Xem đầy đủ chức năng : 5 phút !
Ghost[Love]
26-06-2008, 05:26 AM
Làm con ng mới cũng khó ghê, đến việc reg cái nick mới chưa j cũng bị nghi ngờ :so_funny: :so_funny;
Thôi kệ tía tất cả, đường ta ta cứ đi :drive: ai đụng vô bị thương ráng chịu :so_funny:
Bắt đầu từ hôm nay tớ là tớ :dwarf:
Ghost[Love]
26-06-2008, 05:52 AM
Nói nhiều cũng thế thôi mà :rain: ko níu kéo đc thì sao có thể ép
Kk ko bik nội tình bên trong đâu, sâu xa & đầy mâu thuẫn lắm :so_funny:
Điên ng thật :kaka:
Ghost[Love]
27-06-2008, 05:00 AM
Oài, 2 ngày cố gắng tiếp sức niềm tin trc khi chiến đấu :)
Nhanh thật, niềm dzui cũng thế thoảng đến thoảng đi :so_funny:, cười đó tự nhiên tắt ngay đó :so_funny: giống như ng điên mới ra viện thế ko bik :haha:
Từ ngày mai phải đơn độc 1 mình mà chiến đấu với trái tim nữa rồi, càng ngày càng đau, nhưng cũng nhờ nó mà chai lại :kaka:
Trái tim & Lý trí :so_funny:
------------------------
someone in ur mind
someone in ur heart
someone in ur dreams
someone in ur life
but i am ur someone when u have none :)
nh0x_l0x_ch0x
27-06-2008, 05:03 AM
hix, bác viết kí rì em chẳng hỉu
Ghost[Love]
01-07-2008, 06:03 AM
Hôm nay lên xe tăng rồi, nhanh thật đó :), bây h lại ước quay lại 2 tháng trc cơ :haha:
Chơi chưa đã j hết mà phải ra chiến trường rồi :so_funny:. Bây h chỉ bik cố gắng mà giết giặc thôi :haha:
Cố lên ...Cố lên .... :so_funny:
Lúc nãy có 1 bé vào, tội ghê, mới gọi điện về chưa kịp nói j đã khóc nức nở :). Chắc lần đầu đi xa mà ko ai theo nên nhớ nhà :)
Mong mọi điều đều tốt đẹp :)
Ghost[Love]
02-07-2008, 12:30 AM
Ngày mới tốt lành :so_funny: Have nice day :so_funny: ko ai chúc nên tự chúc cho đỡ bùn đó mà :so_funny:
Oài, sao oải ng thế ko bik, ăn nằm ko ko có việc j làm thấy bức rứt thật :so_funny:. Mới sáng lại mất điện, mới chui lên ngồi có xí, dang type thì mất hết :so_funny: bức xúc thế chứ, mãi tới h mới có lại :gian:
Chắc chiều nay đi thăm kụ Hàn Mặc Tử, nói chuyện cho đỡ sầu :so_funny:
--------------------
Anh dùng + để nối anh với em I+U
Rồi dùng x để nhân lên những niềm hạnh phúc
Lấy : để cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi :so_funny:
Tiếp tục dùng - để gạt bỏ những ưu phiền, nỗi nhớ của nhau :)
Nhưng bây h rắc rối lớn nhất là anh nhớ em rất nhiều :), em có thể đánh tan nỗi nhớ trong anh ko :so_funny:
Miss U !
Ghost[Love]
02-07-2008, 08:46 PM
Tình đã hết và tim cũng chết :so_funny:
Tôi ra đi từ đây :so_funny:
------------
Sao cứ phải iu nhau 1 cách hờ hững thế này chứ :so_funny:
Liệu 2 đường thẳng song song có gặp nhau đc ko em, mà có gặp nhau chắc ở vô cùng wa' :haha:
Khi nào thấy bùn hãy tìm đến anh :)
Ghost[Love]
08-07-2008, 03:10 AM
Mấy ngày roài, mệt mỏi, chán nản cứ đeo bám mãi, chẳng muốn làm j :so_funny:. Hôm nay mới lếch nổi cái xác ra khỏi nhà :so_funny: tại bị la wa' nên cũng ráng đi, ko ngồi nhà nghe la nữa
Bik phải làm j bây h đây, hỏi ng ng ko bik, kêu trời trời ko thấu :haha:. Một ng như mình mà bây h cũng phải dùng cách này sao, nực cười thật, thế mới bik đời trớ trêu đến mức nào :kaka:. Bây h chỉ mong 1 cô tiên xuất hiện cho mình 1 điều ước, mình sẽ ước tất cả trở lại với ban đầu :) như ngày xưa <== ước mơ mãi là ước mơ :kaka:
Đang 8 bên kia, có ng bán thuốc nhưng ko có thuốc ngủ rồi tỉnh dậy thế mới đau chứ :so_funny:, ko dậy đc thì hơi tiếc, còn bao nhiêu việc chưa làm đc nên ko thể như thế đc. Mình cũng mún đi 1 nơi xa lắm, nhưng ko hiểu sao bây h lại sợ ờ lon nhỉ. Bây h có thêm 1 ng ờ lon chung cũng vui :so_funny:, kẻ chống gậy ng cầm ô :haha:
Thôi tỉnh dậy đi, đừng mơ nữa nhóc ah :so_funny:
--------------
Miss u ......................
Ghost[Love]
14-07-2008, 02:17 AM
Sắp quên cái thế giới này thì nó lại call :so_funny: ko ai nhắc thì thôi, có ng động đến thì lại nhớ :rain:
Nhớ lại chạy ra đây, dẫu bik chẳng có j thay đổi :so_funny: nhưng vẫn cố, vì ko thể buông xuôi đc. Dẫu sao mình vẫn nợ ng ta cái duyên, nên ko thể làm như thế, ko thể bỏ đi khi ng ta cần mình :). Nhưng lại ko thể đến gần để an ủi đc, chính mình đã tạo 1 khoảng cách giữa 2 ng, mình đã tạo cho ng ta 1 cảm giác sợ hãi, ko dám tin vào mình nữa :). Nên dù có mún, ng ta cũng ko dám, ko dám tin vào mình lần nữa :).Bùn thì chỉ bik bùn thôi, chứ đâu có làm đc j :so_funny:. Chỉ bik mong nó vượt wa quãng thời gian này :), vượt wa cái khoảng cách này :)
--------------
I + U :huglove:
GHOST
14-07-2008, 03:46 AM
sao ko chia sẽ cùng người khác :so_funny:
LIBRA*
14-07-2008, 08:43 PM
chẳng hiểu sao tự dưng mò vô cái nhà này và muốn hỏi thăm chút :so_funny: chủ nhà có kiu tớ vô duyên thì cũng đành chịu vì tớ có bao h có duyên đâu :so_funny:
Vẫn đang thắc mắc hok hiểu cái nick nài là ai :so_funny: miềng thì vữn cứ nghi là chym nhưng toàn chối nên cũng chẳng rõ nữa :so_funny:
Dù hok biết là ai thì đọc NK cũng hiểu hình như đang bùn chiện tình cảm :hihi: chỉ muốn nói 1 câu là cố gắng lên thôi :om: nói ít hiểu nhiều mà :so_funny:
Thế thôi, còn chào đón thì bạn còn vào :so_funny: :chayle:
Ghost[Love]
17-07-2008, 03:02 AM
sao ko chia sẽ cùng người khác :so_funny:
Có ng nào ngồi bên cạnh cũng ráng sẻ ra để chia :so_funny:
chẳng hiểu sao tự dưng mò vô cái nhà này và muốn hỏi thăm chút :so_funny: chủ nhà có kiu tớ vô duyên thì cũng đành chịu vì tớ có bao h có duyên đâu :so_funny:
Vẫn đang thắc mắc hok hiểu cái nick nài là ai :so_funny: miềng thì vữn cứ nghi là chym nhưng toàn chối nên cũng chẳng rõ nữa :so_funny:
