PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuẩn bị sang một năm học mới. ..



cô_bé_mắt_cận
26-06-2008, 05:18 AM
Vậy là cuối cùng hè cũng đã hết .... đã sắp đến ngày tựu trường . đi học lại rùi . mà sao trong lòng nghe buồn man mác ...
Vậy là mình cũng đã chia tay bạn bè và lớp học mới gần được 3 tháng rồi cơ đấy ...
Ôi . thôi .. buồn và nhớ mọi người quá đi ...

Năm cuối cấp ...buồn .. sắp chuyển sang trường chuyên.. sẽ không còn gặp lại bạn bè.. thầy cô ở trường cũ nữa .. buồn hơn.. ba mẹ đã nói .. mình phải cố gắng lên .. không cố gắng học hành để theo kịp chúng bạn thì sẽ ở lại lớp cho coi ...Tụi nó dân thành phố gia đình có điều kiện ...cho đầu tư ăn học hẳn hoi ..áo hiệu quần hộp tươm tất đàng hoàng ... còn mình là dân tỉnh lên .. chân lắm tay bùn .. áo vén.. quần xắn ,,quê mùa không chừng bị tụi nó diễu cho đấy....
Rùi thì Lúc đấy thì về quê ông bà ,, trồng khoai .. cuốc đất nhé ...hok chừng lúc đó cũng hok có cám để mà ăn ...
Ôi thôi .. cuộc đời là một dòng sông .. còn mình như chiếc lá ...nó cứ trối mãi .. trôi mãi.. theo dòng sông ấy ....ko có sự lựa chọn nào thêm.... :chayle: