Dũng nói, nãy giờ chưa nghe nhóc Jane hát, hay nói, hic…mình đang tránh thế mà cũng bị đem vào cuộc, nhưng mà cũng vui :hihi:. Rồi thì cũng tới giờ mọi người đi ngủ, thế là ai cũng out hết, mình cũng out luôn. Một ngày lại trôi qua, mình chỉ còn có thễ chơi tuần này thôi, tuần sau là đi học lại, không biết có chat với mọi ngưòi được không, hic… Nhưng mà không buồn, vì học là trước nhất mà, không thôi sợ ba mẹ la lắm:)

Sincere,
N.T.

little star
09-08-2005, 02:42 AM
Từ bây giờ T sẽ không còn vào Nhật kí của các anh các chị ở đây thường xuyên nữa và có lẽ em sẽ ít vào HHT nữa rồi :( em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm
Bây giờ thực sự bắt đầu vào việc học cho năm cuối cùng ... và thời gian online để vào hht và nói chuyện với mọi người sẽ hạn chế hơn ....
ngày hôm nay mình và Ba đã về Vn rồi , hic không biết tại sao Trên đường bay về Vn Mình lại bị say máy bay nữa cả chuyến bay ngồi đau cả đầu và ói :( đi nhiều rồi chưa bao giờ bị thế ) vậy mà lần này về đến sân bay nội bài thì mặt xơ xác như người ko còn sức sống nữa ... chắc làm cho mình sợ luôn bây giờ vẫn đang còn mệt và đau đầu ... đáng nhẽ ra chiều nay phải đến trường rồi nhưng Ba Mẹ không cho đi bắt nghỉ ở nhà luôn .. buồn và mệt quá nên vào hht chơi tí và viết nhật kí lần nữa rồi để cho việc học không còn vào nhiều nữa ....:(
Em chúc Các anh Chị mãi mãi là những người bạn tốt và luôn vui vẻ nhé :hun: :hug: :hug:

Mgaci
09-08-2005, 08:19 AM
Hi! Vẫn còn là ngày 08-08...hic...cứ mỗi ngày trôi qua là lại cảm thấy như mất đi một cái gì đó...thời gian trôi quá nhanh...
Tập đến 9 giờ thì xong...ngày hôm nay chẳng có gì cả...về nằm ngủ cả ngày...ngủ quên cả tập nữa...may sao mà thằng bạn nó đi dự bị cho...trưa trưa thì đi ăn cơm với thằng bạn...mình đùa nó làm nó giận mình đến giờ vẫn chưa làm lành...choài...cũng tại mình quá hiếu thắng và đùa dai quá...đến chết không bỏ được tật này.... :D đùa dai và đùa ác là sở trường của mình mà... :music:
Ăn tối xong thì rủ nhau đi bắn bi - a...mình bắn kém quá không được bắn với chúng nó thế là vào online chút...sắp hết ngày rùi...chào 08-08 nhé... :rolleyes:

allia_inlove
09-08-2005, 12:08 PM
09/08
Hôm này ngủ dậy thì đi ra ngoài Living room mắt mũi đang còn buồn ngủ tí nữa xỉu và la lên bọn bạn tưởng mình bị gì ( khi ấy nhìn cái mặt không tả nởi ) hic tại mình thấy một con bướm gì màu nâu nâu nó to ơi là to đậu ở trên cái sofa ..( mình vốn sợ mấy con vật đó ) làm hết cả hồn luôn và tỉnh ngủ hẳn
ăn sáng xong thì online một lúc .. đến 9h 30 thì đi đến Cafe shop đi làm đến 12h30 thì nghỉ hôm nay hic ở cafe shop có vẻ busy quá nhưng mà vui ghê ... thế là nửa ngày hết
trên đường về nhà thì ghé qua shopping centre tìm và mua được một bộ đồ thể thao look cute quá ( quần áo thể thao là kind of clothes mình thích nhất )
Về đến nhà thì làm một cái Hamburger to tướng nhưng không hết được hi hì nhiều quá
tiếp tục công việc nữa là dọn Phòng hu hu lâu lâu rùi cái phòng ko được dọn hôm nay bao nhiêu là thứ lôi ra và hới dirty một tí :D... đồ mang ra giặt thì đủ một lần máy giặt luôn po tay với Tr này mất
đến tối thì bây giờ đang ngồi ở nhà một mình đứa bạn nó và Bf kéo nhau đi Xem phim rùi rủ mình đi mà đi một mình với hai người đó sao đi được ( lẻ loi ) nhưng mà fone thì sẽ có người đi cùng hix hix nhưng mà him đó mình ko thích
Thế là một ngày hơi busy đã gần qua giờ thì chỉ có vào hht để thư giãn thui :D
Ngày mai thì có một nhiệm vụ lớn phải làm và làm tốt mới được hì hì
giờ thì phải đi cùng với đứa bạn ra sân bay để về Vn rồi hic không được 88 với nhúng người bạn hôm nay rùi

Miki
09-08-2005, 06:41 PM
Aug. 9, 2005

Hôm nay thức dậy, không biết làm gì cả, cả nhà đi hết rồi, thế là chỉ còn mỗi 1 mình ở nhà (ngày nào cũng thế nên quen rồi), nhìn xung quanh, chỉ thấy có 2 thứ để làm bạn, đó là cái Ti vi, với cái computer. Thế là xem Ti vi tí, đễ biết tin tức, hôm nay CNN chẵng có gì hay cả, chắc tại mình xem không đúng giờ cho nên không có tin hay. Sau đó thì lên computer, vào HHT chơi tí, rồi thì cũng gần 1:30 chiều, off comp, rồi đi vào kitchen, tìm cái gì để ăn, từ sáng tới giờ không có gì vào bụng, vậy mà chẳng thấy đói:hihi:. Have lunch xong rồi, make some phone calls có chút việc, rồi thì bắt đầu đọc sách tiếp, hôm nay đã lên kế hoạch là phải ráng đọc cho nhiều, không thôi ngày mai đọc bù. May là hôm nay đọc mà không thấy buồn ngủ, hic....nhưng mà chữ nhỏ xíu à, và cuốn sách lại thick, nhìn vào toàn chữ là chữ, thôi thì cố mà đọc, không đọc là tiêu với teacher. Tới 3 giờ chiều, vẫn nằm trong phòng đọc thì nghe tiếng garage mở lên, biết ngay là daddy về nhà, thế nào dad cũng vào phòng mà xem thử mình làm gì cho mà xem, quả đúng thật, dad vào check thì thấy đang đọc sách, thế là him đóng cửa phòng lại, không nói gì (ngoan như thế, còn nói gì được nữa:hihi: ). Rồi thì cũng tới lúc bro về nhà (về 1 lát rồi him cũng đi học lại), bro cũng như daddy, mở cửa phòng ra, xem thử mình đang làm gì, nếu mà thấy lên comp chắc là đã lên tiếng rồi, nhìn vào thì vẫn thấy mình read book, hihi...thế là hôm nay không ai nói gì mình cả, ngoan dễ sợ luôn, ngày mai tiếp tục phát huy:hihi:. Mà hôm nay ấm ức 1 chuyện, đó là cái phone nó cứ reo hoài, từ sáng sớm tới chiều, nằm trong phòng mà không yên, nó cứ reo, chạy ra living room xem thử là số của ai, thấy toàn là quảng cáo không à, ghét không thèm bắt, đễ cho cái máy nó tự trả lời, hiiiii...
Đọc sách cũng mệt rồi, hôm nay đọc hơi lâu, nhưng mà mắt không bị sao, hên quá. Trời cũng đã tối, thế là đi ăn tối (cả nhà đi hết rồi, ăn 1 mình), xem ti vi 1 tí, rồi lên comp, gặp mọi người, thế là chat. Mà hôm nay mới biết là anh Kiên bị đau chân, hôm bữa đọc nhật kí, nhưng không có để ý, tại viết toàn là đá bóng có thấy gì đâu, sorry anh Kiên nha. Chỉ có chuyện đó thôi, vậy mà chú Dũng cũng hù vào, biết là chú chọc, cho nên ngồi cười thôi, chú tưởng mình giận, đi sorry, hiiiiiiii...chú dễ xương xiệt (bắt chước chú, viết sai chính tả:hihi: ). Rồi thì mình nhờ đi resize cái hình của mem, chỉ có 1 cái hình thôi, mà cả 3 người nhào vào sữa, hihi...lung tung lên, chắc tại hình mem đó nhìn cũng nice:hihi:
Thế là gần hết 1 ngày, bây giờ phải đi read book tiếp thôi, summer reading, hic...nhiều quá chừng:(, phải lo mà finish thôi, sắp đi học lại rồi mà:). Have to study:)

Sincere,
N.T.

allia_inlove
10-08-2005, 12:18 PM
Aug 10 05
hic hic hôm nay
Đi làm từ 11 a.m đến hơn 2 p.m thì nghỉ sao hôm nay làm có cảm giác mệt mệt ah' .. chắc tại đêm hôm qua đi ngủ sớm nhưng mà không ngủ được ( lến bed nằm ngủ mà mãi đến gần 2 a.m mới ngủ được và sáng lại tỉnh dậy sơm nữa chứ 5 a.m đã tỉnh rồi không thể ngủ được thêm nữa ( hic chỉ ngủ có 3 hours thôi ah` ) . Đi làm về đến nhà thì hơi mệt nên lên bed nằm nghe nhạc để ngủ nhưng cũng không ngủ được luôn ... và lấy cái fone gọi cho một người ( hình như người đó đang bị ốm nữa , hic mình ôm xong thì có người khác thay cho nữa )
ngồi buôn cũng hơi lâu lâu sau đó thì gần ngủ rùi thì cái nhỏ bạn phòng cạnh knock the door để hỏi Bài ... nên tỉnh dậy luôn không ngủ được nữa hix đang giờ ăn tối thì mang đồ ăn vào phòng vừa online tí thì vào hht ... gì nữa đây hoa cả mắt cái room nhạc VIệt post toàn bài mới va toàn link nhạc bị die .. và thế là lại ngồi thả đồ ăn đó lúi húi đi check và del
hic trước khi del minh đã kiểm tra kĩ rồi toàn link die không ah` và mình del có để cả nguyên nhân vì sao nữa ... thế mà cái nick kia đi kiện và nói nữa chứ ....đành bỏ đồ ăn đó và gọi jane vào nữa ... trời ơi nhũng lúc room nhạc có vấn đề là mình và Jane lại bị cắm ở đó :( ... sau đó lại lôi cả Hà vào nữa ..
Nhưng cuối cùng cũng fine hết rồi ( mà cứ ngày nào cũng thế này chắc Tr cũng tổn thọ luôn nữa :( )
Mà sao hôm nay lạ thế nhỉ không thấy anh Dũng , hà, Kiên , seri và Vân đâu cả chỉ có mỗi Tr và Jane không ah` ... chảng thấy ai online cả buồn ... Mọi người busy cũng nên .. nhưng sao lại nghỉ nhiều thế :(
Đành ngồi một mình vậy ...

Miki
10-08-2005, 03:55 PM
Aug. 10, 2005

I'm in bad mood today:(
Went to bed late and woke up early, so tired. I tried to have fun, but there was nothing to make me happy, only work:(. Unfortunately, I couldn't have a chance to read my book, hic...that will be my homework tonight, oh my god....a lot of pages there!!!!!!!! People had fun and enjoyed it, I don't know what wrong with me>_<
Mom! dad! and brothers! I don't want to upset you, even though you don't say anything at all (don't even complain what I did wrong), but I know you guys are sad. I'm really sorry:(. I will get myself back, I promise:)

Sincere,
N.T.

allia_inlove
10-08-2005, 04:47 PM
tonight hôm nay vui thật
allia được ngồi nghe mọi người hát hay ghê hôm nay cỏ vẻ ai cũng vui vẻ cả ... hát nhiều nhất và Vân hì hì nghe she hát cũng hay ghê rùi seri nữa ... từ khi biết một năm rùi mà đến tận bây giờ mới được nghe giọng của người bạn này và especially là được nghe hát nữa chứ ( mà công nhận nghe seri hát hay ghê làm mình ... ) :hihi:... có song ca với seri hai bài mà buồn cười ghê hic tại vì cái giọng nò bị cảm hôm nọ đang còn không kéo nổi nữa nên dở ơi là dở nhưng thui kệ .... biết hát là được rùi mà :hihi: những người bạn của allia thật tuyệt :)
Thôi không được thức khuya nữa đến giờ phải đi ngủ rùi nè ... ngày mai còn phải dậy rùi gần trưa đi làm nữa chứ :)

Mgaci
10-08-2005, 05:35 PM
Ha! Ha! Hum nay thì Mgaci vui quá thể...có quá nhiều may mắn....không biết làm gì với những may mắn này nữa...trời hơi mưa một chút...hôm nay tập được nghỉ sớm...trời này mà ngủ thì tuyệt tiếc là không đi chơi được...

little star
10-08-2005, 05:36 PM
Hôm nay ngủ dậy hơi muộn tí vì sáng nay không phải đi học ...
vào HHT tí rùi phải u ot rồi
nghĩ lại tối hôm qua đi học về mà vừa ngại vừa buồn cười quá . :blushing: ... Không biết mình bây giờ đi hoc có cái đuôi hay ghê .... đang trên đường từ trường về nhà trên cái đường Lí Thường Kiệt mình thì không biết đuôi đó theo từ nơi nào nữa nhưng vì mình đang vi vu trên cái xa máy của mình thì đứa bạn đi cạnh nó bảo là " Thủy ơi chết rùi nha có một anh chàng từ chiều đi học cũng gặp và đi theo sau đến giờ về cũng thế ... " Ngộ quá ah` sao mình biết được chứ nhưng thực sự thì hơi nghi rùi vì khi mình ngoảnh lại là anh này dòm đi chỗ khác ..... Và đến khi gần về nhà rồi mình không về thẳng giả vờ ghé vào một cái nhà nhỏ bạn để xem him thế nào ai dè đi trước một đoạn đường rùi đứng ngay chỗ Ngã tư sở luôn hix nơi đó gần nhà mình mà ... thế là rủ nhỏ bạn về cùng nhà luôn ... trông cái anh này bảnh ghê :hihi: nhưng chắc có vẻ học khác trường ... hic chắc bây giờ đi học về là có người theo dõi rùi ... :D ... có sao đâu nhỉ mình di học chứ làm gì ai đâu cứ tự nhiên thui ... từ hôm qua đến giờ nhỏ bạn nó cứ chọc mình hix hix ... mà có ai lại tốt thế nhỉ tự nguyện đi về cùng đường :hihi:chắc lần khác phải quay lại him một lần mới được khì khì :rolleyes: :smoking2: may mà cái đường phố Hà Nội đèn sáng đầy đường :eek:

allia_inlove
11-08-2005, 06:40 PM
Bây giờ đã 3h15a.m rồi nhưng sao Mình không ngủ được vậy ? Như bình thường giờ này Mình đang ngủ ngon ... còn hôn nay thì đi ngủ lúc 12 h nhưng nằm hoài đến 1 a.m thì mới ngủ được nhưng đến giờ lại tỉnh vì sao lại thế chứ ?
Tỉnh dậy mở Lap thì anh D cũng đang thức để làm bài tập cho ngày mai cũng chưa đi ngủ luôn ... vào chat với anh ấy tí thì bắt mình đi ngủ hic ....
Cả ngày hôm nay không đi đâu cả không phải đi làm nữa nên ở nhà cả ngày .. .. Dọn Nhà với online
Đến tối đến nhà bạn chơi .vì hôm nay nhỏ bạn có birthday's Party nên nó bắt mình đến đó sớm help nhỏ bạn .... Mới đến nhà Nhỏ ấy làm liền hai ly lớn water luôn ... sau đó thì một hội bạn đến trùi ơi đau đầu luôn .... Đang bắt đầu tiệc thì mấy đứa bạn nó bảo mình giới thiệu bf nữa chứ hix ... Thế là tiện anh bạn đi cùng mình nên bắt cóc anh ấy làm bf hôm nay buồn cười quá ... làm anh ấy trố mắt nhìn mình ... nhưng cũng bình thường chịu làm hi hi ...party bắt đầu từ 8h30 đến 11 h mà chưa kết thúc .,... hic mình sợ về muộn nên đành tạm biệt mọi người trước ....Làm anh Bạn đó cũng phải về cùng luôn vì party đang vui mà.. Nhưng khi đi cùng giờ cũng phải về cùng chứ :) Về đến nhà hơn 11 h thì định online xem mấy người bạn của mình có 888 nữa không nhưng lại thôi vì mệt quá .... Thế là took a bath rồi đi ngủ .. hic nhưng mà lên bed rồi có ngủ được đâu .:( không hiểu sao nữa ( anh D đang còn chọc mình là nhơ Người iu nữa chứ hix hix không có lí do gì vì sao ko ngù được cả .. ) chắc già rùi :D ... Nhưng giờ làm gì đây để cho đến sang online hay go to bed ... Phải đi ngủ lại không thì lại ốm nữa thì mình không chịu được mất

_N_X_
12-08-2005, 03:11 AM
Loằng ngằng trong đầu ...như những vòng tròn vô tận ... Những con số dài vô tận ...chúng mỉm cười ngạo nghễ chiến thắng ...chúng lướt rất nhanh trong ý nghĩ ...không thể nắm bắt ...!! , không thể nào chịu nổi cái cảm giác dễ sợ này , bật một bản Rock ...mở hết cỡ volume ...đắm chìm trong không gian âm thanh ...vẫn vậy cảm giác trống vắng từ rất sâu đâu đó ...gì vậy nhỉ ..lạ quá ..tắt ngang bản nhạc ...trở về với không gian im lặng ...vẫn vậy ,không thể nào tập trung được ý nghĩ ..hai ly trà ....vẫn thấy thế , không dám pha cafe nữa ...sợ ...cafe bay hơi , hix
Khó mà hiểu nổi ...ngày hôm qua là một ngày tồi tệ nhất mùa Hè , 4h50 sáng ...hix quên cả thời gian trơ trơ như pho tượng ...tôi có cảm giác mình dính chặt vào cái ghế ...không dù sao cũng phải ...Herunterfahren thôi ...còn cả một ngày mai , chậm chạp đứng dậy ...nằm mãi ...không chợp mắt ...hix ...làm sao ..làm sao tôi có thể ghét bỏ một người bạn mà tôi luôn tôn trọng và yêu mến ....trần nhà bỗng hoa lên mấy đốm màu ...hix cố chợp mắt ...7h 15 ...bỗng ...chào buổi sáng đẹp trời ...hix với tay tắt ngang lời chào ...lời chào mọi ngày làm tôi mỉm cười khoan khoái ...sao hôm nay tôi ghét nó thế !! hình như nó chào không đúng lúc .... tỉnh dậy ..tôi còn nhớ mình đã ngủ mơ ...một giấc mơ kỳ lạ .. tôi thấy mình đi lạc trên một cánh đồng ....những con bò ..những người nông dân Nga ..những bài hát hình như là ở vùng ngoại ô Kiep .. lạ thật hình như mình chưa ngủ thì phải ...hix

CloudyRiver
12-08-2005, 09:53 AM
Hiếm có ai như mình, viết nhật ký toàn viết vào... buổi sáng, sau khi ngủ dậy...
Hôm qua, ko biết là cái ngày quái quỷ gì mà mọi người rủ nhau đi chơi sạch, ko thấy bóng ai online. Vân, Trang, Seri, Kiên, hoh thấy ai cả... Jane thì hình như online có 1 lúc... Có mỗi anh D thì anh í cũng bận cái gì á... Trên HHT lèo tèo vài mem online... :mecry: Tự nhiên làm mình vắt óc ra suy nghĩ: Hay hôm nay ở VN là ngày lễ gì mà mình quên nhỉ :so_funny: Thực ra thì có phải ngày gì đâu cơ chứ, chắc chỉ là coincident thui :rolleyes: Tí nữa nếu gặp phải hỏi tội từng người mới được :D
Hôm nay thì phải dậy sớm, 8h sáng đã nghe cái điện thoại báo thức inh ỏi... :snore: Ngái ngủ mà vẫn phải dậy... Hôm nay đứa bạn nó về Nhật nghỉ hè, phải đưa nó ra sân bay... Nhìn cái mặt nó tí ta tí tởn mà ghét :D Nó đang mừng sắp được gặp lại bf đấy mà :hihi: Vả lại nó cũng ko giống mình, mình thích ở đây vì nơi đây yên tĩnh, thoáng mát và yên bình, ko như Hà Nội ồn ào, bụi bặm... Còn nó thì lại thuộc tuýp city girl, thích cái náo nhiệt của Nagoya, nơi nó sống... Còn nhớ đợt nghỉ đông xong, đi đón nó ở sân bay, lúc nó vừa từ Nhật quay lại đây, câu đầu tiên nó nói là: "I miss Japan already." :sick: Hết nói nổi!!!
Mình ghét dậy sớm đi ra ngoài... Bây giờ đang là mùa hè, ngoài đường vắng tanh, nhất là xung quanh chỗ mình ở. Vì bình thường thì toàn sinh viên sống ở đây, giờ chúng nó ko về nhà thì cũng go on vacation hết rùi... Đã thế sáng sớm dù nắng chói chang nhưng vẫn hơi se lạnh, càng khiến mình cảm thấy buồn buồn... Mà cũng chẳng hiểu tại sao...
Ghét!!!!

Mgaci
12-08-2005, 10:29 AM
Con gà Stupid đó thật đáng ghét...giờ còn thêm một con gà bù xù nữa...choài không biết lũ hồ ly này còn định làm gì mình nữa...trò vặt...thế nào mọi người chẳng tin mình...mọi người nhỉ...mình chắc chắn rằng có 3,4 con kì đà vô tích sự...nhưng chúng chẳng làm được gì mình đâu...
Ngày hum nay thật vui vì bắt được gà!
Chúc mọi người xa quê thật vui.......

Miki
12-08-2005, 10:48 AM
Aug. 12, 2005

Mấy hôm nay, ở nhà 1 mình cả ngày, hông có ai chơi, buồn quá, mà sao tự nhiên mình lại buồn, lâu rồi ở nhà 1 mình có sao đâu, sao tự nhiên dạo này lại thế nhỉ:(. Ngồi ở nhà cả ngày, thế là lại mong trời tối nhanh, vì lúc đó brothers về nhà, hihi...thế là sẽ có người để mình phá, rồi chọc. Tối hôm kia thiệt là lạ (Aug. 10), tự nhiên nấu dinner, mà sao hôm nay mom không động vào, để mình tự tay phá:D, cả nhà ngồi vào bàn hết rồi, chỉ còn mỗi mình mình quản lý cái nồi canh chua, hôm nay bro cũng không động vào nồi canh đang nấu như thường ngày, hic..hông hiểu chuyện gì, tự nhiên đột nhiên bro lên tiếng "Bé út, nấu canh xong chưa" :oh: mình ngạc nhiên quay lại, hic..tự nhiên hôm nay lại gọi là "bé út" vậy choài, thường ngày gọi là "bé" thôi mà. Rồi mom lại hù vào với bro, đúng rồi, gọi bé út đi. Mình thì thấy lạ lạ làm sao, thế là nhào vô nói với bro, hic...uncle gọi bé bằng "bé Trang" mà, sao tự nhiên hôm nay chuyễn sang "út" vậy, hồi giờ gọi bro gọi là "bé" thôi mà, vậy mà him cũng không nghe, cứ gọi hoài "bé út" làm nghe thấy sao ấy, nhưng mà vui:hihi: Ăn dinner xong, chén thì nhiều, cũng may mình đã nấu đồ ăn rồi, thế là cái việc rửa chén hông phải mình nữa, còn lại 2 bro, mỗi người rữa 1 ngày, phân chia đàng hoàng (không thôi, cho qua nhà uncle học lại bây giờ)
Tối hôm đó, không chuyện gì làm, ngồi chọc bro tiếp tục (him có exam ngày mai, nhưng mình vẫn ngồi phá him chơi). Hỏi thì him nói làm chút nữa xong, vào phòng đi, ngồi đây làm gì, hic..vào phòng thì bro lớn hơn cũng đang use computer (bro ấy cũng có exam ngày mai, chọc him là mình bị la), đâu có ai chơi đâu. Thế là xoay qua xoay lại, hông có gì làm, read book thì lazy:hihi:, ngồi nghĩ chợi nhớ ra, rồi mình làm cái này......, xong rồi thì đeo vào lại hông được, chỉ chỉ sang bro, "bro à, đeo dùm bé cái này vào đi, bé tự đeo không được". Bro đeo vào dùm, rồi lại nói "Trùi, ai lại bỏ nhẫn vào dây chuyền mà đeo, còn cái mặt của dây thì làm sao đây".....mình trả lời lại, "but, it's fun, cool though". Chạy vào phòng, khoe với bro lớn hơn, bro lại bảo "Trùi, bộ không thích đeo vào tay nữa hả, phá dễ sợ :think:" Mom thì lại bảo "Ờ, nhìn cũng được đó nhỉ, 1 dây, mà có 2 cái mặt, hiiiii..."
Tối hôm qua (Aug. 11)cũng thế, ăn xong, bro lớn bảo "bé, đi nướng mực cho cả nhà ăn", hic..cái này mình nướng có ngon đâu, him nướng mới ngon, nhìn qua bro kề "thôi, bro đi nướng đi nha" (mình đang trốn), bro kề cũng nói same thing "bro lớn nướng ngon nhất, thôi ngồi dậy, làm đi mà", nhường qua nhường lại, cuối cùng bro lại trả lời "bé, đi bỏ mực vào thôi, còn tí nữa bro chạy ra lấy" cuối cùng him có lấy đâu, mình làm hết...hic..không đấu nỗi với mấy bro, lúc nào mình cũng bị thua. Tí nữa ăn xong, chọc mới được (cả 2 bro đều thi xong rồi mà). Tối qua, cả 2 bro đều nói, "hôm nay bro use computer đó, đừng có mà đoài nghe chưa" hic...nói thế ai mà dám cãi, xem thử 2 bro lớn làm gì với cái comp, bộ chuyện quan trọng à, hóa ra là "chat", "oh my god, bro chat?????" chuyện lạ có thật, chat lâu quá chừng, mình chạy ra ngoài, xem bro kề làm gì, hóa ra cũng chat, vừa chat vừa nói chuyện phone, hic...hết nói mấy bro luôn, xem ra học xong là thoải mái đến cỡ này sao. Nhìn thử bro chat với ai, để có cái mà chọc, bro lớn thấy mình nhìn lại nói "Nhìn gì hả bé, lấy sách ra mà đọc đi" ........Thế là xong, hông dám nói gì nữa, thôi thì ra ngoài, ngồi xem bro kề chat (him hỗng care, vì mình biết mấy người chat với him là ai, his good friends). Một lúc sau, tự nhiên nghe tiếng bro lớn vọng từ phòng ra "bé út, mấy cái hình kí túc xá của bro ở VN, bé có biết nó ở chỗ nào không hả"...."choài oai, hình của bro, bro để chổ nào, sao bé biết hả"..."ý mà sao kêu bé út hoài vậy"....."tìm dùm bro đi mà, bro nhớ bỏ chỗ kia, sao giờ tìm hông thấy"....thế là mình phải đi tìm....vào lục mấy ngăn tủ, tìm được cái cuốn sổ của him..."ha ha...bé mà đọc là xong bro đó nha"...mở ra thì thấy, bụp...1 loạt hình của bro "đây nè, giấu ở đây mà giờ không thấy, đúng là bro, đụng tí là la lên, sao cái gì cũng bắt bé tìm dùm vậy hả"...."thì có bé út, không nhờ bé thì nhờ ai"..."xong rồi, bây giờ đi ra ngoài đi"...trùi ui, ghê chưa, lại bảo đi ra, nhường lại cái private cho him. Làm tối qua mình used computer late, đòi mãi, bro kề mới nhường comp của him cho mình, còn bro lớn "vẫn còn chat, hic", thôi thì đi vào phá cái xanga của mình (tại bro bảo bro làm được cái này trong xanga, bé làm được hông? phải chứng tỏ mình làm được, rồi cho him xem), ngồi làm mãi, không hiểu sao hôm nay buồn ngủ sớm, ngủ gục trên comp luôn, tại ôm con chó bông êm quá mà, tưởng đang nằm trên giường, cho nên ngủ lúc nào không hay, thức dậy, mới biết hông phải là đang nằm trên giường, mà là trên ghế sofa, hic..đau cổ, mệt turn off comp rồi đi ngủ luôn.
Sáng nay thức dậy, tưởng bro ở nhà chơi, thế mà không phải, gặp mặt bro có chút xíu, thế là cả 2 bro bảo "bro đi chơi với mấy đứa bạn đây"....hic..thế là I'm home alone again:(. Tối nay, chọc phá bro mới được, ai bảo không ở nhà, mà đi chơi, méc mom cho coi (giỡn thôi, không méc, mom cũng biết:D ), mom mà "đi đâu, làm gì, đi với ai, mấy giờ về", đều phải nói ra, không nói thì ở nhà chơi nha con^.^
hic...viết dài quá choài oai

