Tsukino Usagi
27-06-2008, 07:55 AM
Đây là lần đầu tiên em vik truyện,mọi ng` ủng hộ nha :hug:
-Dạ,vâng ạ!!!Mong thầy giúp giùm ạ!Cảm ơn thầy nhiều.
Pa con pé vui mừng hết sức khi chuyển trường cho cô con gái cưng thật dễ
dàng,ko 1 chút rắc rối .Quay sang cô con gái nhỏ đang ngó nghiêng xem xét căn
phòng hiệu trưởng ông nói:
-Papa đã chuyển trường cho con xong rồi đấy,từ bây giờ con sẽ học ở trường này nhé con gái cưng của pa - vừa nói ông vừa xoa đầu cô con gái nhỏ
-Dạ!Con sẽ học ngoan ngoãn mà pa - cô bé mỉm cười mắt ánh lên vẻ lí lắc,tinh nghịch - nhưng con học lớp nào hả pa?
Ông hiệu trưởng có khuôn mặt phúc hậu nghe cô bé hỏi liền trả lời thay pa nó :
-Con sẽ vào học lớp 1/5.Lớp này do cô Hoàng Anh chủ nhiệm,cô giáo rất hiền đấy.
Con pé gật đầu lia lịa như đã hiểu hết mọi chuyện vậy.
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng pa con pé căn dặn con pé thật kỹ càng:
-Con ko được quậy phá gì hết nghe chưa.Ít nói thôi nha con.Đây là trường học ko fải là nhà con đâu đấy.
Con bé khẽ nhăn mặt như 1 pà cụ non khi pa nó "lôi" tật nói nhiều của nó ra:
-Dạ.Con biết rồi mà pa.Ở nhà con nói nhiều chứ lên trường con đâu có nói nhiều đâu.
Con pé vừa nói dứt câu liền chạy cái vèo băng wa sân trường và đứng lấp ló trước căn phòng có dòng chữ :"Lớp 1/5".dường như cô giáo đã biết trước con pé nên đi ra và dẫn con pé vào lớp hox.Ở nhà con pé hoạt bát,sôi động bao nhiêu thì lên trường con pé lại nhút nhát bấy nhiu.
Len lét đi theo sau cô giáo vào lớp với bao cặp mắt dòm ngó con pé cảm thấy ngượng vô cùng.Im lặng 1 chút cho cả lớp ổn định,cô giáo nói:
-Đây là bạn Linh Trang,mới chuyển từ trường **2 wa trường **1 chúng ta.Từ hôm nay bạn ấy sẽ học chung với lớp chúng ta đấy.Uhm...Bi h em xuống bàn cuối ngồi nha,tất cả các bàn đều đã 4 chỗ hết rồi chỉ có bàn cuối là trống thôi.Em chịu khó ngồi ở đó mai mốt cô sắp chỗ cho em lại sau.
Con pé nghe cô giáo nói vậy liền ôm cặp xuống bàn cuối ngồi,ngồi gần nó là 1 thằng con trai nhìn dơ dơ khiến nó e dè.Vì đang giảng bài nên cô giáo thu xếp mọi việc nhanh chóng rồi way lại bài giảng.
-Cả lớp đọc theo cô nghen:O,C....O.... Cò.
Con pé thấy học tiếng việt thì khoái lắm vì khi còn học mẫu giáo nó giỏi môn tiếng việt nhất lớp mà.Nó hăng hái ghi ghi chép chép nhưng cũng ko wên dè chừng thằng con trai ngồi bên cạnh.
*******
Cả 1 buổi học trôi wa mà nó chẳng kết bạn dc với đứa nào vì ngồi xung quanh nó toàn là con trai nó thì lại chẳng ưa mấy thằng con trai ngồi cạnh chút nào.Đến khi ăn cơm trưa và ngủ trưa thì nó làm wen dc với mấy đứa con gái ăn chung bàn,tuy mới làm wen nhưng chơi với nhau rất vui.Con bạn nó làm wen đầu tiên là nhỏ Thùy,nhỏ này đen đen nhưng có khuôn mặt tròn tròn dễ thương.Nhỏ thứ 2 là nhỏ Ngọc,nhỏ này cao cao,da lại trắng,trái ngược với nhỏ Thùy.Con pé cũng làm wen dc với 1 thằng nhok tên Phúc,thằng nhok hiền hiền nên tuy mới wen mà con pé ăn hiếp thằng nhok như wen thân rồi vậy.
