PDA

Xem đầy đủ chức năng : Niềm tin...



beyeuchu
29-06-2008, 01:08 AM
Buổi tối đói bụng ngồi nói về chuyện mất niềm tin.

Mất thì mất lâu rồi, chứ đâu đợi hôm nay mới mất.

Mà thực ra, bảo mất là mất, chứ có mất đâu, niềm tin cũng tuân theo định luật bảo toàn, nó chẳng tự sinh ra và mất đi, chỉ chuyển vòng vòng đâu đó, từ chỗ này qua chỗ khác.

Ví dụ, ngày xưa tin vào những điều người này người kia nói, lớn lên biết người ta dụ dỗ mình chứ tốt lành chi, bèn tự rút niềm tin ấy lui, đi đầu tư chỗ khác.

Cũng có những niềm tin tự mình tin là đúng. Sau qua biến cố này, sự cố kia, nhận ra mình đặt niềm tin sai chỗ, buồn chút chút rồi tạm biệt 1 niềm tin.

Nhiều khi cũng thấy đánh mất niềm tin ở đâu đó, nó có những bài học hay. Nó giúp con người ta nhìn quanh để thấy sự ứng xử ở đời, để thấy đâu mật ngọt đầu môi, đâu tấm lòng, đâu bàn tay. Và nó giúp con người ta biết cách lớn lên cùng những niềm tin, & cùng cả với những khi niềm tin tan vỡ.

Nên yên tâm nhé, chuyện đánh mất niềm tin là chẳng qua cũng muốn nói với cậu rằng : Lâu nay phỉnh tớ nhé. Và tớ biết là tớ bị phỉnh từ lâu rồi nhé. Tớ tạm tin, vì tớ mong cậu có những thay đổi trước khi tớ thay đổi niềm tin.

Nhưng giờ trắng đen rõ mười, sự chấp nhận lừa phỉnh của cậu đến đây chấm dứt. Tớ bo bo xì cậu, & đặt niềm tin, xác định niềm tin của mình 1 cách khác, 1 kiểu khác, thậm chí có khi 1 chỗ khác.

Niềm tin k tự sinh ra & mất đi, nó chỉ chạy lòng vòng chỗ này qua chỗ nọ. Muốn giữ niềm tin của ai đó, của số đông, của 1 sức mạnh ủng hộ, hãy trước tiên đặt mình vào vị trí đối tượng muốn giữ niềm tin. Nên nhớ, khi người ta mất niềm tin mà người ta nói ra còn đỡ nguy hiểm hơn khi người ta đã mất niềm tin mà cứ vờ tin, hoặc tin bừa đấy nhé.

uoiconruoi
29-06-2008, 07:20 AM
hiz hiz pé nài bị mất lonhf tin ghê wa ..huz huz