Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi buồn...



beyeuchu
29-06-2008, 07:06 AM
Có đôi khi nhận ra mình đã dạt ra rìa cuộc đời của một ai đó. Chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào và cố hiểu.

Như khi nhận ra bên cạnh nỗi buồn, còn lắm những niềm vui. Chỉ oái ăm là, khi vui, ít ai để ý, cứ thế mà vui, còn khi buồn lại bắt đầu than thở, nên cứ thế nỗi buồn được dịp làm giặc ngoại xâm.

Bên cạnh cái sự bị ra rìa kia, cũng kịp vui vì mình k đến nỗi cô đơn như mình hay tự nhận. Vẫn kịp được những ai đó cho bước vào vòng cuộc đời của họ. Những sự giao nhau dù ít dù nhiều cũng để thấy sỏi đá còn cần có nhau huống chi con người có hít có thở. Song suy cho cùng, cái mới đâu phải cũng có khả năng thay thế hoặc khỏa lấp (dù một phần rất nhỏ) cho những cái cũ. Cái được nào phải làm quên đi cái mất. Dù, cuộc đời có được có mất...

Sao cứ hoài tham lam, cuộc đời đòi mong được tất cả, mà chẳng muốn mất thứ gì. Cái cũ đi, k vì cái mới đến. Cái mới đến k làm cái cũ mất đi… Chỉ đủ để k bao giờ cũng được như ý.

Có những sự lựa chọn k bao giờ do chính mình lựa chọn. Thế mà ngẫu nhiên như 2 chữ trớ trêu, ai đó đã chọn thay mình, hoặc được cái này, hoặc có cái kia… vì đời sống bao giờ cũng hữu hạn trong chính từng giây sống, trong từng 24giờ mỗi ngày chứ k thể hơn (mà có là 48 giờ một ngày thì biết đâu cũng chẳng khác đi là mấy).

Cuối năm, được – mất, mất – được. Nghe cứ hên xui như trò xé từng cánh hoa mà đếm...
----------------
Cuối tuần cho những mất mát...
Cuối tuần cho những gặp gỡ người thân mà thành người dưng...
Đi ngang qua nhau, đường đời chật hẹp, đủ để đụng nhau...
Mà lòng chật hẹp, đủ để xa nhau...

Thôi về nhà ngủ.
Chỉ viết linh tinh.

uoiconruoi
29-06-2008, 07:33 AM
"" Sao cứ hoài tham lam, cuộc đời đòi mong được tất cả, mà chẳng muốn mất thứ gì. Cái cũ đi, không vì cái mới đến. Cái mới đến không làm cái cũ mất đi… Chỉ đủ để không bao giờ cũng được như ý.
""

hay hay ^^....mình thick câu này...cảm ơn bạn nhiều nha ^^

BOM!
29-06-2008, 08:16 PM
Đáng để suy nghĩ :hihi:

guirtar_gilr
29-06-2008, 08:33 PM
hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy