PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tui không muốn mình phải hối hận một lần nữa !



thaongan_88
26-06-2008, 06:56 AM
Phải làm sao bây giờ, đã một lần rời bỏ người mình yêu để rồi hối tiếc. Khó khăn lắm mới tìm thấy người làm trái tim băng giá của mình trở lại như xưa, chính vì thế mình không muốn lại phải xa một người mà mình yêu thật sự không muốn mình phải hối hận một lần nữa.
Nhưng sao khó quá, mình là một người rất là ngạo chính vì thế không một ai mà mình cho là xứng với mình cả vì mình luôn giỏi hơn đứa con trai nào cả kể cả người mình đang yêu bây giờ. Bởi vậy mình không biết phải làm sao bây giờ đây.
Thảo ư!!!! Nếu bây giờ có cậu ở đây thì tốt biết mấy nhỉ mình có thể biết chính xác câu trả lời của mình. Cậu ra đi đột ngột quá khiến mình không kịp nhận ra là cậu đã rời xa minh để đi đến nơi mà mình không thể gặp cậu được. Nhớ cậu nhiều lắm lắm ..............
Bây giờ, mình thấy khó chịu khi không gặp ấy, thấy nhớ ấy nhiều và nhớ cả Thảo nữa, Thảo đã ra đi và rồi mình không muốn ấy lại ra đi nhưng lại muốn rời xa ấy vị nghĩ áy không hợp với mình. Mình sợ mình lại hối hận một lấn nữa khi đã bỏ N ra đi chính vì thế mình lại sợ mất ấy..............
Đủ thứ chuyện cả không biết phải làm sao đây ?????????????????

@yumj
26-06-2008, 11:28 AM
nếu bạn đã nhận ra đc điều đó thì hãy suy nghĩ lại ....ko 1 ai hoàn mĩ cả .nếu cứ mãi đi tìm người mà bạn gọi là "cao" hơn bạn đó bạn sẽ đánh mất những thứ đáng lẽ thuộc về bạn ......

uoiconruoi
26-06-2008, 11:43 AM
Đúng vậy không 1 ai hoàn mỹ cả ^^...

BOM!
26-06-2008, 07:41 PM
NGười không bik quý trọng những gì đang có, hok pjk tôn trọng mọi người, thì hok xứng đáng nhận đc những lời khuyên, cố gắng để đc mọi người yêu mến đi, hiểu chứ?

thaongan_88
29-06-2008, 06:19 AM
thank tất cả mọi người