Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CÔ LÀ Ai ???



qminhnguyen
28-06-2008, 01:03 AM
Cô là ai ?

Nầy cô áo đỏ, cô là ai ?
Mới thấy mà tôi ngẫn ngơ hoài .
Ly rượu mừng ai , hay tôi đó ?
Hẹn lòng mãi nhớ cô không phai .

Cái miệng cô cười trông đến xinh
Đôi mắt ...Trời ơi ! Thật hữu tình .
Có lẻ đang nhìn tôi , có phải ?
Miệng cười đẹp thế , sao làm thinh .

Có phải hai ta chưa biết nhau
Nên đành cười mĩm lúc ban đầu .
Và nâng ly rượu làm quen nhé ?
Mãi mãi bền lâu đến kiếp sau .

Nước da cô trắng , mặt cô tròn
Thân hình gọn ghẻ , dáng thon thon .
Mái tóc buông dài trên vai áo
Nhìn dáng hình cô nhớ nước non .

Cô hỡi ? Tên gì cho biết đi
Xuân xanh bao tuổi , hỡi Tây Thi
Để tôi ghi nhớ vào trong dạ .
Và khắc vào tim khối tình si .


MQN

mialau
28-06-2008, 04:13 AM
Em...
loài cỏ dại chẳng chút thừa hương sắc
Màu tím buồn là mầu mắt của em
Dáng chiụ đựng như trăng lặn về đêm
Xin Anh đừng, đừng hoỉ thêm Anh nhé

Một vì sao lạc lõng gầy nhỏ bé
Dõi mắt tìm rồi lại né tránh ngay
Tình yêu nào có vưà vơí tầm tay
Sợ ngơ ngẩn lệ hoen cay môi mặn

Em mong Anh bể tình yêu ngụp lặn
Tìm được bờ sóng phẳng lặng cát êm
Mươì ngón tay đan dan diú chặt thêm
Bờ môi ấm dẫu về đêm se lạnh ...



hihihi...Chào Anh Minh . Thơ 10 phút . Hong đựợc cươì nghen . Chúc Anh cuối tuần vui nha .
TB. Bài thơ cuả Anh dễ thương quá hà , cô nào mà không chiụ noí tên là ...dại ...quá đi ...hihihihi. Mến mến Mía lau:heartflower:

mây mơ êm
29-06-2008, 12:09 PM
Anh chàng si tình ngộ nghĩnh ghê,
Xem ra anh đây thích chú hề
Nói chuyện sao mà có duyên thế !
Khiến cho mấy cô phải hẹn thề.

Trông dáng của anh chẳng xấu trai ,
Cộng thêm cái miệng quá dẽo dai
Ây chà ! như thế các cô gái
Chết hết còn đâu ;... cho tên "ngài".

Nghĩ lại cũng lạ thật đó nha ,
Hỏi tên , hỏi tuổi chẳng hỏi nhà ?
Hây tại người ta không thiện chí
Thích gieo tình si khắp nước cà !

crazy
01-07-2008, 08:17 PM
Hỡi em! Cô gái tuổi xuân hồng
Yêu rồi mà sao em nói: Không!
Em ơi! Nói đi! Cho hun đấy
Ơ này! Đừng cười khểnh thế kia.

Người đâu mà vô duyên thế nhỉ
Hun rồi sao mà lại chạy đi
Để anh đuổi mãi mới bắt được
Ôm em anh nào nói được gì ( mệt mà lị ^_^ )

Hai đứa nắm tay ngồi thật lâu
Trút hết ưu tư vạn nỗi sầu
Mắt nhìn tương lai và mơ ước
Trọn kiếp bên nhau bạc mái đầu.

qminhnguyen
01-07-2008, 09:32 PM
Sorry M bận đi chơi xa cho nên trễ nảy trong việc tiếp đón quý khách. Cám ơn 2 nàng thơ and Crazy ghé qua topic của M và để lại những bài thơ thật hay. Mong sẽ nhiều lần đón nhận nhiều bài thơ nữa.

P.S: Ghẹo hai nàng mây_mơ_êm và mialau xí nhé. Mong 2 nàng kô giận.


Hello ,cô Xí xọn (chắc là cô mây_mơ_êm... :fi: ...)
Cô nàng có mỏ nhọn.
Chọn ai cô cứ chọn
Nhưng đừng chọn ông nầy
Có ngày ông lấy cây
Đập cô nàng thày lay.
Hay nói bậy , nói bạ
Ta đâu thấy gì lạ
Con dế nhũi hai càng (còn đây là mialau... :fi: ...)
Rúc hang hay làm tàng
Cùng lũ dế cơm than.
Bây giờ dám chọc ông
Ông cho tù mọt gông.
hahaha...ôla ôla đôla
***************


Người đâu mà đẹp quá trời (mây_mơ_êm & mialau... :thatall: ...)
Khiến anh nhìn thấy chơi vơi cõi lòng
Lòng thầm khấn nguyện cầu mong
Sao cho người đẹp phải lòng với tôi .
Con xin quỳ lạy ông Trời
Nếu con lấy được nàng thời con tu.

me0c0n
02-07-2008, 06:46 PM
hoa cỏ dại giữa đường xuân ấp ấm
cô bé cười thầm lạc bước đến anh
hoa cỏ nói thì thầm mùa xuân hết
anh lại về xa iu dấu ngày xưa

giờ hè sang lặng nghe tình trống vắng
cô bé cười nhìn hoa dại bơ vơ
nhìn cỏ khóc ngày anh thì thầm nói
phải quên rồi em phải cố quên thôi

hoa cỏ dại là em em vẫn nhớ
cỏ vẫn bùn vì em vẫn là em
là cô bé mộng mơ hoài lạnh giá
thiếu một người thồi quên nhé ! CỎ ơi !

crazy
03-07-2008, 04:01 AM
Em là hoa cỏ dại
Xanh trong ánh ban mai
Anh là cơn giông bão
Cưa hoài mà đổ đâu

Cỏ ơi cỏ kiêu thế
Chẳng chịu lớn tẹo gì
Mưa anh vừa rơi xuống
Cỏ cười: " hổng lớn đâu"

Này nhé cho cỏ biết
Anh thành cơn gió rồi
Ngày đêm ôm lấy cỏ
Khôn hồn thì đổ đi.
( Mèo con làm thơ hay thế ^_^ )

qminhnguyen
03-07-2008, 02:48 PM
hoa cỏ dại giữa đường xuân ấp ấm
cô bé cười thầm lạc bước đến anh
hoa cỏ nói thì thầm mùa xuân hết
anh lại về xa iu dấu ngày xưa

giờ hè sang lặng nghe tình trống vắng
cô bé cười nhìn hoa dại bơ vơ
nhìn cỏ khóc ngày anh thì thầm nói
phải quên rồi em phải cố quên thôi

hoa cỏ dại là em em vẫn nhớ
cỏ vẫn bùn vì em vẫn là em
là cô bé mộng mơ hoài lạnh giá
thiếu một người thồi quên nhé ! CỎ ơi !

