toogimashaki
27-06-2008, 11:51 PM
Mai này người đi về phương ấy
Là thôi giáo án,bỏ học trò
Áo dài chắc khóc vì nhung nhớ
Nắng lụa sân trường sẽ ngẩn ngơ
Phương ấy có phượng hồng không nhỉ?
Và nón bài thơ e ấp che
Mùa hè ve ngân lời thủ thỉ
Gợi nhớ niềm thương nơi xứ xa.
Mai nầy người đi vệ phương ấy
Là thôi tù tạ nắng sân trường
Là thôi vĩnh biệt nghề cô giáo
Còn chút gì dể nhớ để thương
HÀ THU THỦY
(1975)
Là thôi giáo án,bỏ học trò
Áo dài chắc khóc vì nhung nhớ
Nắng lụa sân trường sẽ ngẩn ngơ
Phương ấy có phượng hồng không nhỉ?
Và nón bài thơ e ấp che
Mùa hè ve ngân lời thủ thỉ
Gợi nhớ niềm thương nơi xứ xa.
Mai nầy người đi vệ phương ấy
Là thôi tù tạ nắng sân trường
Là thôi vĩnh biệt nghề cô giáo
Còn chút gì dể nhớ để thương
HÀ THU THỦY
(1975)