Sincere
N.T.

allia_inlove
12-08-2005, 01:40 PM
Một ngày nữa lại trôi qua rồi
Hôm nay ở nhà cả ngày buồn quá đi ra ngoài cũng lazy nữa ... ở nhà với một quyển LAW và Accounting để học .... ngồi học được tí thì đứa bạn nó fone bảo đi với nhỏ đến nhà bf hix hix đã thế còn bắt mình đi nữa
Đến tối thì gặp J hôm nay có vẻ mình nói chuyện đỡ hơn không biết mình nên gì nữa nhỉ khó xử quá ah` :( gặp nhau dược một tiêng thì J đi ... Mình khi ấy ngồi lại nghĩ cái gì đó hic Nên thế này hay thế kia ???
Rồi gần 8 giờ online hic sao buồn vậy không thấy một người bạn của mình đâu cả vào hht tí rùi ươt lại vào vì ko biết làm gì nữa cả ... đến giờ thì thấy anh D , Hà , Kiên và jane vào room thì có nói gì đâu chỉ ngồi yên ko ah` ...
Ngày mai thứ 7 rồi nên làm gì nhỉ hic ko biết nữa đi chơi cũng lazy luôn ...Nếu như trước thì đâu có thế này nữa đi với người ta cả ngày không ah` ... Ngồi mang Book ra mà học vậy :)

little star
12-08-2005, 09:43 PM
Từ hôm qua đến giờ mÌnh không biết đang lưa chọn mà không biết chọn Trường nào để thi đây ... Bố Mẹ Bảo mình nên thi DHKTQD ( hịc tại mọi người in my Family ai cúng study and do Business hết ) Nên muốn mình học cái đó ... KT thì cũng Ok nhưng mà MÌnh thích học Law hơn hì hì thích Cãi nhau với mọi người cơ hì hì cãi xong mang fair đến cho mọi người :) . Mình nên thế nào nhỉ Dairy ơi nói cho T biết nên học và chọn ngành gì để học đây ....Nhưng mà gì đi chăng nữa chắc chắn rằng nếu mà đi Du học mình cũng sẽ fai? chọn cái ngành Kinh tế thôi ... anyways phải lựa chọn cẩn thận nên theo Mình hay theo mọi người :)
ah` bây giờ mình biết cái Anh chàng hôm nọ rùi học trường Việt Đức ka ka ka lộ rùi Nhưng mình chưa hiểu rõ lắm vì chỉ nghe nhỏ bạn nó nói thế thôi .... hix hix hoh quan tâm làm gì hì hì làm lại nghĩ đến người ta thì chít ^.^( năm nay 12 rùi )
wow hôm nọ Ba Mẹ bảo mua cho Mình và Chị Trang cái Piano mới mình tưởng đùa chứ ... vui quá hôm qua đi học về đang ngồi trên phòng với cái Comp thì cái chuông Của nó reo reo Cái Chị giúp việc chạy ra mở cổng thì Chú kia hỏi có Ba Mẹ ở nhà Không hì hì mình nhanh nhảu Chạy xuống liền vì thấy có cái gì giông giống Piano ... wow tuyệt quá một cái New ... không gì nữa trả lời luôn Cháu ở nhà được không chú ... sau đó Fone cho Mum về hì hì .... Thế là được một cái mới Nice lắm :cool1: ... Chị Tr về chắc vui lắm đây .....nhưng mà giờ học nhiều rùi nên chắc ít đụng cây đàn đó ... ko sao tranh thủ được mà .... Khi ấy muốn reo lên vì vui quá ... Thanks Mummy and Daddy nhé :huglove: :flower:

Nhất Danh Đại Sư
13-08-2005, 02:18 AM
Mội ngày trôi qua rồi đêm cũng qua mà sao NTNCT không thích đêm trôi qua nhỉ cứ muốn nó dài mãi dài mãi không có khi nào bình minh về hi vì mỗi khi đêm về những người bạn của NTNCT lại vô 8888 cùng nhau, hát cho nhau nghe hi. Dạo trước chưa quen lắm mọi người có bao giờ nói đâu chỉ type thui à nhưng dạo này thân rùi hát sung lắm nhất là Trang và chị Vân hát hay và hay hát anh Dũng lại còn đàn hay nữa chứ. Hôm nọ NTNCT được một trận cười vỡ bụng khi được nghe chị Hà và Jane thể hiện liên khúc "Bé lên ba". Hôm qua không biết chị Vân bị anh nào bắt cóc mất mà không thấy online làm khí thế văn nghệ nguội hẳn.

allia_inlove
13-08-2005, 02:33 PM
Nhật kí ơi ?
Hôm nay allia đã làm gì vậy ? Nên thế này hay thế kia ? mình phải dứt khoát đi chứ không được cứ thế này mãi buồn cho mình và người khác mà ... đúng không Dairy ... Nhưng sao mà khó quá allia cứ nó đơn giản mình làm được nhưng dường như cái mình nghĩ đó chỉ là biết nghĩ thôi .:(
Mà hôm nay allia buồn và nhớ Ông Nội của mình lắm Dairy ah.... vào HHT allia đã viết một đoạn thơ nhỏ gửi cho Nội của mình ... Ngồi làm mà mít ướt luôn :( tự nhiên lúc đó allia muốn có Nội của mình bên cạnh ... muốn được gọi Nội " Nội Ơi " ?
Bạn của mình nó không hiểu tiếng Việt nhưng nó cũng hiểu mình thế nào vì Mình đã ngồi kể cho nó nghe nữa mà ....
Dairy ơi Nếu allia có một điều ước bây giờ thì mình chỉ ước một điều là " Mọi người thân của allia ở cạnh bây giờ và hãy giúp mình gạt đi mọi chuyện xung quanh đi " điều ước đó không khó phải không nhưng lại khó thực hiện được với mình bây giờ .
Tối hôm nay có gặp mấy người bạn của allia " Seri , anh Dũng , kiên và anh Khoa.." khi đầu thì cũng không sao nhưng mấy người lạ vào mình không thích lắm và cũng ko biêt nói gì ngồi nhìn thế nên uo t thì tốt hơn :( Giờ lại ngồi buồn sao ?

Tuyết_Du_Linh
13-08-2005, 02:47 PM
Không biết phải nói làm sao nữa ....hix ...thế giới ảo ...những con người .. giả tạo ...hoang tưởng .... Mất hết niềm tin ..hy vọng ...không còn gì để nói nữa ...ở thế giới này ...hix vậy ..thì ..thế giới thực chắc..... ghê hồn lắm , thật là buồn cười ,
giả tưởng ..căn bệnh sĩ , hix ..khó mà tưởng tượng nổi . ....Hữu danh vô thực .. toàn điều vô bổ .......mình mắc căn bệnh này ,hahaha .....chắc khỏi thèm sống trên đời này làm gì nữa , con người ...hix ...loại động vật đáng sợ nhất trong mọi loài động vật , bởi nó biết suy nghĩ , nhưng lại là thảm họa cho nhân loài khi nó mang trí khôn ra để lừa gạt đồng loại....hahaha con người .... chính vì vậy mới có những đau thương ở đời này , ...chẳng nhẽ bó tay ...không ta sẽ không lùi bước ..không không bao giờ , một lần chấp nhận cúi đầu là muôn đời chấp nhận ...không ...nhất định trên dời này còn có công lý
Mưa như trút .... trên trời rạch ngang những lằn sấm sét ...... ước gì có thể quên đi tất cả .!

Seri
13-08-2005, 03:47 PM
Đã là quá khứ thì khó có thể quên đi được.
Tôi đã là một con người vô tư và hồn nhiên biết bao nhiêu, cho đến khi đến nơi đất khách quê người và hiểu được lòng người.
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao con người ta phải đối xử với nhau như vậy ? Tại sao không thể chân thành và yêu thương lẫn nhau ? Tại sao phải tàn nhẫn với nhau đến vậy...
Tôi chỉ muốn sống thật với lòng mình. Đối với bạn bè tôi chỉ muốn hết mình. Tôi không muốn sống hời hợt, khéo léo và giả tạo... Nhưng hình như cách nghĩ cách sống của tôi không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại...
Và tôi cũng sợ rằng với thời gian tôi sẽ phải thay đổi chính mình. Dù tôi không muốn nhưng có lẽ tôi đã thực sự thay đổi. Tôi không thể hồn nhiên và cởi mở như trước kia nữa. Những người bạn của tôi nếu mai này có gặp lại, chắc hẳn họ sẽ thất vọng về tôi lắm.
Trước mắt tôi chỉ còn có là mơ ước và hoài bão... Dù là mơ hồ, nhưng nó giúp tôi vượt qua được tất cả. Nó giúp tôi nhìn đời tươi sáng hơn.
Mẹ, một ngày mẹ sẽ được tự hào về con.

little star
13-08-2005, 07:18 PM
hì hì hôm nay lạ ghê có thấy anh seri vào Nhật kí viết :) Mà sao dạo này Em không thấy Chị Hà với Chú Bù xù vào đây viết nữa nhỉ , hay là Em vào đây tranh phần của mọi người rùi :hihi:
Hi Dairy có nhớ Bé không ? Hôm nay mình không phải đi đến trường buổi sáng hic nhưng mà chiều phải đi và tối còn đi học thêm English nữa đến 9 h mới được về nhà ... Nên đang rảnh tí ghé vào đây chơi tí nè :) Mình đã quyết định và Ba Mẹ cũng đồng ý cho Mình theo học Ngành mình thích rùi ... hì hì Luật mình sẽ chọn ngành Luật Kinh tế ,.....May mà có Luật khối A chứ không phải khối C ( Mính ghét nhất học mấy cái khối mà chỉ Ôm sách để học thuộc đó ) :D
híc Từ hôm qua đến giờ Ba Mẹ lại về quê Nội nữa chứ bỏ lại mình ở nhà mình với Con cún con và Chị giúp việc ...nên tối hôm qua đến giờ và hôm nay không hề nấu Cơm gì cả hì hì ra Quán Bún Riêu mua về ăn tạm :hihi: Mẹ mà biết quát vì tội lazy với ăn uống linh tinh ở ngoài hic... Bây giờ thì phải đi đến nhà nHỏ bạn trả quyển sách nè rồi qua Hiệu book Tràng tiền Mua hai quyển toán Nâng cao nữa ... hic mà sao ngại đi rùi phải fone tìm anh T . Anh đèo đi mới được

Miki
14-08-2005, 10:18 AM
Aug. 14, 2005
Dear diary,

Ngày hôm qua thật là busy, sáng ngủ dậy (cuối tuần, ai cũng dậy hơi trễ), đang ăn lunch cùng với cả nhà (thường thì không ai ăn sáng mà), thì phone reo lên, nhìn thấy số, thì thấy là uncle gọi, lật đật nhắc phone lên (lúc nào mình cũng là người trả lời phone của uncle, gấp lắm thì bro trả lời thôi, thấy đặc biệt chưa:hihi: ). Nhắc lên, mình trả lời "Hello, uncle"..."Hello, bé Trang hả"..."Dạ, là con"...."Uhm, chiều nay nếu mọi người rảnh thì qua nhà uncle ăn tối nha con"...."Dạ được uncle"...."bye con"...."bye uncle"...chắc là uncle kêu sang nhắc nhỡ đôi điều, vì chuẫn bị vào học lại rồi mà^_^. Thật ra chuyện qua nhà uncle thì nhà mình biết từ tối hôm trước, vì cousin gọi qua, nói là cùng nhau qua nhà uncle.
Nhắc đến cousin, mới nhớ, tối hôm trước (Friday night), tự nhiên rảnh thiệt, cousin, với lại bro lớn cùng nhau chat trên Yahoo, lại còn use Call để nói chuyện, lúc đó mình vào phòng xem thử bro làm gì, choài, nhìn vào tưởng chat với ai, hóa ra là cousin, "hết nói bro nỗi luôn, ở cách nhau có mấy phút lái xe, rảnh hay sao mà chat hả chời"...."lấy cell phone, gọi nói chuyện cũng được mà".....hiiiii...thì ra là chọc nhau cho vui, mình cũng nhảy vào, cùng với bro, chat với cousin cho vui luôn. Rồi thì cousin giới thiệu 1 cái nick con gái cho bro vào chat cho vui, thế là cả 2 anh em, ngồi chat với cái nick đó, mình ngồi xem bro kua thế nào, vừa xem vừa cười, nhìn thoáng cái nick "bro, her có webcam kìa, nhìn thử xem sao"...nick đó cũng đồng ý view webcam. Webcam đang từ từ load, mình đập vai bro, rồi nói, "bro, bình tĩnh, chuẫn bị té:D"....1...2...3...webcam hiện ra, oh my god........cả 2 anh em, suýt tí nữa là té xuống ghế luôn, may là cái ghế còn vững chịu nỗi 2 anh em ngồi lên, không thôi là bị té đau rồi:hihi:. Cả 2 anh em nhìn nhau, rồi bro lại nói, "thôi, bé chat với her đi, hôm nay cho bé dùng nick của bro đó, bro đi ngủ đây"....."choài oai, tự nhiên bảo bé chat với her, bro đi mà chat, nick của bro chứ bộ^.^, hông liên quan gì tới bé à nha"...bro lựa lời nói vài câu với her, vẫn khen "em xinh lắm" mình ngồi mà cứ cười, rồi thì bro nói là nhầm người quen (cái này hông thật:D), thế là bro said bye, êm chuyện.
Sáng hôm qua, vừa nghe phone uncle xong, cell phone của bro reo lên, bro bắt lên, thì ra là cousin phone, nói là đang ở trong Mall, rủ bro đi shopping, bro quay sang hỏi "bé, đi shopping không, có mấy đứa cousins nè"..."Okay, nhưng mà ăn xong đã, từ từ rồi đi, mới có vừa ngủ dậy à"....Thế là cả ngày, đi shopping, mệt mà chẵng mua được gì thích cả, nghĩ lại, thấy clothes của mình cũng nhiều rồi, mua nữa, chắc bro la toáng lên cho mà xem (nhưng mà clothes của bro cũng không ít hơn mình cho lắm, đã vậy còn mua thêm nữa). Về nhà được 1 lúc thì tới giờ phải sang nhà uncle, thế là lại đi nữa, qua nhà uncle, chơi với little cousin, chơi vui lắm, chơi game trí tuệ, cùng nhau, mình và 2 đứa cousins cùng tuổi và nhỏ hơn 1 phe, bro, little cousin và cousin kia 1 phe, chơi mãi, cố sức cuối cùng thì cả 2 bên Hòa, little cousin suýt khóc vì nó lúc nào cũng thắng cái trò này đến ngay uncle mà còn thua nó (nhỏ này thông mình lắm mới có 5 tuổi mà cái gì cũng biết, cộng với nhớ lâu, với lại phải nhường nó xíu xíu, im lặng khi thấy nó chơi unfair, không thôi nó khóc, hihi..)...Ngồi ăn tối, rồi nói chuyện với uncle, sau đó thì ra cái garden của uncle xem, rồi sẵn tay thu hoạch vài thứ luôn^_^(uncle cho phép mà, muốn hái gì thì hái). Cũng đã trễ rồi, thế là về nhà, tối hôm qua thì chỉ có đi phá cái phòng của mình chút thôi, thay đổi vài thứ, xong thì đi khoe bro, "hihi...phòng của bé luôn luôn đẹp hơn phòng của bro nhé, see see...take a look, nice đúng không"...."trùi, tại bé là con gái, phòng gì mà đủ màu sắc, như con nít, dán đủ thứ con vật trên tường"...."ý, cái này hồi lâu bro cũng dán giúp bé mà, hiiiiiii...., có muốn bé dán bên phòng bro không"..."thôi...thôi...khỏi, phòng bro, như thế được rồi, bé mà phá, có mà biến thành cái........hihi..."
Sáng nay thức dậy, lên online thì gặp được thằng bạn học chung lớp hồi ở VN, ngồi nói chuyện với nó 1 lúc thì nó phải về đi ngủ. Để nick sáng, bỗng dưng có ai đó gọi "Trang ah"....hihi.....thì ra là nick này, lâu rồi không nói chuyện, nhớ quá, mỗi lần chat với nick này thì vui mà, hihi...Sau đó thì chú Dũng cũng gọi "Cháu"....hiiiiii....hôm nay nói chuyện với chú, rồi thì cũng nói cho chú biết vài chuyện luôn, hihi..chú cũng hiễu rồi mà:). Bây giờ thì phải đi viết report cho ngày mai đi học, back to school, miss my teachers and friends already, can't wait to see them tomorrow:)
Once again, long writting today:D

Sincere,
N.T.

Nhất Danh Đại Sư
14-08-2005, 02:45 PM
cuộc sống vẫn cứ trôi đi không thèm ngoái đầu lại nhìn quá khứ, thời gian càng trôi đi tôi lại cảm thấy mình thật vô dụng, thời gian trôi đi mà tôi không biết níu kéo nó để có thể làm một ba chuyện có ích cho mọi người. Tôi đã lãng phí nhiều thời gian ư không quá nhiều quá nhiều, càng ngày tôi cảm thấy càng chán nản, sống không mục đích tôi như người giả tạo sống không đúng với tôi và bây giờ tôi phải làm gì đây phải bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu ông Trời ơi có thể trả lời cho tôi không. 16 Ngày nữa tôi sẽ tiếp tục cuộc thám hiểm cuộc thám hiểm tri thức của loài người nhưng giờ này tôi vẫn chưa chuẩn bị được hành trang mình sẽ mang đi là gì vẫn là những gì tôi đã từng chuẩn bị ư không có lẽ không phải là nó rồi. Tôi sẽ phải tìm ro cho mình một hành trang khác khác với mọi lần vì đây là cuộc thám hiểm đặc biệt hơn các cuộc thám hiểm khác.

little star
14-08-2005, 10:27 PM
" Cuộc sống thật là vô bổ mọi thứ không ai biết trước được điều gì đến và đi và hãy tận dụng mọi cái , mọi thời gian khi mình đang có thể làm được " hic đó là điều mà Ba Mẹ dặn mình đêm hôm qua ... Thời gian của mình không nên để nó trôi đi mà vô nghĩa chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi mình sẽ phải bắt đầu một cuộc sống phải tự mình , tự làm , tự nghĩ rồi không còn ai có thể help mình nữa . Càng nghĩ về điều đó càng sợ ( nghĩ rằng mình đã tự làm thế được chưa gần 18 tuổi rồi đâu còn là Nhóc con nữa đâu) ... hãy đặt cho mình một cái kỉ luật để mà thực hiện đi T nhé ...rồi mình cũng sẽ như Chị gái của mình ... sẽ như thế, , mỗi người có sự lựa chọn riêng Ba Mẹ mình đã để cho mình lựa chọn con đường tương lai tự bây giờ rồi và sự lựa chọn đó là của mình nên phải không được hối hận về điều đó nếu nó có sao đi chăng nữa . MÌnh luôn nói là " Hãy đặt cho mình một cái gì đó để mà vươn lên và đạt được " . Và mình sẽ cố gắng vì cái đó :)
hic hic Chị Trang ơi từ hôm qua giờ đi đâu vậy Ba Mẹ fone cho chị mà không có trả lời , không ai cầm máy :( ( Mọi người lo lắm đó chị ah. )

allia_inlove
15-08-2005, 05:40 PM
hì hì từ hôm qua đi đến chỗ em trai đến tối hôm nay mới về ... hic chắc lần này bị Ba Mẹ quát thật rồi hic ... Ba Mẹ fone cho mình ko gặp và lo nữa làm gì giờ ( tại fone ở đó nó không có sóng gì cả sao nghe và trả lời được đây )
Mới về đến nhà thì online liền thì anh D lôi vào hỏi gấp làm Tr tưởng có chuyện gì nghiêm trọng ai ngờ hỏi Tr đi đâu mà Ba mẹ và em fone ko được /:) .. hic đi dâu không nói gì với mọi người làm mọi người lo lắng cho Tr ( sorry Những người bạn của Tr nhé )
giờ này anh D bảo fone về cho ba Mẹ nhưng chắc không dám fone giờ đâu bây giờ đâu soa cũng bị quát rồi ko ngủ được nữa thì Tr chết mất mệt quá rùi ... Đi ngủ thôi dể mai chịu đòn

_N_X_
15-08-2005, 06:03 PM
Lại caffe ..hì hì ..chắc thèng Kiên lại xèm ...nóng hôi hổi vừa thổi vừa uống ..hì hì
mừng ghia .... wa xá ...em gái tui đã trở về ...chúc cho em lần nài ăn đòn thật nặng ...roi mây thật nhìu :D hì hì ... thui chịu khó mà ngủ đi ...tý nữa mà còn online là ...oánh đó ...khuya lém rùi đó ...kaka ai bảo đi chơi bạn mà ko báo trước ...làm mọi người lo sốt vó ...bây giờ lại còn hờn nữa à ...oánh 1 trận giờ ...hì hì
lớn rùi mà bị mọi ngừi coi như trẻ con kể cũng bực nhỉ ...nhưng mà lớn cũng có quyền đi chơi chứ nhỉ , hiiii chuyện bình thường mà ,
Hôm nay không gặp một người , nhớ nhớ ,
Hôm qua một ngày ...thật chán ...hôm nay .. có khí thế hơn ....hiii ...mọi ngừi hôm nay không vui lắm .... dù sao .. các bạn của tôi thật là tuyệt , tôi hãnh diện lắm ...thèng K công nhận ...hì hì
.... mùa hè đã sắp qua ...mai tui sẽ làm vài thứ cần thiết ...rùi sẽ tiếp tục ..... hôm nay 1 ngày rất tuyệt
Trang chắc lo ngay ngáy ....hì hì ....

Thủy .. sáng sớm ...5 giờ lên kiu hic hic .... bây giờ cho em tha hồ mà ...phỏng vấn chị Trang ..anh nào ...bắt cóc nhá ...bù cho hôm qua ...suýt khóc nhè .. ahh không biết cây dương cầm của Thủy thế nào nhỉ ...! hix xèm ghia :)

CloudyRiver
16-08-2005, 12:13 AM
Hôm nay, điều đầu tiên mình nhận ra khi lên HHT và vào Nhật ký đọc là thấy Thủy kêu ba mẹ gọi cho Trang mà hoh được. Lên Y!M thì ai cũng kêu y như vậy... Hỏi mọi người thì ai cũng lo vì ko thấy Trang online, lo mà cũng ko biết làm sao liên lạc với Trang... May quá cuối cùng thì cũng thấy Trang online :hihi: Trang ui, giờ thì đi đâu nhớ "khai báo" cẩn thận nhá... Thấy Trang lên là yên tâm rùi, đi nấu cơm :D Hôm nay mọi người online ai cũng được có một lúc... Chỉ có anh Dũng, online cả tối, xuyên đêm, hoh có việc gì làm, lại đem chuyện... chính trị lung tung ra bàn luận :hihi: Nghĩ mà buồn cười!!!
Không hiểu sao tự dưng tối hôm nay cảm thấy mệt mỏi quá chừng... Cả người cứ cảm thấy rã cả ra, mà ko biết lý do, ko còn muốn làm gì nữa... Mà một lúc sau cũng đỡ... Hứng lên, đi bake cookies :hihi: Hà baked chocolate chip cookies nè, mai mang một ít lên cho mọi người nếm thử nhá... Ăn thử rùi, hoh bị ngộ độc hay... tiêu chảy đâu :D Mọi người đừng lo!
Đi lang thang trên Internet, tự dưng... chẳng hiểu thế nào, vớ được một topic trong một diễn đàn tràn ngập hình ảnh của Hà Nội... Từ ảnh của Hà Nội trong ngày mùng Một Tết của những năm tám mấy, ảnh Hồ Gươm với Tháp Rùa lung linh trong đêm, đến ảnh tòa nhà Hanoi Tower... Nhớ Hà Nội ghê gớm :( Nhất là đọc những lời nhận xét, chắc cũng của toàn những người xa quê hương như mình, sụt sùi tí khóc :mecry: ....
Đúng là... mình đã từng nói mình thích nơi mình đang ở vì nó thật yên tĩnh và đẹp quá. Nhưng dù có đẹp đến mấy cũng chẳng có gì sánh được với Hà Nội...

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
... Càng ngày càng thấy thấm thía câu này... Lúc ở HN mọi thứ cảm thấy thật tầm thường, như mọi nơi khác... Thế mà bây giờ, chỉ ngồi ngắm mấy tấm ảnh, mỗi hàng cây, từng góc phố đều mang một điều gì đó gắn bó, thân thương...
Nhớ Hà Nội quá!!!

:D Chài, hix, thui, viết về Hà Nội nhiu đó đủ rùi, hoh chừng viết nữa mấy người như mình cũng khóc lun thì....

Kitty
16-08-2005, 01:11 AM
Ngày hôm nay đối với tôi như một sự xụp đổ....xụp đổ thật sự....chỉ có điều tôi có quá nhiều nỗi đau để đến giờ ....thêm một nỗi đau nữa tôi vẫn ko cảm nhận được là mình đau .....tôi mất ....mất tất cả ...ko còn hy vọng .....ko còn mong ước.....Hết....

CloudyRiver
16-08-2005, 12:04 PM
:mecry: Đúng là ở đời chẳng ai học hết được chữ "ngờ"... Cả đời mình chẳng bao giờ phải lo lắng về mấy chuyện như thế này, mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải lo lắng về nó... Vậy mà bây giờ...
Chẳng thiết làm gì nữa... Vì cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa!!!

_N_X_
16-08-2005, 04:45 PM
Lại thêm một người nữa nói lời ra đi , không biết là mình buồn vui sao nữa ...cảm giác khó tả ....ngày hôm nay là ngày gì thế nhỉ
Một người đã ra đi ...giờ lại thêm một người trong các bạn tôi sẽ ra đi ...tôi rất buồn , ngồi nhớ những kỷ niệm đã qua , ngày thường đó chỉ là bình thường ...những trò quỷ quái ...nhưng không hiểu sao hôm nay tôi bỗng thấy tất cả những thứ đó trở thành nỗi nhớ ..đáng yêu thế ...Nhưng bên cạnh đó tôi lại mừng vì các bạn tôi đã không trở thành những kẻ tụt hậu ...tất cả chúng ta đều phải tiến lên ...vượt lên trong cuộc sống ...Đi đi em
Đi đi em can đảm bước chân lên
Ừ đói khổ phải đâu là tội lỗi

Gắng lên em , tất cả mọi người dù xa cách vẫn luôn cầu chúc cho em luôn thành đạt trong cuộc sống , hãy nhớ rằng điều tất cả đều mong muốn là em đạt tới đỉnh cao tri thức , chúc em may mắn hẹn một ngày gần nhất

Mgaci
17-08-2005, 07:42 AM
Mai sẽ về rồi! Được nghỉ mấy ngày...sao mà ngại về nhà quá...mình càng lúc càng lâm vào đường cùng...toàn tại mình cả...muốn khóc quá...đã đen thế còn bị bọn xấu dọa dẫm nữa...hic...nhưng pizu nói với mình mấy câu làm mình cảm thấy yên tâm hơn...ông trời sao ác thế...hic...ta sẽ cố gắng chiến lại ông...ông định trừng phạt ta hả...không được đâu...

