beyeuchu
29-06-2008, 08:29 AM
Lâu lâu, tui lại dành thời gian để lòng vòng với bạn bè.
Lòng vòng nghĩa là chi ?!
- Là lấy điện thoại ra, rà số, coi thử ai lâu nay mình ít khi liên hệ và ngược lại.
Thấy cái số nào tự nhiên gợi lên những nhớ nhung là k ngần ngại, bấm nút gọi.
Có những cuộc nói chuyện sẽ nghe có phần khách sáo.
Và cũng có những cuộc gọi thân thiết vô cùng, quên mất lâu rồi k gặp, và cứ ngỡ như là hôm qua.
Mấy cuộc gọi như thế có tiếc chăng, là tiếc sao k gọi sớm hơn, và tiếc chăng là rất đỗi tiếc tiền... vì nói quên cả thời gian.
- Là lục lại mấy email cũ, rồi dành thời gian viết dăm điều hỏi thăm.
Thông thường, tỉ lệ hồi âm thường chỉ chiếm 1/4 là may lắm.
Vì trong mail nào biết viết gì, ngoài mấy dòng hỏi thăm nghe có phần xa cách "dạo này làm sao, có gì mới k, có gì vui k? lâu nay ít liên lạc vì một lý do nào đó, bận rộn quá chẳng hạn" (cái từ bận rộn chỉ mang nghĩa đổ thừa hay biện hộ nhiều hơn cả).
- Là đi lòng vòng một số blog.
Thấy có gì mới thì hăm hở coi để update tình hình bạn bè, dù có thể tình hình đang rất chi điên điên khùng khùng, hoặc đang mưa nhiều hơn nắng... thì để lại một vài câu thăm hỏi, rằng đã ghé nhà... hoặc giản đơn đọc say đọc sưa mấy entry rồi lặng lẽ dời gót.
Thấy blog đóng cửa thì gõ cửa hỏi thăm tâm trạng.
Thấy blog lâu ngày im tiếng bụi dính đấy nhà thì vô nhắc nhở chủ nhà lau bụi, rồi rủ rê viết tiếp: viết đi chứ, viết cho bạn bè biết được rằng ai cũng đang còn sống, đang quan tâm nhau, đang nhớ thương nhau...
--------------------
Chỉ tiếc bận rộn đôi khi k phải là một lời biện hộ, mà còn là một sự thực, nên chuyện lòng vòng cũng chỉ đành để thỉnh thoảng. Mà biết đâu, nhờ thỉnh thoảng nên nhớ, nhờ thỉnh thoảng nên vui. Chứ gặp nhiều quá hóa nhàm, và hóa quấy rầy người khác.
Nên thỉnh thoảng... rồi sẽ lòng vòng.
Lòng vòng nghĩa là chi ?!
- Là lấy điện thoại ra, rà số, coi thử ai lâu nay mình ít khi liên hệ và ngược lại.
Thấy cái số nào tự nhiên gợi lên những nhớ nhung là k ngần ngại, bấm nút gọi.
Có những cuộc nói chuyện sẽ nghe có phần khách sáo.
Và cũng có những cuộc gọi thân thiết vô cùng, quên mất lâu rồi k gặp, và cứ ngỡ như là hôm qua.
Mấy cuộc gọi như thế có tiếc chăng, là tiếc sao k gọi sớm hơn, và tiếc chăng là rất đỗi tiếc tiền... vì nói quên cả thời gian.
- Là lục lại mấy email cũ, rồi dành thời gian viết dăm điều hỏi thăm.
Thông thường, tỉ lệ hồi âm thường chỉ chiếm 1/4 là may lắm.
Vì trong mail nào biết viết gì, ngoài mấy dòng hỏi thăm nghe có phần xa cách "dạo này làm sao, có gì mới k, có gì vui k? lâu nay ít liên lạc vì một lý do nào đó, bận rộn quá chẳng hạn" (cái từ bận rộn chỉ mang nghĩa đổ thừa hay biện hộ nhiều hơn cả).
- Là đi lòng vòng một số blog.
Thấy có gì mới thì hăm hở coi để update tình hình bạn bè, dù có thể tình hình đang rất chi điên điên khùng khùng, hoặc đang mưa nhiều hơn nắng... thì để lại một vài câu thăm hỏi, rằng đã ghé nhà... hoặc giản đơn đọc say đọc sưa mấy entry rồi lặng lẽ dời gót.
Thấy blog đóng cửa thì gõ cửa hỏi thăm tâm trạng.
Thấy blog lâu ngày im tiếng bụi dính đấy nhà thì vô nhắc nhở chủ nhà lau bụi, rồi rủ rê viết tiếp: viết đi chứ, viết cho bạn bè biết được rằng ai cũng đang còn sống, đang quan tâm nhau, đang nhớ thương nhau...
--------------------
Chỉ tiếc bận rộn đôi khi k phải là một lời biện hộ, mà còn là một sự thực, nên chuyện lòng vòng cũng chỉ đành để thỉnh thoảng. Mà biết đâu, nhờ thỉnh thoảng nên nhớ, nhờ thỉnh thoảng nên vui. Chứ gặp nhiều quá hóa nhàm, và hóa quấy rầy người khác.
Nên thỉnh thoảng... rồi sẽ lòng vòng.