mylife111
28-06-2008, 03:03 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Anh yêu!
Giờ đây không biết anh đang làm gì nhỉ? Còn em đang ngồi để nhớ về anh - người mà em vô cùng yêu quý. Em cũng không hiểu nổi tai sao mình lại yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến mức thiếu anh em sẽ không thể sống nổi.
Mọi người đều hỏi: tại sao em lại yêu anh? Nhưng làm sao em có thể trả lời được chứ. Em chỉ biết rằng anh là tất cả của cuộc đời em. Tất cả con người anh đều làm cho em cảm giác được bình yên và được che chở.
Có những lúc em biết em đã làm cho anh đau, làm cho anh buồn và làm cho anh phải rơi nước mắt. Nhưng anh đã tha thứ cho em tất cả và vẫn ở bên em vì anh nói rằng: Anh không thể xa em được. Từ giờ em đừng làm anh đau như thế nữa nha.Em hứa với anh là từ giờ em sẽ không bao giờ làm anh phải buồn, phải rơi nước mắt vì em nữa. Vì em cũng rất yêu anh và không thể xa anh được.
Em biết em là một người khó tính, không xinh đẹp nhưng anh vẫn yêu em, vẫn ở bên em. Em cảm ơn anh vì điều đó.Để đáp lại tình cảm anh giành cho em, em sẽ yêu anh nhiều hơn những gì mà em có.
Để một tình yêu có cái đích tốt đẹp, đơm hoa kết trái thì chúng mình cần có một thời gian dài cùng nhau cố gắng, cùng kiên trì để được ở bên nhau suốt đời.Vì trên đời này không có cái gì tự dưng mà có cả. Vì tình yêu của chúng mình, anh và em hãy cùng nhau cố gắng nhé.
Em yêu anh!
Tạm biệt anh yêu!
Anh yêu!
Giờ đây không biết anh đang làm gì nhỉ? Còn em đang ngồi để nhớ về anh - người mà em vô cùng yêu quý. Em cũng không hiểu nổi tai sao mình lại yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến mức thiếu anh em sẽ không thể sống nổi.
Mọi người đều hỏi: tại sao em lại yêu anh? Nhưng làm sao em có thể trả lời được chứ. Em chỉ biết rằng anh là tất cả của cuộc đời em. Tất cả con người anh đều làm cho em cảm giác được bình yên và được che chở.
Có những lúc em biết em đã làm cho anh đau, làm cho anh buồn và làm cho anh phải rơi nước mắt. Nhưng anh đã tha thứ cho em tất cả và vẫn ở bên em vì anh nói rằng: Anh không thể xa em được. Từ giờ em đừng làm anh đau như thế nữa nha.Em hứa với anh là từ giờ em sẽ không bao giờ làm anh phải buồn, phải rơi nước mắt vì em nữa. Vì em cũng rất yêu anh và không thể xa anh được.
Em biết em là một người khó tính, không xinh đẹp nhưng anh vẫn yêu em, vẫn ở bên em. Em cảm ơn anh vì điều đó.Để đáp lại tình cảm anh giành cho em, em sẽ yêu anh nhiều hơn những gì mà em có.
Để một tình yêu có cái đích tốt đẹp, đơm hoa kết trái thì chúng mình cần có một thời gian dài cùng nhau cố gắng, cùng kiên trì để được ở bên nhau suốt đời.Vì trên đời này không có cái gì tự dưng mà có cả. Vì tình yêu của chúng mình, anh và em hãy cùng nhau cố gắng nhé.
Em yêu anh!
Tạm biệt anh yêu!