Red Rose
17-08-2005, 07:51 AM
nội cho con type ké nha
bổng nhiên hôm nay buồn thật là buồn hht trang web mình yêu thương nhất từ lâu đã đánh mất đi bản năng của chính nó vì sao mình cũng ko biết nữa muốn bỏ đi thì ko nỡ ko bỏ đi thì chẳng có gì làm
càng ngày mình càng cảm thấy xa lạ với các mod nhất là mod cũ đã quen từ lâu những người anh của mình ( tiểu tử, cá mập, dark angel, heo ) cũng dần dần ra đi kể cả bạn thân như longle.... đểu bỏ mình ở lại buồn lắm nhưng biết nói gì hơn
sắp tới đây sẽ có thêm một người bạn ra đi nữa nếu người bạn duy nhất này ra đi mình sẽ quyết tâm đi theo vì ở đây mình yêu mến các bạn của mình nhưng giờ ko còn nữa thì ở lại cũng vô ít thôi

allia_inlove
17-08-2005, 11:09 AM
Nói thế nào đây ... Bây giờ Những người bạn của mình bận rộn hơn rồi không biết khi vào học rồi họ có còn gặp nhau mỗi đêm như đã từng thế nữa không nữa :( Cũng mấy ngày rồi mình chưa có được gặp mọi người đầy đủ gì cả mà gặp chỉ có tí thời gian không ah` .
Mà sao gặp ai cũng kêu chán ... buồn làm mình cũng theo luôn . Cuộc sống mỗi ngày mỗi thay đổi với những người bạn của mình và mình thì phải sẽ một ngày chũng tôi sẽ ko còn thời gian để mà gặp nhau để 88 nữa .
Mình thì bây giờ lại rảnh hơn nữa rồi làm gì nhỉ Study thì vẫn study mà nhưng vẫn còn time rảnh ... ngồi ko làm gì lại nghĩ vớ vẩn và buồn không ah` .
Hôm nay gặp anh D mình có chẳng biết sao nữa giống như là bực mình hay bumoonf về cái gì đó ... ko muốn Chat với anh ấy nữa luôn .. anh ấy lại còn chọc mình nữa làm Tr chuẩn bị nổi cáu rùi hic . HÌnh như giận Tr thì phải Tr gọi không trả lời luôn hic khi mà em đang buồn hay có chuyện gì ai chọc em là dễ bị cáu lắm ah` :-p hình như MÌnh đang nghĩ một cái gì đó ko vui lắm và nghĩ về một người thì phải nhưng ko nói ra được

allia_inlove
17-08-2005, 04:30 PM
hôm nay sao mà buồn vậy hic Chào anh D đi ngủ lâu rồi mà giò vẫn còn ở đây chán quá ah` :( Chắc mình ngồi thức đến sáng mất . chỉ muốn ngồi gọi thật lơn" Ba Mẹ ơi con muốn về nhà " :sosad: :mecry: ... Sao cứ thế hoài vậy Mình đâu còn là đứa trẻ nữa chứ

allia_inlove
18-08-2005, 11:51 AM
Một ngày bình thường đã trồi qua .
Ngày hôm nay mình đã cố gắng vui lên cả ngày rồi cảm thấy thế tốt hơn mặc dù mình vẫn còn chút buồn nhưng dù sao nó cũng qua rồi ....Ngủ dậy ăn sáng xong ngồi chơi với bạn khoảng hơn một hours Thì đi ra Market với Anh Tuấn mua food và something else cho mình . đến 11 am thì về ngồi online đến hơn 12 giờ ( không hiểu sao hôm nay vào nghe một bài hát của Cẩm Ly thấy nó dễ thương và làm mình vui ghê hì hì nghe hay hay bả với anh Dũng nghe cùng :) ) ...Bài hát tên cũng thú vị rùi " Có phải em đã yêu anh " hì hì chắc thé ah' và hôm nay mình đã lôi mấy Bản nhạc mà Tr với J cùng chơi trước đây nghe lại . Sau đó thì dành 2 hours để study then dọn Phòng và washing up :) công việc cũng bận rộn ghê ah' (khi còn ở nhà mình có bao giơ biết làm thế đâu giờ thì việc gì cũng thử hết rùi ) :) làm việc cũng là cái có thể giúp mình happy mà .

bây giờ mình đang nghĩ từ bây giờ mình sẽ không được gặp những người bạn của mình sao dù không thường xuyên nhưng cũng phải nói chuyện được chứ :( . Mọi người Bận rộn vậy sao còn mình lại là người rảnh rỗi uh ? chắc vậy mất ( Mình chỉ muốn họ lại gặp nhau và nói chuyện như mọi ngày dù thời gian ít một tí cũng được mà nhưng sao cũng khó quá ).
Buồn lại đến nữa rồi Nhật kí của tôi ơi

little star
18-08-2005, 05:08 PM
Sao mà tự nhiên hôm nay vào đọc nhật kí thì có cảm giác buồn buồn vậy
sao cả hai chị em mà lại khác xa nhau thế Chị ngày xưa đâu phải như thế này đâu chị sao thế chị Ơi ? Chị đã từng là một chị gái Nghịch ngộ và vô tư em chỉ thấy chỉ cười chứ không bao giờ thấy chị như thế này đâu ? Sao chị lại sống Nội tâm nhiều vậy ? hay là có chuyện gì sao ? còn em bây giờ em không có như chị ngày xưa lắm nhưng em nghĩ em sẽ không bao giờ để mình mất đi cái vô tư hay vui vẻ mình đã và đang có như thế này .... Em biết nó không thể giữ được mà vì hoàn cảnh có thể làm thay đổi nhưng mà hãy cố gắng sẽ luôn được vui vẻ mà ... đúng không nè :) Vậy Chị Tr hãy cố như thế nhé ... có cười vô tư mới dễ thương được lâu nè Ba Mẹ sẽ vui hơn đó nữa chị :)

Miki
19-08-2005, 05:10 PM
Aug. 19, 2005

Today's Friday, do you miss me, diary?:hug:
Sorry, cả tuần nay Jane đi học, cho nên không có thể viết diary được:). First day of school, started normally, gặp lại bạn bè, thầy cô, rất là vui. Sáng hôm đó, đi lên trường muộn (vì school bus tới muộn, nhưng mà bell chưa ring, cho nên cũng không có bị trễ), vì không có thời gian cho nên không thể vào library, said Hi to librarians được, cho nên đến 3rd period thì rảnh (I got a strange schedule, but no worry, my schedule will be messed up around next week, and I know why) vào library, vì đâu còn chỗ nào để đi, nói chuyện với librarians. Rồi thì tới 6th period, cũng had nowhere to go (cause of my schedule), nhớ ra là chưa đi gặp my Chemistry teacher (my favorite teacher). Mới vừa bước vào her class, I said "Hi, Mrs....." she said "The Asian's here"......hihi...I smiled then:). Nói chuyện với her được 1 tí, thì mới biết là her hông còn dạy cái lớp hồi năm ngoái mình học nữa, hic...her dạy cái level đó rất là good, và tụi mình đã đền đáp lại công ơn dạy bảo của her cả năm trời là pass cái kì thi AP exam (cái kì thi này, năm trước tụi mình 1 lớp chỉ có 3 người đậu, còn năm của tụi mình thì có tới 9 người, she's very happy, because, this exam was very hard), vậy mà năm nay her hỗng dạy nữa, mà chuyễn sang dạy chương trình mới hơn, còn level đó thì teacher khác dạy, and I knew that teacher^_^
Mỗi ngày đi học thì cảm thấy rất vui, nhưng mà về tới nhà thì buồn, tại hông có ai ở nhà mà. À, có cái lớp này lạ lắm, đó là "Humanities", vào học mà teacher hông có dạy gì, và không cần làm gì, chỉ là vào viết Journal everyday, vừa ngồi viết, vừa listen to classical music, relaxing I think, teacher lại còn cho practice hand writing nữa chứ, hic...hand writing của mình từ khi qua bên này, changed style, cho nên bây giờ look so ugly>.<, phải tập viết kiễu American thôi, cho nó cute^.^ This's such an easy class, nothing to study, may be I will drop this class, uhm....I'm not sure, it depends on my schedule change next week.
Ngày hôm qua thì không hiểu tại sao đi học về, bị headache (mình ghét nhất là cái này), mệt quá, đi ngủ 1 tí rồi học bài, vì hôm nay có summer reading test with 100 questions, cho nên hôm qua phải đọc lại mấy cái summaries, hic..toàn words là words không à, thức dậy để đọc summaries on Internet, mà cái head của mình nó đau, chịu không nỗi luôn, đã thế tối qua thức khuya đễ đọc, rồi thì sáng nay lên trường, chạy vào library, ngồi trên computer đễ đọc tiếp, dài ơi là dài, con mắt cứ nhìn cái comp không liếc đi chỗ khác cuối cùng thì cũng xong, lấy test rồi, mà hông biết làm có good hay không, so worry:(
Ngày hôm qua, mình mệt, mà còn có người hù, hic...buổi sáng, đang đứng chờ library open, thì tự nhiên có ai vỗ lên vai mình, quay ra sau thì hông thấy ai hết, nhìn lại phía trước thì ra là thằng bạn Vietnamese (nó speak English, hông biết Vietnamese nhiều cho lắm), hic..nó cao thiệt cao, làm lúc mình quay ra sau, có thấy ai đâu. Lâu rồi không gặp him, từ summer tới giờ, hôm qua mới gặp mặt trực tiếp, he said "what's up, Trang?" "how's your summer"....(choài, đã biết summer mình làm gì rồi, vậy hỏi chi nữa, hihi...), hỏi him về schedule của him thì him nói many AP classes (he's smart, I know), hihi..."good luck on your AP classes". Sáng nay, him lại làm cho mình hú hồn lần nữa, hic..đang đứng tự nhiên có ai vỗ trên vai, nhìn thì chẵng thấy đâu, (hic...he's taller than me, and sort of fat, that's why I couldn't see him). Hihi...good to see him again:), him bảo có thể help him với Chemistry nếu him cần, vì lớp him đang học mình học năm ngoái rồi cho nên biết (he's 1 year younger than me^_^, I think he will do well on Chem, smart guy^.^). Okay, sẽ help him nếu mình biết, và nếu him cần help:)
Hôm nay, sau khi lấy test xong, cảm thấy thoải mái quá, lại vào library ngồi, vì no class on 6 period, lên computer, chẵng biết làm gì nữa, nói chuyện với librarian, mình nói mình bored, thế là her lại bảo check out a book to read, hic...trong backpack có tới 4 cuốn sách phải đọc rồi, check out làm gì nữa, đã thế mới mua thêm cuốn New SAT, chuẫn bị send tới nhà rồi, chắc phải lo ôm quyển đó mà học thôi, còn cả loạt vocabularies phải học nữa. Must study to try the New SAT now. Study, study, and keep studying:)
hic..stop right here, long writing once again:hihi:
Sincere,
N.T.

cobetramlang_89
19-08-2005, 06:39 PM
Mấy anh chị có thể cho em gia nhập với được ko vậy?Em hieu noi buồn của mấy anh chị lắm. Em cũng từng đi học xa nhà nè.Nhưng bây giờ thì về nhà sống với ba mẹ rồi.Em muốn anh chị hãy vui lên được chứ?Em cũng đã từng buồn như mấy anh chị vậy.Nhưng cũng phải cố gắng thui"vì tương lai con em chúng ta mừ"(hiHi)Em chúc mấy anh chị luôn vui vẻ, học hành tấn tới và sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình và bạn bè nha.Vậy anh chị đồng ý cho em chia sẻ cùng anh chị nha.:plz:

little star
19-08-2005, 06:42 PM
Wow một buổi tối lovely đã qua , last night we had a party for my Daddy's birthday. it was quite warm and lovely last night. Mình với Mum đã làm cho Ba một bát ngờ làm Ba happy lắm , Cả buổi chiều mình và Mum đi shopping rồi về chuẩn bị party cho Ba . :hug: .. Ba dường như không nhớ ngày birthday của mình nữa ha ha ha thế là hai Mẹ con hí hoáy làm một cái Cake và cooked some food mà Ba thích ... Ba về đến nhà cũng như hàng ngày thôi vào phòng change đồ và lên phòng excise rồi đi xuống take a shower then watching the TV .... hai Mẹ Con chuẩn bị xong thì khi đó mới có 6 p.m thôi ah` nên lên phòng watched TV với Dad và sau đó bắt đầu mình xuống phòng turn off hết light ở Trong phòng ăn và chuẩn bị candle wow lovely ... lên nhà gọi Mum và Dad xuống have dinner ... Ba trố mắt nhìn vì ngạc nhiên quá hì hì không còn gì vui hơn bé T được Ba kiss cái trên đầu :huglove: :) và party dành cho Ba chỉ có Ba , Mẹ và mình tuy thiếu Chị gái nữa nhưng mà Mọi người thấy hạnh phúc quá hì hì ( Ba còn nói là hai Me con nhà này làm gì cũng bí mật không cho Ba biết gì cả ) hì birrthday thế mới ý nghĩa và vui chứ .... Buổi tối hôm qua vui quá ... sau đó thì Chị Trang ( khi ấy cũng đã gần khuya rùi ... mình cầm máy .. alo.. Hi Thủy chị đây hì hì ... hi Chị Trang .... Ba Mẹ ngủ chưa .... mình khi ấy đang ở trên phòng mình nhưng Ba Mẹ ở dưới cũng cầm máy .. thế là Ba lên tiếng ... ) và Chị Ngân fone về Chúc mừng SN của Ba vui vui ... Ước gì cứ thế mãi mãi quá ....Một buổi tối nhiều niềm vui đã qua ... và bây giờ là weekend rồi ... Trưa hôm nay cùng Ba Mẹ về Quê Nội nữa tuy ở Vinh nắng nóng nhưng mà vẫn cứ hứng về không ah` ....... Vui quá vui quá ... Love my Parents , Mý sisters :huglove: :hug:

_N_X_
20-08-2005, 09:00 AM
Đêm qua ..làm mỏi tay ...cuối cùng cũng xong ... thức xuyên đêm hic
Râu mọc tua tủa ...hix ...Em mà nhìn thấy lúc nài ..thì ....sao nhỉ ...!!!.leo lên giường ...bật tivi để đó rùi ...ngủ , Đang giấc nồng nàn , thì ...Uỳnh uỳnh ...như lọt vào trận Hồng Thủy ...mở mắt ra ...híc Nụ cười sáng lóa của Thèng Cà leo đập vào mắt ...!
Mình làu bàu ...Đang ngủ ngon ...mi làm chi rứa ..!! Nó nhăn nhó ...dậy đi anh trưa lém rùi ...hic ...trưa đâu mà trưa ..Mới có 12 giờ :so_funny: nhìn nó toe toét ..và nhăn nhó y như Cà Leo ...thui dậy ... rửa mặt xong quay vào ,,,Lạ ...lạ ghê Cafe nó đã pha xong bốc khói nghi ngút , Bản nhạc mình thích vang lên nhè nhẹ ấm áp , ...Nó đang muốn dụ khị mình cái gì đây ...uhm ...xét sau ...uống Cafe ...mình im im giả vờ nhìn nhìn chờ nó nói trước ...xem ông tướng âm mưu gì ...! Mà hum nai thèng nài ăn diện ghia ...công nhận nó lẹp chai ...quá chuẩn trong bộ đồ thể thao ....Hay là đá bóng à ? ...không, thèng nài tủ lạnh ,làm gì biết đá bóng :) ...hic vậy gì đây ... kakaka
Cuối cùng nó cũng lôi được mình lên xe ...chạy vòng vòng một hồi ....À ....kakakaka .. Nó quay sang điệu quan trọng ...anh nhớ ......Suyyyyt ..đó ...kakaka mình thủng thẳng ..à xét ...cái đó để anh xét sau ...kakaka
Bây giờ về nhà ..mở Comp ra ngồi 1 lát ...chốc bận rùi ....Các bạn tui đi đâu hết ..uhm không sao chiều anh sẽ lên ngồi chờ ...Một buổi sáng thứ bảy tuyệt vời ... Cà leo ơi cám ơn em

allia_inlove
20-08-2005, 11:55 AM
Hi My Diary
Diary từ ơi tối hôm qua không vào viết rồi đừng giận và buồn nhé :) Tr không viết nhưng mà vẫn đọc mọi người viết nè . Hôm nay Tr vào thấy My Dairy có vẻ happier
thì phải làm Tr vui theo đó :)
Tối hôm qua Birrthday của Daddy Tr hì hì fone về cho Ba nghe Ba Mẹ kể vui quá .. ước gì mình cũng được ở nhà thế :) nhưng không sao không có lần này thì lần khác mà đúng không miễn sao mọi người in family happy là Tr vui rồi . hic Buổi đêm hôm đó có người làm phiền mình làm mình bị stress luôn ah' bực không chịu nổi
Hôm nay hình như cả buổi sáng ngủ dậy Tr dành thời gian cho HHT thì phải hihi sau đó thì đi ra ngoài đền hơn 5p.m mới về nhà luôn:) đi ra ngoài với bạn cho vui chứ ở nhà nhiều buồn ghê . Tối hôm nay mình làm món spring roll Dairy ui hì hình như món này Tr làm có vẻ ngon (vì mình thích mà ) hì hì làm thấy nó vui vui và còn chỉ cho đứa Chinese cách làm nữa chứ nó bảo chỉ nó làm spring roll khi nào nó chỉ cách làm drumpling hì hì
Và buổi dinner hôm nay cũng vui vui ( hic hic nhưng mà không cẩn thận cho Mình cái tay lại bị cut một cái nữa hic Mẹ ơi blood chảy nhiều quá giờ nó vẫn còn đau đau hix hix nhìn mà thấy mình không có biết cẩn thận gì cả ... sao qua bên này mà cook gì sao cũng có cái gì làm dấu ah'.... Thôi kệ nó thêm dấu để mà nhớ *_^
Tôi hôm nay thì tự nhiên gặp lại bạn Tr ah' ( seri ) thấy sao gặp mà thấy vui vui sao ah' có lẽ mấy ngày rồi ko gặp lại nên thế :) . NHưng sao hôm nay không thấy ai hơn nữa nè Anh Dũng, Kiên , Hà , Vân. Jane,... đâu vậy thế :( chán quá ah1 cứ người này gặp được người kia lại không *_*.
chắc là cuối tuần lo đi chơi với Bf or gf rùi :) ... mình lonely không có ai để đi chơi cả ^_* hì hì thôi không yêu nữa sống một mình mới vui *_^

Miki
20-08-2005, 03:59 PM
Aug. 20, 2005

Tối qua nằm trên giường nghe nhạc rồi ngủ lúc nào không hay, đèn thì cũng không tắt, chắc là bro đã tắt dùm (tại lúc sáng dậy thì thấy nó tắt rùi mà:hihi: ). Sáng nay thức dậy, cũng hơi trễ tại cuối tuần mà:hihi:, một giấc ngủ ngon! Ra khỏi phòng thì thấy mom và bro đang chuẫn bị đồ ăn, hihi...thế là brushed my teeth, rồi thì đi ngồi ăn cùng mom với bro, daddy thì vẫn còn ngủ^.^. Ăn xong, thế là ngồi lên computer (bro turned on sẵn rùi, mình dùng thôi), vào HHT chơi được 1 tí, rồi thì chạy đi get mail, hôm nay cuốn sách New SAT của mình đã gởi về rồi, thế là ngày mai phải bắt đầu mà lo luyện thôi, không thôi tới lúc thi kết quả không good nữa thì mệt. Để cuốn sách trên study desk, rồi thì vào HHT chơi 1 được 1 lúc, bro check thử xem đang làm gì, thấy mình feel boring, thế là bảo "bé, go shopping không hả"...."Okay, bro, when?"...."đi bây giờ nè, đi change clothes đi".....hihi...thế là đi shopping với bro, hic...nhưng mà mới vừa bước ra ngoài, hic...trời nóng thiệt, chạy vô xe ngồi mà vẫn còn nóng, bro nhìn thấy hỏi "làm gì vậy hả bé"...."nóng quá à"......bro lái xe, chở đi, tìm chỗ parking mà cũng đã mệt rồi, cứ lòng vòng, cuối cùng cũng có chỗ, lật đật bước ra khỏi xe, chạy vào Mall cho nó mát, it was so hot outside >.<. Đi vòng vòng cái shop, nhìn qua nhìn lại, chọn clothes, hỏi bro thì bro nói cái này xấu, cái kia xấu, cái đó hông thích hợp với bé, hông có cái nào đẹp cả:( hic...cuối cùng chọn qua chọn lại, cũng tìm được 1 cái quần jeans, vào thử thì nó hơi rộng, hic...mà đó là size 1 rồi á, tìm mãi mà hông thấy size 0 đâu cả, thôi thì lấy cái đó thôi, bro nhìn thấy chắc cũng okay, cho nên không nói gì:). Bro cũng mua được vài thứ, sau đó đi thêm vài shop nữa, để chọn cái backpack, hic...mà hông tìm được cái nào ưng ý cả, đi thêm vài shop nữa tìm clothes, nhưng hông thích, thế là về nhà. Về tới nhà, chạy vào liền, không thôi ở ngoài nóng lắm, feel great inside^_^, thử lại cái quần jeans, bro nhìn lại thử rồi bảo, "hình như cái này bé có rồi mà"..."đâu có đâu, chỉ là hơi giống giống cái style thôi:hihi:" Sau đó thì lên computer, chơi tiếp, hôm nay gặp mọi người, vào room nói chuyện tí, mà hôm nay internet bị sao á, nó cứ kicked mình out hoài, làm cứ bị out rồi in trong Y!M (chắc tại nó không cho mình chat>.<), bị té hoài, mệt quá, thế là chạy luôn, hông thể chat với mọi người được nữa. Nhưng mà gặp được mọi người là vui rồi, có sis T, sis Hà, sis Vân, chú Dũng, và 1 người mới quen, bro Huy:). Mà hôm nay lạ, không gặp được bro Kiên, và bro seri đâu cả, hông biết 2 người đó đi đâu rồi, chắc cuối tuần nên đi chơi với gf rùi đây mà (viết thế này, 2 người đó đọc được, chắc mình bị ăn đòn:D )
hihi...short writing today:D
Sincere,
N.T.

allia_inlove
21-08-2005, 03:36 PM
Dear Diary :)
My lovely Friend I miss U how about u ? do u miss me ? :) what should i tell u bout today .. uhm hì hì today , not too bad for me , u know?
normaly, I wake up not too late and U already know what i always do first ... uhm online and open our website and then ... spend time there hì hì.
dở chứng viết Eng thôi nói TV cho dễ hiểu nhé ... hình như online ở HHT khoảng an hour sau đó thì breakfast hì ... hôm nay Diary biết allia đi làm gì không ... đến 11 a.m thì đi shopping với bạn ha ha ha .... window shopping :-p hic nhìn cái gì cũng muốn buy nhưng mà student như Tr và bạn của Tr thì nên save money chứ thế là chỉ có window shopping thui cũng được rùi .... không bỏ qua được khi vào shop clothes nó cute quá ah` và trông nghịch lắm thế là lại mỉm cưới để money vào cái đó .... thế là thử wow luckily cho mình cái size kia vừa và cái màu mình thích nữa thế là decided buy nó ^_*. thế là được một cái dễ xương rồi , sau đó thì đứa bạn ha ha buồn cười quá nó ... vào thử skirt thì nó kếu : " allia, I like that color and style why it's not fit me , i have choosen all of them but poor me ... " hì hì cũng không biết nữa vì she đâu đến nỗi fat đâu ah` potay ... thế là nó ngậm ngùi nói " let's go " ok . mình thì happy với cái cái mình bought .... thế là nó lại lôi minhg lòng vòng hết centre luôn , ok vì hôm này weekend mà nên đi hết ... sau đó thì vào booook shop hay ghê mua thì không mua vào xem xong ngồi xuồng sàn đọc hết cái này cái kia hình như là spent one hour nứa ở booook shop thì phải *_^. uhm thế là quá giờ ăn trưa rùi hai đứa kéo nhau vào starbuck hic trùi ui mình tí nữa nhầm mất thấy một boy ngồi dãy ghế đằng kia cũng đang have cofffee trời ơi sao mà giống ....... Người ta thế hic ... giống ơi là giồng ah` ... may mà he speak chinese ko thì mình nhầm nữa rùi . đến hơn 2p.m thì về nhà ... oh anh Tuấn đến hồi nào vậy ta đứng trước cổng ko vào nhà được .... hi " anh tuấn " :) anh chào liền và hỏi " khoảng 4 giờ em làm gì không đi với anh ..được không ? đi với anh đến nhà Chị bạn của anh với anh nhé .... thế là ok hì hì về nhà relaxed tí rùi hai anh em đi đến 7 p.m mới về ...tối này anh ấy bao dinner ( Indian Food ) nên ko có have dinner at home .... wow một ngày không có gì lớn lắm nhưng mà cũng đủ mệt rồi nhưng mà lại vui ... tooook a bath then online đến giờ luôn ...
hôm nay gặp mấy người bạn buồn cười quá " Kua chai " : -p hì hì cả anh Dũng , Jane, Kiên và Trang lôi hình của mấy boys và girls ở hht ra đê chọn để kua ;)) :wink: ... ka ka ka poor Jane kết được anh thì lại ít tuổi hơn ^.^... uhm có vui hơn mấy hôm trước rồi ... Ngày mai mọi người lại bắt đầu đi học ... lại vắng nữa ... còn mình thì vẫn chưa hì hì đang rảnh hơn .
Diary ui thấy một ngày cuối tuần của allia thế nào :)... allia đi ngủ nha see u then my Diary , My lovely friend :hug: :huglove:

little star
21-08-2005, 06:29 PM
hi Những người bạn của chị Trang ! ! !
T vào rùi nè ... hì hai ngày về quê với Ba Mẹ mặc dù ở quê nóng cháy đen bức nữa ( sao mà ở VInh nóng thế hoh biết ) Tuy thế nhưng mà vui vui .... Bà Vui khi thấy Cả Ba Mẹ và Cháu về cùng ( vì hôm nọ là 15/7 mà ở VN có lễ rằm Tháng 7 ) hi hi Trông bà Nội của mình vui lắm và có vẻ khoẻ hơn :huglove: hì hì ước gì mình ko bận học được về với Nội thế
mà Nhà Nội có cái vườn nhiều cây và rộng( mình love cái vườn và Nhà của Nội .. vì đó được Các Cô Chú và Ba Mẹ làm Cho nội như cái nhà nghỉ cho cả gia đình nữa nên cái gì cũng có ... ) nên đỡ không nóng như Nhà khác ... về liền đúng 4 P.m chào nội xong ... Nội ơi cháu ra swimming pool nhé Nội ... hì hì thế là ra tooook a bath ở đó không gì bằng vì từ HN về VInh 5 tiếng by Car mà mùa hè nữa nóng ko chịu nổi nên xuống xe liền muốn chạy ra bể đó liền ... hì hì 5 Tiếng Ba Lái xe ... mùa hè hơi mệt thương Ba ghê
Tắm xong thì Vào nội nấu một nồi chè đậu ngon lắm vì nội biết hôm nay Ba Mẹ và mình về ( và Mum thích món đó nữa ) hì hì thế là cháu được ăn ké một ly của Nội nữa .... sau đó thì ... ra vườn tìm Ổi ... Tuyệt wua' ổi chín nhiều mà ko có ai ăn ... hi hi cháu ra vặt mấy quả vào ... Nghe nội nói Mùa hè ổi nhiều sâu róm hic làm mình sợ hoh dám vặt thêm nữa ...trùi ui không gì bằng ở quê thơ mộng quá ah` đêm Trăng sáng ơi là sáng ... tuyệt quá ở thành phố mình có hay được thấy trăng đâu chỉ khi nào leo lên sân thượng thì mới thấy nhưng mà ko có sáng vì bị nhiều đèn của Thành phố át mất rồi ... chỉ có ở quê mới cảm nhận được trăng sáng của đêm ràm và mùa hè thế nào .... Tới thứ 6 cả gia đình đí Biển ( Cửa Lò ) Biển ở đây đêm sao mà nhiều người thế chắc vì Trăng sáng và đẹp .... wow tuyệt không tả nổi ... ước gì mình cứ được sống như thế mãi ... ( Làm mình chợt nghĩ một cái là nếu sau này đi học và làm việc rồi mình sẽ làm nhà ở Quê để sống ... không biết có sao không nhỉ ... ) .... ah' còn nữa ở quê mùa này nhiều MÍt lắm mấy đứa em họ của mình nó đưa đi quanh vườn để tìm mít chít ... Nội và Mum bảo mùa hè nóng ăn mít vào càng nóng nhưng sao mình vẫn thích ăn hì hì .... tìm được 2 quả mít dai nhỏ nhỏ thế là cả mấy chị em mang vào Bổ ra ... ngon lắm ... .. hic ở quê sao mà vui và nhiều cái để nghịch thế nhỉ ... thế là thời gian ở nhà hai ngày tuy ít nhưng mà vui quá chừng ...... Nội vui lắm ... Nội nói đùa mình là " Mẹ mày chắc cho ỏ quê đi chăn bò với bạn ở quê cũng chịu luôn ... " hì hì vui mà Nội ... Ba về thì chỉ lo chỉ Mọi người làm vườn không ah` tại vì vườn nhà Nội đang sửa lại nên ( Ba Về là thế ) ... khi ra xe về thì mình nói nhỏ với NỘi " Nội ơi ngày 2/ 9 cháu về nhà với NỘi nhé :whis: " hì hì ... vẫn còn dịp về nữa đền khi hè Kết thúc thật sự ....
hì hì bây giờ thì ở HN rồi .... chiều lại đến trường nên buổi sáng lại lo vào hht tí rùi học bài không lại bị quát ^.^ Khi đang nghỉ hè ngồi chat nhiều ba hoh quát lắm nhưng giờ mà vào lâu lâu tí sao cũng bị ( hì giờ Ba Mẹ đi làm rùi ) ^_^ :hihi:

badboy_love
21-08-2005, 11:20 PM
Hôm nay , lâu lắm ùi mới lên HHT , vì quá bận rộn . Lâu lắm ùi ko chat với " người ấy " . Buồn ơi là buồn .... hôm nay lên lại HHT thấy mấy bài viết của người ấy, thấy rằng người ấy rất vui , hi hi ... cứ tường là buồn vì ko gặp mình chứ .. lằm loqua1 chừng . Theo dự định thì hôm 19-8 đã bay về VN . Nhưng đến hôm nay thì vẫn ko thấy liên lạc ... khó hiểu và nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu... hay người ta quên mình rồi .Chắc vậy rồi ... mình ko buồn vì thế .. quên mình là tốt cho người ta thôi.Miễn người ta vui là đc. Lâu lâu vào HHT chắc phải vào làm việc thôi .. mấy bữa ko lên HHT lazy quá rồi . Help đc gì thì cứ help vậy???... Nhớ Tr nhiều ..........