Chào MeoCon, cảm ơn MeoCon đã ghé lại topic qminhnguyen và để lại 1 bài thơ dễ thương.

Hello Czary, thank you bạn đã tiếp khách cho M trong lúc mình vắng nhà nhé. Thơ của Czary hay lắm!

Hoa Cỏ Dại...

Em có hiểu chăng hởi em yêu ?
Hởi nàng bé nhỏ , dáng yêu kiều
Tung tăng bay nhảy trên sườn núi
Đến cánh chim trời cũng thấy yêu .

Em chỉ xin là bông cỏ dại
Giữa ngàn hoa lá có ai hay
Trên đồi vắng lặng em đâu biết
Có kẻ tìm em trong men say .

Anh là thắng ngốc nhất trần gian
Chẵng muốn hoa thơm , chẵng bạc vàng.
Suốt đời chỉ muốn đi tìm mãi
Bông hoa cỏ dại mọc đồi hoang .

Em ở rừng hoang hay ở đâu ?
Ở đồi thông vắng hay khe sầu ?
Để anh đau khổ đi tìm mãi
Khắp chốn đồi hoang hay núi sâu ???

MQN

dungnhinanh_em
03-07-2008, 03:39 PM
Em bắt đầu từ huyền thoại nào chăng
Từ truyền thuyết nào chăng, Hoa Muống Biển?
Nở trên cát mặn, trong gió mặn
đẹp dịu dàng, thầm lặng, có bình yên?

Tình yêu bắt đầu từ thuở thiêng liêng
Khi con người sinh ra đặt tên trước biển
Và tình yêu nảy sinh bao nhiêu chuyện
Để nghìn đời sóng vỗ cuốn biển khơi

Một loài hoa trắng mọc chơi vơi
Đợi chờ ai nhụy mờ phai sắc tím
Trong nắng gió vẫn lặng im bên biển
Chẳng hương thơm mà lưu luyến khôn cùng

Nhiệm màu thay, loài hoa của thủy chung
Đã tạo nên cuộc tình để nhớ!
Ôi huyền thoại tình yêu muôn thuở
Cuộc tình nào rồi cũng hóa thành thơ.
Cũng như Hoa Muống Biển bao năm
chẳng du xuân, mãi lặng thầm bên biển
Dâng tặng cuộc đời một huyền thoại thiêng liêng.

mialau
05-07-2008, 05:26 AM
Sorry M bận đi chơi xa cho nên trễ nảy trong việc tiếp đón quý khách. Cám ơn 2 nàng thơ and Crazy ghé qua topic của M và để lại những bài thơ thật hay. Mong sẽ nhiều lần đón nhận nhiều bài thơ nữa.

P.S: Ghẹo hai nàng mây_mơ_êm và mialau xí nhé. Mong 2 nàng kô giận.


Hello ,cô Xí xọn (chắc là cô mây_mơ_êm... :fi: ...)
Cô nàng có mỏ nhọn.
Chọn ai cô cứ chọn
Nhưng đừng chọn ông nầy
Có ngày ông lấy cây
Đập cô nàng thày lay.
Hay nói bậy , nói bạ
Ta đâu thấy gì lạ
Con dế nhũi hai càng (còn đây là mialau... :fi: ...)
Rúc hang hay làm tàng
Cùng lũ dế cơm than.
Bây giờ dám chọc ông
Ông cho tù mọt gông.
hahaha...ôla ôla đôla
***************


Người đâu mà đẹp quá trời (mây_mơ_êm & mialau... :thatall: ...)
Khiến anh nhìn thấy chơi vơi cõi lòng
Lòng thầm khấn nguyện cầu mong
Sao cho người đẹp phải lòng với tôi .
Con xin quỳ lạy ông Trời
Nếu con lấy được nàng thời con tu.


Chê em là dế hai càng
Từ đây nhớ nhá đừng ham bắt nè
Dế không có thèm lắng nghe
Đêm đêm trăng toả bóng che mặt hồ
Tiếng ai than thở mong chờ
Tiếng ai nức nở lệ mờ nhớ ai
Dế không xếp cánh nằm dài
Mặc ai buốn bã sầu hai ba ngày


hihihihi....Chúc Anh Minh và moị ngưì vui ngày cuối tuần nhen . Mía lau

qminhnguyen
05-07-2008, 07:43 AM
Trích:
Nguyên văn bởi Thato

Đêm khuya ta chỉ một mình
Ngẫm qua thế thái nhân tình trắng phau
Cuộc đời nhuộm bóng thương đau
Nhìn mây ngõ nước nỗi sầu bơ vơ.

Ngón tay tôi khép hững hờ
Lặng im một nỗi đợi chờ trăng xưa
Nhưng trời chợt nắng chợt mưa
Để trăng xưa lại thêm xưa mấy lần

NTTT

@Thato : Cảm ơn Thato đã ghé qua topic "VườnNhàEm" hơn 2 tuần trước và để lại 1 bài thơ rất hay. M đi chơi xa vừa về, nay mới có dịp họa lại thơ bạn, nhưng topic đó đã bị khóa rồi. Mời bạn sang bên topic mới này nhé.
@dungnhinanh_em : Thanks bạn đã ghé wa chung dzui và góp bài thơ hay. dungnhinanh_em làm thơ nhiều, nhanh như chớp và lại hay nữa.
@Mialau : bài thơ ML họa rất dẻ xương...hôm ni bận rùi...hẹn ML dịp sau hen. Cám ơn nhiều nhiều !

Chúc các bạn 1 weekend vui và hạnh phúc bên gia đình.

Đêm trăng anh đến tìm nàng
Cùng nhau gieo hạt nảy mầm thương yêu,
Cuộc đời đâu mãi thương đau
Để mây che hết nỗi sầu bơ vơ

Ngón tay em sẽ dịu dàng
Lặng im em đợi chờ làn môi hôn
Cho dù trời có nắng mưa
Anh mang trăng xuống dỗ dành em yêu

MQN

em chua biet yeu
06-07-2008, 06:41 AM
Chào MeoCon, cảm ơn MeoCon đã ghé lại topic qminhnguyen và để lại 1 bài thơ dễ thương.

