PDA

Xem đầy đủ chức năng : ViẾt Cho RiÊng Em ...



lucbinhtimvn
29-06-2008, 06:12 PM
Em viết cho em khi chiều buông xuống
Viết cho lòng hết trống trãi ngày mai
Anh có hay nỗi lòng người xa xứ
Giữ trong lòng vương chút ưu tư

Em viết cho em khi ngày vui đã mất
Để nỗi buồn đọng lại đêm đêm
Thương nhớ nhiều ...giờ đây đã tắt
Nhìn người xa ...nghe nuối tiếc cho mình ...

Em viết cho em...Sợ ngày mai chẵng kịp
Giữa bộn bề... bỏ quên mất câu thơ
Rồi đêm về chợt giật mình thức giất
Kỹ niệm làm tim đau nhói ...ngẫn ngơ

Em viết cho anh ...cho một thoáng tình cờ
Mang mùa Xuân về cho hoa nỡ
Cho tình lòng em chợt dâng lên nhung nhớ
Và nỗi buồn em viết vội vào Thơ ....

dungnhinanh_em
30-06-2008, 01:15 AM
RÊU PHONG

Ta chợt hỏi Hoa xoan về mấy độ
Mùa thu về ai đơn lẽ bóng cô
Gió xa kia nghiêng đổ bóng mây chiều
Phơn phớt nhẹ tường xưa rêu phong ố !

Ta đã hẹn em trong mùa thu trước
Chiều mây vàng hơi lạnh rước heo may
Thổi cho mây bay mộng ước dài ngày
Trong đơn lẽ bình yên ta đứng đợi

Mùa thu ấy đợi hoa soan hé nhụy
Tay ta run nâng nhẹ cánh hoa thơm
Hoa như đơm giọt ngọt lịm mơ màng
Em đang đó ta nhìn trong giấc ngủ

Mùa thu ấy về bên ta trong ủ rũ
Cũng gió cao nguyên ru nhẹ tầm hoa
Cánh hoa kia nay đã sớm nhạt nhòa
Nơi tường cũ riêng mình ta tư lự

Hung`aNh.N01
01-07-2008, 10:04 AM
chút mộng ơi ... từ từ hãy mộng mơ
để ta tỉnh giấc ..cho ta tìm lối thoát
lối thoát tình yêu mà ông trời định đoạt
bắt hai người yêu say đắm phải quên
nhớ thật nhiều nhưng chẳng dám gọi tên
anh sợ tiếng nấc trong tim mình nhói khẽ
viết gì đây trong câu thơ đơn lẻ
nước mắt cạn rồi ...thôi chẳng khóc nữa đâu

khùng lãng tử
01-07-2008, 12:37 PM
Em

Em đến rồi đi như cánh chim bay
Khiến hồn ta dong duổi nơi tận cùng miền nhớ
Hơi thở ta hoà mình trong cơn gió
Nhẹ bay khắp cuối đất cùng trời
Vì một lẽ ..
Tìm em

Em - là ảnh ảo cả một đời ta muốn tìm quên
Muốn phủi bỏ cho vào mồ dĩ vãng
Dòng thời gian
Ta lần mò trong chạng vạng
Bắt được em
Ô hay...chỉ là cái bóng của khối tình

Em - Có những điều cần nói lại lặng thinh
Giữ làm chi khi bờ dài khoảng cách
Em muốn thế ư ? Ta đã làm muôn ngàn phương cách
Em vẫn lặng im
Dấu chấm than trong tận thâm sâu lòng ta
Còn lưu lại muôn đời

Em- ta thả làn khói thuốc bay khắp nơi
Em nhăn mặt như dằn dỗi
Đâu rồi..đâu rồi lời nói ?
Một tiếng" đừng" thôi cũng đủ
Vậy mà ...

me0c0n
02-07-2008, 06:41 PM
viết cho em viết ân tình xa mãi
viết cho mình khi tình đã nhạt phai
viết cho anh nhưng dòng tin nhắn cuối
viết cho mình khi em mún quên anh

thi_thị_kiều_trang
02-07-2008, 11:12 PM
Một mặt trời xin hãy trả cho em
Một trái tim cho mà thôi khắc khoải
Một bóng người thao thức mãi thu sầu
Để lá úa cũng buồn chẵng dám buông mình rơi.

