toogimashaki
28-06-2008, 12:17 AM
Hai Mươi năm rồi tôi vẫn nhớ
Một góc dòng sông ươm dấu yêu
Bến cũ đìu hiu lau lách cỏ
Có còn giữ lại chút nắng chiều
Chút nắng ngày xưa vương trên tóc
Úp mặt vào tay khóc lặng lờ
Ơi!Nhành thạch thảo trôi theo sóng
Có nhớ ngày xưa trăm ý thơ
Trăm ý thơ người đàn ra nhạc
Giọng ca nào trầm ấm ngân theo
Ru cho dòng sông bằng khúc hát
Bằng tình ca chan chứa ngọt ngào
Nhắn ngọt ngào người phương xa đó
Tôi ở lại đây chung kiếp chờ
Thả nhành thạch thảo rơi trên cỏ
Dáng cạnh hoa quá đổi bơ vơ
Một góc dòng sông ươm dấu yêu
Bến cũ đìu hiu lau lách cỏ
Có còn giữ lại chút nắng chiều
Chút nắng ngày xưa vương trên tóc
Úp mặt vào tay khóc lặng lờ
Ơi!Nhành thạch thảo trôi theo sóng
Có nhớ ngày xưa trăm ý thơ
Trăm ý thơ người đàn ra nhạc
Giọng ca nào trầm ấm ngân theo
Ru cho dòng sông bằng khúc hát
Bằng tình ca chan chứa ngọt ngào
Nhắn ngọt ngào người phương xa đó
Tôi ở lại đây chung kiếp chờ
Thả nhành thạch thảo rơi trên cỏ
Dáng cạnh hoa quá đổi bơ vơ