allia_inlove
22-08-2005, 02:50 PM
Diary ơi hic Tr nghe em Tr kể về quê mà thèm muốn được về quá ah` hic Mùa hè ở quê thì nóng và bức thật nhưng mà vui lắm ah` ... Mít , ổi ... nói đến cái đó Tr nhớ hè nắm ngoái Tr về VN , về quê ... trưa mùa hè nóng và nắng mang trên đầu một cái nón to to của nội đi với mấy anh chị em họ ở quê đi tìm mít chít và cặt ổi cả buồi trưa ... hì trông khi đó mình làm một cái Quần shock và một cái áo T.shirts với cái Hat giống như đứa trẻ ở quê ... ngộ ngộ đi chơi thế ... vui thật ... ước gì được về quê như vậy ko ah` Nhớ Nội ( Nội Thương mình nhất :) )
hì hì kể về kỉ niệm ở VN và ở quê thì nhiều lắm ( ngây thơ :-p )
còn bây giờ thế nào nhỉ hôm nay từ 12 h đã đi làm đến 4p.m thì về nhà hic hôm nay đi làm hơi nhiều việc tí chạy đi chạy lại mệt ghê ah' .
đến tồi về thì mãi hơn 8p.m mới chịu ăn tối lazy quá ah`*_*
hic số xui xẻo quá ah` bị người ta lôi lên HHT để tra hỏi nhất là Hà với Jane hix hix bạn hiền mà toàn chém người ta những cầu gì ah' ... fu``` mệt ... ka ka nhưng ko có sao mình đang ăn gian mà ... >.< ( h, Jane nhỉ ) .... ah` mà sao dạo này jane nhà ta có vẻ khác ghê ah' đang có vấn đề gì nhỉ :think: thấy toàn hỏi về anh chàng chẹp chai để kua ko ah' ^.^ chắc là ... :hihi: Thôi hôm nay chat vơi mấy bạn của Tr tí rùi đi ngủ sớm ^^ mai còn có việc làm khác hì hì .... Bye bye My lovely Diary nhé :) gooood night to me đi :huglove: :hug:
mà sao dạo này mình có vẻ tiến bộ hơn rùi hoh còn buồn nhiều nữa :)

uh` plan của Tr thế nhưng đã không còn thời gian nữa rồi L ah. chỉ còn hơn 10 ngày nữa thì đi học trở lại rồi thời gian đó mà VN ngắn ngủi quá nên Tr đã change lại chịu khó đến Giáng sinh năm nay về và ăn tết ở Vn luôn ( mà không biết ai đã quên ai nữa đây )

Miki
22-08-2005, 03:44 PM
Aug. 22, 2005

:khocnhe: bức xúc quá diary ơi, Jane đã nói là cuối tuần mới viết nhật kí, nhưng mà thấy sis Trang viết, nói mình dạo này khác, bức xúc quá, phải vào viết mới được, hihi...
Thật ra thì cũng hông có chuyện gì khác với mình cả, chỉ là vui chơi tí thôi, hihi...hôm qua lên chat với mọi người, rồi thì tự nhiên hứng lên, ai cũng bảo, kua trai gì gì đó, thế là chú D, sis T, nhào vào đem picture của boys and girls ra đễ xem. Mình cũng lay hoay, chạy vào Ablum thành viên của HHT, xem thử có ai cute cute hay không, tìm qua tìm lại thấy được 1 cute boy, cho link mọi người xem, chú với sis nói, uh....được á, thế là mình cũng phá luôn, đi coi hồ sơ, ai dè nhỏ tuổi hơn, hihi...chỉ là giỡn thôi, đã phá thì phá tới cùng mà^_^. Rồi thì anh Kiên vào, hihi...chú D hù vào nói, thôi thì kua Kiên đi cháu, hihi...kua thì kua chú nhỉ, nhưng mà đưa hình xem trước đi coi thử có đẹp trai hay hông (xem webcam hồi lâu rồi, nhìn cũng được á:hihi: anh K đọc được cái này, mừng thầm, hihi...). Từ hồi nào tới giờ, mình làm gì có chuyện nghĩ tới đi kua trai, hihi....hôm qua giỡn phá tí cho vui thôi, chứ việc trước tiên là study mà:). Tối hôm qua, ngồi chơi comp xong rồi thì out đễ mà đi học bài, hic..bài government khó thiệt, làm mãi mà vẫn còn 2 câu chưa giải ra, thế là đễ đó đi ngủ có gì sáng lên trường làm tiếp vậy (lúc đó cũng khuya rồi)
Sáng nay, lên trường, vào library ngồi làm bài, hỏi mấy đứa bạn cái câu đó, hic...tụi nó hông biết, thế là chạy đi hỏi librarians for help, cả 2 bà thư viện ngẫm nghĩ câu hỏi mà cũng thấy khó khó, thế là mình và librarians ngồi searched trên computer đễ mà tìm answer, cuối cùng thì cũng có câu trả lời nhưng mà bà thư viện bả nói thêm là hỏi teacher for specific answer rồi thì nhớ nói bả nha, Okay luôn. Tới 3 period, no class, thế là chạy vào library ngồi tiếp, đang đi tới library thì gặp nhỏ bạn (nó là an aid tiết này, cho nên gặp) nó hỏi "where are you going, Trang?"...."I'm going to the library"..."Ah, I see"...."well, it's my home, lol"...."Yeah, you got it right, Trang. See you at lunch time then". Ngồi trong library làm bài tiếp tục thì cũng tới giờ lunch, tụi bạn của mình nó cũng vào, thế là vừa ngồi làm bài, rồi nó chuyện với tụi nó, hic..nhỏ bạn của mình nó có schedule change, thế là ngày mai nó hông có cùng lunch time với mình nữa, buồn á, nhưng mà cũng còn đứa kia, hihi...not at that bad. Hông hiễu tại sao, ngồi suốt trong library, có làm gì đâu, mà tự nhiên cái ngón tay của mình bị 1 vết cắt, hic...thấy đau đau, nhìn lại thì mới biết, tụi bạn nó cũng hỗng biết tại sao mình bị cắt, I don't even know:(. Hết giờ lunch, thế là cùng tụi bạn đi trên đường tới lớp học, rồi thì mỗi đứa 1 nơi, hông có giống lớp mà:). Học xong 2 periods, tới 6 period, no class again, so go to library, ngồi trong đó, lên computer thì hông biết làm gì, search tùm lum mấy cái website about AP exam, and others, looked up for pictures. Librarian thấy thế liền hỏi "what're you doing, Trang?"...."I'm bored, nothing to do, just look for the picture"...."Oh, well, I see"....sau đó thì chán computer rồi, chạy đi nói chuyện với librarian, she hỏi some stuff, rồi thì mình trả lời, nói chuyện với her cũng rút ngắn thời gian, thế là tới giờ về, vui quá:). Còn 2 ngày nữa thôi là mình hết bored như thế rồi^_^ can't wait, hope everything will be fine.
Về tới nhà thì nghỉ tí, ăn cơm (so hungry mà) rồi thi lên online, gặp những người bạn, ngồi chat, rồi thì tự nhiên lại là chuyện kua trai, ha ha...thế là đi kua trai, và đối tượng thử nghiệm đó là anh Kiên, hic...kua hổng được hay sao ấy, chú D, với sis H ngồi đó cứ cười, còn sis T thì mãi lo trả lời câu hỏi PV, mình với sis H hỏi câu "dễ" quá, cho nên sis ấy trả lời hay lắm:hihi:
Thế là 1 buổi chiều đã hết, bây giờ thì phải đi học bài, test's tomorrow, should study now, can't be lazy, otherwise, I will be complained>.<
bức xúc quá, a long writing once again:hihi:

Sincere,
N.T.

crazy_boy412
22-08-2005, 09:21 PM
hic bây giờ anh mới biết cái Diary này của em nha ... hic bạn em toàn xa nha thế hoh có tên anh nha giận em nữa ... quên anh rùi huh ? Chào những người bạn của Trang cho MÌnh vào tham gia với nhé ( Tr nhiều bạn mới quá anh hoh biết ai hết ) chỉ mỗi Jane với seri ko ah` .. ah` mà bé jane đâu rùi nhỉ khoẻ không em ? có nhớ anh nữa không vậy
Anh lâu rùi không có online nên chẳng hề gặp bé Trang lần nào cả , không gặp THD, Mèo buồn quá ta về nhà lo đi chơi thui chắc mấy người cũng quên anh rùi mất hic buồn .... Dạo anyf em có vẻ thay đổi nhiều nhỉ hình như hay cười và vui hơn rùi ah' phải như thế chứ bé Trang nhỉ mới dẽ xương chứ ^_^ anh về Vn thì có lẽ đí chơi hết với bạn roài ( VN nóng cháy đen như than Quảng NInh luôn ) ... hôm nọ có gặp bé Thủy ở trường về đó đó rùi hai anh em rủ nhau đi đến quán Kem Hồ tây ngồi ... dạo này T cute lắm đó và lớn hơn thì phải :cool1: he he chắc đến trường lắm anh kua rùi đây ... với sau đó có đến nhà em nữa Ba Mẹ có bảo em hay mít ướt và fone về nhà lắm phải ko Tr .... hic bảo gửi nhờ anh mang đồ ăn khô ở VN qua cho em anh ghét mang thế lắm nhưng mà chịu khó thì ok thui >.<... có gì nhắn cho anh nhé vì anh ít online lắm ^_^
thôi chúc Em và những người bạn luôn vui vẻ nhé :flower: :flower:

allia_inlove
23-08-2005, 12:46 PM
Diary oi !
Hình như ngày hôm nay mình hay bực mình với người khác thì phai ? Nhưng có phải là do mình đâu chứ người khác làm cho mình vậy... bao nhiều chuyện từ sáng đến giờ ah' ... Nhưng thôi không nghĩ đến nữa làm cho mình bực hơn thôi( và mình cũng tự hứa rồi không được buồn any longer nữa ) ... Ngày hôm nay cả buổi chiều đến 8 pm busy lắm mái hơn 88 giờ mới được ăn tối ... buổi chiều thì đi làm ( mình thấy nhớ nhớ một người nên đã fone cho người đó ) ..... lúc chiều Ba cũng fone qua cho Tr hic bảo Tr nghĩ làm thêm đi dành thời cho việc học là tốt nhất ..Trang cũng muốn thế lắm nhung mà không đi làm không được .. chỉ có đi làm và Busy mình sẽ khỏi hết nhớ nhà và buồn được .. Nên chắc không nghe lời Ba đâu :)
Thế là một ngày nữa lại qua rồi Nhưng ngày hôm nay không được thoải mái cho Tr lắm
HIc sao hôm nay Tự nhiên mấy anh em ngồi lại nhớ và kế về Vn và Hà Nội ... kể biết bao nhiều thứ biết bao nhiều là kỉ niệm khi ở VN ... ngồi kể về món ăn ở Vn mà muốn được về ăn vè tất cả ... làm MÌnh ngồi mà buồn và nhớ nhà không chịu nổi luôn :( ước gì được chạy về nhà ngay bây giờ luôn ah' ... :cry: :cry:

To: anh Minh Trang sorry anh nhé hic chắc tại anh không hay remind TR em bị quên nữa rùi anh ở bên này từng chơi với em và nói chuyện với em nhiều mà chắc anh cũng hiểu em nhiều rùi chứ sao em lại quên anh M được ... em sẽ sửa lại nhé sorry anh M nhiều ... và welcome anh vào với Bọn Tr nhé họ là những người bạn tốt làm em vui lên đó anh M ơi :) Em hạnh phúc lắm . Chắc anh về nhà vui lắm nhỉ nghe anh kể thì hic em muốn về lắm rồi ... Anh chịu khó mang qua cho em mấy thứ Ba MẸ gủi với nhé hì hì ..... mấy khi có dịp như thế anh M nhỉ :-p Chúc anh ở Việt Nam vui vẻ nhé .

_N_X_
23-08-2005, 06:43 PM
24 08

Nhật ký ơi chào mi
4h 08 phút sáng bạch , lại thức khuya ...vẫn còn 1 núi công việc ...càng làm càng thấy nhiều ...khủng khiếp .....Hum nay mình và T hơi bất hòa tý xíu ...... tại mình thì phải .....có lẽ mình nhỏ mọn cố chấp thật ... nhưng dù sao với các bạn tôi thì không ...không bao giờ ,
T ko vui lắm nhưng ...đó là ngoài ý muốn ,Anh đâu muốn vậy đâu T ..cười lên cái coi nào
thui vứt ba cái vớ vẩn đó qua 1 bên cười cho đã ...quên luôn rùi ...kỷ niệm Hà bỗng nhiên mang những kỷ niệm Hà Nội ra hic ...nỗi nhớ chợt ùa về đầy ắp trong tôi .... bay biến cơn buồn ngủ ....mọi người thi nhau kể....về những món ăn ...
đầu tiên là xôi ....gói trong lá chuối bóng mỡ ...rùi 1 lô xích xông đồ ăn ...chả giò ...nem chua ...bún chả ...chả cá .... cơm tám ăn với cá kho tộ ...dưa chua cà pháo .... tương ớt ..Hic thèm quá ...thèm quá đi , Trang còn hông biết củ đậu và hồng ngâm ... hic tiểu thư Hà Thành , hì ...Jane ..no ...em đang bận học ...Trang đi ngủ ...vui vui vì thấy trang vui và Hà cũng vui ...mọi người cười thoải mái ...mấy hôm ko cười rùi nhỉ các bạn tôi ...K em out máy em có vấn đề ..... đau hết người
Tự nhiên nhớ tới hoa Sưa , 1 loài hoa thầm lặng đất Hà Thành , mang ra post Hà cũng ko biết ...hix loài hoa khi ở gần sao chả thấy cảm giác khi xa mới thấy nó thân thiết lạ lùng ...lâu lắm mới có cảm giác mạnh như thế .... mang bút ra khua 1 hồi cũng ra bài thơ về Hà Nội tạm gọi là hay ,
Hà được gọi là ko có tay trồng hoa ... ....
Thủy lên gặp Thủy một lát ...hihi vui ghê ....vẫn nghịch ngợm ... đúng là tiểu thư quậy , hehe hai anh em đều vui ....
bây giờ đi post một bài hù dọa chàng khờ kia xem sao .... anh chàng đúng là quá khờ đưa tim cho tiểu thư quậy cắt thế :)
Nhật ký ơi Tạm biệt nhé ....ta đi ngủ đây thức khuya quá

CloudyRiver
23-08-2005, 08:25 PM
Chỉ vì mình kêu đói, kêu thèm ăn nem chua rán, thế là chủ đề Hà Nội và thức ăn ở Hà Nội được khởi xướng... Chà, lúc còn ở HN thì chỉ biết ăn chứ ai để ý nó ra làm sao. Món nào cũng trở nên nhàm chán vì nó quá quen thuộc, quá gần gũi, ra ngõ là có, xa hơn một tí thì nhảy lên xe rùi có ngay. Còn bây giờ, chúng lại trở thành những món ăn xa xỉ :hihi: May ra trong mơ mới có...
Hết món ăn lại chuyển đến hoa quả :D Lạ cái là có những thứ mình thích ăn thì Trang lại ghét đặc... Có món anh Dũng khoái còn mình lại hổng bít ăn... Cứ thế, một danh sách dài đến 2 trang các loại món ăn được liệt kê, 3 anh em vừa kể vừa... nuốt nước bọt, thèm!
Ở đây đâu phải là ko có mấy món đó, kiếm thì cũng có, mà ăn thử thì nó lại chẳng giống ở VN tí nào...
Trùi, chán mấy món ăn rùi thì tới các mùa, rùi kể về Tết... Hix, 3 năm rùi ko được ăn Tết ở VN, đồng nghĩa với việc ko được ăn bánh chưng Tết. Ừ thì bây giờ lúc nào chẳng có bánh chưng ăn, nhưng ăn vào dịp Tết nó vẫn khác chứ.... Nói đến Tết, anh Dũng kiu lần cuối anh ăn Tết ở VN là năm 1996, mà lại nói nhầm thành 1986, làm mình xém xỉu, ra là lần cuối anh í ăn Tết ở VN mình mới tròn 1 tuổi còn Trang... vừa sinh ra :haha:
Mà hoa sưa là hoa gì nhỉ, lúc anh Dũng nói ra mình lại tưởng là hoa sữa... Nên vặc Trang một mẻ can tội ở HN mà ko biết :hihi: Ai dè, mình cũng đâu biết gì hơn chứ... Mình ác thật :rolleyes: Lúc anh Dũng cho xem ảnh mới ngớ ra, đúng thật, mình nhìn thấy nhiều rồi, mà đâu có biết, đâu có để ý... Thậm chí còn chẳng biết thứ hoa ấy chỉ Hà Nội mới có :wink:
Tiếc là hôm nay máy Kiên bị trục trặc, ko có việc gì làm nên Kiên đi ngủ sớm, ko thì đã có thêm một nhân ở HN để cùng bàn luận rùi...
Mình được gán cho cái biệt danh là ko có tay trồng hoa :eek: Đâu ra vậy? Chỉ là ko có tay trồng... cây thui chớ :D
Buổi chiều hôm nay vui một cách đặc biệt, vì có phải lúc nào mình cũng có dịp ngồi lại và bàn luận về Hà Nội đâu... Vì đâu phải lúc nào cũng gặp được những người cùng đến từ Thủ đô iu quý và cùng sống xa quê hương như hôm nay...
Iu mọi người nhìu nhìu... Iu Hà Nội nhìu nhìu nhìu!!!

allia_inlove
24-08-2005, 04:59 PM
Hi My Diary ! how're you ?
hôm nay Trang busy cả ngày luôn Diary ơi ... ngủ dậy lúc 8h 30 thì phải vì đêm hôm qua mãi hơn 2am mới đi ngủ ah`hic ăn sáng và online ở hHT hơn hours thì phải đi ra ngoài với anh Tuấn và anh Kevin đi đến school để chuẩn bị cho presentation tuần tới hic hic mấy anh em đang làm chung mà tìm mãi không biết nên làm về cái gì nữa .... nghĩ hoài nghĩ mãi thì quyết chọn cái nói về Bussiness Việt Nam từ sau khi the war kết thúc đến giờ hix topic này hơi rộng quá vì từ sau chiến tranh đến giờ hĩc thế là mấy anh em lao vào computer room của Trường để search cuối cùng cũng tìm được nhưng mà eo ơi hoa mắt luôn với cái topic đó .... đọc rồi chọn ra rồi print ươt nữa hic *_* hoh biết thế nào nữa thế là mấy anh em phân công nhau để làm ... poor me mình là người đầu tiên lên để giới thiệu .. hic shy quá :-p :blushing: ... THui dù sao cũng còn 2 anh nữa tiếp cho mình nên chắc hoh sao đâu ^_*
thế là dành buổi sáng từ 10 am đến 1 pm thì xong và sau đó thì hic help anh T bought some food cho mấy bro đó nữa ghét quá cho cái anh này toàn nhờ mình hoh ah` hic chia tay với gf rùi cũng buồn thật nên thấy mình tốt toàn nhờ thui ... >.< . thế là xong về đến nhà đang định change clothes thì lại nhỏ bạn nữa fone hix hix " Trang ơi đi với Hằng đến book shop nhé " uhm định từ chối nhưng thui ok đi thì đi ... thế là lại đi nữa nhỏ này hic chậm quá trời đi tìm mãi mà vẫn hoh xong nên mình mệt rùi thế là bảo H chọn đi nhé Tr lại mua drink tí đã khát quá rùi ... và ngồi ngoài dãy ghế chờ nhỏ với nhâm nha drink .. .
hic về đền nhà change đồ xong thì lại vào kitchen hic cook dinner nữa ah` hic badluck hôm nay term của mình .. thế là lúi húi cook pasta với made salad ha ha hai món đơn giản nhất .... thế là hết một ngày làm việc từ sáng đến tồi :-p ... và sau đó tooook a shower xong thì online đến giờ ...hì hì những người bạn của Trang luôn là người vui vẻ cả ... ngồi 888 mà mình kêu đói bụng rùi nóng hix hix lắm bệnh quá ^_*
thui khuya rùi Tr đi ngủ nhé Diary đừng buồn nhé bạn trang lại vào với U mà ... gooood night to me nhé :hug: :huglove:

CloudyRiver
25-08-2005, 12:42 PM
This is not happening...
It's not happening...
It simply is just a dream...
And when I finally wake up, everything will be just fine...
Right? I'm just dreaming it...

.......

But if it's just a dream... How come I can taste the tears I cry? Why I can feel the pain growing in my chest? I wish it was just a dream, but deep down inside, I know it's not... You really left me, didn't you?

Today, I woke up to receive an email that I would never want to...

You were among the very few that know me, and love me for who I really am... You were one of my best friends... You were always there for me... But me, I wasn't there to see you for the last time!!! I wasn't there to help you. I wasn't even there to say goodbye... I am the worst friend you could ever have....

Today, I'll mark down as one of the worst days in my life.... Today, I'll mark down as the day I start believing in the other world, where I will eventually meet you again... Today, is the day you left me, and left this world...

You'll forever stay in my heart, as you always have!

allia_inlove
25-08-2005, 02:26 PM
Dear Diary của Tr
Diary ơi một ngày không biết nói vui hay buồn của Tr nữa có lẽ vui hơn thì phải :) ah` Trang chưa kể cho Diary và bạn Tr nghe vè giấc mơ của Tr phải không nhỉ ... hì hì giấc mơ đó làm Tr vui quá và Hạnh phúc nữa Hôm đó cả đếm ngồi nghe anh Dũng và Hà kể về tất cả những món ăn và kỉ niệm về Hà Nội , VN khi còn ở Vn .... Trang mới nói là Trang nhớ nhà muốn về nhà quá ... Thế là anh Dũng mới bảo là sao Không nói Ba Mẹ qua chơi hì hì ... THế là đêm nằm ngủ Trang mơ Mẹ, Bà Nôi, Cô , Em gái và chị gái của Tr qua bên Tr chơi với Tr hì hì vui quá Trong giấc mơ đó Tr lại có được niềm vui không tả nổi ... đi chơi với mọi người , ăn tối cùng nhau ... rồi nhiều thứ lắm nhất là với em gái Tr .... chắc khi nằm mơ đó Tr cười nhiều lắm thì phải :)
hic trong giấc mơ đó là buổi tối đang chuẩn bị have dinner thì Tr bảo Mọi người Tr take pics tất cả đang cầm camera định take thì fone của Tr reng lên cả trong mơ lẫn ngoài giấc mơ hic Trang cầm fone lên trả lời trùi ui cứ tưởng là đang mơ thật ah' ... liền nghe tiếng hi Yến ah` trùi đứa bạn Tr bảo Yến nào ... ah` nhầm Hằng ... khi đó mới tỉnh và biết mình đang mơ fone ring là Bạn Trang gọi Trang dậy và hỏi có việc hic ... thế là giấc mơ đó bị cut luôn ... tỉnh dậy tự nhiên ngồi hồi tưởng lại và cười mình không ah` :) vì ước cứ mơ mãi thế :-p hạnh phúc thật ....Thế chắc cứ nhắc ở ngoài cho nhiều rùi cho vào dream của Trang thì vui quá :)
hì hì buồn cười không Diary ơi .... Hôm nay thì buối sáng không đi đâu cả chỉ ở nhà thui ... và đến chiều thì vui vui vi có người fone cho Tr và bảo Tr online để chat với him vì người đó đang về và ở Vn nên phải online để gặp ... hĩ hĩ ..lúc đầu thì mình dỗi tí rùi lại vui sau đó lại gây sự nữa ... :-p giống trẻ con quá ... hic nhưng muh có được gần tiềng thui ah` vì him phải đi với Bà Ngoại của him nữa ... nhưng dù sao cũng vui rùi lâu rùi ko có gặp mà :)
hì hì sau đó thì ngồi ở nhà chơi và xem TV thôi .... hôm nay có vẻ rảnh rỗi :-p ah` mà sao hôm nay không thấy bạn Tr đâu vậy nhỉ hic đi dâu hết rùi ah' .... seri thì hoh biết có chuyện gì dạo này trốn đâu rùi ... anh D thì thấy online mà ko thấy nói gì Hà cũng thế, K với Jane thì đâu nữa mỗi mình ko ah` *_*
To: langtusitinh_1232002 welcome bạn đến với Diary của Trang và những người bạn nhé
Ông xã Tr là ai trang hoh có biết nữa :)
Quê của Trang ở Vinh là Quê Nội đó :) bạn cũng có quê ở Vinh ah` hì hì chắc đồng hương rùi

Meodzo
26-08-2005, 08:16 AM
Nhắn bé Trang ....

YM tưng tưng ... online hoh được ... Tính IM cho Trang mah ... chịu thua ...
Tính fone ... cơ mah hoh mang Thẻ :D

Đành chịu !