Dù hok biết là ai thì đọc NK cũng hiểu hình như đang bùn chiện tình cảm :hihi: chỉ muốn nói 1 câu là cố gắng lên thôi :om: nói ít hiểu nhiều mà :so_funny:
Thế thôi, còn chào đón thì bạn còn vào :so_funny: :chayle:
Weo cum :om: :so_funny:
Thắc mắc chi nè, cứ xem như là 1 ng bạn mới có phải hay hơn ko :so_funny:. Tớ đang tu, làm j có chuyện tình củm mà bùn với ko bùn :so_funny:, chỉ là nghĩ chuyện đời thôi :so_funny:
Ghost[Love]
17-07-2008, 03:19 AM
Phải nói sao bây h nhỉ, nó ko chịu nghe mình, cũng đã hứa sẽ giảm lại, vậy mà vẫn cứ nhắc đến mấy cái đó. Nó bik rõ là bây h mình ghét điều đó đến mức nào chứ :), thế mà vẫn nhắc, thật có cần phải làm như thế ko. Nó vẫn còn nhiều mà, cần gì phải lấy 2 con đó chứ, thiếu tụi nó cũng đâu có chết :haha: nhưng nói tới nói lui vẫn mún lấy lại :), thật mình chả hiểu ra làm sao nữa. Nó mún cái j nữa đây, thế là quá đủ với mình rồi, mình mún trốn tránh, mún đi thật xa nhưng ko thể đi mà bỏ mặc tất cả đc :), nhưng nghĩ ngồi lại cũng chắng đc cái tích sự j mà lại phải chứng kiến những việc thế này, lòng mình đau lắm chứ :so_funny: nhưng ko còn cách nào khác mà, phải đối diện thôi :so_funny:
---------------
Đừng ép nhau như thế, có thể dẫn đến sự mất tích của 1 con ng đó :so_funny:
LIBRA*
17-07-2008, 04:02 AM
ừ coi như bạn mới vậy :so_funny: nói chung chiện quan trong là cho tớ ké miếng đất thôi :so_funny:
---------------------------
Hum bữa chat với ông N, mình hỏi thăm cái chiện t/cảm mà ông ấy kể với mình như cổ tích ấy sao rồi ai dè phán ngay 1 câu lạnh tanh ‘Thời buổi này làm j` có cổ tích mà em tin’, chiện đó kết thúc lâu rồi :so_funny: thế mà hùi xưa kể cho mình nghe hay lắm cơ, nào là gắn bó sâu đậm lắm cơ :gian: đang lúc mình hi vọng cái gọi là cổ tích có tồn tại trong thế giới thực này thì ông ấy tương một phát chặn ngay cái mơ mộng hok thực tế của mình :so_funny: ừ thì thời đại này lấy đâu ra cổ tích nữa, có phải trẻ con nữa đâu mà tin những điều phù phiếm thế :so_funny: cái j` nhanh đến cũng sẽ nhanh qua, rõ ràng là thế, và thực tế mình đã thấy thế. Cũng hok hẳn tất cả là thế nhưng với những j` với mình, xảy ra với mình đều như thế :so_funny: Và đã như thế thì cứ mặc kệ những j` xảy ra tiếp theo cho nó tiếp tục theo chiều hướng như thế đi bởi đằng nào chẳng như thế rồi :so_funny: <<<Bị loạn ngôn từ ‘thế’ nhiều quá do ảnh hưởng từ những lần t8m nhảm với C hâm :so_funny:
Cả ngày hum wa coi film với pump nhìu quá nên giờ vừa đau chân vừa nhức mắt :rain: đã quyết tâm hum nay hok đi đâu nữa ở nhà ngủ nhưng sáng con bạn nt kiu ‘đập phá hok mày’ là hok suy nghĩ ukie liền :so_funny: thiệt tình, ham ăn ham chơi lại ham ngủ nhưng như thế mới hok thành heo :so_funny: vì theo 1 người định nghĩa là ăn với ngủ mới là heo, thêm chơi nữa thì là người :so_funny:
Chơi lắm thì mệt, hok chơi ở nhà cũng mệt :rain: Đời mình như con gián nằm ngửa :rain:
Thôi out chuẩn bị lượn đi chơi với mami :chayle:
Tháng Tư
17-07-2008, 04:48 AM
đói 5 phút
chat 5p cũng nói dc thứ cần nói
nhưng 5 phút cũng khiến 2 ta xa nhau!
Ghost[Love]
18-07-2008, 01:24 AM
Anh lên xe trời đổ cơn mưa, nghe giống trong bài hát thế ko bik :haha:
Mới bước ra khỏi cửa mưa đã đổ cái ầm :rain: trốn tránh chi bằng đối diện, với lại đã lâu ko lang thang thế này rồi, ko thường xuyên như hồi cấp 3 nữa :so_funny: h cũng mún lắm nhừn mà lớn rồi đâu như con nít nữa :so_funny:. Nhưng có lẽ hôm nay ngoại lệ chút, có chút tâm trạng nên cũng lang thang đi, mong mưa có thế xóa hết những tội lỗi mà nó đã gây ra :) nhưng sao bước ra lại chắng mún đi, chạy 1 mạch về, ước cả ng :) có ai điên thế ko bik :so_funny:
--------------
Hôm wa: 1 đem đến 1 niềm vui, 1 cho 1 những nụ cười :), 1 đem đến 1 con tim thổn thức. Và hơn thế nữa, 1 mang lại cho 1 1 cuộc sống bình yên :)
Hôm nay: .................
I lay my love on u. Right here waiting 4 u when u comeback :)
đói 5 phút
chat 5p cũng nói dc thứ cần nói
nhưng 5 phút cũng khiến 2 ta xa nhau!
Mới nghe phút sai lầm chứ chưa nghe 5 phút có thể xa nhau :so_funny:
Ghost[Love]
18-07-2008, 04:09 AM
Bao h mới đến ngày mai nhỉ :so_funny:
Bao h ngày hôm wa mới way trở lại :rain:
Và bao h chúng ta mới trở lại như lúc ban đầu hả em :)
Hy vọng ngày mai trời sẽ sáng, sẽ soi rõ đường em đi, mong em ko lạc bước giữa chốn đông ng, mong em tìm đc cái mà em đang tìm kiếm :)
Cố gắng lên :hug:
Ghost[Love]
19-07-2008, 01:46 AM
Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :”Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?”.
Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
Cuộc sống đã hết & những ng đó cũng đã đi xa, bik là phải làm lại từ đầu nhưng là từ đâu :so_funny:
Đời là bể khổ
Tình là dây oan :rain:
lừa_đảo_tiểu_thư
19-07-2008, 02:05 AM
Cuộc sống đã hết & những ng đó cũng đã đi xa, bik là phải làm lại từ đầu nhưng là từ đâu
Làm lại từ chính chỗ mà anh đang đứng anh ạ. Tất cả mọi thứ đều có thể sửa chữa.Có thể ngay lúc này anh mất đi tất cả nhưng chính từ chỗ mất đi tất cả đấy sẽ là bước khởi đầu mới. Về 0 không có nghĩa là mất tất cả. Về 0 chỉ là để bắt đầu lại. Hãy thử bắt đầu lại với những mối quan hệ mới và rồi thì tất cả sẽ tốt hơn. Tự tin lên nào :huglove: :hihi:
Ghost[Love]
19-07-2008, 02:18 AM
Thanks ấy, nhưng nơi tớ đang đứng là vực sâu. Dẫu bik mọi việc có thể bắt đầu lại, nhưng với tớ dường như là ko thể :haha:, lời nói đã nói ra đâu thể lấy lại đc, nc đã hắt đi đâu còn :so_funny:. Dẫu bik khi 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác rộng hơn mở ra để chào đón bạn, chỉ là do bạn có nắm bắt đc, có mún vào đó hay ko, với tớ thì tớ ko thể :so_funny: và cũng ko muốn :haha:
<= Bây h thấy tớ kì dị thế nào chưa :haha:
Ghost[Love]
19-07-2008, 09:09 PM
Hôm nay tự nhiên mún đi tìm lại cái khoảng thời gian xưa, ngồi nhìn lại những ký ức xưa, nhưng sao vừa có cảm giác luyến tiếc lại ko muốn tiếp tục nghĩ đến nó, xen kẽ vào đó là những nỗi đau, những j ta đã gây cho ta & cho ng :rain:. Tự hỏi mình sai hay là cái cuộc sống này sai, nhưng bik để làm j. Mình sai hay nó sai bây h đâu có j quan trọng nữa, bởi tất cả chỉ còn lại là những ký ức sâu xa mà h có cố, có muốn níu kéo thì cũng khó có thể quay lại đc. Cả 2 đã tự đẩy nhau ra xa :rain:, ko bik tự bao h từ 1 cặp ăn ý h lại thì 2 cục nam châm cùng cực, cùng đây nhau ra xa :so_funny: nghich lý quá đi :kaka:
Nhìn thấy một người yêu bạn sâu sắc vì bạn mà thay đổi
Vì yêu bạn, người ấy không còn tính khí ngoan cố
Vì yêu bạn, người ấy luôn cảm kích người khác
Vì yêu bạn, người ấy xem niềm vui của bạn cũng như niềm vui của người ấy
Yêu một người là không có nguyên do
Thực ra bên cạnh chúng ta luôn có những người như vậy, chỉ là chúng ta chưa nhận ra
Người hiểu bạn nhất chính là người luôn ở cạnh bạn
Bảo vệ bạn, không để bạn phải chịu bất cứ sự oan uổng nào
Người thật sự yêu bạn sẽ không nói những lời yêu bạn nhiều như thế nào mà sẽ làm nhiều việc bởi vì yêu bạn mà họ làm
Nếu như bên cạnh bạn có người như thế,thì bạn hãy trân trọng ....
Có ng như thế nhưng mình đã ko bik quí trọng, thật sự mình đã ko để ý đến cảm giác của ng ta để h đây ng lại dùng cái đó để đối xử lại với ta :so_funny:. Gieo nhân nào gặt quả nấy mà :haha:. Cuộc sống là 1 ngõ cụt ko lối thoát rồi :haha:
----------------
always with u .......... :)
LIBRA*
21-07-2008, 08:48 PM
Anh ơi có nên bị kịch hoá vấn đề thế hok :rang: cuộc đời mà, sao tránh được hok gặp chuyện buồn chứ, có điều là mình có biết đứng dậy để mà đi tiếp hay hok thôi :hihi: con trai phải mạnh mẽ lên :so_funny:! Nhìn em mà học tập nè hí hí :so_funny: ọc ọc, nói người mà ngẫm lại mình :so_funny: em nhiều lúc có khác j` anh đâu mà h bày đặt giáo huấn nhở :so_funny: nhảm thật :so_funny: Mà thôi, kệ đi :so_funny:
À mà...mà nài...em...em là người đang ờ lon, sẵn sàng làm người cầm dù cho anh chống gậy :so_funny: chịu hok hở anh :so_funny: đùa tý thôi chứ hok phải đang tranh thủ cơ hội đâu :rang: con người em hok thik làm những việc hok quang minh chính đại :rang: cùng lắm thì có âm mưu là mờ ám thôi chứ hành động thì chưa, ngoan hiền cơ mà :so_funny:
Vừa mới lết dậy sau trận ốm, cơ mà cái tính thik chọc người với đùa dai thì hok chịu sưar :rang: hình như giận mình thật roài :hihi: dễ xương thật :so_funny:
Ghost[Love]
25-07-2008, 02:07 AM
Cảm giác thất bại khó chịu thật :haha:, trc kia nhìn ng ta mà mình cười thầm, h thì mình khóc ko ai bik :haha:. Tất cả, mất hết như 1 giấc mơ wa, h thì sao, còn lại ta với ta :haha:. Bước tiếp theo là phải làm j đây, đi đâu đây, khi mình ko bik trc có con đường hay ko nữa :haha:. Cuộc đời là 1 vở kịch, và chúng ta là những nghệ sĩ phải diễn vở kịch ấy, hay chúng ta chính là tác giả của nó :so_funny:. Khó nói thật, nhưng dù sao cũng là quan hệ nhân quả mà thôi :so_funny:.
=> Đời toàn màu đen rồi :haha:
À mà...mà nài...em...em là người đang ờ lon, sẵn sàng làm người cầm dù cho anh chống gậy chịu hok hở anh
Em chuẩn bị tinh thần đi, tuần sau anh bay ra hp dẫn em về làm con dâu mẹ anh :haha: rồi mình ờ lon chung :so_funny:
loveyou_onlyou_90
25-07-2008, 09:57 PM
Hok đọc thấy chữ “đùa thôi” à kưng :gian: dâu với rể cái j`, em đi tu đây :so_funny: nếu anh đợi được ngày em tu thành chính quả về thì bàn tiếp :so_funny: cơ mà anh cũng phải cố gắng lên nhé, buồn ít thôi, cười lên đi, cười thật đấy chứ hok phải bằng icon đâu :so_funny: yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi :gian: :rang:
Muốn đi thì cứ xông thẳng mà bước thôi anh, đạp đổ tất cả chướng ngại vật ắt tìm ra được con đường cho riêng mình thôi :so_funny:
Cuộc đời là 1 vở kịch, và chúng ta là những nghệ sĩ phải diễn vở kịch ấy, hay chúng ta chính là tác giả của nó
Câu này hay :so_funny: cuộc đời nhiều lúc nó “giả” như thế đấy, lúc thì bình yên nhưng cũng có lúc nhặng xị giả dối chẳng khác j` thời Số đỏ của Vũ Trọng Phụng cả :so_funny: bon chen có, nhỏ nhen, ích kỷ có, nhẫn tâm có, phũ phàng có, bi có, hài có :so_funny: đời mà, ngoài việc chấp nhận thì biết làm sao :so_funny:
Nhưng chúng ta chẳng phải là tác giả, bởi nếu chúng ta là tác giả thì cuộc đời này tràn ngập màu hồng roài :so_funny: chúng ta là nghệ sĩ, nghe có vẻ danh giá lắm cơ chứ nhưng thực chất nhiều khi thực chất của vấn đề là: chúng ta là những con rối phải diễn đi diễn lại đến nhàm chán cái vai diễn của mình được rồi catxe được trả là “Chẳng có j` cả” :so_funny: Thế nhưng ta sinh ra đời là làm nhiệm vụ đó, hok thể hok làm được :so_funny:
Có lẽ hum nay đin đin rồi :rain: :chayle:
Ghost[Love]
26-07-2008, 02:02 AM
Hôm nay cả nhà nhận đc tin sock :so_funny:, bik là sẽ có tin sock nhưng ko ngờ sock đến cỡ này :haha:. Ôi cuộc đời :so_funny:! Đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng thấy thất vọng về bản thân ghê gớm :so_funny:. Ăn chơi wa' mà, h trả giá là phải rồi :haha:. Sắp sửa bắt đầu thời kì lầm lì nữa đây mà :haha:, nhưng ko sao, phải tiếp tục chiến đấu, ko thể dừng lại giữa đường để ngắm ng ta chạy đc, mà là dừng lại để thực hiện cuộc nc rút cuối cùng :so_funny:
Dạo này cũng làm biếng rồi, chả mún cái j hết, chỉ mún lang thang ngoài đường thôi, về nhà lại đụng mặt như kẻ thù ý :haha: thôi thì bụng làm dạ chịu vậy :so_funny:. Cố lên con trai :so_funny:
cơ mà anh cũng phải cố gắng lên nhé, buồn ít thôi, cười lên đi, cười thật đấy chứ hok phải bằng icon đâu
Vẫn đang cười mà em :so_funny: trc mặt mọi ng lúc nào anh chả cười :haha:
Muốn đi thì cứ xông thẳng mà bước thôi anh, đạp đổ tất cả chướng ngại vật ắt tìm ra được con đường cho riêng mình thôi
Thế này có nhẫn tâm quá ko em :so_funny:
LIBRA*
26-07-2008, 04:25 AM
Sống là Phải Thật Nhẫn Tâm :so_funny: đời nó thế đấy anh, cái j` cản bước mình đôi khi cứ phải đạp tất :so_funny: mình hok đạp trước sau này nó cản trở mình :so_funny: hoặc hok thì ngừi khác sẽ đạp nó :so_funny: thế thì thà đạp lun đi, càng sớm càng tốt :so_funny:
Anh hỏi thế có nhẫn tâm hok chẳng lẽ nếu trước mặt anh là hàng rào thì anh suốt đời đứng ở phía bên này hàng rào để mà ngắm về thế giới bên kia :so_funny: kiếm cái j` ra mà chặt, rào cản chứ có phải bờ tường đâu mà hok dám :so_funny:
Sống và chiến đấu :so_funny: đôi khi phải phũ phàng nếu đó là cần thiết :so_funny:
Ghost[Love]
31-07-2008, 04:47 AM
Dạo này tinh thần lung lay lắm, cái tự tin lúc xưa mất thật rồi :rain:, trc kia ko bik nói dối thế mà h nói xạo ko chớp mắt :haha:, phục mình thật :so_funny:. Ko bik từ đâu mà học đc cái tài đó nữa :haha:
Thôi ko nói nữa, càng nói càng thấy mình xạo :haha:
Sống là Phải Thật Nhẫn Tâm
Bik đời là phũ phàng nhưng mình phũ phàng trc liệu có quá phũ phàng ko? Phũ phàng như thế rồi ng ta phũ phàng lại rồi làm sao? Ng ng, nhà nhà thi nhau phũ phàng thì thành ra cái xã hỗi phũ phàng mất :haha: :so_funny: Đời khổ thật đó, có khi nào đi tu thiệt ko ta :haha:
nếu trước mặt anh là hàng rào thì anh suốt đời đứng ở phía bên này hàng rào để mà ngắm về thế giới bên kia
Vẫn còn nhiều cách mà em, cần j phải nhẫn tâm đạp đổ nó để bc wa chứ, có thể bay qua ( nếu là anh :bay:) hoặc bắt thang leo wa :so_funny:.
