Xem đầy đủ chức năng : 3 điều tin của mình !
vthong1992
28-06-2008, 10:34 PM
Tin vào bản thân có thể quyết định tương lai và thực hiện ước mơ
Tin vào ước mơ có thể thực hiện bằng quyết tâm và thực sự mong muốn
Tin vào tương lai như mình muốn nếu tin vào ước mơ và bản thân
thi_thị_kiều_trang
28-06-2008, 11:35 PM
À, tui không biết có biến cố gì đã xảy ra với bạn nhưng bạn phải vui vẻ lên thui....bạn tin vào chính mình đúng không?.....cho dù gì đi nữa thì đừng đánh mất niềm tin đó nhé......bạn đang bị lung lây?....Ừ thì tin, tin cái gì mà mình có thể, cuộc sống cần có nhiều điều tươi đẹp......để không đơn điệu.
mưa_buồn
29-06-2008, 08:07 AM
bất cứ sự may mắn nào cũng không có hiệu lực nếu thiếu sự tự tin vào bản thân ....:rain:.....
Thiếu lòng tin ở những người bạn,người thân thì 3 điều tin ấy cũng sẽ sụp đổ thôi.
vthong1992
30-06-2008, 02:58 AM
Tin vào bạn bè khi họ sẵn sàng giúp đở mình mà không tính toán
Tin vào bản thân khi quyết định 1 điều gì đó .
DarkMythology
01-07-2008, 02:11 AM
nếu tin rùi mà vẫn thất bại.............
nếu tin rùi mà vẫn khổ đau.............
nếu tin rùi mà vẫn bị phản bội.....................thì tin làm gì chuyện gì tới sẽ tới tin làm gì để cõi lòng tan vỡ khi niềm tin kia là sự dối trá
twofaces05
01-07-2008, 03:34 PM
vthong nói hãy tin vào bản thân bạn, và vthong đã xác định :"Tin vào bạn bè khi họ sẵn sàng giúp đở mình mà không tính toán". Dark cần fải tìm hiểu thật kĩ khi đặt niềm tin vào người khác.
vthong1992
01-07-2008, 06:47 PM
Khi bạn trưởng thành bạn sẽ có khả năng nghe-thấy-cảm nhận những điều rất im lặng .
Khi "bạn bè" giúp bạn ,bạn sẽ cảm thấy 2 điều "bất an" và " yên tâm" .Cả 2 điều này như 1 cơn sấm , loáng qua và tan biến mất .
Mình không biết giải thích ra sau nữa ,bởi đây là điều không thể nói mà chỉ có thể cảm nhận .Có thể chỉ 1 số người cảm nhận được và không ....
Từng Cách nói - từng ánh mắt và cái cười ,mình đều có thể cảm nhận được "có hồn" và " vô hồn".... Và quả thật , ghiết rồi nó ăn nhập sâu vào thói quen suy nghĩ của mình lúc nào không hay !Càng ngày càng dễ cảm nhận /.\
Cảm nhận vậy cũng hay lắm .Đôi lúc, có thể cảm nhận biết ai thích ai ,mình muốn hay không 1 cách chắc chắn hơn ........
Bữa hổm nói với thằng bạn ,nói chuyện bạn bè trong lớp .Đến tên nhỏ bạn .Dù chỉ cười và nói bình thường như bao đứa khác . Nhưng cách nói của nó lắp 1 cách lạ thường ,cứ như không muốn bàn chuyện nhỏ bạn ấy !Nhìn ánh mắt nó không cố định nhìn mình nói chuyện .