-Dạ,vâng ạ!!!Mong thầy giúp giùm ạ!Cảm ơn thầy nhiều.
Pa con pé vui mừng hết sức khi chuyển trường cho cô con gái cưng thật dễ
dàng,ko 1 chút rắc rối .Quay sang cô con gái nhỏ đang ngó nghiêng xem xét căn
phòng hiệu trưởng ông nói:
-Papa đã chuyển trường cho con xong rồi đấy,từ bây giờ con sẽ học ở trường này nhé con gái cưng của pa - vừa nói ông vừa xoa đầu cô con gái nhỏ
-Dạ!Con sẽ học ngoan ngoãn mà pa - cô bé mỉm cười mắt ánh lên vẻ lí lắc,tinh nghịch - nhưng con học lớp nào hả pa?
Ông hiệu trưởng có khuôn mặt phúc hậu nghe cô bé hỏi liền trả lời thay pa nó :
-Con sẽ vào học lớp 1/5.Lớp này do cô Hoàng Anh chủ nhiệm,cô giáo rất hiền đấy.
Con pé gật đầu lia lịa như đã hiểu hết mọi chuyện vậy.
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng pa con pé căn dặn con pé thật kỹ càng:
-Con ko được quậy phá gì hết nghe chưa.Ít nói thôi nha con.Đây là trường học ko fải là nhà con đâu đấy.
Con bé khẽ nhăn mặt như 1 pà cụ non khi pa nó "lôi" tật nói nhiều của nó ra:
-Dạ.Con biết rồi mà pa.Ở nhà con nói nhiều chứ lên trường con đâu có nói nhiều đâu.
Con pé vừa nói dứt câu liền chạy cái vèo băng wa sân trường và đứng lấp ló trước căn phòng có dòng chữ :"Lớp 1/5".dường như cô giáo đã biết trước con pé nên đi ra và dẫn con pé vào lớp hox.Ở nhà con pé hoạt bát,sôi động bao nhiêu thì lên trường con pé lại nhút nhát bấy nhiu.
Len lét đi theo sau cô giáo vào lớp với bao cặp mắt dòm ngó con pé cảm thấy ngượng vô cùng.Im lặng 1 chút cho cả lớp ổn định,cô giáo nói:
-Đây là bạn Linh Trang,mới chuyển từ trường **2 wa trường **1 chúng ta.Từ hôm nay bạn ấy sẽ học chung với lớp chúng ta đấy.Uhm...Bi h em xuống bàn cuối ngồi nha,tất cả các bàn đều đã 4 chỗ hết rồi chỉ có bàn cuối là trống thôi.Em chịu khó ngồi ở đó mai mốt cô sắp chỗ cho em lại sau.
Con pé nghe cô giáo nói vậy liền ôm cặp xuống bàn cuối ngồi,ngồi gần nó là 1 thằng con trai nhìn dơ dơ khiến nó e dè.Vì đang giảng bài nên cô giáo thu xếp mọi việc nhanh chóng rồi way lại bài giảng.
-Cả lớp đọc theo cô nghen:O,C....O.... Cò.
Con pé thấy học tiếng việt thì khoái lắm vì khi còn học mẫu giáo nó giỏi môn tiếng việt nhất lớp mà.Nó hăng hái ghi ghi chép chép nhưng cũng ko wên dè chừng thằng con trai ngồi bên cạnh.
*******
Cả 1 buổi học trôi wa mà nó chẳng kết bạn dc với đứa nào vì ngồi xung quanh nó toàn là con trai nó thì lại chẳng ưa mấy thằng con trai ngồi cạnh chút nào.Đến khi ăn cơm trưa và ngủ trưa thì nó làm wen dc với mấy đứa con gái ăn chung bàn,tuy mới làm wen nhưng chơi với nhau rất vui.Con bạn nó làm wen đầu tiên là nhỏ Thùy,nhỏ này đen đen nhưng có khuôn mặt tròn tròn dễ thương.Nhỏ thứ 2 là nhỏ Ngọc,nhỏ này cao cao,da lại trắng,trái ngược với nhỏ Thùy.Con pé cũng làm wen dc với 1 thằng nhok tên Phúc,thằng nhok hiền hiền nên tuy mới wen mà con pé ăn hiếp thằng nhok như wen thân rồi vậy.