Hoh biết bé có khoẻ hoh ? Hay vẫn bệnh tật liên miên ... Vô đây .. nhưng mah thiệt tình là hoh có thời gian đọc hết những dzì mọi người viết ... Xin lỗi mọi người .... :) Vì Mèo chỉ tranh thủ được có tí teo thời gian thôi hà ...
J vẫn ở VN với bà ngoại , chưa wa lại héng ...
Còn cái anh chàng "Cờ rây dzi" hoh biết tình hình ra sao rồi ... Có dzì xảy ra hoh mah lâu quá hoh gặp ... À .. vừa thấy một bài post của he ... chắc là vẫn ổn ... Trang có gặp cho Mèo gửi lời hỏi thăm :)

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ... :)

allia_inlove
26-08-2005, 03:20 PM
Hôm nay ở nhà cả ngày buồn quá ah` ... chẳng muốn đi đâu nữa tự nhiên ngồi ở nhà thấy buồn buồn và chán chán sao ah' ... vào Y!M thì tí kêu anh Dũng ơi .... anh D : ơi gì thế em ... hic buồn anh D ah. ... hic sao em buồn ... em hoh biết nữa ... thấy chán chán sao ah' .... " mấy lần vào kêu anh ấy thế .... buổi tối hôm nay cũng vậy ... có lẽ vì thiếu một người nên vậy ...Ngày mai cuối tuần rùi mà chẳng biết đi đâu hay làm gì nữa đi hoài cũng chán rồi ở nhà thì buồn .... well ... nghĩ gì vui nhỉ để làm chứ không được như vậy Bé Trang nhỉ :)
hic Mèo ơi Tr nhìn cái màu nick của Mèo thấy khác rồi Tr tưởng Mèo nói đùa chứ... Mèo sao rồi hả? dạo này có ổn hơn hay vẫn thế Mèo ơi ...Tr thì vẫn thế ah`1 ko có bệnh tật liên miên như bạn hiền nghĩ nữa đâu :) dạo này khoẻ rùi hi hi ... uhm J vẫn còn ở Vn thỉnh thoảng gặp được có tí ko ah` ... he chắc đến tháng 9 mới qua lại đây mất hic hic đi về là về luôn *_*
coàn cái anh đó thì từ lâu rồi hộm giờ Tr có gặp đâu về VN rùi giờ nó cứ chênh lệch nên him online thì Tr đang ngủ ( mà hoh nhắn gì cho MÈo ah` ) Mèo thấy rùi đó vào nhật kí viết tí rùi chạy mất đó hix hix mà gần qua đây rùi Meo` ah. ... phải fone bảo Mẹ gửi đồ ăn VN qua để bắt him mang qua đây mới được ^_* MÈo ơi thôi cố gắng mọi chuyện lên nhé :)

CoeeLove
26-08-2005, 08:05 PM
Chời nhật ký dzì mà màu mè quá đọc muh nhức con mắt...hic hic
Còn nhớ CoffeeLove chứ Trang, lâu quá ko gặp nè, yahoo cũng chẳng thấy, dạo này CL bận lắm rùi, lâu lâu mới lên :D, nhớ lúc trước hát hò quá trời, giờ ít gặp đủ mọi ng` để hát quá, nhớ ghê
Giờ HHT toàn mod mới nhiều khi chả biết ai là ai nữa, chỉ mong mọi người làm việc vui vẻ và HHT mãi tồn tại

Sầu Đi Hoang
27-08-2005, 11:52 AM
thân chào các bạn mình là người mới vô hht vô tình thấy cuốn nhật ký của các bạn viết thật hay và thật cảm động hầu hết các bài viết của các bạn đều có chung một điểm đấy là nổi nhớ mong quê nhà thật khó mà tìm được một quốn nhật ký nào hay và chân thật như vầy.
cũng là cảnh tha phương như các bạn mình cũng có nhiều thật nhiều tâm sự , mình cũng có một quốn nhật ký nhỏ cho rieng mình nhưng mình viết rồi mình đọc , hôm nay nuế được các bạn đống ý mình xin phép được dốc bầu tâm sự san sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn cùng các bạn mong được các bạn chia sẻ cùng mình ,
cuối cùng chúc các bạn luôn vui vẻ trong những ngay xa quê hương , và chúc cho quốn nhật ký này của các bạn sẽ mãi là cuốn nhật ký tuyệt với nhất :) :)

allia_inlove
27-08-2005, 01:46 PM
Buồn quá ah` Nhật kí ơi
Ngày hôm nay sao ấy từ buổi sáng đến giờ biết bao nhiều cái làm tr buồn nhiều lắm ... Nên khi nói chuyện với mọi người Tr đã phải nổi cáu lên khi mà mọi người hỏi ... Tr xin lỗi mọi người nhé ... Không phải vì Tr khó tính hay gì cả ....Chuyện đó đã làm Tr nghĩ nhiều lắm.... buồn... thôi ah` .... ... Tr phải fone để nói mọi chuyện ... mình ko muốn cứ thế này mãi ....May mà nỗi buồn đó chỉ có Bạn của Tr Meodzo mới hiểu và chia sẻ ( cảm ơn bạn hiền nhé , Mèo đã làm Tr vui hơn nhiều ) .
Mình đã nghĩ và nghĩ nhiều lắm cả ngày hôm nay trong đầu toàn cái đó không ah` ...Quá khứ và hiện tại mình nên nghĩ cái gì ... những người bạn mình đã khuyên hãy quên di quá khú và bỏ qua cho họ... nghĩ đến hiện tại mình đang có bây giờ.. Uhm Tr cũng muốn vậy đó nhưng mà nó cứ ám ảnh trong đầu thì làm sao gạt ra được đây. " Tr ah` hãy cố gắng lên nhé ... đừng có khóc nữa mà ... Tr mà khóc J không biết làm sao đâu ah` ..." cái câu ấy luôn bên tai mình khi mình thế . Biết nói gì nữa chứ ??? hi vọng rằng cái suy nghĩ đó sẽ không còn kéo dài nữa và nó sẽ qua đi như một làn gió và mọi thứ sẽ được rõ ràng .
Chuyện thứ hai mình buồn nữa là những ngươi bạn của mình ... càng ngày càng ít được gặp nhau ... không còn thời gian rảnh nữa ... phải chăng là họ busy sao ...? ? ? Mình đã hứa là không buồn nhiều nữa vậy sao mà vẫn còn buồn vậy ? ko được buồn đúng ko DIary ..
To Boy: sao Tr lại không nhớ Boy chứ cứ nhìn lại cái pic của boy ngồi trên quả trứng kia là nhớ và buồn cười rùi ah`....Boy lâu rùi giờ mới chạy vào đây ah` buồn cho Boy ghê ah' ....Boy với quỉ sao rồi vẫn tốt đúng ko nè :) chúc hai người Hạnh phúc nhé>
To: viễn Xứ welcome bạn đến với Trang nhật kí này nhé nhìn nick thì biết ngay bạn cũng là người xa quê rùi :) ...Bạn có thể viết những gì bạn muốn vào đây nhé ... Chúc bạn vui vẻ ....

little star
27-08-2005, 08:48 PM
HI Diary và Những NGười Bạn của Chị Trang
lâu rồi T không vào đây Diary có gì vui hoh nè ... T thấy hình như có thêm nhiều người bạn mới nữa thì phải welcome mọi người nhé :) Tin vui nhất của nói cho các anh chị và Diary biết là T đã pass IELTS rùi ... vui quá trời luôn ... một cái thử đã vượt qua ... MÌnh chỉ thử thi xem thế nào không ngờ lại pass chứ hi hi vui lắm ... Và Bây giờ T đang được nghỉ học đến ngày 5/9 mới đi học lại và Chiếu nay cả Ba Mẹ và T sẽ về quê Nội rùi.... hì hì vui quá được ở đó gần tuần nữa ...mình ít khi mà được về quê đúng ngày 2/9 nên lần này hứng ghê để xem ở quê Nội có lễ hội gì không ^^.... Tạm biết Diary và các anh chị Bạn chị Tr của Thủy mấy ngày nhé love every one :huglove: :flower: :hug: Chúc Mọi người vui vẻ
see u soon Diary :hug:

__max__
28-08-2005, 03:29 AM
NK iu quý!!hic....hum nay thiệt là mệt nhưng dzui muốn chết luôn à....đầu tiên là đi mua sách với lũ bạn rùi đi trượt patin...hic.....tụi nghiệp bọn nó ngã hoài à.....may mắn là mình chỉ ngã 2 lần :angel1: hehe.....nhưng mà nghĩ lại trượt lâu quá 2h lận làm bây giờ đau chân ko đi được nè...nhưng hum nay trượt vui lắm.....kid gặp 1 anh chắc là mới trượt lần đầu, nhìn anh ý tập ko thể nhịn cười được ,kid chỉ định đẩy nhẹ cho anh ý ngã thui nhưng ai ngờ anh ý nhát quá nên ngã bay 1 cái ko đứng lên được vì đau :hihi: (hình như kid đẩy hơi mạnh :D) kể ra kid cũng khá ác khi trêu anh ý, cuối cũng phải kéo mãi anh ý mới dạy được rùi từ đó anh ý ngồi im (chắc là đau ) , híc....kid lo quá chạy ra mua nước rùi sorry ảnh hic...bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình dzô dzuyên nhưng mà anh ý ngã ko nhịn được cười :so_funny: ....và mình chỉ cho anh ý cách trượt hihi....đến bây giờ nghĩ lại anh ý trượt thế nào mà kid vẫn bùn cười......:haha:....trùi...cười nhìu đau bụng wa....:D
mấy đứa bạn kid thì tập hơn 1 tiếng là đi được nhưng anh ý thì tập đến lúc kid về mà vẫn chỉ dám mon men bước chứ ko dám trượt ....pó tay lun......ko hỉu anh ý mà dẫn người iu đi trượt thì như thế nào nhỉ :haha:

Miki
28-08-2005, 01:11 PM
Aug. 28, 2005

:khocnhe: Diary ơi, Jane hông biết viết gì hết bây giờ :khocnhe: cả tuần nhiều việc xảy ra quá à, hông biết viết gì đây.
Well, calm down rùi nè diary ui:).
Hello, diary, và những người bạn mới của diary nhé, Jane welcome những người bạn mới vào viết diary này, hy vọng là sẽ chia sẽ cho nhau những niềm vui cũng như nỗi buồn, hihi...(buồn ít thôi, đễ niềm vui nó nhiều nhiều vào)
Cả tuần nay, đi học, mấy ngày đầu tuần, hic..buồn ơi là buồn, tại vẫn là cái schedule cũ, hông thích tí nào cả (there's no my favorite subject), cũng lại là cái library, nơi thân thuộc của mình, ngày nào mà hông vào library, là ngày đó có chuyện gì serious xảy ra rồi, hihi....Học với cái schedule tạm thời đó, hic...hông có thích hết, vẫn đợi chờ đễ tới ngày có thể đổi schedule, thế là ngày đó cũng đã đến, vì mình phải register for classes in uni. Aug. 25 thì phải vật lộn với cái computer, tried to register for classes đó mà, cái lớp mà mình muốn học thì too full, chỉ có mấy chỗ còn trống thôi, nhưng mà hông đúng với thời gian mà mình ưng ý. Thế là ngồi chờ trên comp nhìn xem có ai drop cái lớp đó không đễ mình add vào liền, hic...lật lộn mãi mới tìm được 1 lớp (cũng không ưng ý lắm, 1 period, start at 7:25, hic..đành chịu vậy), rồi thì đăng kí thêm 1 lớp nữa. Sau khi có schedule đăng kí lớp ở uni. rồi, printed ra, chạy lên gặp counselor đễ đưa cho her, sắp xếp schedule mới cho mình ở high school. Counselor nhìn qua nhìn lại, thế là her bảo "we plan to push you to take 3 classes, but it's impossible to do it, cause of your schedule at uni., so you must take an online class for elective credit", hic...online class, mình không thích tí nào, vì hồi lâu cũng học rồi, ngồi trên comp mấy hours cuối tuần, cố mà làm bài, nhưng mà biết làm sao đây, phải lấy online class thôi. Vậy thì nghe lời counselor, lấy easy class on online vậy, counselor cũng changed luôn cái schedule cho mình, thế là ngày hôm đó, new schedule, vào lớp mới (I like this schedule better than the old one), vừa bước vào lớp, oh my god, gặp ngay thằng bạn, nó hỏi "what're you doing here, Trang?"..."I'm in this class, hihi..". Vừa mới ngồi vào desk, tự nhiên đằng sau nghe tiếng nói "Trang, how are you? we now create a new Chemistry corner like before, lol, and this is 6th period also" nhìn ra đằng sau mới biết, ui trùi ui, lại là thằng bạn học Chem hồi năm ngoái, nó ngồi bên row next mình, còn đứa ngồi sau mình thì cũng là thằng bạn học Chem năm ngoái luôn, bên cạnh 2 rows thì là thằng bạn lúc nãy nó gọi mình, cũng là học chung Chem last year, nhìn qua bên kia, thêm 1 thằng bạn học Chem năm ngoái (nhưng hông cùng lớp) với học chung Math 2 years ago nữa. Hihi...vui quá chừng, toàn gặp mấy đứa bạn cũ không à, this is AP Government, mà đã chuẫn bị biến thành Old AP Chemistry hồi lâu rùi (my favorite class last year). Mới vào lớp hôm đó, mà lại là ngày Chapter 1 test, nói với teacher, thế là mình hông phải lấy test hôm đó, vì đâu có biết gì đâu mà lấy, tụi nó thì ngồi làm test, mình thì ngồi copied cái notes của teacher rồi thì him bảo là sẽ lấy test sau, don't worry, hihi..hôm đó đi học mới cảm thấy được vui, hihi...
Hôm đó, về nhà, thế là chạy lên computer đễ mà tranh giành classes với mọi người, ngồi chờ mãi, cả mấy tiếng đồng hồ trên comp mà vẫn không thể đổi được, nhưng mà bù lại, có 1 space available for Lab, thế là đăng kí luôn, lucky for me^.^. Aug. 26, sáng đó phải dậy sớm, hic...vì 6 giờ là phải chạy ra khỏi nhà, get to uni. by the bus, học 2 classes, mà phải đi bộ vòng vòng, vì 1 lớp start rất sớm, 1 lớp start vào trưa, thế là khoảng giữa thời gian, chạy vào bookstore mua sách, rồi thì buy something to eat (lúc sáng chạy sớm quá, đâu có ăn sáng đâu, cho nên không thễ không ăn lunch). Từ sáng tới trưa, đi bộ vòng qua vòng lại, hình như là hơn 2 miles, học xong lớp thứ 2, phải đi bộ lại chỗ gần bookstore, đã mệt thế mà còn có cái heavy backpack, rồi với 1 cuốn sách so heavy trên tay nữa chứ:(, took the bus to get back to my high school. Về lại high school thì đúng giờ lunch time (hic..lunch này khác với tụi bạn, làm hông gặp ai hết), vẫn là cái library, vào đó ngồi, cũng là cái computer, lucky, đổi được cái lớp khác start at 8:30, mừng không thể tả nỗi, hihi...cứ hí ha hí hửng hoài:hihi: Bell ring, thế là vào tiết thứ 5, rồi thì vào 6 period, hihi..gặp tụi bạn (tiết 5 cũng có mấy đứa bạn, nhưng mà ngồi viết essay, ai dám nói chuyện). Vào 6 period, ngồi xuống desk, tự nhiên thằng bạn nó gọi "Trang....Trang....Trang..." tới mấy lần mà mình đâu đễ ý, thế là nhỏ bên cạnh gõ trên bàn mình mới biết là thằng bạn nó kêu, nhìn sang "oh, sorry, I didn't know :blushing:" hông biết lúc đó đầu óc đễ đâu mà hông nghe nó gọi, ngại ghê. Thì ra nó gọi để chỉ mình con nhỏ bạn của mình nó gọi mình (vì ngày hôm trước nó nghỉ học, cho nên hông biết mình học lớp này), nhỏ bạn ngạc nhiên hỏi "wow, you're in this class, Trang? how is uni.?"..."yes, I'm in this class. Uni., I had to take the bus at 6:00 this morning to get to uni., and the classes were too crowed, there seems like no empty seat"...."what? at 6:00 am? that's really earlier in the morning"..."don't worry, I changed my class, so I'm satisfy now"...hihi...nói chuyện được 1 lúc thì teacher nói là hôm nay tụi nó hông phải lấy phần essay test, will take it on Monday. Thế là him đưa worksheet cho làm, cả lớp cứ náo nhiệt 1 lúc, rồi thì teacher bảo "get back to work"....thế là ai cũng im lặng ngồi read and write. Bell rang, hết giờ học, got on the school bus to get home.
Aug. 27, Saturday, hihi...ngủ dậy cũng sớm, vì tối Friday ngủ sớm, nice sleep, ăn xong thì bảo bro chở đi return book, và buy the other one (vì lúc tối, lại lên comp, chuyễn đổi lung tung với cái schedule nữa, lần này thì ưng ý hơn với cái schedule), vào bookstore thì gặp nhỏ bạn, hihi...nó cũng tìm mua cuốn sách giống mình, vì học chung lớp, nhưng hông cùng tiết học. Mình tìm trước thì cuốn đó hiện tại đã bán hết, nói với nó là hết rồi, cả 2 đứa, mặt buồn thiu, vì teacher bảo phải cover 3 chapters, mà mình hông có sách, hic..phải study his lectures without book, wait until Wed. sách mới đem về thêm:(, hông có cuốn Chem textbook, nhưng cũng không đến nỗi bad, cuốn Cal. 2 thì có, thế là mua luôn, hic...textbook, so expensive>.<. Xong việc, về nhà, chơi tới tối, rồi thì làm homework.
Đi bộ suốt ngày Friday, cho nên bây giờ 2 cái chân nó đau, mà hông dám nói ra, nói ra sợ ba mẹ và bro la lên thì chít (vì mình cũng hơi bướng, biết đau, mà hông chịu use pain relief cream, bây giờ ngồi than thở có mà bị la, thôi thì im lặng, tí nữa đi thoa cũng được, hông thoa thì chịu đau ráng chịu). Tối nay phải làm homework tiếp, due on Tues. nhưng làm bây giờ, ngày mai còn nhiều việc, phải chạy lung tung trong trường, giải quyết thêm vài việc với mấy cái lớp của mình nữa chắc sẽ xong thôi^.^
Oh well, this is definitely long long writing, hihi...cause for all week I didn't write anything, sorry sorry diary nhé:hug: Ai mà đọc bài viết này của Jane xong đừng có uýnh Jane nha^_^

Sincere,
N.T.

CloudyRiver
28-08-2005, 04:48 PM
:hihi: Mấy hôm nay mình sinh hoạt lung tung dễ sợ luôn... Thức xuyên đêm, tới khi trời sáng mới đi ngủ... Mà ngủ thì ngủ tới chiều lun mới dậy :snore: Kiểu này đúng với giờ giấc bên VN đây, ở nhà mọi ng đi ngủ mình mới ngủ, dậy mình cũng mới dậy theo :D
Mấy hôm nay bf đi chơi rùi, đi thăm relatives ở San Fran. lận, tới thứ 3 mới về... :hihi: Tha hồ muốn làm gì thì làm, chứ hoh như mấy hôm trước, ngủ được tới... 12h trưa thui, sau đó thế nào bf cũng phone, dựng dậy, bắt nấu cơm trưa, bf qua ăn rùi.. đi làm típ :( Mà cũng đúng thui, bf đi làm cả ngày, còn mình hoh làm gì, nấu cơm hộ ko thành vấn đề... Vả lại nếu mình ko nấu cho, thế nào bf cũng một là ăn ngoài, hai là mì gói :D
Mà mấy hôm nay đang giận bf nữa... Đã nói rồi là ko được nói với ai... Thế mà.. dám nói với người khác, nhất là... Bây giờ ko biết sẽ như thế nào nữa... Vừa tức vừa buồn lại lo nữa :(

badboy_love
28-08-2005, 10:42 PM
Hôm nay... mới đc ra viện là phải đi học ... hix.... nhưng mà cũng may là trong class room có comp hì hì .. nhờ thế mới online đc 1 chút . 3 ngày nằm trong bệnh viện buồn chết đi đc ... Nhìn mình như thế này mà lại bị suy nhược thần kinh .. hix... chắc doctor chẩn đoán sai quá hà .... Làm mình đã thất hứa với 1 người ko bít người ta có giận và buồn ko nữa . Thấy trong nhật kí ko có viết gì về mình cả ... chắc là hoh giận .. hoặc hoh thèm quan tâm mình nữa ùi ... chỉ mong sao có thật nhiều thời gian bên người đó dù chỉ là trên mạng nhưng sao khó quá ... thời gian ơi ... đến bây giớ mới thấy mi quan trọng như thế nào ...có những lúc thấy 1 ngày 24 tiếng thật là quá dài .. nhưng đối với mình thì bây giờ ngắn quá ... 1 ngày chỉ ngủ đc có 7 tiếng ... hix... ko bít chịu nổi ko nữa . Hy vọng chỉ là 1 thời gian ngắn thôi . Nhiều lúc thấy nhớ một người quá .... nhưng nhớ hay ko cũng vậy thôi ... ko thể gặp mặt .. buồn ... ối thầy vào rồi ..ngưng thui .. nhớ HHT nhìu .

Nhất Danh Đại Sư
29-08-2005, 08:05 AM
hic mấy ngày qua không vô hht được ! Buồn và nhớ hht quá, hht cũng có nhiều chuyện thay đổi hic, trong chuyện đó cũng có phần của mình hic mình cảm thấy hèng hạ quá không biết phải làm gì bây giờ hic, mọi người hãy cho K một lời khuyên.

allia_inlove
29-08-2005, 11:22 AM
Diary ơi
Buổi tối hôm qua ngồi học theo hướng dẫn cách làm hình động ở HHT ... làm cái kiểu hàn không được nên thử cái khác và thành công vui quá ah` vì cuối cùng mình cũng làm được ... Bao nhiêu là Pics được đưa ra phá hì hì .. trông cũng nce ghê làm mình cứ làm hết cái này đến cái kia :D ... và cuồi cùng thì vào khoe với anh D tí thì hic hic cái Comp bị Mad nặng cú treo máy rồi ươt hoài ,,.. mãi thế bựac quá đi ngủ luôn , hic đang nghe anh D kể về bạn gái mà phải stop không nói được gì nữa ....
Ngày hôm nay hic buổi sớm ngủ dậy sơm hơn tí 7h 20 hay mấy ah' hì hì tại vì hôm nay có Presentation nên chịu khó dậy sớm vậy ... ăn sáng xong online ở HHT và Y!m gần 11 giờ thì chuẩn bị đến trường ...vì Term của Tr và anh Tuấn là after lunch time ... thế là sắm sửa ... ( điệu ghê cứ thay đổi liên tục cái này có nên Wear không nhỉ thay mấy lần luôn cuối cùng thì quyết định Jean and T. shirts ) *_^ cái mà mình thích wear nhất .... Trước khi đi và trước khi bắt đâu trời ơi sao tim đập chân run lên .... hic lúc đầu bước lên hơi mất tự nhiên tí và lo lo sao nữa ( trước mặt mình cả người quen người lạ mình đều không biết là ai nữa luôn vì khi đó chỉ biết nghĩ mình đang nhử thế nào thôi Hôm nay còn có cả Student from Manchester Búsiness School nữa ... ) ủa mà sao tự nhiên bắt đầu talked thì mình ko còn chút gì là nervous hay sợ gì cả ,... tự nhiên kinh khủng ( vì khi đó chỉ nghĩ đến mình không chú ý người đang nghe mình nói ) thế là đỡ hơn ... và phần giới thiệu của mình xong thì .. tới Phiên hai anh .... tưởng hai người không nervous lắm ai ngờ cũng có .... Thời gian giói hạn cho Một nhóm là 15 Mins híc hic ... làm xong thì mấy anh em nói với nhau không biết bọn mình đã nói gì nhỉ ... :-p ( nói chung không có tệ lắm ) ok rồi thế là xong ... wel đi cả buổi chiều thì đến hơn 5 pm mới về hic tự nhiên thấy mệt mỏi quá ...hôm nay phải đi ngủ sớm thôi mệt rồi ...

__max__
30-08-2005, 04:22 AM
híc...hum nay bùn ghê, làm xong wweb rùi mà chẳng có ma nào ủng hộ cả (à mà có nhưng mà ít lắm) ngồi nghĩ mà bùn thúi ruột lun...hum nay cũng nhìu chiện bùn quá!!!!mệt...mỏi....chẳng còn sức posst tiếp nữa roài....:khocnhe:

Nhất Danh Đại Sư
30-08-2005, 04:19 PM
Một ngày buồn lại trôi qua, trời mưa không ngớt hạt hic sao trời mưa to thế để tui lại nhớ về những ngày mưa HN hic sao hôm nào mưa mình cũng nhớ về HN nhỉ? Cái nhớ sâu sắc nhất của mình về HN là nhưng ngày mưa tầm tã, mưa thối đất thối cát để sau những buổi chiều sau trận mưa nhìn bầu trời HN sao đẹp thế, thấm thoắt tui đã xa HN 3 năm rùi lỗi nhớ về HN sao vẫn cứ dai dẳng đeo bắm tôi vậy HN có một sức cuốn thật lạ lùng. Cả ngày hôm nay trời mưa không đi đâu được buồn chán tuột đỉnh, buồn chân buồn cẳng ngồi cạnh cái com mà không biết nên làm gì bây giờ. May qua hic 3 h chiêu mưa tạnh hic có tiếng gõ cửa sao lạ vây ta hôm nay mới chuyên vô đã có người gõ cửa hic chắc théng nào nhầm phòng hic ai ngờ có cô bé hic sao dễ thương quá, hic thui mai kể tiếp heng cho hấp dẫn....

_N_X_
31-08-2005, 07:07 AM
Jedes Jahr und jeder monat .Jeder Tag, den ich erleben darft .Jede stunde und jede Sekunde ist ein einmaliges Geschenk.....Zukostbar, um mich und meine Mitmenschen zu langweilen und die zeit totzuschlagen,um mir Sorgen zu machen vor meinen Problemen zu kapitulieren ...Oder mich selbst zu bemitleiden.
Wie viele Augenblicke Leben werden mir Geschenk ?
.......Wenn ich früchte, das Leben zu verpassen,
soltlte ich nicht immer mehr tun ,....sondern mich auf das Wichtigste beschränken .
Ich sollte nicht immer mehr haben wollen, sondern mit weniger zufrieden sein .
Ich sollte nicht immer schneller laufen, sondern mein persönliches Tempo finden .
Ich sollte nicht immer mehr erleben wollen , sondern intensiver Leben ....
Wenn ich mehr vom Leben erwate ....Sollte ich es....weniger versuchen !!!
SG 31_08 _2005
http://vnthuquan.net/nhac/data/Hoa%20Tau/Doc%20Tau%20Guitar/Chiec_La_Cuoi_Cung.wma

Miki
01-09-2005, 03:44 PM
Sep. 1, 2005

Dear Diary,
Diary ơi, có nhớ bé Jane không nè? mấy hôm nay Jane hông có viết, đừng giận nha^.^. Mấy hôm nay đi học, mà cứ chạy lung tung không à, đi lòng vòng trong trường, mỏi chân quá à, đã thế còn thêm mây cuốn textbooks nặng ơi là nặng, với cái heavy backpack nữa chứ, hic...toàn thân đau quá à, dùng pain relieving cream, vậy mà nó hông có tác dụng gì hết>.<, hic...đã thế, đứng chờ bus đễ về lại highschool, hông hiểu sao ngay cái giờ mình đứng chờ bus, bus gần tới rồi thì trời lại mưa, ngồi trên bus thì mưa tầm tã luôn, bus stop tại trường thì mưa tầm tã, chắc tại vì ảnh hưởng của bão, hic..lại còn lightning nữa chứ, hic...>.<. Hôm bữa quên hông mang umbrella thì bị ướt mưa, lật đật chạy vội vào library, thì librarians nói "you should have an umbrella" tại vì mình bị ướt hết>.<, ngày hôm sau, cũng vào giờ đó, trời lại mưa, có umbrella trên tay vậy mà chạy vào trường thì cũng bị ướt hết tới đầu gối luôn, lần này mình nói librarian "I have my umbrella, but I got wet>.<" librarian lại nói "well, you need your boot" hic..cách nào cũng bị ướt, ghét, nếu mà bị ướt hoài, có ngày mình wear short đi học luôn, cho khỏi ướt luôn. Hồi sáng định mặc thế rồi cho khỏi ướt, nhưng mà mom hông cho, lại nói "đem đồ theo mà thay, ai lại mặc thế"..."hihi..trên trường, con gái ai cũng mặc thế mà, mom ui^.^"...cũng may lúc sáng hông có mưa, cho nên hông wear short, mà wear skirt^.^. Mình mặc skirt, vậy mà thằng bạn nó thấy lại nói "Trang, this's first time I see you wear skirt, what occasion is it?"...trùi ui, lúc đó định la nó rồi, nhưng mà thằng bạn khác lại "You didn't notice her before, she wears it all the time, ha ha".... cả 3 đều học chung lớp năm ngoái, may là him nói thế, hông thôi mình hông biết giải thích sao đây:hihi:. Lại còn chuyện này nữa, tự nhiên hôm nay trong lớp Literature, nói về nguồn gốc các loại language, teacher hỏi có ai học foreign language hay không, thế là thằng bạn nó nói 1 tràng Japanese cho cả lớp nghe (he's American, but likes to study Japanese), cả lớp ngồi nghe thấy ngộ ngộ:hihi:, hết tiết học đó, him lại chạy ra hỏi sao mình hông chịu speak Vietnamese cho cả lớp nghe. Trùi ui, speak làm gì hả choài, vậy mà him cũng bắt mình nói vài câu in Vietnamese, hic...tự nhiên đứng đó, suy nghĩ vài câu để nói cho him nghe, mà trong đầu hông nghĩ ra câu nào hết, cuối cùng cũng nói đại vài câu cho him nghe (he doesn't understand), làm mình thấy ngộ, với lại weird quá chừng:hihi:. Thế là gần hết tuần rồi, ngày mai Friday, có Chem lab, về nhà trễ rùi, anyway, hông sao, sắp tới cuối tuần rùi mà^.^, happy happy, nhưng mà cũng có 1 loạt homework đang chờ, study, study, and study, try my best^_^

Sincere,
N.T.

allia_inlove
02-09-2005, 12:16 PM
Hi Diary !
Đã mấy ngày rồi Tr không vào đây đúng không , Miss Tr hoh vậy ? Tr thì có vào đây đọc bài của bạn Tr viét nhưng mà sao mấy hôm nay allia chán chán sao ah' nên không muốn làm gì cả hic.
Mà Tr cũng có ở nhà đâu từ tối hôm trước và hôm qua Tr đi cả ngày ah`... Tr cùng với bạn của Tr dã đi chơi homestay cũ on their holiday. Tr đã có gooood time với homestay và holiday .... Đi đến nơi đó cũng hơi xa tí gần 3 hours lận hic .. tí nữa thì mình bị carsick mất .. Nhưng mà may nín được hic vì cái đường nó cứ ngoằn ngoèo lên xuống lúc đầu ko sao đến sau tự nhiên cái đầu hơi choang choáng sao ah' ....Trên đường đi thì ngồi nói chuyện với họ một lát thì tựa vào ghế nhắm mắt cho đỡ đau đầu thì ai dè nhắm rùi ngủ luôn :-p hì hì mệt quá ah` . Mặc dù mệt nhưng mà vẫn vui hì hì khoái nhất là ở đấy gần một hòn đảo nên đi bơi là thích nhắt và View cũng nice nữa ... hic hic sao tự nhiên ko muốn viết gì nữa nè ...