LIBRA*
01-08-2008, 09:09 PM
Bik đời là phũ phàng nhưng mình phũ phàng trc liệu có quá phũ phàng ko? Phũ phàng như thế rồi ng ta phũ phàng lại rồi làm sao? Ng ng, nhà nhà thi nhau phũ phàng thì thành ra cái xã hỗi phũ phàng mất Đời khổ thật đó, có khi nào đi tu thiệt ko ta
cũng bị cái tật lảm nhảm lung tung giống miềng rồi :rang: :so_funny:
Ai chẳng biết anh là **** thì hok cần đạp cứ bay vèo 1 phát là qua :so_funny: nhưng lỡ nó cao quá anh bay hok đủ sức thì sao :so_funny: Nói chung là đôi khi cứ phải nhẫn tâm 1 chút :rang: chẳng ai có thể trách mình được :rang: xã hội nó đã thế rồi thì có thêm mình nữa hay hok thì cũng chẳng khác là mấy :rang: em giờ cũng phải sống phũ phàng thôi :rang: hok nên nhường nhịn đè nén quá :rang: làm được j` thì cứ làm, có j` tức cứ xả hết ra, ứ giữ trong lòng nữa :rang:
May mà dạo nài đã lấy lại tinh thân :rang: dù hơi còn bùn tý xíu :rang:
Ghost[Love]
03-08-2008, 09:05 PM
cái tật lảm nhảm
Cái đó gọi là "văn hóa đầy mình" đó :haha:
Nói chung là đôi khi cứ phải nhẫn tâm 1 chút
Có lúc anh cũng nhẫn tâm lắm, với anh đã ko cho ai hy vọng thì ng đó đừng nên hy vọng, thế mà vẫn có ng hy vọng. Anh đã nhẫn tâm đến thế sao ng ta còn làm như thế nhỉ:), anh ko hiểu. Nhẫn tâm với ng khác rồi, có khi nào em nhìn lại và hỏi rằng tại sao mình lại làm thế ko :rain:. Tại vì cái xã hội này bon chen chăng hay tại vì con ng ta. Hôm wa có ng còn bào với anh rằng " ko ai sinh ra là ng xấu cả, chỉ có những ng hiện tại là ng xấu thôi :haha:", có lẽ đôi khi anh cũng thế, làm ng xấu cũng đâu có j là xấu :haha:<= hiểu câu này ko :so_funny:
--------------------
Hỏi đời là j mà sao cay đắng đến thế
Hỏi tình là j mà sao chua chat đến thế :so_funny:
Từ khi đó, anh ép mình phải nói dối :rain:, anh nhớ em nhưng lại tự ép rằng ko nhớ :). Anh ko bik tại sao lại như thế :so_funny:. Và rồi, dần dần anh trở thành kẻ nói dối trc con mắt của ng khác :rain:. Anh cũng ko bik tại sao nữa :rain:. Nhưng 1 điều chắc chắn rằng : anh rất nhớ em :) my love :)
LIBRA*
04-08-2008, 04:56 AM
Ừ thì sinh ra chẳng có ai làm người xấu cả nhưng cuộc đời biến con người ta trở nên xấu xa thế đấy :rain: Mà giờ em thay đổi rồi :so_funny: hok làm người xấu nữa :hihi: nhưng cũng hok tốt như thiên thần đâu :so_funny: ai tốt mình thì mình tốt lại, ai hok tốt thì mặc kệ, còn cứ chơi xấu mình thì mình sẽ nhẫn tâm lại thôi :rain: nhường 1 lần chứ hok phải có thể nhường cả đời được :rain: cố gắng làm bớt những thành phần lưu manh, gian ác, xảo quyệt, độc ác được chừng nào hay chừng ấy :so_funny:
tất nhiên lý thuyết là thế, nhiệm vụ phải để các bác công an thực hiện :so_funny:
Hok nhẫn tâm nhưng sẽ nhẫn-tâm-nêú-cần thiết :rain: nếu bị dồn tới mức hok-thể-hok-nhẫn-tâm lại :rain:
àm ng xấu cũng đâu có j là xấu <= hiểu câu này ko
hiểu :so_funny: từng ý thì hiểu, tổng thể thì hok :so_funny:
p/s :
Đừng dặn lòng cố quên để mà nhớ
Hãy dặn lòng cố nhớ để mà quên :rang:
Ghost[Love]
16-08-2008, 09:06 PM
Lâu rồi ko type, mà bước vào rồi cũng chẳng bik nên type cái j nữa. Có lẽ nhiều wa' mà ko bik nên type cái j vào đây :haha:.
Cũng đã lâu rồi, mới nghe đc giọng nó :) nhưng ngắn ngủi wa' :), có lẽ kéo dài thêm cũng ko bik nói j bây h :so_funny: thôi thì cứ tạm dừng như thế :so_funny: đợi ngày mai tính tiếp :haha:
Dạo này áp lực đầy ng ghê, phải gồng lắm mới sống tới bây h :haha:, thôi mong cho wa càng nhanh càng tốt :)
hiểu từng ý thì hiểu, tổng thể thì hok
Anh cũng hiểu như em thôi :so_funny: chứ sâu xa anh bó tay :haha:
Đừng dặn lòng cố quên để mà nhớ
Hãy dặn lòng cố nhớ để mà quên
Quên có đc đâu mà quên với ko hả em :so_funny:
-----------------
Ox nhớ bx nhiều lắm :), bik phải làm sao bây h :), ox nghĩ mình có thể thay đổi nhưng ko thể :), ox phải làm sao đây :)
Ghost[Love]
20-08-2008, 08:22 PM
45 ngày wa, 45 ngày tồi tệ, 45 ngày chống chế :so_funny: 45 ngày ko ra gì :so_funny: 45 nhớ 45 ngày thương :so_funny: 45 ngày chờ đợi :haha: ................
Và hôm nay sau 45 ngày, lần đầu tiên dám pm để nói chuyện :haha: kì tích :kaka:
Nhưng vẫn còn chút khoảng cách nào đó, chút nghi vấn, chút e ngại về đối phương :). Cả 2 dường như đều thế :). Ôi cuộc đời :haha: ôi con người :haha:. Thôi ko có j, dù sao cũng giải quyết nỗi lòng rồi :haha:
-----------------
Sr lần cuối, hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp :). Cố lên nhé :hug:
Ghost[Love]
24-08-2008, 09:08 PM
Thật là ko bik phải giữ hay ko nữa :), cố nắm, cố níu kéo thì cũng khó, mà buông xuôi càng ko đc :so_funny:. Đời là phải thế sao, hôm wa khác với hôm nay, và cũng chẳng giống ngày mai :so_funny:.
"Nó khác xưa rồi" uh thì khác, thời gian trôi wa thì nó thay đổi. Phải chăng là đang dối lòng, cố gắng tìm sự khác nhau, tìm 1 cái j đó có thể ra đi vĩnh viễn. Nhưng vẫn ko đc, ko thể, beacause ng đã là 1 phần của cuộc sống của tôi rồi :). Thôi cứ để dòng chảy thời gian quyết định, "chuyện j nó đến sẽ đến".
See u again :so_funny: !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.