Hello Czary, thank you bạn đã tiếp khách cho M trong lúc mình vắng nhà nhé. Thơ của Czary hay lắm!

Hoa Cỏ Dại...

Em có hiểu chăng hởi em yêu ?
Hởi nàng bé nhỏ , dáng yêu kiều
Tung tăng bay nhảy trên sườn núi
Đến cánh chim trời cũng thấy yêu .

Em chỉ xin là bông cỏ dại
Giữa ngàn hoa lá có ai hay
Trên đồi vắng lặng em đâu biết
Có kẻ tìm em trong men say .

Anh là thắng ngốc nhất trần gian
Chẵng muốn hoa thơm , chẵng bạc vàng.
Suốt đời chỉ muốn đi tìm mãi
Bông hoa cỏ dại mọc đồi hoang .

Em ở rừng hoang hay ở đâu ?
Ở đồi thông vắng hay khe sầu ?
Để anh đau khổ đi tìm mãi
Khắp chốn đồi hoang hay núi sâu ???

MQN

Qua đây em thấy một người
Một anh lãng tử vui cười với ai
Qua đây thấy một chàng trai
Tình yêu anh đó trải dài khắp nơi

Yêu gì nhiều thế hả trời
Loài hoa cỏ dại cũng thời không tha
Người đâu mà khiếp vậy ta
Yêu gì yêu thế làm ta ..........xiêu nè :hihi:

mây mơ êm
06-07-2008, 11:10 AM
Sorry M bận đi chơi xa cho nên trễ nảy trong việc tiếp đón quý khách. Cám ơn 2 nàng thơ and Crazy ghé qua topic của M và để lại những bài thơ thật hay. Mong sẽ nhiều lần đón nhận nhiều bài thơ nữa.

P.S: Ghẹo hai nàng mây_mơ_êm và mialau xí nhé. Mong 2 nàng kô giận.


Hello ,cô Xí xọn (chắc là cô mây_mơ_êm... :fi: ...)
Cô nàng có mỏ nhọn.
Chọn ai cô cứ chọn
Nhưng đừng chọn ông nầy
Có ngày ông lấy cây
Đập cô nàng thày lay.
Hay nói bậy , nói bạ
Ta đâu thấy gì lạ
Con dế nhũi hai càng (còn đây là mialau... :fi: ...)
Rúc hang hay làm tàng
Cùng lũ dế cơm than.
Bây giờ dám chọc ông
Ông cho tù mọt gông.
hahaha...ôla ôla đôla
***************


Người đâu mà đẹp quá trời (mây_mơ_êm & mialau... :thatall: ...)
Khiến anh nhìn thấy chơi vơi cõi lòng
Lòng thầm khấn nguyện cầu mong
Sao cho người đẹp phải lòng với tôi .
Con xin quỳ lạy ông Trời
Nếu con lấy được nàng thời con tu.

Trêu ghẹo kiểu chàng dễ xa nhau
Nghĩ lại , chúng ta gần hồi nào
Thôi thì nói gì ta thây kệ
Giận hờn , hờn giận chi ... tàu lau .
**********************
Ông trời nghe chàng khấn cầu
Cảm động muốn khóc ; vuốt râu mĩm cười
Chàng này thuộc dạng động trời
Quậy không thua kém một thời như "ông".
Quyết lòng việc gì cũng xong
Đằng này lại đến xin ông ,ông cười
Khấn cầu kiểu này ôi thôi !
Khôn chi khôn rứa chàng ôi là chàng .

dungnhinanh_em
06-07-2008, 04:27 PM
Tặng Cô Bé


Tóc đuôi gà đong đưa
Tia nắng trưa dịu mát
Giọt mưa hoà tiếng ca
Trên bờ môi mười tám.

Sóng gió của cuộc đời
Chẳng vỗ tới chân em
Vui tươi em vẫn hát
Mười tám đẹp nên thơ.

Mắt vui trên má đào
Kìa tình em xanh ngắt
Những ánh mắt nhìn quanh
Đời đáng yêu là thế.

Bài học đang chép dở
Ấy thế giọt mưa xa
Lại bảo em dừng bút
Tương tư chút tí mà.

Chim trên cành vẫn hót
buổi sáng ngập niềm vui
Ngập ngừng trong ánh mắt
Nhớ ai rồi đó ai.

Mặt nước im phẳng lặng
Xoã tóc em gội đầu
Chợt đuôi gà tinh nghịch
Biến mất đâu từ lâu.

Người dưng trong trí nhớ
Trái tim chẳng bình yên
Liên hồi trong loạn nhịp
Ôi! sóng gió từ đâu.

Lần hẹn đầu bỡ ngỡ
Em gói gém tình yêu
Cất sau khung cửa sổ
Ánh mắt nhung trộm nhìn.

Em.. đã lớn rồi sao.

TuongVy
08-07-2008, 08:47 PM
Phố xưa

Soi lối mòn con đường về phố cũ
Kỷ niệm dài . . mùa thu ấy chập chờn
Phố khắc tên anh từng cánh cửa sơn
Màu xanh lá dỗi hờn theo thu úa

Dĩ vãng về cợt đùa trên thềm tóc
Phố thênh thang gió khóc áng mây mù
Bóng anh hút xa vời theo cơn lốc
Phố vắng, mây sầu, tình khóc mùa thu

Phố xưa ơi . . . mịt mù chân lữ thứ
Gọi cố nhân sao cứ ngỡ người về
Loáng choáng xoáy vòng vần chữ u mê
Chiều phố thị bước lê bàn chân mỏi

Tìm bóng người ẩn sau mây toả khói
Văng vẳng lời thương cõi nhớ chân trời
Tìm một bài thơ ẩn lời chưa nói
Trùng điệp xa xa gió cuốn chơi vơi

Phố mệt nhoài, bút mời thơ thương xót!
Gió nhọc nhằn nắn nót tiếng đêm ru
Vần chữ nghèo em rải dấu mùa thu
Nhặt nuối tiếc sương mù vừa đọng giọt

Phố im lìm nghe ngón tay lạnh buốt
Nghe thơ ru não nuột vọng tình nhân
Biết có bao giờ tương ngộ một lần ?
Tưng bừng nhịp phố ngân dòng thơ cũ

Biết bao giờ thơ ru thơ giấc ngủ
Những đêm hồng mây rủ gió đi chơi
Còn lại ta cùng trăng sáng tuyệt vời
Bút gọi bút lả lơi từng cung phím

Phố vào đêm thơ chìm lời ân ái
Đêm thật sâu . . đời mãi chỉ là mơ
Phố nghẹn ngào ghi lại mấy vần thơ
Hư hay thật, đợi chờ ai em nhỉ ?