Hôm nay là ngày 2/9 independent Day ở VN ... buồn quá .. Ngồi nhớ nhà ,.. tự nhiên cứ chán chán sao ah' ... nghĩ linh tinh rồi vào hht ...chán ... dạo này vào cũng buồn nữa ... không muốn online luôn ... chẳng hiểu sao mình thế nữa ...
miz người ta .. sao không quay lại sớm hơn đi chứ ...:(

Nhật kí ơi hôm nay Tr đang viết dở đó ... chưa có hết nhưng mà Tr chán chán nên ko muốn nhắc ra nữa đừng có giận Tr nha

anny N
02-09-2005, 01:19 PM
Đêm 2/9


Ở cái nước Đức buồn thúi ruột này ,tôi mới cảm thấy nhung nhớ những ngày còn ở quê hương ,những ngày đẹp đẽ tuy nó trôi rất nhẹ nhàng nhueng có rất nhiều kỉ niệm . Cùng 2 chị họ đi hái ổi , cùng cãi cọ ,tranh giành với ông chú họ hơn mình có 6 tuổi chỉ vì quyển truyện , tối tối thường đấm lưng cho bà nội ,rồi cùng bà nghe cải lương cho bà dzui mặc dù chẳng thích cải lương chút nào ,nhưng nghe rùi lại thấy hay . Hoặc là những ngày đi cùng chú rể tương lai và cô ruột ăn bánh bao chiên , cùng mợ tương lai vợ sắp cưới của chú ruột mua truyện ,búp bê <<<<<<<------còn trẻ con quá ah :lol: Nhưng mà giờ đây thì ko còn những ngày đó nữa rồi ah , thay vào đó những ngày tháng nhạt nhẽo ,hôm nào cũng như hôm nào ,nhiều khi buồn khóc 1 mình á ,hic..........Việt nam ơi nhớ Việt nam lắm !!!!Nhớ cả những chiếc xe máy cứ phóng vèo vèo ko có an toàn giao thông gì hít á rì cứ thế mà lượn đi hết phồ này đến phường kia , còi thì cứ bấm inh ỏi , đâu như ở đây cả ngày chẳng tháy cái còi nào hít á ! Nhớ cả những người bán hàng rong , giờ mới thấy đáng thương cho họ phải ngày đêm đi rong ngoài đường đẻ lấy chút tiền .......hic......buồn quá bà con ah ,2/9 mọi năm đều dzui lém ,vạy mà mấy năm rùi chưa được cùng mọi người đi chơi .....đêm nay sao buồn quá ah .....mọi ngừi ở HHT đi đâu hết rồi ??? :cry: :cry:

tttk_65
02-09-2005, 09:26 PM
sis T, cho em viết ké dzới, lần đầu tiên em viết, hix, run :D
Thứ hai này là chính thức học rồi, hix, nhìn cái trường mới, lớp mới, bạn mới, đứa nào cũng giống đứa nào, chẳng phân biệt được ai là ai, cái bệnh "học sinh mới" nó thế :hihi:. Mấy bữa trước cũng vô trường làm wen rồi, tận 25/8 cơ, mà.....vô ích :( . Mấy lần nghỉ tiết, nhìn cái lớp mới nó nói chuyện, cãi nhau, vui wá trời...nhưng mình đâu nhập hội được với tụi nó......vì mình là người mới. Hix, nhìn cảnh đó lại nhớ tới tụi lớp cũ biết bao, học với tụi nó 3 năm rồi, cứ tưởng rằng vẫn thế, nhưng...mình đâu biết được, chữ "ngờ" bất ngờ lắm cơ :( . Mỗi lần thế, mình chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa, ngắm trời ngắm mây gì đó, lúc ấy tự nhiên muốn khóc lắm, nhưng phải kìm chế lại......Cứ mong wa hết tiết học để về nhà hoặc là được về sớm rồi chạy ù xuống trường cũ, chờ tụi bạn tan học rồi về chung...nhưng mọi việc đâu phải muốn là được...Mình biết là ba mình chỉ muốn tốt cho mình nên mới làm thế..mình cũng muốn cố lắm để cho ba vui, nhưng mà......cái cảm giác lạ lẫm, lạc lõng, cô đơn cứ vây wanh mình :khocnhe: Từ ngày vào nhập học tới giờ, mình ít nói hẳn, ít cười hẳn, chỉ buồn và buồn :( . Giờ mình chỉ muốn học thôi, học cho thời gian wa mau, học để vơi đi nỗi buồn....nhưng học như thế, có phải là học không???? . Đến giờ mình vẫn còn ác cảm với cái trường mới đó >.<, chẳng biết sao nhưng thực sự là ko thích nó >.< . Nếu có 1 đìu ước mình sẽ ước được về trường cũ, cả lớp mình sẽ học chung chứ ko chia ra như bây giờ, nếu được thế thì còn gì bằng.....nhưng "nếu" chỉ là "nếu", đìu ước ư???, chẳng có thực, lại mơ mộng wá rồi......:P

little star
03-09-2005, 05:42 PM
hi Diary !
Nhớ bạn của Diary nữa không hĩ hĩ mấy ngày rùi không có vào đây thì phải đúng không nhỉ ? hì hì T về quê từ ngày 28 đến giờ ah' mới về nhà ngày hôm qua nè... vừa vui vừa mệt ... Lần này mà về quê cũng chỉ có lần này cuối trong năm này nữa vì đi học chính thức rùi nè mà có được về thì cũng chỉ có New year mới được về nữa thui hic ... thôi tận hưởng thời gian rảnh khi ở nhà về quê với Nội nữa .. rồi sau đó thì đi học như hai chị rồi đâu còn chơi như thế nữa ... Lần này về nhà Mọi người ở Family nhà Nội tập trung đông và vui lắm có cả cô Chú của mình ở RuSsia cũng về và Cô mang baby mới được 5 tháng và Tun nữa về cùng ( Bé đang nhỏ nhỏ trông cute lắm ) Cô Chú đó về Vn được có tuần rùi qua bên ấy rồi ... về ở Quê thì lai có gia đình của hai Bác nữa nè... hi hi nhiều cái muốn kể ra nhưng hoh biết nên kể cái gì nữa ^.^ thui hoh kể nữa ... kể lên chị gái nhà T ghen tỵ rùi buồn mất >.< .... Ngày mai là ngày Khai giảng năm học mới rồi nè Diary thực ra thì Thủy đi học được tháng rồi đâu phải bắt đầu nữa ... từ bây giờ thì chắc ít vào hht thật sự rồi hic không vào thường xuyên chắc Jane với chị Tr mệt quá ....Thôi anyway có thể help được mọi người thì T help nhé :) ... khi nào thi xong rùi vào vô tư :-p hi hi
Thôi Diary ơi nói lucky to T đi đi học rồi ... thi.. rùi nên ít vào chơi với Diary nữa rồi nè hic nè miss Diary và Bạn của Chị Trang nhiều

tttk_65
03-09-2005, 11:42 PM
Dear Diary !
Hà hà, hôm ni mình đi học tới 8h mấy lên en sáng là ngủ liền 1 mạch tới gần 12h :oh: :D, mệt mỏi wá rồi, dậy rồi chẳng biết làm gì, xuống dzứi bếp lục cơm en, hix, ai ngờ, hết roài ==> nhịn đói :khocnhe: , thui thì đành xuống nhà online lên HHT chơi vậy. Vào check cái box đố vui, ui dzùi ui, edit mệt nghỉ, mới sáng mình vào ko có gì, mà mới nãy edit mún gãy tay, lại đang còn bực mình cái thằng D nữa chứ :mad:, từ tối wa đến giờ, tức wá >.< . Hix, chắc bữa ni là còn được dzô HHT, bắt đầu tuần sau là học rồi, học suốt 1 tuần, chẳng ngày nào nghỉ, hix :( . Mấy ngày học on được hơn 1 tiếng vào bủi trưa thoai, roài phải đi học típ bủi chìu vào thứ 3 và thứ 7, ôi dào, mệt wá >.< . Còn mấy ngày kia thì phải học, làm bài, hix, roài còn phải giúp mẹ việc nhà nữa chớ >.< . Nhắc cái vụ help mom mới nhớ, mình nói với nhỏ bạn thân nó ko tin, thế mới ghê :hihi: , từ đoá tới giờ mình có làm đâu....Mà....hix, ba nói lớn rồi, giúp mẹ đi chứ...hix....thế là phải làm >.< ( chơi éc wé >.< ). Hôm nay viết vào bủi trưa, nên tới đó là hết bủi trưa rồi, thui đi ga :D
Bye Diary ! See you soon !

Nhất Danh Đại Sư
04-09-2005, 10:35 AM
Đã lâu lắm rồi mình không viết vô nhật ký, không nói chuyện cùng mọi người. Một năm học mới đã bắt đầu một sự khởi đầu mới của NTNCT đây, chúc mọi người một năm học vui vẻ heng ! Mây hôm nay đi học về mệt quá nên không online cùng mọi người được, thứ bẩy thì vô thư viện, hôm nay thì được về nhà được vài tiếng thì lại phải nên đường. Dạo này mình cũng bớt ngủ nướng rồi hic sáng 6h đã dạy hic 7 giờ vô trường hic chưa quen đường nên phải đi sớm, mấy hôm nay thiếu ngủ nên lên lớp ngủ quyết, mấy ngày hôm nay không ăn không ngủ được vì một điều mà phải nói rằng quá đau lòng đi thôi nhưng anh đây vấn phải chấp nhận, lớp 15 thèng con trai mà không có một mống XX nào. Thui mai đi sớm rùi ngủ sớm thui.

Miki
04-09-2005, 10:48 AM
Sep. 4, 2005

Hi, diary! How are you? Miss me^.^, probably not, because I did write some this week right, hihi...
Diary ui, dạo này bé hơi bị tired rùi diary ơi, bé đã đi học được mấy tuần rồi, homework cũng có nhiều rồi, hơi tired và busy, nhưng mà hông sao, thấy cũng hay hay hơn là cứ ngồi nhà, đi học, gặp tụi bạn, nói chuyện với tụi nó, hihi...I love my friends^.^. Friday, vào Chem Lab, professor đọc tên đễ lập ra Lab group, wow, cái lớp đông ơi là đông, nhìn xung quanh hông biết ai là ai, cuối cùng xếp Lab group thì mình trúng vào group Vietnamese (họ Nguyễn cho nên gặp Vietnamese mà), làm quen với group, Vietnamese, but speak English cho nó dễ dàng (vì hình như hông ai hiễu Vietnamese mà, với lại in class, tự nhiên speak Vietnamese, weird though>.<), đang làm quen bỗng dưng Name của mình bị mess up, hic...chuyễn lung tung, cuối cùng bị changed group, thế là hông có cùng group với Vietnamese, mà là group với 1 Chinese girl, với 1 American boy, hihi..tự nhiên Tên mình bị mess up, thế là bị vào group này, nhưng mà hông sao, group nào mà chẵng được, với lại học, chứ ai dám nói chuyện đâu, Chem lab mà ngồi đó nói chuyện, có mà lãnh thương tích từ Chemical đem về ngắm:hihi:. Tối Friday, về nhà mệt quá, đi lục cái tủ lạnh tìm đồ ăn, nhìn từ trên xuống dưới, thấy toàn đồ ăn, nhưng mà chẵng thấy món gì mình thích ăn cả, cuối cùng thì chọn Mì ăn liền, hihi..lâu rồi hông ăn mì gói, cũng ngon, thật ra đó hông phải là ăn dinner chính, mà chỉ là ăn cho đỡ đói, dự định là sẽ ăn main dinner sau (sort of late dinner, because weekend mà), lên computer chơi tí, nhưng mà hông hiễu sao mệt quá, mắt cứ lim dim, thế là lên gường nằm rồi ngủ lúc nào hông biết (think around 10:00), lúc 11:30 mom kêu dậy, hỏi mom là ăn gì dinner (cả nhà ăn hết rồi, còn mỗi mình mình), mom nói "...." mình thì thấy lazy quá, nói với mom (mắt nhắm mắt mở) "Thôi, con hông ăn đâu, lúc nãy có ăn mì gói rồi, con ngủ tiếp đây". Mom hông nói gì, mình thì ngủ đâu lúc nào hông biết rồi, tới sáng Saturday thì dậy sớm, hihi...1 giấc ngủ ngon^.^. Saturday, nói với bro chở đi shopping, mua new shoes, vì shoes kia mang đau chân quá (chỉ mang đôi đó on Friday, vì có Lab), nhưng mà chịu hông nỗi, cho nên đi shopping, bought new shoes, rồi thì không có định mua clothes, nhưng tự nhiên mới thoáng qua, wow, 1 cái quần short chớp ngay trước mắt, hihi...đúng ngay clothes mình cần và thích mặc, vào thử thử thì vừa với size của mình luôn, thế là mua ngay, nhưng mà có quần, mà hông có cái áo, cũng hơi ngộ, nhìn thấy cái áo kia, thấy price nó sale, thấy mà ghét, vì hồi lâu mua regular price >.< expensive, ghét quá, mua luôn. Đem ra, bro nhìn hông có ý kiến gì luôn, bro còn bảo, quần short này hơi dài nhỉ (đang trêu chọc), mình trả lời liền, nó có thể gấp lên đó bro, see, see...tí về mặc vào cho xem dài hay ngắn:hihi:, bro im lặng, hết dám nói. Đi shopping cùng với cousins, cho nên hông có về nhà thẳng, mà là rủ nhau đi ăn luôn, xong rồi về nhà. Tối hôm đó, mom hỏi đi shopping mua thứ gì, đưa mom xem, hihi....mom còn hỏi bro có mua gì hông, hihi...bro mua đồ còn nhiều hơn mình, thế là đem ra cho mom duyệt, mom hông nói gì, thế là okay rồi^_^
Dạo này mình đi ngủ sớm, hết dám thức khuya, với lại thức hông nỗi, đi ngủ sớm cho nó sướng, để mà còn có sức học nữa, phải nghe lời mọi người thôi:) "Con gái, ai lại thức khuya, con chừng xí đó (hihi...xí sẵn rồi còn gì^.^)"
Well, see you as soon as possible (hihi..depend on me^.^)

Sincere,
N.T.

allia_inlove
04-09-2005, 03:28 PM
HI Diary
Kể gì cho Diary và người bạn của Trang nhỉ ? uhm ... Dạo này mình lazy online rồi ... hic bắt đầu vào học lại nên cai trước không thì vào học rùi hoh lo học lo online thì mình die mất ... Nhưng thực sự thì mình online cũng có phải để mà chat hay 88 gì đâu chỉ để thế rùi đi ko ah` ... với lại vao hht ngó qua có cái gì cần làm thì làm xong rùi đi ...^_* Với lại ngày hôm nay hình như cả buổi sáng mình vào hht ko ah` vì buồn buồn sao ah' nên vào đó phá thui .. ko muốn đi đâu cả thui cố gáng vào học rùi sẽ nhiều việc mình nên làm ơn .. và quan trọng hơn tất cả ... Từ bây giờ thì chỉ có chuẩn bị tinh thần ... không nên chới nhiều nữa ...
Chiều hôm nay sao mình ngạc nhiên quá ah` cái tên Chinese classmate của mình ( cái anh này mình không ua tí nào cả ) mà lại đến tìm mình nữa chứ ... sao tự nhiên khó chịu không ah` ( mình biết he có vấn đề với mình từ khi đầu vào Term1 cớ mình hoh hiểu sao mình hoh hề có chút cảm tình gì với him ngày từ đầu ah' he đâu phải urgly or gì chứ ko hiểu mình nữa ) hic ..invited me go ươt for dinner him nói cái làm mình trố mắt lên ngơ ngác buồn cười ghê ah' .... Mình hoh biết làm sao từ chối cả hic tại tối hôm nay có plan gì đâu hic .. .. ha ha lucky cho mình anh Tuấn đến thế là mình có mục đích để không phải đi rùi ..... Nhìn him hơi buồn buồn rồi nền mình cũng không biết làm sao cả chỉ biết say I'm sorry to him. MÌnh ợ người làm người khác buồn lắm nên bảo him có thể 2morrow được không ...uhm hì hì cũng ok và thế chắc là better hơn cho him và mình phải không nhỉ ..Mình đang học ỏ đây không lẽ mình cứ tránh mặt him thế ah`với lại him là classmate nữa chứ mình không nỡ làm họ buồn được nhưng mình phải cho người ta biết điều đó.... Just only Friend thôi ..*_*.

giọt_nắng_xanh
04-09-2005, 07:58 PM
wow một topic với những tâm sự đầy ý nghĩa của những người bạn Trang và Trang ... cho GNX chia sẻ với nhé Tr và mọi người .... đã lâu lắm rồi không vào hht giờ thấy khác nhiều quá ah` nick cũng nhiều nick mới kể cả bạn của GNX cũng đổi .. seri thì có nhớ đến PT nữa không nhỉ ? rồi So_cold nữa , Toihandoi( cái ông xã của Trang này toàn gọi GNX là bà tám thui ghét hoh chịu nổi ), webros và Meodzo nữa( Mọi người có khoẻ không ? ) ... chắc quên GNX hết rồi mất ... Những người bạn của Tr và Tr đã có thời gian vui thế vậy mà mình ko được tham gia cùng rồi ...hi vọng GNX cũng có thêm những người bạn mới này qua HHT :) Chúc mọi người Vui vẻ và thành công nhé

tttk_65
04-09-2005, 10:32 PM
Dear Diary !!!
Hôm nay khai giảng, bắt người ta dzô sớm làm cái gì hoh biết...tới gần 8h mới làm, hơn nửa tiếng thì đã xong rồi, grrrr :mad: . Khai giảng xong tưởng được dzề, tại nghe cái thằng nào bên 9a8 nói được về, ui xời, cái thằng đó nó tung tin đồn nhảm, tức wé :mad: , hix, đành phải lên học típ, mặc dù học có 2 tiết mà vẫn buồn ngủ, chắc tại hôm wa ngủ trễ wá, hix, hôm nay phải đi ngủ sớm mới được ^^. Thầy chủ nhiệm của lớp mình kì kục kẹo, ngừi ta khai giảng xong rồi, mà cứ đi đâu hoh biết, đợi tới mười mấy phút, grr >.< . Lúc thầy dzô sinh hoạt, mấy anh bên trườg cấp 3 bên cạnh ló đầu wa bên lớp mình, kêu to " Thầy đẹp trai wá thầy ơi", akakak :so_funny:. Oải nhứt là tiết Văn, hix...cô giảng 1 hồi nhìn lại cái lớp đứa nào cũng gật , mắc cười thiệt :haha: . Tới 10h30 là tan học, hum nay mình gan, ko về nhà, mà chạy xuống trường cũ chờ tụi bạn tan học về chung :hihi: , đợi tụi nó 30', nóng mún chít >.< . Mắc cười nhứt là cái mình ngồi uống ly nước mía 1.500 mà ngồi wán ngừi ta hết nữa tiếng, thấy cũng kỳ kỳ, may người ta ko đuổi là hên roài, tự dzì hồi đó học ở đây, mình cũng thường xuyên ngồi wài . Cuối cùng tụi bạn cũng tan học, hè hè, về chung với tụi nó, vui wá trời là vui ^_^ . Phải chi ngày nào cũng được thế thì tuyệt, mình chỉ mong có nhiu đó. Đi học cũng 1 mình, ra về là phóng xe về nhà ngay, chẳng có bạn :( . Thứ 5 này hai tiết, tụi bạn 3 tiết, dự định xuống dzứi chơi típ dzới tụi nó :hihi: . Hôm nay cũng viết vào bủi trưa, nên hết bủi trưa rồi, thôi, đi ga :D

badboy_love
04-09-2005, 10:53 PM
Hôm nay vui quá ... hì hì mới sữa đc cái comp ở nhà , thằng em nó chơi ganme làm sao mà hư lun cai comp ngồi loay hoay cả buổi lục lọi cả đống sách vở lẫn kiến thức trong đầu ..hix.... 2 tiếng sau mới có thể làm cho nó chạy lại bỉnh thường ... hì hì nhưng mà cảm thấy vui , cứ mỗi lần vào lớp học là lại online HHT để viết nhật kí và đọc nhất kí của 1 người ... giờ này chắc người đó đang ngủ ngon ùi ... hì hì chắc cái mặt đang ngủ dể thương lắm đây ...^^ dậy đi Tr ơi ... nhớ Tr quá ùi nè ....

anny N
05-09-2005, 04:05 AM
Trùi ui , 1 tuần nữa đi học ngại ghê ..........ko đc ngủ nướng nè ,ko đc online nhìu nữa nè ,ko đc ham chơi nè , hic..........rõ khổ ! Dạo nì mình làm sao á , hay nghĩ linh ta linh tinh ....mất thì giờ quá ! Năm nay sẽ học khó hơn vì dzô lớp M rùi mờ , dĩ nhiên khó hơn Haupschule rùi nhưng phải cố gắng thui , giờ đang sợ là có net ở nhà rùi ko chịu học á , khổ ghê ! hehe,may quá lục lọi cả nhà lên mới thấy cái Programme Photoshop ( sướng ................:D ) dzậy là ta đây lại ngồi ì cả ngày để làm ảnh !(hobby mà lị ) hihi!Oài roài ,ko có cái Leptop nì chắc buồn chết mất , nghỉ hè vừa rùi toàn ở nhà ,bọn bạn thì đứa nèo cũng đi Urlaub hít dzới gia đình rùi , mình thì cứ ở nhà một mình dzới cái Leptop nì !!hic ....hic

batis
05-09-2005, 04:07 AM
Chán quá ! 1 ngày lại như mọi ngày .
Đợi chờ , rồi lại đợi chờ.
Mình đang đợi chờ gì đây ? Cũng không biết nữa !
Chỉ biết rằng : "Mail rất nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu !"....
Ước gì bây giờ có được những người bạn !.... "Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu ! ".....

allia_inlove
05-09-2005, 02:39 PM
hi Diary Trang hôm nay có nhiều chuyện lắm nhưng chắc Tr sẽ không nói ra được ,... Tr không biết nên thế nào nữa cả thôi mọi chuyện sẽ tự mình giải quyết thôi ( người khác hiểu hay không tuỳ họ ) ... Mọi chuyện sẽ qua và mình sẽ bắt đầu lại từ đầu kể từ ngày mai bạn của Trang ah. Chúc những người bạn của Trang luôn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống .
Hôm nay là short diary của Trang đúng không :)

tttk_65
06-09-2005, 12:07 AM
Dear Diary !!!
Hôm nay đi học, có nhìu chiện cũng vui thiệt ^_^ . Tình cờ đọc được bảng danh sách lớp, mới biết lớp mình toàn những ngừi có ngày sinh đặc biệt hoh hà :D, nhưng mà đặc biệt nhất là trong tháng 3, lớp mình có 3 đứa sinh nhật liên tục, đầu tiên là thèng T ( 9/3 ) , rồi tới mình ( 10/3 ) , xong tới thèng S ( 11/3 ), woa, trùng hợp ghia chứ nhỉ :hihi: . Bực mình nhứt là bủi chìu hôm nay , grr :mad: , TKB gì mà kì kục, bắt ngừi ta vào trường học típ bủi chìu, làm hoh nghỉ được miếng nào, ai ngờ hoh có học, dzễ nóng hoh :ranting: ,ui xùi, trưa nực nội thiệt, nóng quá, mà phải lội vào trường rồi về, hixxxx.....kì kục >.< . Úi ùi, bùn ngủ quá, hix...ngủ thui :D
Bye Diary, see you soon !!!

__max__
06-09-2005, 12:23 AM
chùi....xui quá.....mún chọn 1 sp cho mình mà cũng hoh cóa được...cứ loạn xạ cả lên
à...to 3tk:hình như là bằng tuổi kid hả?/

CongTuLevi's
06-09-2005, 05:50 AM
7h A.M cái đồng hồ chết tiệt đánh chuông inh ỏi..hix kiểu này ko ra khỏi giường là ko xong với nó rùi *_^. Chạy xuống bếp thấy mum để sẵn đồ ăn sáng trên bàn, ngó quanh hổng thấy ai nghĩ chắc mọi người ăn hít rùi nên ngồi ăn một mình ^^ Nhét xong ổ bánh mỳ với cốc milk no muốn chết ( kiểu này có khi phải thay cái cân rùi:D ). Chạy lên phòng ngó cái schedule thì tí té xỉu hum nay phải đi cùng papa đến British Council để đăng ký nhập học, đầu óc thế nào mà quên béng cái việc wan trọng đó ( bây giờ mới thấy bít ơn cái đồng hồ báo thức ^^ ). Đồng hồ chỉ 9h..Cuối cùng thì cũng đến nơi, thời tiết hum nay sao mà nóng wa' thế nên vừa bước chân vào mát mẻ ghê sảng khoái thật:D Trùi hiện ra trước mắt là một căn phòng đầy đủ thiết bị phục vụ cho việc learn E. Trong lúc papa đi kiếm cái bản register chui vô phòng đọc sách chơi..trùi nhìu vậy bít chọn cuốn nào..thui lười đọc wa' chạy sang phòng coi video..Vô chọn cái đĩa MR Been rùi bật lên coi..hahaha đang cười khoái chí vì cái bộ mẹt như trẻ con của Been thì papa gọi ra để fill vô bản register..trùi thê là phải bỏ dở rùi tiếc wa'..10h vô làm bài test trong 30'..Ngó qua một lượt bài test cũng thấy easy nên làm một lèo rùi nộp lun ( coi time mới hết có 20' ^^ ). Tưởng thế là xong chuẩn bị ra về thì mới bít còn phải đợi để trả lời interview nữa..hix ổ bánh mỳ và cốc sữa hồi sáng hình ko xoa dịu nổi cơn đói đang hành hạ trong bụng..Thế là trong lúc đợi tới turn chạy lẹ ra cafe shop ngó xem có cái gì nhét vô bụng được hông thì thấy cái bảng to tướng " closed" Trùi ui bầu trời sụp đổ trước mắt sao hông close lúc nào mà lại đúng lúc này hix..hix. Đành phải uống nước lọc cầm hơi để interview vậy *_*Ngồi đợi gần nữa tiếng mà chưa được gọi sốt ruột wa' nè..Đang lim dim thì papa huých nhẹ bảo là đến turn rùi đó vào đi con..dụi dụi mắt rùi đi theo teacher đến interview room. Lúc ở nhà đâu có nghĩ là phải trả lời interview thế nên hổng có prepare gì hít á ^^ Nhưng may sao ổng chỉ hỏi mấy câu simple nên trả lời cũng trọn vẹn:D..Ra khỏi cổng thì cũng hết buổi sáng thế là 2 ba con hông về nhà ăn cơm nữa mà vô tiệm ăn ( về bị mum mắng cho một trận ^_* ) Buổi chiều lại còn phải đi tập quân sự nữa chứ..trùi nhắc đến tập wân sự mà muốn tự tử lun á T_T. Buổi tối rảnh rỗi vô H2T nghé qua mấy topic hổng thây gì hay nên vô diary của ss Trang chơi ^^ . Thế là hết một ngày đầy vất vả nhưng cũng ko ít niềm vui:D