Còn nhớ và yêu....còn thương và hận
Tình hóa đi mất chỉ trơ sỏi đá
Thử hỏi ke ngàn năm điên trong khờ dại
Vấn vương như khói bụi hồng gãy gai.

Áo tôi ướt trong chiều mưa gọi cỏ
Xanh trông màu mây mắt nhợt sắc hương
Đóa phù dung sớm tàn tối nở
Bừng tỉnh cơn mơ xóa mộng phù du.

qminhnguyen
05-07-2008, 08:21 AM
Em viết cho em khi chiều buông xuống
Viết cho lòng hết trống trãi ngày mai
Anh có hay nỗi lòng người xa xứ
Giữ trong lòng vương chút ưu tư

Em viết cho em khi ngày vui đã mất
Để nỗi buồn đọng lại đêm đêm
Thương nhớ nhiều ...giờ đây đã tắt
Nhìn người xa ...nghe nuối tiếc cho mình ...

Em viết cho em...Sợ ngày mai chẵng kịp
Giữa bộn bề... bỏ quên mất câu thơ
Rồi đêm về chợt giật mình thức giất
Kỹ niệm làm tim đau nhói ...ngẫn ngơ

Em viết cho anh ...cho một thoáng tình cờ
Mang mùa Xuân về cho hoa nỡ
Cho tình lòng em chợt dâng lên nhung nhớ
Và nỗi buồn em viết vội vào Thơ ....

Cảm ơn

Em đi từ ấy, bao giờ.
Hồn hoang đã chết trong mơ bao lần.
Thấy ai xa cũng như gần.
Thấy ai đôi mắt tần ngần nhìn xem.
Thấy ai cũng cứ là em
Vẫn như bóng sáng diệu hiền cuối thu.
Đã giăng một lớp sương mù
Đưa tay ta với ngàn thu chẳng gần

Hôm nay cành nhẹ gió xuân
Nỗi vui sao bỗng ngập ngừng tâm tư.
Vì trong đôi mắt ai cười
Có nguyên vẹn một khoảng trời ta mơ
Cảm ơn những nỗi mong chờ
Cảm ơn người gọi hồn thơ ta về.

MQN

lucbinhtimvn
07-07-2008, 05:18 PM
Em viết cho em ...Tháng ngày qua bỏ lại
Một cuộc tình hờ hững phía trời xa
Em viết cho em ...sợ năm tháng phai nhòa
Ân tình cũ ...Người xa ...xa mãi mãi ...

Em viết cho em ...Viết cho thời con gái
Mộng mơ nhiều ... Tim yêu dệt tình thơ ...
Để đêm về dâng lên niềm nhung nhớ
Bóng một người ...cho em những hoài mơ ...

Em viết cho em ..những năm tháng đợi chờ
Chiều buông xuống em thẫn thờ mong nhớ
Hoàng hôn nghiêng ... nghẹn lòng buông tiếng thỡ
Dõi mắt nhìn ...dìu vợi bóng tà dương ...

Em viết cho em ...Nỗi lòng kẽ ly hương
Nghe não lòng tiếng chim buồn gọi bạn
Con đò xưa ...đã xuôi về bến khác
Hay vẫn chờ ...Như Ve sầu vẫn mãi đợi hè sang ?

nhockhodai
03-08-2008, 04:19 AM
Làm sao có thể quên 1 người
Khi trái tim đã khắc sâu hình bóng
Làm sao tôi có thể mĩm cười
khi nỗi đau dằn vặc trong lòng
hello kucbinhtimvn tho ban rat hay va y nghia minh rat thich chuc abn lươn vui khoe va mai co nhung bai tho that y nghia nhe