Lâu rồi không trở lại với vườn thơ của anh Minh. TườngVy có một bài thơ cũ gởi tặng trang thơ của anh ạ. Vy cũng mến chúc anh Minh gặp nhiều may mắn trên đường đời.

Thato
09-07-2008, 10:15 AM
Ðêm nay ta đứng ngoài hiên lạnh
Chợt thấy vầng trăng, trăng mới lên
Trăng rọi phương người sao lạnh lẽo
Mang mang một nỗi nhớ không tên ?

Trăng trải mười phương, ta đứng đây
Quê hương nỗi nhớ vẫn vơi đầy
Bao giờ tìm lại trăng phương cũ
Rũ hết phong trần với đắng cay...

Thuở ấy người đem thơ tặng ta
Trong thơ ướt đẫm ánh trăng ngà
Thơ người trong sáng như vầng nguyệt
Nhưng có ngờ đâu...lại cách xa !

Mảnh tình xin gửi lại trăng xưa
Chẳng trách tình sao quá hững hờ
Dẫm gót sương khuya mòn lối nhỏ
Tháng ngày còn lại...mấy vần thơ...

NTTT

qminhnguyen
09-07-2008, 07:08 PM
M xin cám ơn các bạn thơ (MiaLau, EmChuaBietYeu, MayMoEm, ĐungNhinAnhEm, TuongVy, và Thato ) đã ghé nhà và để lại những vần thơ hay. Thân chúc các bạn vui khỏe và sáng tác đều nha.

Thơ bạn đối đáp rất hay
Cho xin chuộc lỗi chậm tay hồi lời
Mấy hôm bận rộn tơi bời
Hôm nay thấy được hồi lời bạn ngay

Wel come bạn đến chốn này
Trước mời trà nước ....phân bày lạ quen
Sau này khi đã thân quen
Thi thơ đối đáp ....phận hèn hầu em...(MiaLau,EmChuaBietYeu,MayMoEm,TuongVy,ThaTo)



Chê em là dế hai càng
Từ đây nhớ nhá đừng ham bắt nè
Dế không có thèm lắng nghe
Đêm đêm trăng toả bóng che mặt hồ
Tiếng ai than thở mong chờ
Tiếng ai nức nở lệ mờ nhớ ai
Dế không xếp cánh nằm dài
Mặc ai buốn bã sầu hai ba ngày


hihihihi....Chúc Anh Minh và moị ngưì vui ngày cuối tuần nhen . Mía lau


Thuở còn thơ,ngày hai buổi ra đồng
Tôi yêu quê hương qua từng bờ ruộng nhỏ
" Ai bảo kiếp nghèo là khổ ? "
Tôi mơ màng nghe tiếng dế gáy trong hang.

Có những ngày trốn Mẹ
Đi bắt cào cào ở bải cỏ , bờ ao
Mẹ bắt gặp...
Bảo đem về nướng ở lò than.
Có bà Mía Lau ở nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích.

Xưa tôi yêu quê hương
Vì có dế ,có chim...
Có ông già say rượu .

Có những ngày trốn việc đi tìm....
Con dế nhũi của bà Mía Lau... :nhi: ...
Làm cho tôi nhớ mãi quê xưa.
Ôi !! Quê hương tôi nhớ mãi không chừa . !!!!


Qua đây em thấy một người
Một anh lãng tử vui cười với ai
Qua đây thấy một chàng trai
Tình yêu anh đó trải dài khắp nơi

Yêu gì nhiều thế hả trời
Loài hoa cỏ dại cũng thời không tha
Người đâu mà khiếp vậy ta
Yêu gì yêu thế làm ta ..........xiêu nè :hihi:

Anh đây có số đào hoa
Anh luôn mơ ước được ba cô nàng
Nàng nhất cơm nước hầu bàn
nàng hai giặt giũ giăng màn đấm lưng
Còn em nàng út anh cưng
Anh hun anh hít đén sưng cả ....mồm...:kissing: ...


Trêu ghẹo kiểu chàng dễ xa nhau
Nghĩ lại , chúng ta gần hồi nào
Thôi thì nói gì ta thây kệ
Giận hờn , hờn giận chi ... tàu lau .
**********************
Ông trời nghe chàng khấn cầu
Cảm động muốn khóc ; vuốt râu mĩm cười
Chàng này thuộc dạng động trời
Quậy không thua kém một thời như "ông".
Quyết lòng việc gì cũng xong
Đằng này lại đến xin ông ,ông cười
Khấn cầu kiểu này ôi thôi !
Khôn chi khôn rứa chàng ôi là chàng .

Anh đang nấu nồi chè dâng cúng
Cầu phật trời cho trúng duyên em
Tim em trở lại yếu mềm
Anh ôm anh nựng một đêm khoẻ liền

Tấm chân tình hoàng thiên chứng dám
Cưới được em lãnh đạm hông đâu
Điểm tâm mỗi sáng bưng hầu
Nấu cơm rửa chén quét sân chùi nhà

Nhỏ đừng ngại mẹ già tính khó
Được nàng dâu nhăn nhó hết ngay
Cơ hội mong đợi từng ngày
Số phone hình ảnh thẳng ngay gửi rồi

Thời gian thì nhanh trôi thấy ghét
Chờ tiếng yêu lê lết nhỏ ơi
Sao em hà tiện quá trời
" Yêu anh " một tiếng nhỏ ơi dễ mà

Hay nhỏ đã có bồ êm ấm
Sợ anh bồ hủ dấm chua ngoa
Ghen tuông bật lửa đốt nhà
Nên nhỏ ngần ngại nói xa nói gần



Phố xưa

Soi lối mòn con đường về phố cũ
Kỷ niệm dài . . mùa thu ấy chập chờn
Phố khắc tên anh từng cánh cửa sơn
Màu xanh lá dỗi hờn theo thu úa

Dĩ vãng về cợt đùa trên thềm tóc
Phố thênh thang gió khóc áng mây mù
Bóng anh hút xa vời theo cơn lốc
Phố vắng, mây sầu, tình khóc mùa thu

Phố xưa ơi . . . mịt mù chân lữ thứ
Gọi cố nhân sao cứ ngỡ người về
Loáng choáng xoáy vòng vần chữ u mê
Chiều phố thị bước lê bàn chân mỏi

Tìm bóng người ẩn sau mây toả khói
Văng vẳng lời thương cõi nhớ chân trời
Tìm một bài thơ ẩn lời chưa nói
Trùng điệp xa xa gió cuốn chơi vơi

Phố mệt nhoài, bút mời thơ thương xót!
Gió nhọc nhằn nắn nót tiếng đêm ru
Vần chữ nghèo em rải dấu mùa thu
Nhặt nuối tiếc sương mù vừa đọng giọt

Phố im lìm nghe ngón tay lạnh buốt
Nghe thơ ru não nuột vọng tình nhân
Biết có bao giờ tương ngộ một lần ?
Tưng bừng nhịp phố ngân dòng thơ cũ

Biết bao giờ thơ ru thơ giấc ngủ
Những đêm hồng mây rủ gió đi chơi
Còn lại ta cùng trăng sáng tuyệt vời
Bút gọi bút lả lơi từng cung phím

Phố vào đêm thơ chìm lời ân ái
Đêm thật sâu . . đời mãi chỉ là mơ
Phố nghẹn ngào ghi lại mấy vần thơ
Hư hay thật, đợi chờ ai em nhỉ ?

Lâu rồi không trở lại với vườn thơ của anh Minh. TườngVy có một bài thơ cũ gởi tặng trang thơ của anh ạ. Vy cũng mến chúc anh Minh gặp nhiều may mắn trên đường đời.


Soi lối mòn con đê trên xóm nhỏ
Gió lạnh lùng gợn thổi nước sông thu .
Cánh đồng xa trong sương khói mịt mù
Vài cánh vạc xa kêu thương áo não .

Dĩ vãng về trong rừng hoang thay áo
Vài lá vàng chao đảo bên bến sông.
Lữ khách xa quê luyến tiếc trong lòng
Nhớ da diết thời thư sinh áo trắng .

Phố xưa ơi ! Còn nhớ thời mưa nắng
Hoa bằng lăng đã nhuộm tím sân trường ???
Tuổi học trò của một thuở yêu thương
Anh chợt nhớ người em yêu Hà nội .

Tìm bóng người trong gương xưa không hỏi
Ngẫm cuộc đời anh cảm thấy cô đơn.
Nhìn ảnh xưa đôi mắt vẫn dỗi hờn
Buồn thế sự sao anh buồn đến thế !!!

Phố mệt nhoài cho hồn ta khó kể
Con đê xưa có một cõi đi về .
Bên dốc vắng con đò buồn tái tê
Mãi chờ đợi một người không quay lại.

Phố im lìm bên kia đê im mãi
Để cho ai luyến tiếc thuở huy hoàng.
Những tờ thư yêu dấu tuổi đi hoang
Cho nhung nhớ mãi mái trường xưa cũ.

Biết bao giờ em mới về quê cũ
Để hai ta ôn lại tuổi thơ hồng.
Bây giờ đây em tay bế , tay bồng
Dòng sông quê cũ rất buồn em đó !!!

Phố vào đêm cho anh càng thêm nhớ
Người em yêu nhỏ bé của năm nào.
Những hôm xưa trên những ngọn đồi cao
Thôi từ giả con phố xưa năm trước.


Ðêm nay ta đứng ngoài hiên lạnh
Chợt thấy vầng trăng , trăng mới lên
Trăng rọi phương người sao lạnh lẽo
Mang mang một nỗi nhớ không tên ?

Trăng trải mười phương , ta đứng đây
Quê hương nỗi nhớ vẫn vơi đầy
Bao giờ tìm lại trăng phương cũ
Rũ hết phong trần với đắng cay...

Thuở ấy người đem thơ tặng ta
Trong thơ ướt đẫm ánh trăng ngà
Thơ người trong sáng như vầng nguyệt
Nhưng có ngờ đâu...lại cách xa !

Mảnh tình xin gửi lại trăng xưa
Chẳng trách tình sao quá hững hờ
Dẫm gót sương khuya mòn lối nhỏ
Tháng ngày còn lại...mấy vần thơ...

NTTT

Đêm nay ta cũng ngoài hiên lạnh (1)
Chạnh nhớ cố nhân của thuở nào.
Sương ướt đôi vai , sầu lẻ bạn
Mắt nhoà sương đọng , dạ nao nao .

Trăng trải mười phương , ta đứng đây (2)
Quê em Hà nội , gió mưa đầy !!!
Bao giờ ta lại được vui nhỉ ?
Em hỡi ! Ta buồn em có hay ?

Thuở ấy em đem thơ tặng ta (3)
Trong thơ nồng cháy tuổi thăng hoa
Khiến ta say đắm TÌNH THƠ quá
Nhưng lại đâu ngờ...Em trốn ta !

"Mãnh tình xin gửi lại trăng xưa " (4)
Lời nói làm ta chết cả hồn
Em nỡ thốt lời cay đắng thế
Cho lòng ta lại thấy buồn hơn !!!

(1), (2), (3), (4) : thơ Thato



Xong buổi tiệc nàng đi ta ở
Mấy ngày rồi vẫn ngỡ hôm qua
Lông măng óng mượt tay ngà
Môi hồng răng khểnh mặn mà lắm duyên

Mặt trái xoan đồng tiền đôi má
Gặp lần đầu hồn đã si mê
Mơ ước cùng ai phu thê
Mùa xuân sắp tới đường về có đôi

Trong bàn tiệc chen ngồi bên cạnh
Cặp mắt huyền lóng lánh ngó qua
Eo thon váy ngắn ... ui dza
Liếc qua nhìn thấy làm ta điên đầu

Mười ngón tay nhẫn đâu hông thấy
Mừng trong bụng tim nhảy Chachacha

MQN

mây mơ êm
10-07-2008, 10:43 PM
M xin cám ơn các bạn thơ (MiaLau, EmChuaBietYeu, MayMoEm, ĐungNhinAnhEm, TuongVy, và Thato ) đã ghé nhà và để lại những vần thơ hay. Thân chúc các bạn vui khỏe và sáng tác đều nha.