Miki
06-09-2005, 05:13 PM
Sep. 6, 2005

Dear diary,
It's me again^.^, how are you, diary? I saw you have some new friends, do you have fun^_^, tell me then:)
Diary ơi, hôm qua (Monday), T được nghĩ vì là Labor day, tưởng là sẽ được relax, vậy mà homework nhiều quá, sáng ngủ dậy, breakfast xong rồi thì lại turned computer on, thế là log in vào class, bắt đầu ngồi làm bài, ngồi trên comp lâu, mắt thì nhìn chằm vào mấy con số, và chữ, hic...ngồi giải bài, got eyes hurt>.<, cho nên bấm tùm lùm trên cái calculator, làm got wrong answer, nhìn lại thì mới biết là mình nhìn nhầm con số này sang số khác hay là đảo ngược số, hic..thế là phải làm lại, bài cũng không khó mà cứ nhìn nhầm, hic...hoàn tất được 1/2 assignments due on Sep. 12, để comp đó, định chạy ra ngoài tìm cái gì ăn rồi vào chơi trên website tí, thế mà lại hông được. Đang ở ngoài living room, bỗng dưng bell door rang lên, mở cửa ra thì thấy little cousin đứng trước nhà, uncle thì chắc là ra ngoài backyard tìm daddy rồi, hic...thế là chơi với little cousin, hết cơ hội play comp, off comp rồi thì chơi với cousin. Được 1 lúc thì little cousin chạy lại nói với mình "Do you want to go to my house, Trang?" hic..đang tired, vẫn còn homework chưa làm xong, nhưng mà đâu dám nói là "No, I can't" đâu, thế là đành nói "Sure!". Qua nhà uncle từ chiều tới tối rồi thì uncle chở về nhà lại, vì uncle nói với little cousin là "Daddy chở bé Trang về, để Trang còn làm homework" uncle đúng là hiểu mình, hông thôi có mà thức khuya đễ làm homework rồi:)
Sáng nay, mình tưởng là phải đi học sớm, cũng may là mom nhắc tối qua nói là ngày mai học trễ đúng hông con, lúc đó mới chợt nhớ ra, hic...schedule của mình mà mình cũng quên, may là mình có copy 1 cái cho mommy không thôi là quên rồi, hic..dạo này phải làm giấy tờ cho schools nhiều quá, hay quên something>.<:(. Còn bây giờ thì mới vừa làm homework xong part on computer, chạy vào đây chơi tí rồi ra, từ chiều tới giờ về nhà stick on computer, nhìn toàn numbers với numbers, phải out thôi, ngồi comp lâu, đã đau mắt, còn đau thêm thì mệt lắm:)
Talk to you later, diary!
Hic...sorry I edited it diary, an unexpected thing happened, I'm really sad now:(, wish I can talk to someone>.<

Sincere,
N.T.

tttk_65
06-09-2005, 10:44 PM
Dear Diary !!!
Hix, hôm nay là 1 ngày xui xẻo >.< , sáng sớm lật đật đi học, để wên phấn, khăn bàn....ở nhà....chầu âu, tới lớp mới sực nhớ, nên phải chại như bay về nhà lấy >.<, may mà nhà gần, níu hoh chắc dzìa rồi ở nhà chơi lun :D . Lên lớp, mịt wá, ngồi thở hoh :D . Sau đó vô tiết Toán, hixxx.....Đại thì mình còn nhớ, chứ Hình thì mình wên sạch...ac.ac. >.< , hình năm lớp 7, hoh nhớ, thầy kêu đứng dậy trả lời...Áh áh, ko trả lời được, bị en đòn, thế mới đau chứ >.< :D, rồi còn bị chép phạt nữa chứ >.<, lần đầu tiên lun...hixx, wê wá >.< . Rồi ra chơi và xếp hàng, hà hà, nhỏ đứng đằng sau nó cứ vuốt vuốt tóc mình, làm như tóc mình mượt lém, ko mượt nhưng trơn, vuốt cái xuống liền :hihi: . Vào học tiết Văn, công nhận oải thiệt >.< bùn ngủ hoh àh :D . Ừhm, sáng đi học nhìn mấy sis mặc áo dài đẹp thiệt ^_^, nhìn nữ tính wá chời ^_^, còn mấy bro thì cũng như cấp hai, nhưng mang giày Adidas, wow, nhìn tuyệt làm sao ^_^ , mấy sis với mấy bro đi chung nhìn đẹp wá chời, tuyệt lắm ^_^ ,mình cũng muốn thế :hihi:, nên phải ráng thi vô trường đó, wuyết tâm wuyết tâm, hè hè :D , hum ni hoh viết gì nhìu nên dừng ở đây :D
Bye Diary !!!, see you soon !!!

anny N
07-09-2005, 07:55 AM
Oai roài oai .......nốt tuần này phải đi học roài ,ngại nún chít luôn !Hổng biết năm nay gặp cô nèo tắc ta hông ?:D chắc là hông ....bên nì giáo viên vui tính lém mà nhưng đứa nèo học ko ra hồn thì ....cũng phải biết tay đóa :D May mà năm nay có 2 đứa bạn ở trường cũ học với mình ko thì chít ,nghe nói trường mới nì nhìu gangster lém , bị chúng nó bắt nặt thì chít , toàn Thổ với socola thui hà , tưởng tượng mà mún xờ ....iu...xiu ỏi xỉu . Choài ....chưa gì đã nhớ trường cũ quá trời , nhớ mấy nhỏ bạn tuy học ko cùng lớp nhưng cứ đến Pause lại ngồi 888 suốt ngày , nhớ mấy thèng con trai suốt ngày giấu đồ đạc của mình chỉ vì muốn coi bộ mặt ngơ ngác của mình khi bị mất đồ :mad: ặc ặc ....giờ nghĩ lại thấy chúng nó cũng dễ xương thí mồ hà ,hic............:D Hồi hộp quá ,ko biết năm nay học hành ra sao , giá như mấy năm vừa rùi thì tuyệt á ! :3nhay:

CloudyRiver
07-09-2005, 07:56 AM
Lâu lắm rồi ko gặp mọi người trên Y!M... Kiên thì mới vào học, phải học cả ngày lại chưa quen nên chắc cũng bận, anh Dũng thì hình như đi thực tập (???) Còn mấy người khác ko thấy đâu hết >.< Trang nè, thỉnh thoảng online thui à, Jane và Seri thì biệt tăm luôn... KBM thì từ đợt chuẩn bị qua lại Nga lặn mất tăm, mãi hôm qua mới thấy buzz mình một cái...
Mấy hôm nay buồn muốn chết. Bf đi tham gia Career Fair dành cho Japanese ở tận LA, mà đi những hơn 1 tuần lận... Dù ngày nào cũng buôn điện thoại nhưng vẫn nhớ :wink: Đứa ở cùng cũng người Nhật, cũng đi nốt... Cả ngày hoh bít làm gì :rolleyes:
Hôm nọ thấy có người quảng cáo một game onilne bên Box Tin học, thế là mò vào thử, đâm ra mấy hôm nay ngồi chơi miết. Tại trò đó dễ, ko bạo lực quá mà đồ họa cũng dễ thương... Nhưng mình bít là mình sẽ chán sớm thôi, mình ko bao giờ thích cái gì được lâu, bây giờ đã bắt đầu ngán ngán rùi :hihi:
Nghĩ đến bf, thấy mình dở quá à... Hôm trước khi bf phải đi LA, biết trước là sẽ xa nhau lâu vậy, thế mà chỉ vì mấy chuyện cỏn con vẫn cứ giận bf 2 ngày luôn, ko thèm nói chuyện... Để sau rùi lại ân hận... Tính mình cứ vậy, dù là ko bao giờ giận dai, nhưng lại nóng tính, dễ giận >.< Sửa mãi ko được!
Trên TV đang chiếu bài Shake it off của Mariah Carey, làm mình tự nhiên thấy thắc mắc, sao báo chí cứ celebrity nào cũng khen xinh, hoặc dễ thương. Mà Mariah Carey thì mình nhìn mãi có thấy xinh đâu??? Mình thích nhất là Kate Hudson, xinh, dễ thương và cảm thấy she có sense of humour :D

CongTuLevi's
07-09-2005, 08:47 AM
sep.7, 2005

Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc ^^. Vì sao ư, đơn giản là bởi vì hôm nay gặp toàn chuyện vui ko à *_^. Buổi đầu học tại British Council vui wa' trời lun:D Vì mình được xếp vào cấp intermediate nên cũng có khá nhìu nhóc tuổi teen giống mình. Ngồi trong lớp bắt chuyện được với một nhỏ trông cũng cute *_*. Teacher là người bản địa nên giảng cũng dễ hiểu và nhất là he's very jovial ^^. Giờ nghỉ giải lao nhỏ bạn mới wen mời ra ăn fast food..hihi đúng lúc đang đói bụng thế là "sao nỡ từ chối" :D. Hai đứa ngồi trong hàng fast food vừa ăn vừa nói chuyện vui ơi là vui:3nhay::cungly:Cuối cùng nhỏ kêu tính tiền nhưng mình ngăn lại nói là để mình pay hộ ( ga lăng :blinking: ). Vào giờ học mới thấy khát nước kinh khủng ( ăn cho lắm sandwich vào ). Chỉ trong 15' mà xin ra ngoài uống nước tới 3 lần..Teacher thấy vậy có vẻ lo lắng " Are you ok?" " oh yes i'm fine, i'm just thirsty ^^ ), quay sang thấy nhỏ kia tủm tỉm cười :hihi: thấy ghét. O'clock chỉ 11h45' ,cuối cùng thì cũng hết giờ nhẹ hết cả người. Đang ra bãi để xe thì thấy nhỏ kia gọi lại " hey vừa nãy sao bồ ra ngoài nhìu vậy:hihi:" Gru` bực mình thật nó biết mà vẫn còn giả bộ hỏi thế là làm lơ ko trả lời..nhỏ kia chăc hỉu ý nên hông chọc ngoáy nữa ( keke biết điều đấy >"< ). Về đến nhà thì tired đến nỗi vứt oạch cái cặp xuống giường rồi lăn quay ra giường ngủ say hổng bít trời đất ra sao hít á..Đang mơ giấc mơ đẹp ( mơ trúng độc đắc á *_* ) thì bị mum gọi dậy ( gru`) "Sao chưa ăn đã ngủ thế này mọi người ăn hết rồi đấy" mắt nhắm mắt mở đáp " Dạ con ăn fast food với bạn ở trường rùi bây giờ ko đói nữa".Mum thấy thế hông nói gì nữa ra ngoài đóng cửa phòng lại..hix thế là mất toi nice dream *_*..Đang lim dim cố mơ lại xem có được hông thì..reng..reng..cái phone reo, Đầu day bên kia là ông anh họ " Hey có ra sân ko mọi người ra hết rồi", ủa kỳ vậy ta hum nay ra sân làm gì vậy..ngó qua cái shedule mới té ngửa hum nay có giờ tập tennis, vội vàng chụp cái ống nghe ask him " ok em ra liền". Ra đến sân thì thấy mọi người đông đủ rồi nên cũng nhào vô. Trùi mấy cái quả banh nho nhỏ thế thôi mà cũng tốn của mình hông bít bao nhiu là sức. Tập xong thì thở hông ra hơi nữa rùi T_T. Về đến nhà tắm xong là tìm đến ngay cái giường thân yêu ^^. Ngủ một mạch đến tối bỏ qua dinner ( thế túm lại hum nay chỉ ăn mỗi 2 cái sandwich thui á *_* ). Turn on computer vô YM thấy mấy cái mặt sáng cười toe toét, ngó xuống nick ss Jane thì vẫn thấy "add request pending" chắc là ss chưa online, thui vô H2T nào, nghía qua mấy box chưa có gì mới thế là lại vào gặp dear diary của ss Trang ^^, ngó sang diary của ss Jane thì thấy ss hình như đang gặp chuyện buồn. Thế là lại thêm một ngày nữa trôi qua nhiều niềm vui nhưng cũng tired T_T
Bye diary , see you as soon as possible :cool1:

allia_inlove
07-09-2005, 11:57 AM
... Cả buổi sáng thì online hình như đến 12 a.m mới thôi thì phải , buổi chiều Vẫn chưa phải học nhưng mà vẫn đến Library để study với My group , find some booook để read , rồi , did Extra homework ... nghỉ hè mà Mỗi subJect một tập photocopy work hu hu lâu rùi mình lazy quá nên để thế ... bây giờ gần đến ngày rùi mới chịu lôi ra để làm potay Trang mất. spent maybe more than 3 hours ở Thư viện cùng với my group . hì hì hôm nay mình không phả come home để cooook mà Michael bao cả nhóm luôn ( hình như không phải mỗi ông mà có mấy boyz của Group bao thì phải ) hihi không quan tâm ai pay vì lũ con gái được free dinner rùi ( vào foood court thì ở đó toàn asian food không ah` , mình thì indian , Malaysia food mình không keeen on cho lắm ... chỉ khoái Korean, THai or chinese thui ) thế là chọn Korean ... hic chỉ mỗi một medium thôi vậy mà mình với Chinese friend không finish nổi , hic so hot so hot ,... ăn xong thì cái lip của mình đỏ ơi là đỏ .trông ngộ ngộ lắm .>.< ... mấy tên kia còn chọc mình là ngồi ăn tối mà cũng make up trùi :D rời còn xin cái box rùi giữ lại mang về đêm mà ăn lại ... trùi .. >.< dinner gì mà từ 5h30 đến 7 p.m finished ... trùi nghĩ ra cũng ghê ah' ăn xong thì đứng dậy cho người ta còn dọn và cho chỗ cho khách chứ thế mà bọn mình lại ngồi lo 888 thôi ah` ...về đến nhà thì fone rang , nhỏ bạn : " hi baby ! hi ... wat have u beeen doing ? ( trùi nghe baby mình cứ nghĩ đến người ta toàn gọi vậy ah' ... Nhỏ này khoái gọi mình như thế ghê ^.^ ) uhm thế là hỏi nó ask gì không thế ... thế là hai đứa ngồi buồn dưa lê ở fone một hồi thì nó ask mình mai đi với bọn nó ra ngoài Countryside không ? hic hoh biết nữa bây giờ thực sự mình không muốn đi đâu xa nữa mệt lắm ... Nên từ chối không đi nữa .... ok .. sau đó thì took a bath ...giờ thf mình online tí rùi cũng off thui .... đứa bạn hình như nó mua được cái DVD mới thì phải nên nó bảo qua room nó watch movie ...hic còn những người bạn của Trang đâu ròi không thấy một ai cả .... mấy cái mặt ở Y!m không có cái nào smile với mình cả .. mà chỉ thấy ở hht ... thui vậy chắc mọi người busy nên thế .... hic
Thôi Bye Diary nhé ... Trang off đây ... Chúc những người bạn của Trang vui vẻ

Miki
08-09-2005, 02:43 PM
Sep. 8, 2005

Dear diary,
It's me again, what's up, diary? anything's new today? Me? pretty much, same as every normal day, school, homework, friends, things happenned, they make me think a lot now, anyway, I don't really want to share that thing in here, hihi...sorry nha diary^_^, understand me:)
Hôm qua, về nhà, không có sticked my eyes on computer long cho lắm, vì homework cũng hông có nhiều, nhưng mà hôm qua không chơi nhiều vì chờ cuộc phone quan trọng, cả nhà ai cũng chờ cuộc gọi đó, tới 11:30 đêm thì phone rang lên, T bắt máy lên, answered, rồi thì đưa cho mom, daddy phone về, nói về chuyện đó, rồi thì cũng ổn ổn, nhưng chưa có kết thúc:(, anyway don't want to talk more. Mình lên computer đễ làm cho xong cái problem đáng ghét cả ngày cố giải mà không ra, cuối cùng thì nhờ a little help from brother, cũng giải ra, hông thích ngồi comp lâu nữa, đi ngủ sớm, nhưng mắt vẫn còn tỉnh táo lắm, cho nên nhớ là teacher nói "If you want to fall to sleep, then the best way is read your Chemistry textbook" hihi...nghĩ tới câu đó, cũng mắc cười thật, nhưng mà mình cũng làm theo. Chạy ra khỏi bed, lấy Chemistry textbook on the shelve, hic...heavy book though, rồi thì nằm trên giường đọc lại mấy cái examples với cái explaination của cái problem đáng ghét mà mình không giải được trên comp, thế là cũng hiểu ra, cộng thêm lời giải thích của bro, I got it now^.^. Hihi...cũng đã hiễu ra cái problem đó, cho nên có thễ ngủ yên được rồi.
Sáng nay, được ngủ dậy trễ vì chĩ có học ở high school in the afternoon, ngủ dậy, mom and bro thì chuẫn bị đi làm và đi học. Mọi người đi hết, mình thì ăn sáng, rồi thì cũng chuẫn bị đi học luôn, hihi..hôm nay hông bận rộn, cho nên dành thời gian đễ chọn quần áo, xem thữ mặc cái gì đi học, nhìn ngang nhìn dọc in my closet, hông biết mặc gì đây, thôi thì chọn đại cái cute skirt^.^, với lại cái áo cute cute, hihi...mặc vào, wow...nhìn vào hông phải là mình luôn, con nhỏ nào á:hihi:. Lên trường, vào lớp Literature, teacher bảo tới computer lab, cũng may gặp được my counselor trong đó, she reminded me of online class, nói là đã approve cho mình rồi, ask me to check it, check rồi, thế là ổn, may là gặp her ở đó, mình định là make an appointment to talk about that, but I have conflict time with her, lucky for me^.^, xong thêm 1 chuyện nữa rồi. Rồi thì vào tiết Government, vừa ngồi xuống ghế, qua ra đằng sau thì nghe thằng bạn với nhỏ kia cãi nhau về chuyện Test date, đứa thì nói "we have test tomorrow"... đang hỏi rõ là tụi này nghe từ đâu thì tự nhiên thằng bạn đang argue lại change topic hỏi mình 1 câu, hông liên quan gì tới việc study "something's very different with your hair, Trang" mình hông biết nói gì, nhỏ cãi với thằng bạn trả lời liền "she puts it down"....tội nghiệp him quá bị nhỏ đó cho down thêm 1 lần nữa, mình thì get back to argue:hihi:. About test, teacher cũng làm sáng tỏ sự tò mò của tụi mình, Test will be on Monday, còn 2 essays go with the test due on Tuesday, and the other assignment also due on that day too, thế là cũng ỗn. Hic..tuần gì mà busy quá, test, assignments due, ngày vào ngày Monday, Sep. 12, lại là đầu tuần, Tuesday, cũng test, due assignment>.<, Wed. cũng hình như có test, nhưng mà hông sao, như thế mới vui, and that's school life^.^, study first mà, remember câu này nha Trang, không thôi thì hông đạt được cái kia đó:). Hết giờ học, đang trên đường đi ra bus circle thì gặp thằng bạn Vietnamese, nói chuyện với nó trên đường đi, lâu rồi hông có gặp, nó thì không thay đổi, thế mà nó nói với mình 1 câu "I can't even recognize you from far away, you look very different"....ui trùi ui, làm gì mà different, có gì đâu, hết nói him luôn đó, vậy mà tụi bạn cũng hù vào nói thêm, hic...
hihi...chơi ở đây cũng hơi lâu rồi nhỉ, phải out để làm homework thôi, không thôi đi ngủ trể thì mệt lắm:)
See ya, diary!

Sincere,
N.T.

NGOC_GHET_BONGDEN
09-09-2005, 05:02 AM
Hôm nay vừa cảm thấy buồn,nhưng mà cũng vui rầt nhiều,mình một chút nữa đã không là mình nữa rồi!Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại chuyện đó không đáng để mình buồn như vậy N nhỉ!Chiều nay mình đã đi căt tóc,bảo anh thợ cắt tóc ngắn mà cắt cho mình chẳng ra sao ca,hic.Nhưng mà kệ thui,làm sao ma sửa được.Tối nay đi ăn tối với Tuấn ở guilinren ,biết mình ko vui nên T toàn chọc mình cười không à,cảm ơn T nhiều nhé.Bây giờ lên mạng để đọc bài cũng thấy vui vì N đã có thêm một người bạn rất tốt nữa,đúng không T ?N vui nhiều lắm khi noi chuyện với T ,T à!cuộc sống vẫn rất tươi đẹp đấy chứ.Đừng để những cái không đáng làm chúng ta buồn xen vào cuộc sông tụi mình T nhé.!

allia_inlove
09-09-2005, 10:43 AM
N ơi Tr cũng vui lắm may nhờ thế mà tr cũng có thêm một người bạn mới nữa ....Tr hi vọng rằng N và Tr sẽ hiểu nhau nhiều hơn vì hai đứa mình cùng hoàn cảnh như nhau , cùng xa nhà... và mọi thứ N nhỉ.... N cũng cố lên nha
Không nói nên nữa Diary a` .. Mới ngủ sáng dậy Tr đã lặng đi rồi , nó giống như một drama dành cho cả hai. Nếu không biết thì nó kéo dài đến bao lâu ... When did it be a lie drama? when ? why ? what u have beeen done to me??? why did u say that to me ? many question in my mind but I have no answer yet . I have never thought it will be happen like that . u known it hurt and hurt me, many unhappy thing I have to accept , why ? at the first time I did want to be a person U neeed in ur Lf but and then U did many gooood thing to me , u make me happy and happy , U said u afraid of me sad or cry ...did we have a gooood time 2gether ? yes it extremmely wonderful, it seeem to be so sweet like honey ....like in the heaven.... U make me and my Friend hurt in the same situation...anyway I don't want to mention anything about u now ... leave out of mymind Plz. That happen enough to me now I can't stand with a lie drama like that ...Now u can stop it don't play it anymore.... I hope that no one will not have any situation like me like u did to me . ...

little star
10-09-2005, 01:18 AM
Diary ơi từ lâu lắm rồi T không vào đây đúng không có ai còn nhớ mình nữa không nhỉ hic đi học rồi không nhiều thời gian rảnh vào nữa ah` vào cũng chỉ qua room nhạc tí rùi lại ươt đã lâu T cũng không chat với chị gái mình với mọi người .... hic năm cuối cùng phải cố gắng nhiều mới được ... T mới đi học về nên vào tí rồi uot ah` ... học cả ngày tối còn đi học thêm ở Hội Đồng Anh nữa hic ... Nhưng không sao phải cố gắng mà đúng không T ... Thôi T vào Diary một tí không sợ các anh chị quên em ah` .
Chúc Mọi Các anh chị vui vẻ nhé .

ta là catwoman
10-09-2005, 01:40 AM
ôi,lần đâu tiên vô topic này, tui đã nghĩ ra hàng trăm câu chuyện để kể, sau đây là ... bài viết Câu chuyện đâu năm do mem Ta là catwoman trình bày
saturday, 10th sep, 2005
ôi, đâu năm mà mọi việc lớp đã đổ lên đầu mình như một đống bê tông ập vào một con kiến thế này có chết ko cơ chứ, đầu tiên là vẽ sơ đồ lớp, sau đó là giúp cô hoàn thành việc bầu chọn sao đỏ, rồi lại còn làm hộ cô dạy Sử cái danh sách học sinh mua bài tập sử ( mà cô ấy lại là... tổng phụ trách mới đâu ko cơ chứ?) nhiều khi mình muốn từ chức, khi nói chiện này với nhỏ bạn thân thì nó lại hét toáng lên, ko cho mìn từ chức, tại... trong lớp sẽ ko ai chịu làm ( lớp trg? lớp mìn khó làm lém, phải biết công tác Đội này, ròi phải nắm vững tình hình của lớp này, phải biết... cãi này, và bao nhiêu là cái biết khác, thử hỏi cả lớp coi có ai làm đc ko, huhu, đau khổ một cuộc đời, cái đầu chỉ biết đến công tác lớp, nhiều khi ... hic, ko có thời gian để mà làm bài nữa :noidea: ôi, tối nay lại phải đi mua sách nữa, thật là mệt mỏi, giá như đi học một ngày lại... nghỉ một ngày thì hay biết mấy :plz: , mọi việc xảy ra nhanh đến mức... chẳng biết đằng nào mà lần,nếu bi giờ còn là mùa hè thì hay biết mấy, ôi...
phew, nhẹ hết cả ng`, có beo giờ mình nói đc thía này đâu, phải giữ khư khư, giờ mới nói hết đc, thấy như... đang bay luôn :angel1:
:byebye:

snowlove
10-09-2005, 03:39 AM
cuộc sống vẫn cứ tiếp nối . Buồn ,cô đơn ,lẻ loi và lo sợ .không hiểu sao cảm giác đó cứ bám lấy con bé 17 tuổi như tôi .vào forum đã lâu rồi nhưng vì ko chat yahoo nhiều nên chẳng kiếm nổi lấy 1 người bạn online nữa buồn .lâu lâu online bùn thì cũng chẵng có ai để tâm sự .hic hic hôm nay dzô đây thấy mọi người tâm sự viết nhật ký vui wa' .cho snow xin 1 ít đất để tâm sự nha .

18:35 giờ Vn chuẩn bị out rùi nhưng vẫn cố viết thêm 1 ít nửa cho bớt bùn đi . Ngày mai là chủ nhật được nghỉ học ở nhà nhưng vẫn cãm thấy mệt mỏi và chán trường . Dường như với tôi mọi thứ như vô nghĩa . năm nay la năm 12 rùi mà học hành ngày càng sa sút , chẳng ra sao cả hôm vừa rồi làm bài văn mà chỉ được có 5 điểm buồn wa' tối về nằm khóc mà thôi mẹ bảo thôi con ah` đây là cách dạy của cố giáo mới con chưa quen như thế cũng được rồi lần sau hãy cố gắng hơn ,nhưng ko hiểu sao cứ ray rứt trong lòng tuy biết là điểm số của mình cũng ko thuộc vào hàng điểm thấp .

tttk_65
10-09-2005, 04:11 AM
Diary ơi !!!!
Ừhm, mấy ngày rồi ko vào, chẳng bít có còn nhớ gì hoh >.< . Hôm thứ 5 mình học hai tiết, thế là vù về nhà, về nhà lại cúp điện, coi có dzô dziên hoh chứ :mad: , nhưng nhờ thế mà mình dzới nhỏ bạn thân mới đi shopping được :hihi:, chuẩn bị sẵn rồi mới xin mẹ cơ :D . Hai đứa đi lang thang, thấy cái shop cũng ok , thế là tấp vào đó :hihi: , mình chọn được cái áo cũng cute , công nhận mình cũng bít lựa nhở :rolleyes: . Sau đó thì đi lên shop khác, mua sửa rửa mặt và wà birthday cho nhỏ bạn , cũng vui. Mà nhỏ bạn thân nó lộn xộn, hai shop kế nhau nó cứ bắt mình dắt dắt lại, nóng hoh, grrrr :mad: , mà vì là bạn thân, nên hoh giận nó được, thế mới tức chứ :mad: . Còn hôm nay, tiết cúi lớp mình vui thiệt ^_^ , thầy bắt mấy đứa kon trai hát, kừi mún vỡ bụng :haha: , mà tụi nó ma lanh wá, toàn chọn bài hoh thuộc, hát có vài ba câu rồi hết, nó có thuộc đâu, thiệt là........>.< . Hôm nay cúi tuần, mình được chơi xả láng vì mai nghỉ ^_^ , hy vọng tuần sau mình học tốt hơn để hoh bị chép phạt nữa >.< . Hahaha, hồi nãy tính xiền cho ngừi ta, ngừi ta đưa xiền đồng, ừh thì mình cũng đưa lại xiền đồng ^^ , chơi seo tui chơi lại dzị àh , hehe, thui dừng ở đây ^_^
Bye Diary !! See you soon !!!

ta là catwoman
10-09-2005, 04:58 AM
tối thứ 7, ngày 10 tháng 9...
tại sao ông trời lại có thể bất công thế cơ chớ? lại hết sách bài tập sinh
sáng sớm mai em lại leo lên... 47 lý thường kiệt để mua vậy ( ức chế òi đấy )
nhưng ko có sao, tối nay ăn ... thịt quay, my favorite food ^_^ nên căng thẳng cũng ... đã giảm

