guirtar_gilr
26-06-2008, 01:00 AM
anh
em từng nói với anh rằng khi nào có người yêu anh sẽ là người đầu tiên em thổ lộ ,em đã làm đúng như lời em đả nói chỉ khác là không phải khi tình yêu đó bắt đầu mà là khi nó đã kết thúc
phải nói gì đây anh mới hiểu hết lòng em anh nhỉ, em đã không nói ra chuyện tình cảm của mình sớm hơn ........giá như chuyện tình cảm của em tốt đẹp thì có lẽ em đã giữ đúng lời hứa .đằng này chuyện tình cảm của em lại như vậy thì làm sao em kể cho anh nghe được anh nhỉ ,bây giờ thì anh đã biết rồi .anh luôn là người ủng hộ em phải không anh ?em đang cố gắng ,cố gắng thật nhiều để quên ....nhưng thật là khó anh à
nhưng dù khó khăn thế nào đi nữa thì em cũng sẽ làm được thôi phải không anh ?anh cũng tin là em làm được phải vậy không anh ? có gì đáng để nhớ đâu chứ ,em chỉ cần thời gian thôi mà thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
bây giờ thì chưa nhưng sẽ có ngày em tự tin nói với anh rằng em đã quên được người ấy và em tin rằng ngày ấy sẽ không còn xa .sẽ nhanh thôi anh nhỉ ?
thôi ko nói chuyện của em nữa ..............
anh có chuyện gì dù buồn hay vui cũng phải kể cho em nghe ko được giống như em đâu à nghen ,mà em cũng kể cho anh nghe đó chứ bộ chỉcó điều là kể hơi muộn thôi mà:smile:
anh phải giữ gìn sức khỏe nè ,hông được suy nghĩ nhiều nè còn gì nữa nhỉ hết rồi
em nhớ anh nhiều lắm
đàn cho anh nghe nè :dan:hay hông?đây là bài yesterday( ngày hôm qua) chuỵen tình cảm của em cũng là ngà hôm qua rồi vậy nên hông cần an ủi em đâu .em đủ manh mẽ để vượt qua mà .:cooll:
ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên :smile:
em từng nói với anh rằng khi nào có người yêu anh sẽ là người đầu tiên em thổ lộ ,em đã làm đúng như lời em đả nói chỉ khác là không phải khi tình yêu đó bắt đầu mà là khi nó đã kết thúc
phải nói gì đây anh mới hiểu hết lòng em anh nhỉ, em đã không nói ra chuyện tình cảm của mình sớm hơn ........giá như chuyện tình cảm của em tốt đẹp thì có lẽ em đã giữ đúng lời hứa .đằng này chuyện tình cảm của em lại như vậy thì làm sao em kể cho anh nghe được anh nhỉ ,bây giờ thì anh đã biết rồi .anh luôn là người ủng hộ em phải không anh ?em đang cố gắng ,cố gắng thật nhiều để quên ....nhưng thật là khó anh à
nhưng dù khó khăn thế nào đi nữa thì em cũng sẽ làm được thôi phải không anh ?anh cũng tin là em làm được phải vậy không anh ? có gì đáng để nhớ đâu chứ ,em chỉ cần thời gian thôi mà thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
bây giờ thì chưa nhưng sẽ có ngày em tự tin nói với anh rằng em đã quên được người ấy và em tin rằng ngày ấy sẽ không còn xa .sẽ nhanh thôi anh nhỉ ?
thôi ko nói chuyện của em nữa ..............
anh có chuyện gì dù buồn hay vui cũng phải kể cho em nghe ko được giống như em đâu à nghen ,mà em cũng kể cho anh nghe đó chứ bộ chỉcó điều là kể hơi muộn thôi mà:smile:
anh phải giữ gìn sức khỏe nè ,hông được suy nghĩ nhiều nè còn gì nữa nhỉ hết rồi
em nhớ anh nhiều lắm
đàn cho anh nghe nè :dan:hay hông?đây là bài yesterday( ngày hôm qua) chuỵen tình cảm của em cũng là ngà hôm qua rồi vậy nên hông cần an ủi em đâu .em đủ manh mẽ để vượt qua mà .:cooll:
ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên :smile: