Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nắm chặt



giÓ
28-06-2008, 01:25 AM
nắm chặt lấy mấy k còn trong túisáng tỉnh dậy oánh răng rửa mặt chợt nhận ra mình cũng lai zai phết:so_funny:, chĩ cần có ít xiền đi thẩm mĩ viện và ih làm tóc như bọn kon trai ngoài kia là ngon nghẻ cả thôi:so_funny: ...thằng bạn gào lên khi buổi trưa không nấu cơm, khốn nạn cái mặt nó chuyển đổi trạng thái bất chợt khi mình mời nó đi uống bia ...:so_funny: mệt bỏ xừ, mấy hôm ngồi lì bên cái computer không nghỉ, ờ hình như là hai đêm thức trắng thì phải ...,hôm nay thấy mắt thâm quầng như cái anh gì trong greenday í, hờ hờ, sẽ tiếp tục với những đoạn code cho tới khi tìm ra lỗi của hht^!, ờ, thằng bạn nó bảo dùng DDOS là dễ nhất, nhưng ngu gì chơi trò bẩn thỉu ấy:so_funny:hehe, cứ học từ từ cho nó ngấm, mà nếu mình đoán không nhầm Dark Angel là hacker thì phải ???:hihi: thôi đi ngủ chút đã, tí phải đi làm...

giÓ
30-06-2008, 07:19 PM
ghét Hn lắm, Hn nóng bức chật chội, Hn chen chúc trong những dòng người lũ lượt ...ghét Hn, may mà ...nó không có ý định ở lại đây ^^!, ờ, hôm nay online ở một chỗ thật xa, lần đầu tiên xài Ip dạng này ...hì hì, H nhắn tin cho nó lúc nào cũng có câu, happy nha L, nó "chửi" thầm, hạnh phúc thế quái nào được nếu như ...ờ, thời gian còn dài mà ...ai cũng phải sống thôi ^!

giÓ
30-06-2008, 08:48 PM
http://vnupload.com/files/163313yourlove...mp3
You look so innocent
But the guilt in your voice gives you away
Yeah, you know what I mean
How does it feel when you kiss when you know that I trust you
And do you think about me when he phắc you? :so_funny:


hình như đã nghe cái bài này nhiều lắm rồi thì phải ...ờ, đời mà, có phải cái gì cũng theo í mình đâu, ờ, mình là một thằng ương bướng, sẽ đi tới cùng con đường, ờ, nhưng nếu nói một câu thì cũng từ bỏ ngay thôi ...:so_funny:, không biết sẽ tiếp tục cái cuộc sống như thế này cho đến bao giờ ...hình như đã mệt mỏi quá rồi, tý lại phải đi tiếp ...hix, ừ, cứ đi mãi cũng có lúc phải về thôi ...được nghỉ buổi sáng online cả buổi luôn, hix, mình cảm thấy hình như mình đã già quá rồi thì phải ...

giÓ
30-06-2008, 09:04 PM
thấy tâm trạng bắt đầu chán nản, kiểu nài dễ oánh nhau lắm, nhưng chiều nay ngồi xe rồi, chả có ai mà oánh cã, ồi, cứ cố lên rồi sẽ ổn thôi, mình chỉ cần tìm một nơi có thể cho tâm hồn thanh thản một chút thôi, hình như nhiều u uất quá thì phải giÓ nhỉ, hừm hừm, một chút thôi, một chút thôi ...càng nghe nhạc càng thấy buồn hơn, ờ, có lẽ do mảnh đời mà mình đang sống quá nhiều bão táp, vụ này về phải trốn chỗ nào mà chỉ có một mình thôi, nghe nhạc, hút thuốc, tự hứa bỏ bao nhiêu lần rồi mà không bỏ được, hôm trước vét túi mua về bao thuốc, vớ vẩn thế nào vứt ngay vào bể nước, sau đó vào nhà ngồi nghe nhạc, ừ, năm phút sau chính hắn lại nhảy vô bể vớt lên phơi rồi hút tiếp, thế có đau không chứ:so_funny:, có ai giúp tui bỏ thuốc với

_7:30_PM_
01-07-2008, 04:41 AM
Lại bắt gặp con người Linh lúc trước rồi .

Hừm, thật ra mà nói tớ chả thích con người này cho lắm. Thế nào nhỉ ? Kô phải là quá chua chát, kô phải là quá đau khổ hay kiệt sức. Nhưng thật sự thì có cái gì đấy hơi khó chịu & cố tỏ ra mình trải đời, hiểu người & đã qua nhiều nỗi đau.

Có lẽ là hơi nhiều lời & dư thừa khi tớ type những dòng này. Có lẽ đã có 1 sự cố gì đấy xảy ra với Linh, tớ kô biết & cũng kô quan tâm.

Nhưng tớ nói ntnày nhé! Sự cố ấy là chuyện tình cảm, và tất nhiên cái dễ đụng chạm đến nỗi đau con người nhất cũng là chuyện tình cảm. Thừa biết bản thân mình muốn gì & cần gì đúng kô ? Thừa biết trái tim mình hướng về ai & cần ai đúng kô ? Ừm ừm, có lẽ là kô dễ để vượt qua suy nghĩ & thông suốt mọi chuyện để tiếp tục. Nhưng trong 1 vài hôm trc', có thể tớ đã hâm đơ như Linh & còn có thể hơn thế nữa. Bị chính những suy nghĩ của mình dìm mình. Con người hơn động vật ở chỗ con người có suy nghĩ, có trái tim & luôn chan chứa tình cảm. Mọi việc có thể sẽ rất dễ dàng chỉ thông qua 1 cử chỉ nhỏ, 1 hành động vu vơ, & 1 tình cảm chân thành !

Rồi mọi chuyện sẽ ổn nếu Linh biết cách đối diện với chính trái tim và tình cảm của mình, biết rằng cái gì là quan trọng và cần thuộc về mình .

G'luck to you !

giÓ
01-07-2008, 07:02 PM
Bà già không phải nói vớ nói vẩn, nhưng dù sao cũng cảm ơn:so_funny:, con người mà, ai cũng có một cái puplic mask để mà sống thôi, và là con người thì ai mà chả có điểm yếu, điểm yếu nhất của Linh là trái tim:so_funny:, khi có ai đó vô tình chạm vào, rồi lại quay lưng thì thật phiền đấy, mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là hơi chuếnh choáng tí thôi:so_funny:,sao không ở nhà ôn bài đi mà lại onl làm gì hả???, hơ hơ, đối diện với trái tim và tình cảm ??? cái này khó thiệt là khó??? thôi tốt nhất chọn cách thu mình trong cái vỏ, lạnh thêm chút nữa, cứ lạnh thêm thế này chắc chết mấy hồi:so_funny:
rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cã thôi, Linh hi vọng thế ...tương lai sẽ cho bạn câu trả lời tốt nhất, hãy bước tới với sự tự tin và năng lực của chính bản thân mình

giÓ
03-07-2008, 11:46 PM
tất cả đều đã ổn hahaha, got nothing to lose, câu này là cũa mình, ồi ồi, phải tìm chỗ nào nghỉ ngơi đã, chuyến đi thật dài ...hì hì, thôi từ giờ lo mà học hành cho nó tử tế thôi, không là không lấy vợ được đâu, chả ma nào nó thèm một thằng nghèo, đúng hông ???:so_funny:type thế đủ rồi, kiếm chỗ ngả lưng đã, đã đến lúc chết tạm thời trên giường

giÓ
06-07-2008, 08:02 PM
mấy hôm trước vô SG, làm việc x0ng chã biết làm gì, đi lang thang, hừ, sao mình đi đến đâu cũng mưa vậy ??? một thằng bé nép mình vào mái hiên né cơn mưa bất chợt, mưa làm em lạnh, hì, mình cũng thế chứ khác gì đâu, một ông đi qua quẳng cái tàn thuốc, thằng nhóc nhặt lên, run run trên đôi môi tái, vứt đi em, anh có thuốc nè, anh em mình cùng hút nhé, ơ, người trong Nam không hút vinataba hả ??, ờ em đi mua cho anh bao thuốc nhé, bao nhiêu vậy em, hai chục ?, ừ, em đi nhanh rồi về, mười phút, hai mươi phút, thằng nhóc không thấy quay lại, cười, nó chỉ là một thằng nhóc, manh áo bẩn thỉu, mình nhớ lại mình hồi nhỏ quá, cũng ý như thế, thôi, 20k ấy cũng rất quí với nó mà, một bữa ăn, 1 chỗ nằm, mưa vừa tạnh, vừa định dứt chân đi thì thằng bé trở về ^^!, anh ui mấy chỗ gần đây hết rồi, em phải chạy lẹ ra đằng kia kìa, ừ, em làm một điếu nhé, vâng, ừm, thằng bé đã mang cho mình cái gì vậy nhỉ, chỉ biết hiện tại mình hoàn toàn thanh thản ...hờ, mình cũng ngốc thật, ờ, chạy lung tung vừa thôi, giờ thì nằm một chỗ chờ Nhi về thôi chứ nhỉ ???, về sẽ gặp, mà mình cũng ngại lắm chứ ...hơ hơ, có yêu đâu mà ngại nhỉ, chỉ là anh trai với em gái lâu ngày không gặp thôi đúng không ??? mưa! đêm mùng năm, chính xác là đêm hôm kia, phóng xe qua khu Giáp Bát ( bến xe phía nam) mưa bắn như đạn vào mặt, lạnh run hết cả người, mưa còn quẩn đến lúc nào ???, hơ, giÓ, khi nào thổi đến nơi này lần nữa thì mới xuất hiện

vika
07-07-2008, 07:27 AM
về sẽ gặp, mà mình cũng ngại lắm chứ ...hơ hơ, có yêu đâu mà ngại nhỉ, chỉ là anh trai với em gái lâu ngày không gặp thôi đúng không ???

đúng ùi :hihi:anh hai bit vậy là tốt :dance:

giÓ
08-07-2008, 06:50 AM
mệt quá, thép một li cứa nát hat bàn tay ...chắc còn bận dài dài

giÓ
12-07-2008, 07:50 AM
hôm nay Nhi về Việt Nam, chà, mua cã thuốc lá cho mình nữa đấy, có hiếu ghê, làm như giết nhau không bằng:so_funny:, Nhi biết mình hút thuốc nên mua cho mình để đầu độc từ từ đây:so_funny:, Nhi ơi anh đùa tí, anh sẽ cố gắng để gặp nhóc, ờ nhưng chờ vào số và cã duyên nữa, em gái ạ, dạo này anh cũng bận lắm là bận cơ, hê hê, bận tán gái ế mà ^^!,thôi out cái đã

giÓ
12-07-2008, 08:30 PM
uờ, giờ này chắc Nhi cũng về đến Hn rồi, hè hè, mình không gặp được chắc cho thằng quang đến lấy thuốc thôi, hút hết chắc bỏ, mà không biết Nhi có mang về nhiều cho mình không nữa, tham nên muốn nhiều, hehehe, thôi out cái

Timmy™
13-07-2008, 05:36 AM
Vẫn thế , chẳng khác gì .Lúc vui lúc buồn .Lúc bình thường lúc khác thwongf .Nhưng ấy vẫn là ấy thôi .Trái tim nhỏ bé nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ .Tất cả mọi nồi buồn rồi sẽ chỉ như cơn gió thoáng qua phải kô .Lạnh 1 chút nhưng kô phải là mãi mãi .Cố lên

giÓ
13-07-2008, 06:46 AM
hơ hơ, bé Tâm nói vớ vẩn gì thế, ờ đời mà, có lúc vui cũng phải có lú buồn chứ, ờ nhưng lúc này chả có cái chuyện gì mà buồn cả, vui nhất là em Nhi về Vn mà ...hehe, muốn gặp lắm nhưng không biết có gặp được không nữa

giÓ
15-07-2008, 07:43 AM
a lô alô, em gái Nhi ở đâu cho anh cái địa chỉ cái, kiểu này phải đòi quà thôi ^^!, không có quà thì phải đi chơi, có quà cũng đi chơi, đang sắp xếp về Hn nhanh hết cỡ có thể, nhưng cũng phải lâu lâu, mà thôi ta bàn qua chuyện quà cáp đê:so_funny: hê hê, anh không lấy được thì cho thằng đệ tử cũa anh qua đấy lấy, còn cái xác cũa anh khi nào cần về nó sẽ tự về ...không có quà em hôn thằng đệ tử cũa anh một cái rồi nó gửi cho anh sau, không đóng gói nụ hôn của em vào trong thư cũng được, hờ hờ :so_funny:, còn nếu ta không có màn hôn hít như ở bên tây thì làm theo kiểu tụi anh vậy, bạn bè lâu ngày gặp thì thường uýnh một cái vào ngực, hơ hơ, vì ngực tụi con gái ^^! nên anh sẽ không làm thế, hơ hơ, gặp Nhi sẽ không biết phải làm thế nào cã:so_funny: làm gì khi gặp Nhi, rủ đi chơi thì không dám, chắc sợ mình bán sang Trung quốc đây, mà cũng có thể như thế thật:so_funny: cứ bán Nhi sang Tàu coi, Nhi dám quốc bộ về bên Russian lắm nhể :so_funny: mà sao lại không đi chơi với anh ???, có phải yêu đâu mà ngại nhể, anh trai đưa em gái đi chơi mà, ăn một cái gì đó, uống một cái gì đó, nếu anh đểi một tí anh sẽ cho thuốc độc :so_funny:, hơ hơ, nghi lắm, con bé này vẫn cảnh giác mình lắm :so_funny:, yên tâm không có màn tỏ tính đâu, thích thì anh rủ bạn gái anh đi cùng luôn, ra đường quỏ một cái là có bạn gái ngay ấy mà ^^! :so_funny: lượn lượn vào vòng Hn, đi buổi chiều ná, anh cho em xem cái đoạn đường mà có bức graff có cái chữ no.1416 ^^! nếu tinh í có thể thấy một vệt khắc nhỏ nick cũa anh, mặc dù không phải anh vẽ :so_funny: hê hê hê, thôi bi bi, anh đi ngủ đây, gặp nhau sẽ nói chuyện dài dài nhé em gái, còn chuyện vớ vẩn của anh em không phải lo đâu, anh không có cảm giác gì về chuyện tình cảm cả, không còn ác mộng bóp cổ hay D gì cả :so_funny:, cuộc sống vui hơn nhiều, vì Nhi có mặt ở cùng một khoảnh trời mà :so_funny: yên tâm, ( có thể) sẽ gặp ^^!, anh sẽ cố gắng ^^!

