Xem đầy đủ chức năng : ....Đôi Khi .......
Mưa rơi..... sao thanh thản quá
Nhỏ vài giọt sầu.....xuống hồn ta
Có phải buồn đau ko.....mưa hỡi ?
Làm cách nào ....mưa à....hết chơi vơi ?
littlesnow_lh
05-08-2005, 12:07 PM
Tuyết rơi...........phủ kín lòng người
Bao che tất cả..........một vườn yêu
Có thể đừng rơi không .......tuyết hởi
Để rạng ngời ......nụ cười........nở trên môi
Gió kia.....trôi qua sao ko êm thế
Phải chăng...người ko màng...đến trễ
Để gió vươn sầu....tôi....bước lê thê
apple18
05-08-2005, 12:24 PM
tiếng mưa rơi hoà vào nước mắt
lệ tuôn trào khi em biết mất anh
ta mong mưa là bạn trug thành
cùng ta khóc những đêm dài thao thức ^_^
littlesnow_lh
05-08-2005, 12:27 PM
Nắng vàng...... đang ở chốn nao
Sao không rọi vào.......trái tim vỡ
Giúp cho chuyện tình lỡ......đừng tan
Dù phủ phàng......nhưng vẫn.......được gần bên
Lá thu rơi.....chan chứa... đầy sân trường
Bước đi..... một mình....lối đơn phương
Lá kia....rơi.....bao nhiêu thu nữa
Ôi.... cũng thấy lòng ... sầu ..... bấy nhiêu....
có đôi khi ai chờ ai thầm lặng
gió sân trường vi vút , vút ngang vai
Có đôi khi một lời ko hối hận
Và có khi.....cảm thấy rất buân khuân
Và có khi....nhìn lại.... mưa... thôi rơi
Hỡi ơi......lại than thở... con đường đời
- Bài này khó hiểu lắm right....tâm sự thôi à
littlesnow_lh
05-08-2005, 10:09 PM
Đôi khi tình là nước mắt
Yêu nhau nhưng vẩn chia cắt 2 nơi
Con tim nhức nhối người ơi
Máu hồng nhỏ xuống khi rời xa anh.
Đôi khi giấu hồn trong bóng tối
Để rồi chốn tránh đời đó thôi
Đường đời cũng đã qua rồi
" ai" về chốn ấy tôi về chốn tôi
littlesnow_lh
06-08-2005, 09:57 PM
Tình còn hồng, khi ai lừa dối??
Hay đổi màu u tối thời gian
Còn muôn vàn bao điều muốn nói
Về một thời anh của riêng em
cobedethuong_711987
07-08-2005, 12:19 AM
anh chỉ là cổ tích của em thôi
1 cổ tích toàn những điều bí mật
1 cổ tích ko bao giờ có thật
em cứ chờ diều kì diệu xa xôi
littlesnow_lh
08-08-2005, 10:37 AM
Từng hạt rơi rơi trắng xóa
Có thể làm nhòa kí ức đôi ta
Cuộc tình hôm ấy thoảng qua
Tuyếy kia còn đó..........hồn xa mất rồi
EL chúc mọi người đối thơ vui vẻ nhen......EL từ biệt thơ rùi...hic..xo gy
seshi
01-09-2005, 05:18 AM
Xa anh rồi ,em vờ như chẳng biết
Tỏ vẻ vui mừng ,che dấu niềm đau
Nhưng sự thật ko bao giờ mất được
Khiến đời em ,tình cảm quá mong manh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.