Thơ bạn đối đáp rất hay
Cho xin chuộc lỗi chậm tay hồi lời
Mấy hôm bận rộn tơi bời
Hôm nay thấy được hồi lời bạn ngay

Wel come bạn đến chốn này
Trước mời trà nước ....phân bày lạ quen
Sau này khi đã thân quen
Thi thơ đối đáp ....phận hèn hầu em...(MiaLau,EmChuaBietYeu,MayMoEm,TuongVy,ThaTo)




Anh đang nấu nồi chè dâng cúng
Cầu phật trời cho trúng duyên em
Tim em trở lại yếu mềm
Anh ôm anh nựng một đêm khoẻ liền

Tấm chân tình hoàng thiên chứng dám
Cưới được em lãnh đạm hông đâu
Điểm tâm mỗi sáng bưng hầu
Nấu cơm rửa chén quét sân chùi nhà

Nhỏ đừng ngại mẹ già tính khó
Được nàng dâu nhăn nhó hết ngay
Cơ hội mong đợi từng ngày
Số phone hình ảnh thẳng ngay gửi rồi

Thời gian thì nhanh trôi thấy ghét
Chờ tiếng yêu lê lết nhỏ ơi
Sao em hà tiện quá trời
" Yêu anh " một tiếng nhỏ ơi dễ mà

Hay nhỏ đã có bồ êm ấm
Sợ anh bồ hủ dấm chua ngoa
Ghen tuông bật lửa đốt nhà
Nên nhỏ ngần ngại nói xa nói gần

Đừng bỏ công nấu chè tốn sức
Cầu phật trời chẳng dám chứng đâu
Tim yếu , kẻ khỏe bưng hầu
Bề trên nghe thấy họ rầu ... giúp anh

Nên quyết giúp , bằng không chứng dám
Lời khấn cầu chi đó của anh
Trúng duyên , duyên trúng không thành
Từ nay đừng có lòng thành khấn chi

Nhất là chuyện tình duyên trai gái
Người không yêu ; anh bảo họ yêu
Kẻ yêu... , anh chẳng dám liều
Ôi chà ! ngộ thật tình yêu trên đời
(còn tiếp vì bận nên hẹn lại sau )

qminhnguyen
12-07-2008, 02:34 AM
.....

Nhất là chuyện tình duyên trai gái
Người không yêu ; anh bảo họ yêu
Kẻ yêu... , anh chẳng dám liều
Ôi chà ! ngộ thật tình yêu trên đời
(còn tiếp vì bận nên hẹn lại sau )

Anh nói những lời không gian dối
Xạo em là lời nói chân thành
lòng anh mong muốn giữ cành
Hoa tươi xinh đẹp không đành mất em

Tim em rạo rực bâng khuâng
Anh thêm mật ngọt những lần giận nhau
Tình yêu những lúc phai màu
Tánh anh hơi xạo nhưng nào đổi thay
----------------------------------------


Kể ra hoàn cảnh thêm buồn
Độc thân nheo nhẻo đóng tuồng hông đâu
Con bồ cũ bước qua cầu
Một mình chiếc bóng ôm sầu quạnh hiu

Tui đang đi tìm người yêu
Tính tình hiền hậu mỹ miều sắc hương
Từng trải ong bướm rành đường
Hoặc còn trong trắng chưa thương lần nào

Tướng tui mét bảy (bốn) chiều cao
Nặng 63 ký dạt dào sức trai
Cô Bác có quen biết ai
Dzới thiệu dùm nhé tui đây mong chờ ...:ahah:

MQN

kimanhvang
12-07-2008, 08:15 PM
Anh M lâu ngày không ghé thăm anh được anh vẫn khỏe chứ ?


Biển vẫn hiền hòa sóng nhộn lên ca hát
Nắng xuân phai màu hòa hương sắc vào đêm
Bước chân ai bước rất nhẹ bên thềm
Trăng ngẩn ngơ lững lờ trôi theo dòng sóng nước

Gió xoay người cuốn dòng đời mê mải
Cát trắng bay trắng xóa cả giấc mơ
Tiếng sáo ngày nào quen bỗng hóa lạ bao giờ
Kí ức xưa ... tiếng đàn bỗng trở thành xa lạ

Ai biết thời gian chứng kiến cuộc tình kia mờ nhạt
Và ai nhủ lòng mãi đừng quên
Năm tháng trôi dù cố nhớ hay quên
Đời vẫn ôm tất cả về theo miền dĩ vãn

Tình đã nhạt màu trôi theo dòng nước mắt
Tôi sợ anh sẽ biến mất khỏi tôi
Rồi một ngày kia kí ức về anh trong lòng tôi
bỗng trở thành trống trải
Tôi biết tìm anh mãi ở tận nơi nào ...?

vitcon^_^online
12-07-2008, 09:13 PM
hoa cỏ dại giữa đường xuân ấp ấm
cô bé cười thầm lạc bước đến anh
hoa cỏ nói thì thầm mùa xuân hết
anh lại về xa iu dấu ngày xưa

giờ hè sang lặng nghe tình trống vắng
cô bé cười nhìn hoa dại bơ vơ
nhìn cỏ khóc ngày anh thì thầm nói
phải quên rồi em phải cố quên thôi

hoa cỏ dại là em em vẫn nhớ
cỏ vẫn bùn vì em vẫn là em
là cô bé mộng mơ hoài lạnh giá
thiếu một người thồi quên nhé ! CỎ ơi !


yêu đơn phương là yêu thầm lặng
yêu một mình và yêu thật mê say
nhớ người ta cả suốt cả đêm dài
nhưng không dám nhỏ lời khi đối diện

yêu đơn phương là yêu không hổ thẹn
không sánh bước bên nhau
khi gặp nhau chỉ biết cúi đầu
rùi ngơ ngẫn khi người ta khuất bóng

yêu đơn phương là yêu hay chờ ngóng
rùi khổ đau thương thầm nhớ trộm
biết người ta có nhơ ta chăng

yêu đơn phương có lúc kiêu căng
luôn đưa mắt nhìn trộm trong giây lát
khi gặp mặt giã vờ nhìn nơi khác
và để rồi tan nát cả con tim

thơ của các bạn hay was cho minh tham gia với đc chứ?:sofa:

qminhnguyen
14-07-2008, 10:19 PM
@kav : Thanks em đã ghé thăm và để lại 1 bài thơ hay! Chúc em 1 ngày vui
@vitcon: Welcome bạn đến topic của mình. Cảm ơn bài thơ của vitcon và chúc 1 ngày mới an lành.


TRỘM NHÌN EM

Chiều qua đám cưới nhà ai ?
Mà em trang điểm bên ngoài mái hiên.
Trời ơi ! Em đẹp như tiên
Khiến anh nhìn trộm hồn điên đảo hồn !

Lòng hằng thắc thỏm chờ mong
Cho con bướm đậu bông hồng nhà em .
Để em thích bướm ra xem
Có câu thơ ngắn ghi trên cánh vàng .

