giÓ
29-06-2008, 01:57 AM
Ba à, hình như hai năm rồi con không về nhà phải không ba, chắc mọi người ở nhà vẫn lo lắng cho con lắm, vì thỉnh thoảng con chỉ nhắn qua người quen một vài dòng chữ rằng con vẫn ổn ...có lẽ con không phải là người giỏi ăn nói, lại ương bướng nữa (giống hệt ba nhỉ), nhưng bây giờ ngồi ngẫm lại con mới nhận ra là mình đã sai. Em con ở nhà có khỏe không Ba, nó vẫn học giỏi chứ ạ, con vẫn khỏe, vẫn đi làm, vẫn đi học, con còn được học bổng của trường nữa đấy, con của ba giỏi không. Con sắp theo xe chú Lương đi vào Nam rồi Ba ạ, con làm phụ xe cho chú ấy ...sau chuyến này con sẽ về nhà, con bây giờ gần như đã trưởng thành rồi, nhưng với Ba con vẫn còn nhỏ bé lắm phải không ạ, Chú Lương còn bảo con: " dở ông dở thằng" nữa chứ, thế có tức không, con 19 tuổi rồi mà, con nhớ nhà quá, nhớ cái ngọn đồi nơi con với thằng bạn hay lên đó ăn trộm gà^!, nhớ những trận bóng ở bãi cỏ gần sân bay đó ba, nhớ những nơi con đi làm nữa, nhớ mùi dầu mỡ trên chiếc áo công nhân của Ba, con nhớ lắm ...con còn nhớ hồi nhỏ con hay mải chơi, không nấu cơm làm mẹ bực, mẹ cầm lăm lăm cái roi, may mà bố về kịp không hôm ấy con no đòn. Ba đã dạy con làm một người đàn ông thì phải biết cứng rắn, dạy con làm người thì phải ngẩng cao đầu mà sống, cho dù mình thuộc tầng lớp nào, vâng, con đã làm như những lời ba đã dạy, con và những thằng bạn của con, những thằng bạn lớn lên trong xóm công nhân, tự hào vì mình là con nhà nghèo, tự hào vì con có một người Ba như thế, con yêu Ba lắm, Ba ơi, con sẽ về ....mình khóc ????