toogimashaki
28-06-2008, 12:06 AM
Mùa thu sang em áo dài nón lá
Đi trong mưa náo nức buổi tựu trường
Thôi!Chào nhé những ngày hè thư thả
Em trở về cùng sách vở thân thương
Hoa huỳnh đàn về đợi thu về mới nở
Khi cổng trường rộng mở đón chân khua
Những bàn tay tìm reo hớn hở
Mưa chiều thu bay lất phất thẹn thùa
Chào hội ngộ sân trường loang dấu nắng
Lá vàng thu rụng xuống nhặt đầy tay
Ép nhẹ nhàng vào từng trang giấy trắng
Giữ mùa thu ở lại với em hoài.
Chào hội ngộ hành lang thênh thang gió
Áo dài như sương khói nhẹ bay bay
Rớt một chút nắng vàng lên trên ấy
Là dịu dàng xao xuyến dáng tiểu thư
Đi trong mưa náo nức buổi tựu trường
Thôi!Chào nhé những ngày hè thư thả
Em trở về cùng sách vở thân thương
Hoa huỳnh đàn về đợi thu về mới nở
Khi cổng trường rộng mở đón chân khua
Những bàn tay tìm reo hớn hở
Mưa chiều thu bay lất phất thẹn thùa
Chào hội ngộ sân trường loang dấu nắng
Lá vàng thu rụng xuống nhặt đầy tay
Ép nhẹ nhàng vào từng trang giấy trắng
Giữ mùa thu ở lại với em hoài.
Chào hội ngộ hành lang thênh thang gió
Áo dài như sương khói nhẹ bay bay
Rớt một chút nắng vàng lên trên ấy
Là dịu dàng xao xuyến dáng tiểu thư