CongTuLevi's
10-09-2005, 08:06 AM
Sep 10, 2005
Hey diary it's me again ^^ miss me, don't you?? long time don't meet you, fogive me okie..*_^
A happy day again.! Buổi sáng tới hội đồng anh như mọi ngày, vừa vào tới cửa thì đứa bạn chạy tới "hey hôm nay tui mình have a test đó bồ đã preapare gì chưa", thót tim " Trùi nhớ rùi hum nọ teacher dặn là hum nay có bài test sao mình hổng nhớ vậy nè hix...hix *_* quả này là quả đi rồi". Quay sang hỏi đứa bạn " thế bồ đã ôn được gì chưa??" hix thấy cái bộ mặt hí hửng của nó mà ghét" Rùi ! tối wa nằm ôm quyển grammar và nghe radio đến tận 2h a.m lận hihi chắc hum nay hổng có problem gì:hug:" Trùi ui nó tự tin bao nhiu thì mình càng run bấy nhiu hông hỉu làm thế nào để qua được bài test nè đây T_T. 8h a.m the bell rang chạy lẹ vô lớp xem có kịp ôn được cái gì hông, ngó quanh thấy cũng nhìu đứa như mình hehe thế là yên tâm rùi đâu phải một mình ta chết:hihi:. Vừa ngồi được 5' thì teacher bước vô lớp, mặt ổng coi bộ có vẻ nghiêm khắc. Nín thở xem ổng ra đề như thế nào thì bỗng như vừa trúng số độc đắc khi nghe ổng nói ( hổng nghe rõ cho lắm n_n ) " I'm so sorry but today we don't do the test , it moved to tomorrow ! trùi ui có tin nổi vào tai mình nữa hông vậy nè ^^ Ngó sang thằng bạn lúc sáng gặp thấy mẹt nó buồn thiu đến là tội >_^.Thế là thoát bữa nay nhưng chắc tối về là hết chơi rùi ^^.Ủa mà bữa hum nay hông gặp nhỏ hum nọ nữa hihihi chắc là sợ mình rùi hổng dám đi học nữa @_@. Chiều nay phải tới trường sớm nên học xong ở HĐA hổng về nhà nữa mà tới trường lun. Tới trường ngó o'clock mới có 1h tức là sớm 30' nên đi ăn cái gì đã đói gồi*_* Thế là hết một tuần tập quân sự như trời đầy hum nay chính thức vào học chính khóa rùi, hổng bít nên vui hay nên buồn nữa hì. vui vì hổng phải tập luyện mệt nhọc nữa:3nhay: buồn vì học chính khóa rùi sẽ hông còn được nô đùa như khi tập wân sự nữa mà phải học tập nghiêm túc rùi. Cô chủ nhiệm thật là nghiêm khắc hết chỗ chê luôn hổng đứa nào ưa cô hít ( tất nhin mình nằm trong số đông rùi:D ). Dân số lớp 2/3 là con gái nên con trai bị lép vế wa' chừng tức wa' đi >"<. Buổi chìu về hông có việc gì làm + tired nên ngủ một mạch đến 7h P.M. Thức dậy hông wên mai có bài test nên chui đầu vô học hổng bít trời đất nắng mưa ra sao á:D Nghỉ giải lao một chút vô YM thì gặp ss Trang đang online thế là 2 chị em 88 một lúc, sorry ss rùi vô viết Diary vì nhớ nó wa':D. Thui ngừng bút ý ngừng gõ thui còn many thing to do lắm ^^
Bye dear diary :byebye:see you later :blinking:

NGOC_GHET_BONGDEN
10-09-2005, 08:29 AM
Hiiiiiiii.tối nay vừa đi với cả phòng về vui quá à,lai còn chụp ảnh 4 người nữa chứ,nhìn cung tạm được một chút,bây giờ vao HHT viết nhật kí,
Tối qua đang ngồi chơi thi anh Dũng gọi điện từ Vn qua,vui lắm ấy,lâu lắm hai anh em khong gặp nhau rùi,em ko có quên anh đâu anh à!Mình rât sợ ma ,thế mà vẫn mở đĩa ma xem,hiiii sợ gần chết luôn,đêm toàn nằm mơ thấy ma ko à.Sáng nay minh ngủ dậy muộn vì thứ 7 mà,Chenfei va Tuấn đã đi xem nhà từ bao giờ,còn mỗi một mình.Trưa ca 2 về đón mình đi ăn trưa do Chenfei khao,vi cá cược thua ma ,hiiiiiiiii.XiaoNa ko đi cùng vì còn bận làm ở fenbu.
Chiều nay minh T va CF đi chơi trung tâm.gần 5 h thì đi mua đồ về làm cơm,T nấu ăn ngon thế,vậy mà cứ giấu mãi.5h hơn người ấy gọi điện,mình chẳng co hứng thú gì mà nói chuyện cả,bỗng dưng minh thấy ghê thế nào ấy,tay chân cứ thấy run run.hic!Đợi XiaoNa về cả nhà mình đi dao va ăn tối,mọi người cứ hay nhìn mình lo lắng,mình sẽ không sao ma,đừng có lo cho N mà.Bây giờ phải đi xem phim cua Thanh Long thui,vẫn còn xem dở mà.Mình sẽ không cần phải buồn làm gì N nhỉ!zai jian wo de ri ji ben

Selena
10-09-2005, 03:15 PM
có phải mình đang trở thành người vô Cảm hay trầm lặng rồi sao ? không muốn nói chuyện với ai nữa ... cái gì đã làm mình phải thế , vì sao ? Từ một tuần nay rồi bao nhiêu chuyện đến với mình ... không và không muốn thế vậy mà mình phải chịu sao ?
Nội ơi Cháu không muốn bà lại Như Ông Nội của cháu ngày xưa thế nữa cháu sợ lắm nội ah. ... Cháu luôn muốn Nội của cháu luôn vui vẻ và chờ bọn cháu đi học về nhà rồi về quê chơi với Nội chứ ... Khi Cháu mất ông cháu cũng đã xa nhà rồi giờ lại thế nữa ... con không muốn nội ah. Nôi , Cháu chỉ biết ngồi đây cầu mong Nội của cháu chóng bình phục và qua cái bệnh đó ... vì sao thế chứ Ông cháu ra đi cũng vì cái bênh đó ... Nội ơi Cháu muốn được về nhà lúc này quá Nội ah. ... Cháu đã mất đi cái cảm giác vui vẻ từ khi nào thế .... Nội chờ bọn cháu về nhà chơi nhé .......Ngày Mai Nội sẽ khoẻ mà đúng không Nội ....Con buồn lắm Nội ơi

NGOC_GHET_BONGDEN
10-09-2005, 11:49 PM
Tr ơi!Đừng có buồn mà,rồi Nội sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi mà,N không muốn nhìn Tr thế này đâu,hứa là sẽ vui cơ mà,híc!Nội cũng mong chúng ta sẽ vui vẻ chứ không muốn chúng ta buồn đâu Tr,cung săp được về rồi ma.Ông nội N cũng mới mất,bà Nội thì mất từ khi N còn bé tí,Bây giờ cũng cảm thấy hụt hẫng,nhưng N biêt Nôi luôn bên cạnh chúng ta mà.Đừng buồn nữa nhé,bạn của tôi!

Nhất Danh Đại Sư
12-09-2005, 06:57 AM
một ngày lại trôi đi như mọi ngày tôi đã dần dần quen mới cuộc sống hiện tại cuộc sống của một người lớn. Ngày ngày học, ăn, ngủ cứ thế mà lặp đi rồi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi mà tôi cũng không biết sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa. Cũng lâu lắm rồi không được nói chuyện với mọi người nhớ mọi người nhiều lắm, anh Dũng đi đâu không biết mà không thấy tin tức gì cả. Anh Toàn thì từ hôm qua Russ không có thấy online gì đâu hết. Thôi phải đi lên thư viên bây giờ đây hẹn mọi người một ngày gần nhất nói chuyện heng.
Thân

Selena
12-09-2005, 11:48 AM
hi Diary Trang dạo này lazy quá ah` với lại không có nhiều vui để kể ra nên Tr không muốn vào viết gì cả ah`.
Nhưng từ bây giờ khác rồi NỘi better và nothing để sad nữa .. vì xung quanh mình có rất nhiều người bạn tốt và quan tâm tới mình mà , nên mình càng không nên làm người khác buồn được ... mình đã thay đồi rùi vào hht cũng thế nhìn tất cả hồ sơ và nick là bít ah` :D thế mới là bạn của Diary chứ đúng không nè :)
Mấy hôm nay mình online dã man quá ah` hic không làm gì và cũng ít đi chơi nữa nên .. ngồi ở nhà thôi ah`. hì hì Hôm nay gặp L Tr vui quá ah` ngồi hai đứa nói chuyện với nhau rùi được nghe hát nữa chứ ....hinh như Chat xong thì mấy giờ nghỉ nhỉ hơn 12 h ah' sau đó thì đi đến lib với Market cùng anh Tuấn hì hì hai em nhà mình hợp nhau ghê ah' , anh ấy lo cho mình như em gái sợ Tr buồn nên đi đâu cũng lôi Tr đi cùng ah` .... Mình không có anh trai nên xem anh như anh trai của mình vui quá ...

CloudyRiver
12-09-2005, 01:58 PM
Lâu lắm rồi ko nói chuyện với mọi người trên Y!M, nhớ mọi người kinh khủng. Có lẽ tại nó đã trở thành thói quen rùi thì phải, bây giờ ko chat nữa, tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, và khoảng thời gian trước thường dành cho mọi người trên Y!M bây giờ ko bít dùng vào việc gì... Mà cũng ko trách được, chắc mọi người bận lắm, H cũng thế... Vả lại anh D cũng là một nguyên nhân, anh D đi là vắng hẳn, mọi người chắc cũng thắc mắc anh đi đâu lâu thế... Hôm nọ anh D nhắn tin cho H, giờ H mang lên cho mọi người xem nhe...


Hà, khỏe không Em, Anh dạo này bận rùi, mấy hôm nữa anh sẽ đi thực tập làm mấy cái để chuẩn bị cho khóa cuối cùng, ở Nhà máy anh ko vào Yahoo được, chỉ vào HHT 1 lát lúc người ta nghỉ trưa thôi, bây giờ anh bận lắm, hôm qua anh về nhà lấy đồ đạc để đi... hi hi vào HHT chả gặp ai, mỗi KBM nhưng anh ko có thời gian 888 với KBM.
Hiii Có gì anh nhờ Em nói với mọi người dùm anh nhé, Anh chỉ còn làm mấy cái lặt vặt nữa, viết xong mấy cái là chuẩn bị ra trường rùi đó, chắc khoảng 8 tháng nữa nếu mọi việc êm đẹp, anh chưa biết thế nào, bây giờ anh đang lung tung lắm, chưa biết quyết định thế nào... Về hay Ở hix.... nên có lẽ anh sẽ ít lên... Vậy chúc em vui vẻ và học tốt nhé.... có gì lúc nào anh sẽ quay lại 888 với mọi người, chúc tất cả vui vẻ và thành đạt nhé, Em chuyển lời dùm anh tới tất cả nhé!
Hẹn gặp lại, Nếu có gì mới anh sẽ nhắn sau vậy nhé... bb
Vậy đó, đọc tin nhắn mà H thấy buồn, vậy chắc là một thời gian dài nữa mới gặp lại anh. Nhưng dù sao cũng thông cảm và chúc anh thành công. Mọi người cũng vậy nhỉ? :)
Lại nhớ còn lời hứa giúp anh học tiếng Anh nữa chứ :mecry: Vậy mà chưa làm "cô giáo" được một chữ nào, H tệ ghê!
Mọi người siêng lên Y!M chút nghen, hoặc cho bít giờ nào hay lên để H lên cùng... Dạo này đang buồn quá :(
Iu mọi người nhìu!

_N_X_
13-09-2005, 06:19 AM
Tạt vội vào nhật ký ...hì hì mọi ngừi khoẻ hoh.....hì biến nhật ký thành nơi chào hỏi vậy Trang nhỉ ! hì , Bận hoa mắt ...vẫn vào HHT hì hình như HHT là đời sống thứ 2 của anh từ lúc nào mất rùi .....vào nhà máy mang ra khoe các bạn đồng nghiệp hì ... vậy là họ nhường cho 1 máy để 88 và phá phách ...he he .. nhưng ko có các phần mềm cơ bản để nghịch phá như ngày ở nhà ...hì coi vậy mà cũng ko bận lắm ...chỉ ko ra yahoo được thui nhớ các em và mọi người nhiều lắm , anh bây giờ tự nhiên trở thành ông già đúng nghĩa hix ....đạo mạo vớ vỉn ...hix chỉ muốn vui mãi như ngày nào ... hix bệnh nghề nghiệp ...!!!!! chỉ mún như thèng K ...hì anh em gọi nhau = ông , tôi . lão này lão nọ
thèng .... ..mày tao chí tớ , củ chuối và vui ...hix chả mún từ giã đời sinh viên tý nào tự nhiên giớ thành thế này thấy thay đổi nhiều wa ....hix anh vẫn thích dân dã ...củ chuối và chọc ghẹo các em rùi cười vui vẻ hơn ...mà cuộc sống là thế ta bắt buộc phải hòa nhập vào vòng quay của nó , Nếu các em gặp anh chắc giờ nài khỏi có nhận ra được đâu hì
Hôm nọ 888 Với Nhoc Jane lâu ...hì cũng bàn về chuyện nài hì ... mún nói rất nhìu nhưng sắp phải bàn giao máy lại rùi đó
Anh chúc mọi người vui vẻ nhé , Chúc K , T , H và Jane , KBM , V ...và các bạn luôn học tốt và may mắn ! nhớ là đừng bỏ cái room của tụi mình vào cuối tuần nhé mọi người , Anh sắp trở về rùi ...thành công rực rỡ hì hì 88 8 sau nhé mọi ngừi
Muuuaaahhhhh tất cả hì hì !

À quên mất 1 nhân vật ....hì lão Bạn giá ko biết dạo nài sao rùi ...hix Cà nữa ....potay chắc lão bận lém ....gửi lão 1 lời chúc may mắn nhé bạn già của tui Seri .. hì

oplariri510us
13-09-2005, 09:18 AM
13.9.05
hôm nay ko biết là bao nhiêu chuyện linh tinh xảy ra nữa, đi học thì cái cô giáo nhìn mặt là mình muốn oánh lộn rùi, sáng sớm thức dậy học bài thì HHT lại xảy ra cái chuyện gì gì ko à.......... đúng là khùng quá
Biết tin buồn là ngôi nhà của mình đang hấp hối, ko biết là nó chống chịu đến bao giờ nữa, mình cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng mà chẳng biết nên làm cách nào cả, chỉ mong là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp để ngôi nhà của mình còn sống sót qua cơn hoạn nạn này, luôn mang lại niềm vui cho mọi người mà....hope........hope.....hope chút nữa cho nó thành hiện thực :D
Mà nói thiệt là giờ mới biết cái này đó, dài quá, ko thể nào đọc được, giờ dzô góp chút ít bài cho có thêm 1 thành viên trong trang nhật ký này :)

Selena
13-09-2005, 03:18 PM
HI My Diary !
dạo này Tr vào diary thấy như có vẻ gì đó vắng vẻ với thiếu những câu chuyện mà Nhóm bạn đó kể ra ở Diary sau những lần chat cùng nhau nữa ... Chắc vậy thế phải không Diary ?Mọi người giờ ai cũng bận rộn rồi đâu có rảnh nữa đâu ,... chắc mà gặp nhau thì chỉ có cuối tuần mới gặp nhau được đúng không .... Anh D ơi lâu rồi em cũng không hay vào quậy anh với gọi anh Khi em buồn nữa đúng không ? Tại khi đó Tr thấy anh D giờ này cái mặt cười của anh ở Y!m khi nào cũng cười không ah` ... còn bây giò thì vào những người bạn của Tr không thấy một ai on nữa Nên Tr có On cũng chỉ invisible thôi ... và có on cũng vào hht chứ ko on Y!m nữa buồn quá ah` .... tối hôm nay ăn tối xong thì vào Y!m thì thấy Seri người bạn của mình có online ở đó nhưng hic cũng có nói chuyện được đâu seri vào chỉ nói được vài câu : " hi Trang , dạo này khoẻ không ? Seri đã chuyển đến Scotland rối mọi chuyện cũng ok .... rồi thôi Seri đến giờ phải ươt rồi Trang ah. .... " hi c thế đó ...
Thôi Tr hi vọng vào ngày cuối tuần sẽ được gặp tất cả những người bạn của Trang ở Y!m thôi ... chúc những người bạn của mình vui vẻ và mọi điều tốt đẹp

Seri
13-09-2005, 03:33 PM
Hôm trước mình ráng uống cho say để nói ra những điều cần nói, nói xong thấy vui ghê. Dù không say thật nhưng uống nhiều giọng nó lè nhè coi bộ nói dễ hơn. Như thế là coi như đã giải quyết xong 1 chuyện.

Thỉnh thoảng mới có thời gian online để vào HHT. Lướt qua Đố Vui và sau đó đọc nhật ký. Rất mừng vì lười viết mà vẫn có người nhắc đến mình.

Trang, Hà, và bạn già mãi là bạn tốt của Seri.

snowlove
14-09-2005, 01:23 AM
hic 1 ngày nửa lại trôi qua .hầu như tui chẳng muốn như vậy . bùn lúc nào câu cửa miệng của tui củng chỉ là bùn .hix hix ko hiểu sao tui lại như vậy :oh: .rất may là có hht cho tui tâm sự

_N_X_
14-09-2005, 06:24 AM
Hì nhật ký ....vào đây có thêm Lão Opla và lão bạn giả lại xuất hiện he he ...vui ghê .... Lão Oplla thì từ lâu rùi ko 888 ....thấy mặt lão lại là Nam giao ....hix ko biết lão nài có ý gì khi lấy tên đàn tế nài !!!
hì lão mà nghiêm túc được thì TBX sẽ trở thành ...pho tượng mất ....khỉ ...khỉ quá .... vào nhà máy hix đủ thứ chuyện ...thấy mình nghiêm túc giả tạo wa .... Một điều Ngài ...hai điều thưa Ngài ...Thưa quý vị ...quý Bà -...quý ...vv ....hix đúng là Angle rổm ....hum qua được cởi áo ngoài ra quần xắn ống tháp ống cao ha ha chui vào đo đạc các tấm Panen ha ha thoải mái thía .
Vừa chui ra lão bụng phệ gọi lại nói
Anh đã vi phạm kỷ luật lao động ,Bởi anh không mang áo bảo hộ và mũ .... hì gãi gáy 1 hồi nghĩ ngay ra 1 kế ...Thưa ông ... cỡ áo bảo hộ của tui là M và các áo trong kho còn lại toàn là XXL ....vậy nên tui không thể cách nào khác hơn là ...khỏi cần áo ...
Lão nghĩ một hồi ...rùi gật đầu ... được rồi ...
Vậy mời ngài đi theo tôi .......đi theo lão tim đập ...như trống trận hì lão nài ghê thật xeot 1 tờ hóa đơn 45 E uro anh đi qua bên tiền lương nhận tiền ...và ngày mai trở đi tui muốn thấy anh có áo và mũ bão hộ khi anh làm việc ở dãy máy khổng lồ này ....Toi con rùi ông ơi ac ac ..... thêm một nỗi khổ ...hix ngày nào cũng thay bảo hộ thì .....bỏ xừ à :icon_punc ha ha
Cuối ngày ...thông số chính xác đến bất ngờ ....Dung sai đúng hết ...... Mình khoái trá ra mặt ngáp phải con ruồi to tướng há há .... so geht das ... há há
Lão chạy lại bắt tay ....Chúc Mừng anh , Người Việt Nam là những người rát có năng lực , nhưng anh nên nhớ .... ngày mai tôi muốn thấy anh trong bộ bảo hộ chứ ko phải quần bò và áo phông trong nhóm của tôi ....măt mẹt ... nhớ dai thía ...hix ( giả tạo ghê hồn ) nếu tui ko làm xong chắc ông cho tui ra de hử .... Khỉ ...khỉ quá ,
Đem nay phải ngủ cho thật ngon .... mai còn tinh thần hix cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn ...hy vọng sẽ khá hơn .... bb nhật ký và các bạn tui đã

Tình Nhat Phai
14-09-2005, 06:52 AM
Híc ... một chuỗi ngày dài đăng đẳng.. mình quá mệt mỏi với công việc hiện tại rồi chăng !
50 giờ 30f là tan ca mình làm đến 5_28f rồi chứ bộ chỉ còn có 2fut nữa thôi là hết giờ vậy mà rão bước vươn vai một cái ra khỏi căn phòng làm việc là lĩnh ngay một câu nói ko hay đầu liền híc. :(.
* Cái tính mình lại hay ương , cãi lại. xong mọi chuyện đã đến hồi gay cấn rồi đây. ngày mai không biết thế nào nữa , lại một buổi sáng nhăn nhó rồi đây , thôi đành vậy dẫu sao mình cũng đã chẳng phải là quen rồi sao ?
**
Mưa trời mưa to thiệt là to , ôi đã mấy năm rồi sống vất vưởng trên cái xứ lạnh lẽo này ,chịu đựng biết bao nổi khó khăn cũng như vất vả rồi vậy mà , mình không sao kìm nổi cảm xúc.. :( đem về một mình trên gác nhỏ nghe tiếng mưa rơi mà não lòng , phải chi giờ này có một người bạn để mà tâm sự thì tốt quá.. rút trong túi áo ra một bao thuốc pha cho mình một ly caffe , cứ thế ngồi đốt , nhìn khói thuốc bay bay mà nhớ nhà da diết , nó cho mình cai cảm giác bếp lửa ngày nào mình vẫn ngồi bên luôn miệng hỏi mẹ món này nấu sao cho ngon hả mẹ..híc khóc ư , mình là con trai mà sao vậy nè.. :mecry:
**
* Thôi chắc lẽ mình phải từ bỏ ý định sống thêm vài năm nữa thôi , cuối năm nay vè nhà ăn tết cùng thấy mẹ vậy , mình lại được cùng mọi người ngồi gói bánh đây nghĩ tới lại vui rồi , đã 3 năm chưa được nếm món bánh này , cái thứ bánh mà mình vẫn thích.. :rolleyes:
*
nhớ cái đêm dao thừa năm 2003 cái đêm cuối cùng của mình trước khi lên đường. ôi sao mà vui vậy bạn bè tụ họp hết thảy tại nhà mình , nắm tay nhau cùng hát vang khúc nhạc.
Mong ước kỹ niệm xưa.. dẫu không ai nói gì nhưng ai cũng thấy rõ trên má nhau những hạt sương.. tình bạn thật cao quý , ngoài tình thân ra thì tình bạn vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng thứ 2..
http://traitrimxulanh1079.tripod.com/tinh_ban_than.wma
**
* Chắc hản đây là lần đầu mình ghé thăm quốn nhật ký này và cũng là lần đầu mình trút bầu tâm sự vào đây chăng ! mọi người hết thảy là bạn bè của mình đây mà.. :)
*
mọi người ơi cho mình gửi tới mọi người , với tất cả mọi lời chúc tốt lành nhất nghen.. :)
tạm biệt mọi người

Akite_for_you
14-09-2005, 07:27 AM
Buồn wa, chỉ có mấy ngày mà biết bao chuyện xảy ra. Đôi lúc mình tự hỏi, rồi mình sẽ đi về đâu! Những ước mơ hoài bão ..... Lâu rồi, nhìn lại mình, chợt nhận ra, có phải là L ngày xưa không đây ? đâu rồi một con bé nhí nhảnh, lúc lắc, đâu rồi hả ? Sao mình cứ phải suy nghĩ quá nhiều như thế, có phải mình đang tự làm khổ mình không đây!
Bạn bè nói mi thay đổi quá nhiều, cũng đúng thôi, mình còn thấy mình khác xưa nữa là ! Cũng chẳng biết do đâu nữa ! :( Cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm! K ơi, T ơi, có hỉu cho L ko ?
Khi giận hờn thấy mình thật trẻ con nhưng cục tự ái trongmình quá lơn ! :( Sis Chanh à, cảm ơn ss nhiều lắm ! Em đã nghĩ rất nhiều về nhửng điều ss nói, em sai rồi, có lẽ em ko nên quá bương771 bỉnh phải không ss! Nhưng mà, nếu cho em làm lại thì có lẽ em sẽ vẫn làm thế thôi :D (tại nhớ wá mà, hoh chịu nổi )
Ngày trưóc khi sắp đi học xa, hắn hỏi mình .... (khó nói lắm, ko nói được :D ) mãi mới đồng ý ! Bữa nay nói chuyện mới dám nói, hix, hắn có bít đâu, ở xa wá vậy ai mà chịu cho nổi! Hắn đâu biết mình đâu sợ xa mặt cách lòng mà chỉ sợ nhớ wá hoh chịu nổi thôi!
Hôm nay ở lớp, ai cũng nói thực sự thất vọng về mình, mình đã đánh mất niềm tin của mọi người rồi!
Thôi, ta ơi, hãy cố gắng lên, mi sẽ làm được mà, cố lên!

ta là catwoman
14-09-2005, 09:33 PM
ôi, những ngày đi học sao mà lại khổ sở thế này! thứ 2... bà Trang la sát dạy thể dục ( ai đời bắt học sinh một tiết phải chạy đến 10 vòng sân trg`); thứ 3...đúng mẹ An dạy sử ( tổng phụ trách mà ko biết nhắc hs trật tự, cũng nản); thứ 4... bà... Khí quyển- Quyến khỉ :haha: môn địa; thứ 5 ( hum nay đây)... lại là bà Trang la sát và bà Hà Tối cổ, hic; thứ 6... ko chỉ có mẹ Khí quyển mà còn có cả... Hà Tối cổ ( oh my god)
may mà sắp đến ngày thứ 7 , hí hí, tha hồ làm bài ( chả hỉu sao mà tui thik làm bài cực kỳ)

~Qikitta~
15-09-2005, 03:25 AM
cuộc sống ở xứ người buồn thật là buồn, đã hơn một năm nay rồi mình chẳng muốn đi chơi, không muốn ra khỏi nhà nữa. Cả ngày đi học, về nhà lại làm bài rồi lại đi học ............. Cuối tuần, holiday cũng chỉ ở nhà làm assignment và làm việc nhà thỉnh thoảng ghé lên hht một lúc, mà nếu không học nữa thì buồn lắm, chẳng biết làm gì nữa cả. Không có gì làm sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ, lại nhớ nhà, nhớ Hà Nội và lại khóc. Mình biết mẹ cũng nhớ nhà lắm nhưng mẹ còn có sepdad.......
Lại holiday rồi, vừa làm xong hết mấy cái assignment và homwork, chán quá, ngày mai biết làm gì bây giờ, đi kiếm mấy quyển sách đọc tạm vậy.
Mình chưa bao giờ có nhiều bạn cả mà hình như chưa có ai thất sự thân, buồn thật là buồn. Mình có đáng ghét không nhỉ, hay có lẽ mọi người nghĩ mình quá boring................. mà cũng có lẽ là tại mẹ, cái gì mẹ cũng cấm đoán nên không ai muốn làm bạn với mình.

CongTuLevi's
15-09-2005, 08:39 AM
Hey diary long time no see how are you >_^
Dạo này lười vô H2T quá lười luôn cả vào viết nhật ký nữa *_*Mà cũng không thể trách mình được đâu phải mình quá lazy mà do việc học hành đã chiếm hầu hết thời gian 1 ngày của mình rồi T_T. Nghỉ hè thì mong cho sớm vào năm học để được đến trường cho vui vậy mà vào năm học rồi mà sao thấy oải quá hic..hic..! Tối về cứ nhìn đống homeworks đã muốn xỉu luôn vậy á nhưng chẳng còn cách nào khác là phải finish them nếu ko muốn nhận bad marks T_* Làm xong bài tập thì cũng gần 12h rồi nên 2 con mắt cứ díu hết cả lại, vào Y!M thì thấy mỗi ss Trang online nhưng để status stepped out nên ko làm phiền ss nữa . Cố níu kéo chút thời gian ít ỏi còn lại để vô H2T xem có gì mới ko..đâu nghĩ hôm nay còn time vào viết diary nữa đâu nhưng ko hiểu sao nếu ko viết thì cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì á. Thôi đi ngủ nào, một phần là do buồn ngủ rồi phần nữa là không muốn cho mum biết mình thức khuya trong năm học *_* bye dear diary nhé >_^ à I see you have some new friends, are they friendly?? >"< tell me then okay I'm really tired now. goodnight, see you as soon as possible..!

tiểu quỉ
15-09-2005, 06:44 PM
uh.. 15 trang rùi... Tr và các bạn ui, mở phiên bản 2 mà viết tiếp nhé :)

Selena
16-09-2005, 02:54 AM
Nhật Kí ơi hic Tr không muốn chuyển sang nhà khác đâu ah` vậy mà bị người ta Closed rồi nè ,.... Tr và Các Bạn đã gắn bó với Nhà này rồi sao muốn chuyển đi đúng không Diary :(
Biết bao nhiều là niềm vui và buồn đã được in dấu ở trong Nhật Kí này rồi ... rồi một ngày nào đó Diary sẽ không có ai vào trò chuyện lại bị đẩy ra sau trang cuối cùng :( và sẽ bị mọi người bỏ rơi sao . Nhật kí ơi đây là lần cuối cùng Tr vào say gooood bye Diary và những dòng nhật kí của bạn Tr .
Hôm nay ngủ dậy Tr có nhiều việc làm quá ah` , từ sáng đến giờ lo dọn phòng và packed đồ đạc của mình vì mình sẽ chuyển Nhà ah` ... bao nhiêu là thứ hic chắc nhiều đồ hơn cả khi ở nhà nũa mệt quá ah` .

tiểu quỉ
16-09-2005, 07:01 AM
Tr ui.. rất tiếc nhưng... kéo nhiều trang quá sẽ ko tốt cho HHT.. mong Tr thông cảm :(