giÓ
16-07-2008, 12:40 AM
đau nhói ...đau, đau lắm Nhi ui, khoảng 10h trưa mai anh sẽ có mặt ở Hn, và chỉ có mặt ở đó khoảng 3 tiếng trước chuyến bay kế tiếp, em quảng cho anh địa chỉ cái, anh về qua lấy đồ lên cho cơ quan làm, hix, nếu không còn lâu mới có dịp gặp, hehehe, mà không biết em có lên mạng không nữa nhể ...

giÓ
17-07-2008, 11:06 PM
mấy hôm nay toàn ăn mấy món kiểu như, lươn xào đỉa luộc cóc nấu đông:so_funny:, bắt đầu thấy ghê rồi đó, bị đau họng, chắc là do hút thuốc nhiều quá, hix, lắp cái mạng local area network mà mình cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất một lúc, hix, ức chế nhất là Nhi, mồm cứ kêu đại lọai như anh mà không gặp emthì chết với em, thế mà không cho nổi một cái địa chỉ, chẳng nhẽ đi từng nhà gõ cửa ??? hix, thôi đi ngủ

giÓ
19-07-2008, 05:08 AM
than thở : Quái lạ, sao lúc nào các bà vợ cũng bắt chồng nhận tội có bồ nhỉ ?. kiểu gì họ cũng nghĩ đàn ông có bồ. Mang tiền về nộp vợ, hứng lên hôn vợ một cái cũng bị vợ tra đi tra lại : Hôm nay anh lại có tội gì rồi phải không, vừa đi với con nào về mà vui thế ...hôm nào nóng nực về nhà đi tắm cho mát cũng bị vợ tra : làm gì mà vừa về đến nhà đã đi tắm thế, định phi tang tội lỗi hả ? ...công việc làm ăn không suôn sẻ, căng thẳng thì cũng bị vợ vặn vẹo: hôm nay anh làm sao thế, lại cãi nhau với bồ à ? Về sớm thì cũgn mát mẻ: hôm nay không có hẹn hò gì sao. Về muộn thì gắt :chơi bời gì mà giờ này mới về. Về đúng giờ thì bảo :dạo này thất nghiệp hay sao mà về đúng giờ thế ...kiệu gì cũng phải có tội có bồ
:so_funny: cười chết mất, hahaha, kiểu này khỏi lấy vợ luôn

giÓ
21-07-2008, 11:09 PM
ôi lạy chúa, đêm qua sốt cao, toát mồ hôi mà vẫn thấy lạnh, đắp bao nhiêu chăn rồi vẪN thấy lạnh, chỉ thiếu nước kiếm em nào ôm nữa thôi:so_funny: thế mà sáng dậy vẫn bình thường chứ, ực hai viên thuốc vào là tạm ổn, may mà sức để kháng cao, hix, chỉ hơi chóng mặt suýt đâm đầu vô tường thôi, ừ, chỉ loạng choạng tí thôi mà:so_funny: mệt thật đấy, mấy năm nay có ốm đau gì đâu mà giờ nó lại dở chứng cơ chứ, hix hix

vika
22-07-2008, 01:07 AM
chắc không gặp anh hai ngay đc đâu:mecry:sr


ức chế nhất là Nhi, mồm cứ kêu đại lọai như anh mà không gặp emthì chết với em

chắc anh nhầm em với em nào rùi:rain:em có nói thế bao h đâu >"<

giÓ
24-07-2008, 12:42 AM
mệt quá thể luôn, hix, đang ốm mà cứ đi làm mới đau chứ, hix, thôi, tạm biệt 4rum một thời gian vậy, lại bôn ba chuyến nữa, em L xinh xinh hôm nào gặp hé, hôm trước anh vội quá gặp được có non 10' nghe được mấy câu đặc sệt miền nam là mãn nguyện rồi, ờ mà đừng thắc mắc tại sao anh lại nghe được tiếng trong ấy nhé, hì hì, đừng nghĩ ngợi nhiều, cai cái nhẫn anh xiên trên cổ không dành cho em đâu, anh vứt đi rồi, mặc dù tự thấy mình ngu, thôi mấy hôm nữa vào gặp anh em mình đi chơi đâu dài dài hé:so_funny:

giÓ
25-07-2008, 08:18 AM
ôi mệt quá, mấy ngày nữa, à không chính xác chiều mai lại đi rầu, chán thiệt là chán