Dù sau cũng là chuyện đoán nên mình không đặt cược "đúng" và "sai" . Cứ để người trong cuộc giải quyết :hiepsi:
Còn nhiều chuyện mình có thể cảm thấy nó thật kỳ lạ .Nhưng nếu là " đoán" thì mình sẽ không bao giờ nói ra , bởi nói ra sẽ có 2 kết quả "buồn" và " vui" .Vui thì thoáng qua nhưng buồn sẽ in vết sẹo lên tim người khác .(Hơi lạc đề rồi :hiepsi: )
Kẹo Chà Là
01-07-2008, 10:33 PM
Mình không giỏi khi đánh giá một người khác mà như thông nói là cảm nhận. Mọi người nói mình tin người một cách rất vô tư và giúp người khác cũng vậy. Vì thế đã có lúc mình phải buồn nhưng niềm tin của mình vẫn không thay đổi. Tin người thì có gì sai chứ???
vthong1992
02-07-2008, 08:22 AM
Tin người không sai , nhưng tin tưởng có nhiều khía cạnh lắm
Mình đặt niềm tin khiến họ không thể nói " Không" với sự thật !
Mình đặt niềm tin phải đặt vào sự tin tưởng , dù kết quả thể nào cũng không oán trách họ !
Vì vậy!Phải tập cảm nhận sự việc , đôi khi sự tin tưởng có thể là nhát dao rất đau với họ!
:hiepsi:
Cũng phải khó hiểu thật !Mình vồn là người thích thà chịu phiền hơn là làm phiền người khác .Gia đình mình nói mình "Ngu" :hiepsi: .Nhưng mình vẫn giữ vẫn lập trường "Thà phiền phức hơn là làm phiền người khác" :hiepsi:
tienu
02-07-2008, 04:53 PM
Cũng phải khó hiểu thật !Mình vồn là người thích thà chịu phiền hơn là làm phiền người khác .Gia đình mình nói mình "Ngu" :hiepsi: .Nhưng mình vẫn giữ vẫn lập trường "Thà phiền phức hơn là làm phiền người khác" :hiepsi:
Thà chén thuốc đắng hơn bát cơm thơm!
Thà lời cay độc hơn câu khen ngợi.
Thà nghèo lây lất hơn mất phương hướng.
Thà giọt nước mắt hơn trăm nụ cười.
Thà tôi yêu bạn hơn bạn yêu tôi.
Thà xấu như kẹ hơn đẹp rung rinh.
Và...thà mình hạnh phúc hơn thiên hạ hạnh phúc... >''<
Tienu gác bút.
vthong1992
02-07-2008, 06:28 PM
Có thể mình hơi khác người 1 chúc .Trong mọi việc làm , mình chỉ thích " đã làm nó thế nào !?" hơn là " nó mang lại điều gì !?"
Cho dù điều đó mang lại những điều quý báo nhất ,nhưng nếu mình thực hiện nó không đúng với lương tâm và khiến người khác ảnh hưởng xấu !Thì mình sẽ buồn và cái nhận được chỉ là con số 0 .
Có thể mình hơi phức tạp và khó hanh phúc , nhưng mình có thể chắc chắn những điều mình xây dựng hạnh phúc là "đẹp","chân thật" và "xứng đáng" nhất !
Vì vậy!Mình sẽ cố gắng hết sức làm mọi điều bằng khả năng của mình !
Không bao giờ hối hận nếu cho đi những "ước mơ" đã dính sự "sai trái" và " không xứng đáng"!
Kẹo Chà Là
02-07-2008, 08:24 PM
Thực sự thì mình là một người khá là tự lập, không mấy khi cần nhờ vả người khác. Nhưng trong tình cảm thì khác, mà ý mình đang muốn nói tới chuyện đó: tình bạn. Làm thế nào để biết rằng một người chơi với mình là vô tư chứ không vì một mục đích nào hết.
me0c0n
03-07-2008, 02:02 AM
mình chẳng bit nói jì ... nhưng chỉ nói đc rằng. ...
cuộc sống chẳng làm đc jì nếu ta thiếu niềm tin! ^^
Kẹo Chà Là
03-07-2008, 05:59 PM
Hiển nhiên thôi, có niềm tin thì bạn có thể làm được rất nhiều thứ. Mình rất tin vào bản thân mình đó chứ. Chỉ là cái phán đoán đối với người khác thì...
M&Toi
03-07-2008, 07:14 PM
toi chi muon gop 1 y nho thui:Ha~y tin va`o chi'nh mi`nh:wavey:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.