Thơ rằng : Anh rất muốn sang
Chào u , chào bố , chào nàng anh thương .
Hai nhà chỉ cách con mương
Và hàng hoa sữa tỏa hương khắp vùng .
Muốn quen sao cứ ngại ngùng
Hàng ngày len lén trộm nhìn hàng hiên....

MQN

qminhnguyen
15-07-2008, 09:18 PM
Yêu Em Mãi Mãi

Hôm qua ,
em mặc áo dài
Tay cầm quạt xếp
đi hài đẹp ghê.
Ra đàng ,
ai thấy cũng mê
Anh theo để ngắm
rồi về tương tư.
Bao nhiêu tiền của còn dư
Anh mang đi kiếm nhờ sư vẽ dùm....
Vẽ sao nàng đẹp như tiên
Mũi thon , da trắng
Mắt hiền như mơ .
Đem về ,
anh đặt lên thờ
Ngày , đêm khấn nguyện...
Em chờ anh nghe .
Chờ anh....
thi đổ ông Nghè.
Anh xin đem kiệu
đến nhà cầu hôn .
Mong sao duyên nợ vuông tròn
Anh thề đến chết vẫn còn yêu em.
hehehe... :theluoi: ... :theluoi: ... :theluoi:

MQN

TuongVy
16-07-2008, 02:03 AM
Yêu Em Mãi Mãi

Hôm qua ,
em mặc áo dài
Tay cầm quạt xếp
đi hài đẹp ghê.
Ra đàng ,
ai thấy cũng mê
Anh theo để ngắm
rồi về tương tư.
Bao nhiêu tiền của còn dư
Anh mang đi kiếm nhờ sư vẽ dùm....
Vẽ sao nàng đẹp như tiên
Mũi thon , da trắng
Mắt hiền như mơ .
Đem về ,
anh đặt lên thờ
Ngày , đêm khấn nguyện...
Em chờ anh nghe .
Chờ anh....
thi đổ ông Nghè.
Anh xin đem kiệu
đến nhà cầu hôn .
Mong sao duyên nợ vuông tròn
Anh thề đến chết vẫn còn yêu em.
hehehe... :theluoi: ... :theluoi: ... :theluoi:

MQN


THƯƠNG LẤY EM CÙNG

Bửa nay,
lượm được bài thơ
Của ai đánh rớt
đường tơ... lạnh lùng.
Uổng thân em kiếp má hồng
Ai ...
nhờ sư vẽ chân dung... đem thờ .
Đời em...
đâu biết chữ ngờ !?
Đen da, mũi xẹp...
bây giờ anh thương.
Tình anh
em khó mà lường
Không cần chờ đợi,
mình cùng se duyên.
Vợ chồng
sớm tối uyên thuyên
Khi đói
lượm củ chuối
đem về dùng.

Anh ơi thương lấy em cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung... một mùng.

Anh Minh làm bài thơ vui ghê. Em nào hân hạnh được anh rình xem, rồi tương tư vậy kìa (hihihi). Vy thích bài này cho nên họa vài hàng nhe. TuongVy mến chúc anh luôn được khỏe mạnh, may mắn và an bình.

kimanhvang
16-07-2008, 02:30 AM
Bữa nay kim anh rất vui vì cùng một lúc được đọc biết bao nhiêu lời thơ hay của mọi người . Mà đã qua đây rùi thấy mọi người vui quá nên cũng không muốn quay đi đành mượn mấy vần thơ của một người bạn tặng cho mọi người vậy . Vì bữa nay tâm trạng của kimanh không tốt

Trăng buồn

Trăng rơi mặt nước đêm hè
Gió lay giấc ngủ hàng me cuối vườn
Có người một bóng tơ vương
Sầu rơi lã chã lệ buồn khóc đêm


Đưa tay vớt ánh trăng mềm
Lung linh trăng vỡ vệt loang sóng tình
Trăng tan ngỡ sắp bình minh
Ngước lên để mặc giọt tình lại rơi

qminhnguyen
16-07-2008, 11:08 PM
Bữa nay kim anh rất vui vì cùng một lúc được đọc biết bao nhiêu lời thơ hay của mọi người . Mà đã qua đây rùi thấy mọi người vui quá nên cũng không muốn quay đi đành mượn mấy vần thơ của một người bạn tặng cho mọi người vậy . Vì bữa nay tâm trạng của kimanh không tốt

Trăng buồn

Trăng rơi mặt nước đêm hè
Gió lay giấc ngủ hàng me cuối vườn
Có người một bóng tơ vương
Sầu rơi lã chã lệ buồn khóc đêm


Đưa tay vớt ánh trăng mềm
Lung linh trăng vỡ vệt loang sóng tình
Trăng tan ngỡ sắp bình minh
Ngước lên để mặc giọt tình lại rơi

@TuongVy : bài họa của em rất vui và hay. Cám ơn TV và thân chúc em 1 mùa hè thật thú vị . Cầu chúc em mau sớm kiếm đc việc làm vừa ý nhé
@kimanhvang : Cám ơn bài thơ hay mà kav ghé nhà mến tặng. Hy vọng là em sẽ mau sớm tìm thấy nụ cười trên môi nhé.

Có thuơng thì cũng xa rồi
Còn chăng kỷ niệm một thời để vui
Vầng trăng đã xẻ làm đôi
Lời thơ cũng chết lạc trôi mất dòng
Vuờn xưa còn lại tàn đông
Tình xưa còn lại xác hồng màu tim......!!!!

******************************


Chiều qua em mặc áo dài ,
Chân đi giày mốt , hình hài đẹp ghê !
Ra đàng ai thấy cũng mê
Chạy theo chiêm ngưỡng , rồi chê vợ nhà.
Vợ nhà sao quá là già
Mặt thì xấu xí , ăn quà nhất thôi .
Vành môi thì quá lôi thôi
Còn không thoa sáp để môi bạc phè
Tóc thì như cái rễ tre
Bù xù như đống rác che trên đầu.
Ngồi đâu thì lại nhai trầu
Nhổ ra phèn phẹt làm rầu người ta.
Lạy bà , con cúi lạy bà
Ly thân cho sớm để mà con đi
Con đi tìm kiếm Tây Thi
Vừa mới xuất hiện...Còn đi kia kìa .

