PDA

Xem đầy đủ chức năng : có lúc



me0c0n
28-06-2008, 08:48 PM
có lúc lòng chợt khóc
vì chỉ nghĩ đến anh
có lúc em chợt bùn
vì sao anh xa mãi

có lúc cần có anh
sẽ chia bao nỗi nhớ
có lúc thấy ghét anh
vì sao anh đi mãi
chẳng ở lại bên em
cho em ngày hạnh phúc

có lúc mún quên anh
nhưng nặng lòng không thể
có lúc mún nói iu
mà sao anh khờ thế

có lúc mún trao anh
cả thiên đường hạnh phúc
nhưng lòng này chẳng thể
vì quá khứ 1 người

có lúc muốn thành sao
để sáng hoài nỗi nhớ
có lúc muốn thành mây
trôi hững hờ mãi mãi

có lúc mún thành mưa
làm ấm lòng băng giá
có lúc mún thành đá
để chẳng bít iu thương

có lúc lại vấn vương
về mối tình tan vỡ
có lúc mún bên anh
một đời không xa nữa

có lúc mún đợi chờ
nhưng anh hờ hững quá
có lúc thành lạnh giá
vì chẳng thể nào tin
thì thôi đành khép kín
để kí ức vào tim

ta đành tìm đường mới
một nỗi nhớ đầy vơi
chờ một ngày anh đến
nói sẽ mãi bên em
không bao giờ xa nữa
và như thế nhé anh !
bên em hoài anh nhé !^^:hug:

me0c0n
05-07-2008, 04:30 AM
có lúc chợt nhìn anh lặng lẽ
anh mãi xa rồi nhớ hay quên
lòng em một mình đầy lạnh giá
dẫu có xa anh lắm nỗi bùn

có lúc chợt nhìn ngày hạnh phúc
gió thoảng qua tai chút nỗi bùn
giân anh không nói ngày quên lãng
anh mãi đi rồi người có hay

có lúc thấy lòng em thầm khóc
chút nhớ đợi chờ mãi riêng em
thầm mong anh sẽ quay trở lại
bên mối tình đầu có anh thôi

có lúc thấy ngậm ngùi em chẳng nói
dù chỉ một lời rằng nhớ anh
dẫu bít không quên sao khờ thế
xa anh em bùn có bít khôn !

sutobaby1914
05-07-2008, 10:11 PM
có lúc chỉ mong có một điều
em về cho trọn kiếp thương yêu
cho tình anh trọn niềm thương nhớ
chẳng phải chờ mong chẳng nhớ nhiều

có lúc chỉ thầm gọi tên em
cho niềm đau xót cứ dày thêm
sao em đi mãi ... không về nữa
không biết lòng anh lắm muộn phiền

có lúc niềm đau chợt dâng đầy
chỉ thầm mơ mộng với trời mây
thầm mong gió lá bên nhau lại
sưởi ấm lòng anh... trái tim gầy

me0c0n
08-07-2008, 07:43 PM
có lúc không bùn và chẳng nhớ
chẳng bít iu thương chẳng đợi chờ
chẳng mún mong ji anh trở lại
vì giờ em đã hết iu anh

DarkMythology
09-07-2008, 12:35 AM
có lúc nhìn lên trời
chỉ thấy trời cao quá
có lúc nhìn xuống đất
chỉ thấy đất thêng thang
có lúc tôi nhìn lại
chỉ thấy nỗi cô đơn
có lúc nhìn phía trước
chỉ thấy tương lai mình

.::Milos::.
09-07-2008, 04:41 AM
có những lúc kỷ niệm bỏ quên nơi phố quen
gọi nhỏ
phố chỉ buồn
vì thiếu dánh hình ... em

có những lúc tìm quên trong nỗi nhớ
nơi con đường ngừng lại
anh thầm thì
gió gợi mùi tóc mây .

cơn_gió_nhỏ
09-07-2008, 04:42 AM
có lúc lòng thầm nghĩ
không yêu anh đâu mà
chỉ tới khi xa cách
biết yêu anh lâu rồi

có lúc cười tươi lắm
nghĩ về anh và hạnh phúc mai sau
có lúc ôm gối khóc
khoảng cách mình quá xa

có lúc tin tưởng lắm
cái gọi là tình yêu
có lúc lại nghi ngờ
phải chăng ta đã yêu

eothon
11-07-2008, 07:38 AM
có lúc nào như chính lúc này đây
ta bước vội trên con đường tới lớp
hàng mi ai khẽ chớp
ngẩn ngơ gã si tình.......

langtukiem87
13-07-2008, 11:39 AM
có lúc nào trong lòng tôi chợt hỏi
vì lẽ gì mà sao cứ ngẩn ngơ
vì lẽ gì mà tim biết mộng mơ
vì lẽ gì mà ngày đêm nhung nhớ
có phải bởi tôi đang yêu người đó
có phải vì tim đã chót trao ai
có phải vì chỉ 1 thoáng vụt qua
mà em đã làm lòng tôi xao xuyến
để mỗi tối tôi nhìn về nơi ấy
rồi tự mỉm cười ôm ấp bóng hình em

Tháng Tư
13-07-2008, 06:25 PM
Có lúc tình đã quên mình
Cớ sao còn quay lại
Có lúc tưởng như không
Cớ sao còn vương vấn !
Dẫu biết chỉ là đau
Mà sao lòng chờ đợi
Dẫu biết mưa chân trời
Vẫn mong ngày nắng lên

baby9x_1412
17-07-2008, 04:55 AM
coa' luc' em chợt hỏi mình
seo em lại iu anh nhiu`
phải chăng là 1 bong' hình
đã khăc' sâu trong tâm tưởng

coa' đôi luc' chơt' thây' mình
seo lại hững hờ trước người
dù vẫn bik khi em bùn
anh lại mang đên' nụ cười
mơ`em ko thể chối từ

me0c0n
18-07-2008, 09:04 AM
có lúc em mún khóc
vì ta đã chia tay
sao lòng em vẫn nhớ
cái bóng hình xưa kia

có lúc em chợt hỏi
vì sao em yêu anh
có lúc thấy trống không
chẳng thèm yêu anh nữa

có lúc lai giật mình
về mối tình tan vỡ
ngỡ như là giấc mơ
thoàng chốc tình tan biến

hoangthaituan_hp
23-07-2008, 12:21 AM
Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế

Ngỡ chẵng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?!

me0c0n
25-07-2008, 12:29 AM
thơ thẫn đứng một mình
vẫn trọn tình chốn ấy
tất cả chỉ một lời
rằng không cần em nữa
thơ thẫn đứng lặng im
rằng anh iu người khác
tất cả chỉ một lời
làm lòng em tan nát
ngỡ đã là jì đâu
về mối tình tan vỡ
tất cả chỉ một lời
rằng không cần anh nữa!