PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều không thể mất



nhimxanh
28-06-2008, 10:11 AM
Chỉ là bạn thôi...! Được không em?
Anh đã nói trong chiều mưa lạnh ngắt
Cơn gió thổi tìm tình yêu mải miết...
Em vẫn là em chẳng có anh

Là bạn anh ơi sao có thể
Bởi trái tim này là của anh
Khi mùa hạ mong chờ cơn mưa tới
Khi mùa thu xao xác nhớ lá bay

Vẫn anh yêu của ngày xưa bất tận
Vẫn hương vị tình hồng trong mắt anh
Sao chỉ mình em từ một phía???
Giá như... chúng mình là bạn thân

Không đau quá đau điều trái ngược
Chúng mình mỗi đứa một phương xa
Giờ em mới biết mình có lỗi
Thổi nến tình bạn đổi tình yêu...

Và có lúc thấy trong lòng trống vắng... Chợt nhận ra rằng ... mình cũng đã có ... 1 giấ mơ... bbi *_^

lamvulove
02-07-2008, 07:27 AM
Chỉ là bạn thôi...! Được không em?
Anh đã nói trong chiều mưa lạnh ngắt
Cơn gió thổi tìm tình yêu mải miết...
Em vẫn là em chẳng có anh

Là bạn anh ơi sao có thể
Bởi trái tim này là của anh
Khi mùa hạ mong chờ cơn mưa tới
Khi mùa thu xao xác nhớ lá bay

Vẫn anh yêu của ngày xưa bất tận
Vẫn hương vị tình hồng trong mắt anh
Sao chỉ mình em từ một phía???
Giá như... chúng mình là bạn thân

Không đau quá đau điều trái ngược
Chúng mình mỗi đứa một phương xa
Giờ em mới biết mình có lỗi
Thổi nến tình bạn đổi tình yêu...

Và có lúc thấy trong lòng trống vắng... Chợt nhận ra rằng ... mình cũng đã có ... 1 giấ mơ... bbi *_^

Thoáng nghe qua sao giống mình thế nhỉ
Góp lời thơ chung số phận chia li
Tôi vẫn nhớ buổi trưa hè năm ấy
Ánh nắng vàng chiếu bóng cây si

Em thản nhiên đưa tôi mảnh giấy
"Mình chỉ dừng ở tình bạn thôi anh '
Tôi lặng đứng một mình bên ánh nắng
Nhặt nắng vàng cho đọng lại thành băng

Tôi không muốn làm bạn em, em hỡi
Ấp ủ trong tôi chỉ có yêu thôi
Mãi bây giờ cho đến hết đời
Tôi sẽ thấp nến tình yêu muôn thuở

me0c0n
02-07-2008, 06:06 PM
chiện tình iu cũng giống em ... em nữa!
chút nắng vàng xoa dịu mỗi giấc mơ
tình ngày qua vu vơ bao khờ dại
nỗi nhớ nhung em giành tặng cho người

người lặng lẽ chợt bùn khi thiếu vắng
bóng hình em lặng lẽ khuất xa mờ
rùi cứ thương cứ chờ và cứ đợi
bên nhau rùi mà chẳng thể nói ra

vì cả hai còn một hình bóng khác
vấn vương hoài một quá khứ bùn đau
dù có iu nhưng lòng không thể nói
mới thấy lòng chỉ nói là bạn thôi !

là bạn thôi ta là bạn anh nhé !
bên em hoài qua bao nỗi bùn vui
vì chưa thể quên ai người quá khứ
thôi ta đành là bạn mãi thôi anh !

hoangthaituan_hp
20-07-2008, 01:31 PM
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung