Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ, thì nhớ thế thôi!



Tháng Tư
28-06-2008, 03:23 AM
Có những ngày rất nhớ

Không thể gọi thành tên

Chỉ nhắn một cái tin

Rằng “Em đang nhớ đấy”

*


Nếu nỗi nhớ là mây

Bên anh chắc…mưa bão

Nếu nỗi nhớ là sao

Chắc trời đầy tinh tú

*


Có những giờ rất nhớ

Khiến ngày dài ra thêm

Nỗi nhớ len vào đêm

Hiện lên trong giấc ngủ

*


Nhớ bao nhiêu là đủ?

Thương bao nhiêu cho vừa?

Em cũng không biết nữa

Nhớ, thì nhớ thế thôi!

chaulong_551989
28-06-2008, 06:13 PM
Ngồi trằn trọc đêm dài
Bóng hình anh lại về
Người ảo ảnh kia ơi
Sao anh lại đến đây?

@%@$

Em đã cố quên anh
Cố quên những kỷ niệm
Sao vẫn còn đọng lại
Ôi trái tim khờ dại
Vẫn khắc ghi bóng anh

*** (^_^)****

Nhiều lần lòng tự hỏi
Sao cứ nhớ anh hoài?
Câu trả lời vô tình
Nhớ thì để nhớ thôi

me0c0n
28-06-2008, 08:14 PM
gởi vào gió đến anh !
rằng em đang rất nhớ
mỗi đêm dài mong manh
ngày anh còn ở đó

kề bên em hạnh phúc
vẫn chỉ thấy đêm dài
nhắn tin hoài đến sáng
chỉ bít nhớ tên anh

Tháng Tư
29-06-2008, 02:24 AM
Điện thoại cầm trên tay
Nhưng sao em vẩn nhớ
Muốn nhắn hoài 1 câu
Anh à,em nhớ anh

Nỗi nhớ nhẹ như mây
Nỗi nhớ theo cơn gió
Nhớ anh hoài ko hết
Nhớ thì nhớ thế thôi!

chaulong_551989
29-06-2008, 07:27 PM
Anh bảo em cô bé vô tình
Hay giận hờn hay làm thinh với anh
Em hay nhổng nhẻo bên anh
Thật nhiều lần khiến cho anh lao đao
Ước mơ nay về chốn nào
Khi anh đã mãi đi vào dĩ vãng
Còn em cùng những ngày tháng
Anh đi rồi sao không mang nổi nhớ
Để nơi đây em làm thơ
Để u sầu rồi lại nhớ mong anh
Nay em vô tình hay anh
Khi mỗi chiều nổi nhớ anh lại đến
Rồi em chết lặng như hến
Em co mình lại trong mênh mông buồn
Em nhớ anh em lại buồn
Nhớ anh thì nhớ để buồn thế thôi

me0c0n
30-06-2008, 12:28 AM
nhớ chỉ nhớ thế thôi
nguyện một lòng vẫn thế
nhớ và nhớ mình anh
mà anh nào có bít
nhớ và nhớ mình em
lặng nghe tình hạnh phúc
nhớ và nhớ thế thôi
giữa đêm tình vắng lặng
nhớ nỗi nhớ mong manh
anh đi rùi cứ ngỡ
nhớ và nhớ cô đơn
giữa đêm mờ trống vắng
nhớ và nhớ thế thôi
rằng vẫn iu vẫn đợi
nhớ và nhớ riêng anh
quay về bên em nhé !

ngan_kiep_mai_yeu_em
30-06-2008, 01:27 AM
Nhớ em lắm nhưng làm sao gặp mặt
Em bây giờ đã là của người ta
Tuy nhớ lắm nhưng anh sẽ chịu đựng
Tập quên em trong những lúc đau buồn
Em ra đi không một lời để lại
Chỉ lặng nhìn rồi cất bước theo ai
Quay lưng lại với những gì ta có
Một năm trời chỉ như 1 trò chơi
Người ấy hẳn được hơn anh nhiều lắm
Hơn tiền tài địa vị lẫn ngôi cao
Còn anh xấu không tiền tài danh vọng
Biết lấy gì để níu kéo tim em
Anh chỉ có lòng yêu em chân thật
Và đọi chờ dù ngàn kiếp phôi pha
Nhưng chừng đó đối với em chưa đủ
Em cần tiền địa vị lẫn giàu sang
Anh buồn lắm nhưng chẳng cần níu kéo
Níu làm gì khi tim đã đổi thay
Thôi nhớ lắm nhưng anh sẽ chịu đựng
Anh chúc em hạnh phúc bên người mới
Vì người ấy em ra đi mãi mãi
Phải yêu người ấy nhiều hơn anh

Tháng Tư
30-06-2008, 01:48 AM
Nhớ thì nhớ thế thôi
Chứ nào đâu biết được
Anh đang ở nơi khác
Vui vầy cùng bên ai

Nỗi nhớ nhẹ như mây
Nỗi nhớ bay theo gió
Đến bên anh hôn nhẹ
Nhớ thì nhớ thế thôi

vuonthochieuhohen
30-06-2008, 03:36 AM
Nhớ thì nhớ thế thôi
Chứ nào đâu biết được
Anh đang ở nơi khác
Vui vầy cùng bên ai

Nỗi nhớ nhẹ như mây
Nỗi nhớ bay theo gió
Đến bên anh hôn nhẹ
Nhớ thì nhớ thế thôi

Anh luôn nhớ về em
Ở nơi xa đất khách
Lâu rồi không gặp lại
Anh nào nhớ tới ai

Chỉ mình em là đủ
Đã bao đêm không ngủ
Thức trắng những đêm dài
Mong có ngày gặp lại

Sánh bước bên lỗi xưa
Nhớ những hôm giao thừa
Anh Em mình đã hứa
Trọn đời mãi có nhau :flower:

Núi vẫn xanh một mầu
Anh nào đâu tới được
Từ hôm anh tiến bước
Nhớ thì nhớ thế thôi :drive:

Tháng Tư
30-06-2008, 07:03 PM
Anh luôn nhớ về em
Ở nơi xa đất khách
Lâu rồi không gặp lại
Anh nào nhớ tới ai

Chỉ mình em là đủ
Đã bao đêm không ngủ
Thức trắng những đêm dài
Mong có ngày gặp lại

Sánh bước bên lỗi xưa
Nhớ những hôm giao thừa
Anh Em mình đã hứa
Trọn đời mãi có nhau :flower:

Núi vẫn xanh một mầu
Anh nào đâu tới được
Từ hôm anh tiến bước
Nhớ thì nhớ thế thôi :drive:

Dù ở nơi phương xa
Sao anh ko thăm hỏi
Đến em chỉ vài câu
Rằng anh đây nhớ bé

Anh đi sao đi mãi
Có biết em rất nhớ
Có biết em trông chờ
Nhớ thì nhớ thế thôi

thinkofyou
01-07-2008, 08:19 AM
Ai đã yêu thì đã từng khóc vì nhớ
Ai say tình nhớ vì yêu
Đã bao đêm nằm mơ
Bởi ngày ngày lòng mang nỗi nhớ

Ai chưa yêu không phải không biết nhớ
Nhưng yêu rồi biết nhớ là sao?
Hỏi vế đêm có bao vì sao
Hỏi đêm nào là trăng sáng nhất

Ừ trăng sáng,đêm sầu vì nhớ
Nhớ làm chi chỉ nhớ thế thôi
Ừ thì nhớ chỉ nhớ thế thôi
sSao lòng này vẫn mang nỗi nhớ.

Đa Tình
01-07-2008, 08:36 AM
Nhớ thì nhớ thế thôi
Nắng và mưa tháng sáu
Mộng mơ của ngày nao
Mất mất rồi ai hỡi

Ngổn ngang từng hơi thở
Níu kéo vết son mờ
Cột chặt giữa cơn mơ
Xa muôn đời không tới

Gió chiều nay không thổi
Hồn ta cũng lặng im
Thử một lần tìm kiếm
Vết nứt thời gian trôi

Nhớ là nhớ thế thôi
Nhớ một lần mãi mãi
Nhớ một lần rồi phai
Hay nhớ rồi ... bật khóc

Tháng Tư
01-07-2008, 07:37 PM
Dẫu có mưa có nắng
Dẫu ngày vắng đêm trong
Dẫu gió bảo mây dừng
Dẫu em đây thôi nhớ
Nhưng lòng ai trắc trở
Nhớ thì nhớ thế thôi

dungnhinanh_em
03-07-2008, 04:32 AM
KIẾP BẼ BÀNG





Cuộc đời trắc trở lắm thế sao..?!
Ai gieo oai trái, lệ ngẹn ngào....?!
Ai cho ta nếm mùi mật ngọt...?
Để rồi ôm giấc mộng chiêm bao..?


Yêu chi cho bể khổ tràn về...?
Cho lắm ân tình, lắm cơn mê...?
Người đi lấy cả hồn tôi mất..!
Chết lặng cả đời phận ủ ê...!


Những lời ngọt ngào thoảng mây bay..!
Nuôi dưỡng tình yêu được bao ngày...?
Qua cầu, cầu gãy ai chới với...?
Say cả một đời, tỉnh vẫn say...!


Thuyền ghé bến rồi lại sang ngang..!
Cho bến kia mong kiếp bẽ bàng...!
Bờ lau bãi sậy còn đây mãi...!
Bến vẫn một dòng nước tràng giang...!


Ai nỡ bất công với ta rồi..?!
Ta về với số kiếp đơn côi...!
Ngắm nhìn thiên hạ chung vai bước...!
Chỉ tủi thân ta phí một thời...!


Cây xanh bỗng quấn trắng màu tang...!
Lá bỗng nhạt phai héo úa vàng...!
Xác xơ cành nhánh tàn ũ rũ...!
Nghe gió đông về thấy xốn xang...!

Tháng Tư
03-07-2008, 07:41 PM
KIẾP BẼ BÀNG





Cuộc đời trắc trở lắm thế sao..?!
Ai gieo oai trái, lệ ngẹn ngào....?!
Ai cho ta nếm mùi mật ngọt...?
Để rồi ôm giấc mộng chiêm bao..?


Yêu chi cho bể khổ tràn về...?
Cho lắm ân tình, lắm cơn mê...?
Người đi lấy cả hồn tôi mất..!
Chết lặng cả đời phận ủ ê...!


Những lời ngọt ngào thoảng mây bay..!
Nuôi dưỡng tình yêu được bao ngày...?
Qua cầu, cầu gãy ai chới với...?
Say cả một đời, tỉnh vẫn say...!


Thuyền ghé bến rồi lại sang ngang..!
Cho bến kia mong kiếp bẽ bàng...!
Bờ lau bãi sậy còn đây mãi...!
Bến vẫn một dòng nước tràng giang...!


Ai nỡ bất công với ta rồi..?!
Ta về với số kiếp đơn côi...!
Ngắm nhìn thiên hạ chung vai bước...!
Chỉ tủi thân ta phí một thời...!


Cây xanh bỗng quấn trắng màu tang...!
Lá bỗng nhạt phai héo úa vàng...!
Xác xơ cành nhánh tàn ũ rũ...!
Nghe gió đông về thấy xốn xang...!
Ai mang con sáo mà sang sông
Cho bến đêm nay nát cõi lòng
Ngày đêm mong mỏi chờ con sáo
Sáo nở sang sông lãng quên người

Lời yêu ngọt ngào như mây gió
Nhẹ nhàng như lạc vào cõi tiên
Ngờ đâu Sáo lại vô tình quá
Bỏ bờ bỏ bến sáo sang ngang

Bờ lau rì rào như tiếng khóc
Dòng sông cũng mãi lặng như tờ
Một người ôm hận một người nhớ
Một kẻ tình vui bên bến sông

Cúi xin thượng đế ban ơn xuống
Cho bến mãi là kẻ đến sau
Cho Sáo lòng yên vui bên người mới
Một mảnh tình riêng ta với ta

dungnhinanh_em
03-07-2008, 09:48 PM
Ta ru ta quên hết đời sầu muộn
Ta ru đời thôi hết những trái ngang
Ru trái tim đau sau những lỡ làng
Còn ru mãi cho hồn thôi lạc lối

Ngủ yên đi này con tim đá sỏi
Nhớ nụ cười ai vừa nở đây thôi
Mà tại sao vội quá ,tắt đi rồi
Mình không gặp vì đời hai lối rẻ

Mình ta nơi đây ngày qua lặng lẽ
Cất tiếng ru hời trong nổi cô đơn
Người xa rồi còn ta mãi tìm quên
Chưa quên được khi lòng còn tiếc nuối

Nước mắt trong tim nay thành đá cuội
Phong ba rồi, thôi còn tiếc nuối chi
Đời đắng lặng ,ta đã biết còn gì ?
Như là nước biển muôn đời vẫn mặn

Những gì ta đã cho và đã nhận
Mong quên đi cho tim được bình yên
Giông tố qua đi mong hết ưu phiền
Vì ngày cũ lập rồi bia tưởng niệm

moonhell_angel
04-07-2008, 02:44 AM
yêu làm chi, yêu để rồi nhung nhớ
nhớ một lời chỉ là nhớ thế thôi
nhớ mắt môi, nhớ tiếng nói nụ cười
nhớ nỗi nhớ, nhớ chìm vào nhung nhớ...

sutobaby1914
07-07-2008, 07:27 AM
Dù ở nơi phương xa
Sao anh ko thăm hỏi
Đến em chỉ vài câu
Rằng anh đây nhớ bé

Anh đi sao đi mãi
Có biết em rất nhớ
Có biết em trông chờ
Nhớ thì nhớ thế thôi


nhớ thì biết là nhớ
nhưng có dám nói đâu
để trọn vẹn u sầu
gim vào tim thật chặt

nhớ em nhớ quay quắt
nhưng chẳng dám nói ra
em đã co người ta
nói ra là phù mỏ

ôi đến thật là khổ
yêu đơn phương một mình
trọn vẹn cả tâm linh
là cả trời nỗi nhớ

ôi trời ơi là nhớ
nhớ ôi nhớ quá trời
suto đúng dở hơi
không wen thời vẫn nhớ

hihi không wen h cho suto làm wen nha'

greenlion
07-07-2008, 11:11 PM
cầm điện thoại - nhớ
ngồi đọc thơ - nhớ
nhìn điện thoại - chờ
viết câu thơ - chờ
tình - nhớ
yêu - chờ
người vẫn thờ ơ .....