PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dành cho ngày anh trở lại



naxinh
29-06-2008, 04:40 AM
Hôm nay, cả ngày em lang thang trong thành phố, nắng, gió ....
Cũng hôm nay em đi ko sót 1 ngõ nào trong trường nhưng em đã dừng lại rất lâu ở 1 nơi. Lớp anh! Em nhìn lại dòng chữ bằng bút chì em đã ghi trước cửa lớp anh và chợt nghĩ ' lúc đó là đùa ". Nhưng anh ơi em làm sao ngờ, cả anh cũng vậy! Đùa thành thật!
" em yêu anh thật lòng! 1 ngày anh trở lại đây anh sẽ biết tình cảm em dành cho anh là thật. Anh nhé! " em đã viết thêm 1 dòng như thế, khắc lên cột, để thời gian ko thể xóa đi... để 1 ngày anh trở lại... vẫn còn...