MQN

tim_vỡ
17-07-2008, 01:59 AM
đêm tàn trăng khuyết mờ sương
cuối đường vắng bóng người thương đâu rồi
bâng khuâng còn mỗi ta ngồi
nhìn lên nhìn xuống thấy đời trái ngang

mialau
17-07-2008, 01:14 PM
******************************


Chiều qua em mặc áo dài ,
Chân đi giày mốt , hình hài đẹp ghê !
Ra đàng ai thấy cũng mê
Chạy theo chiêm ngưỡng , rồi chê vợ nhà.
Vợ nhà sao quá là già
Mặt thì xấu xí , ăn quà nhất thôi .
Vành môi thì quá lôi thôi
Còn không thoa sáp để môi bạc phè
Tóc thì như cái rễ tre
Bù xù như đống rác che trên đầu.
Ngồi đâu thì lại nhai trầu
Nhổ ra phèn phẹt làm rầu người ta.
Lạy bà , con cúi lạy bà
Ly thân cho sớm để mà con đi
Con đi tìm kiếm Tây Thi
Vừa mới xuất hiện...Còn đi kia kìa .

MQN



Vợ già nhưng vợ cuả ta
Cơm ngày ba bưã quần là aó thơm
Chưa gì đã muốn bỏ rơm
Cỏ non đoì gặm chẳng gờm gai sao

Anh ơi khẽ bảo Anh nào
Cưả nhà êm ấm leo rào làm chi
Lỡ mà xẩy bước đường đi
Cỏ non cũng héo rơm thì cháy theo ...

Chào Anh Minh và quí khách ở nhà Anh nha ....hihihi

Đọc bài thơ trên , miá bắt đầu thấy ghét ghét Anh rồi đó nha . ....hihihi. Ghét caí ngoì bút lượn qua ẹo lại , chê mực cạn , mực khô ....hihihihi

Chúc Anh và mọi ngươì vui nha . Mía lau

qminhnguyen
17-07-2008, 09:51 PM
@tim_vo : Cám ơn bạn ghé qua chòi của mình và để lại bài thơ hay. Chúc bạn 1 ngày vui
:wavey: ML : Bài họa của ML dễ sương lắm...Dạo này chắc là Mía bận lắm hả vì ít gặp em lên diễn đàn. Anh thì cuối tuần này lại đi chơi xa nữa rùi. Chúc Mía mọi sự tốt lành trong công việc, cuộc sống cũng như trong tình yêu nhé.



đêm tàn trăng khuyết mờ sương
cuối đường vắng bóng người thương đâu rồi
bâng khuâng còn mỗi ta ngồi
nhìn lên nhìn xuống thấy đời trái ngang


Giá như trăng mãi bên mình ...
Thì không có chuyện trăng tình chia đôi
Giá như tình đọng trên môi ...
Thì bao nhung nhớ không phôi chút nào





Vợ già nhưng vợ cuả ta
Cơm ngày ba bưã quần là aó thơm
Chưa gì đã muốn bỏ rơm
Cỏ non đoì gặm chẳng gờm gai sao

Anh ơi khẽ bảo Anh nào
Cưả nhà êm ấm leo rào làm chi
Lỡ mà xẩy bước đường đi
Cỏ non cũng héo rơm thì cháy theo ...

Chào Anh Minh và quí khách ở nhà Anh nha ....hihihi

Đọc bài thơ trên , miá bắt đầu thấy ghét ghét Anh rồi đó nha . ....hihihi. Ghét caí ngoì bút lượn qua ẹo lại , chê mực cạn , mực khô ....hihihihi

Chúc Anh và mọi ngươì vui nha . Mía lau

ML ui, anh thường nghe mấy ông bạn "già" than thở mấy bà dzợ như bọng, cho nên ngẫu hừng diết bài thơ dzui ấy mờ. Mấy "ông nội" ấy còn bảo..."vợ là phe địch, bồ bịch là phe ta. Nằm trong lòng địch nhớ về phe ta, chiến sự xảy ra đi về phe địch. Đi party thì đi với phe ta, còn đi đám ma nhường cho phe địch...vv...vv...". Anh thay lời mấy ông đó thôi hà...Mía đừng có bắt tội anh mà oan uổng cho anh lắm...

"Ghệ" là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
"Ghệ" là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình

"Ghệ" là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt cọp beo gườm gườm... :dien: ...

*****************************


Nàng Thơ Ơi !

Đêm qua ta ruợt kịp hồn thơ
Mệt lã nguời ra ...
đến bây giờ
Đâu còn đủ sức mà tán tỉnh
Nàng buồn ta lắm ... cố làm lơ

Ta kéo vào lòng
Nàng thơ ơi ...!
Ta muốn bên em trọn cuộc đời
Mài mực nuôi em từng bữa một
Trải giấy thênh thang để em ngồi

Em ngồi ...
ta ngắm nét kiêu sa
Mắt uớt mi cong, vóc lụa là
Bút thần ta hoạ vuờn hoa nhỏ
Từng lối nhẹ nhàng em buớc qua

Ta gom mây trời thêu áo nhạt
Em khoác lên màu xanh lửng lơ
Có đủ chưa em lời tán tỉnh
Có mềm lòng chưa hởi nàng Thơ ?

Sao em lại bỏ ta ra đi ?
Ta lại ruợt theo ...
ới nàng Thi ..!!!
Côi cút một mình ta ở lại
Vần thơ ... chán ngắt ...
chẳng ra gì ...

MQN

kimanhvang
20-07-2008, 03:08 AM
Khoảng Lặng bên nghề cao quý

Em không là một cô bé cao sang như người ta hằng tưởng
Bởi trong em không mang những học thuyết luân hồi !
Em chỉ như mảnh lá rơi giữa vòng đời băng giá
Mang trái tim đã lạnh tự bao giờ !

Ừ ! Em đứng bên và lăn trải với tâm nghề cao quý
Nhưng lòng em luôn miệng hận cuộc đời
Xô đẩy em chọn một nghề em chưa từng nghĩ đến
Để mỗi ngày chân trời lại thêm mảnh lá rơi ...

Em chỉ là một cô giáo mang sầu rơi ... mang trái tim ngấn lệ
Không mảnh tình thương .... và lòng tâm huyết với nghề
Em biết , Mỉnh chỉ đến với nghề khi không còn con đường nào khác nữa
Chứ em nào hiểu hết nghĩa ...khi ...cất bước vào giữa chốn xa hoa

Người đời cứ cho em là khờ, là dại
Đeo đuổi một tâm hồn mê mải chốn hư không
Không biết quý trọng, mảnh đời hiện tại
Nhưng nào ai hiểu được em_ Cô bé chưa từng có niềm vui ?

hoangthaituan_hp
20-07-2008, 12:21 PM
keke



Còn gặp nhau thì hãy cứ chào

Giữa miền đất rộng với trời cao

Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước

Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.