PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gia đình



Kẹo Chà Là
25-06-2008, 08:21 PM
Tôi nhớ

Tôi nhớ ánh mắt ấy
Ánh mắt buồn da diết của mẹ
Khi tôi mắc lỗi
Khi tôi là một đứa con hư

Tôi nhớ nụ cười ấy
Nụ cười ấm áp của ba
Sưởi ấm trái tim tôi
Đem đến cho tôi tình thương vô bờ bến

Tôi nhớ khuôn mặt ấy
Khuôn mặt ngây thơ của em
Và tiếng cười khanh khách hồn nhiên
Lôi cuốn tôi ngay khi làm người lớn

Tôi nhớ không khí ấy
Không khí ấm áp của gia đình
Khoảng thời gian quây quần hạnh phúc
Quên sao được phút giây tuyệt diệu này!

chianhltt
24-07-2008, 09:40 AM
tôi nhớ ánh mắt ấy
nhớ nụ cười của em
khi chiều về trên lớp
ánh mắt thật hồn nhiên

tôi nhớ ánh mắt ấy
ánh mắt mẹ dịu hiền
khi nhìn tôi âu yếm
con cố mình vượt lên

tôi nhớ ánh mắt ấy
ánh mắt nhìn của cha
ánh mắt cha nghiêm nghi
con phải vượt lên chính mình

tôi nhớ ánh mắt ấy
ánh mắt nhìn của anh
anh nhìn tôi âu yếm
anh sẽ luôn bên em

tôi nhớ không khí ấy
không khí buổi ấm êm
bên ngọn lứa êm đềm
có cha mẹ anh em

nhockhodai
21-08-2008, 09:50 PM
Lỡ như gặp phải chuyện phiền
Vòng tay Mẹ đón chờ con trở về
Trút cho vơi hết ê chề
Nhìn con rơi lệ Mẹ tê tái lòng

Phần tôi vô phước bạc phần
Nay nhìn con trẽ muôn phần xót xa
Đau nào bằng cắt thịt ta
Nhìn con nay phải bôn ba vì tình

Có những điều mẹ chẳng hiểu hết được đâu
Bởi con hôm nay...
Nào phải như con của cái thời thơ bé
Đâu phải chuyện gì cũng khóc òa gọi mẹ
Mà có những nỗi niềm...chỉ biết lặng lẽ tìm quên...

Con vẫn biết rằng....
Trong mắt mẹ dịu êm...
Con gái vô tư và ngây thơ nhiều lắm
Nhưng mẹ nào hay...tận cõi lòng sâu thẳm
Con của mẹ khờ cũng biết say đắm....vấn vương

Mẹ lo cho con....và chẳng muốn con buồn
Con hiểu chứ....tình thương của mẹ
Nên mẹ ơi!....đừng bận tâm những nghĩ suy con trẻ
Mẹ hãy cứ làm...theo ý mẹ...mẹ ơi!...

Mẹ đã chở che cho con hết cả một thời
Thì có gì lạ đâu....
...nếu mẹ muốn tìm cho con một người chở che suốt quảng đời còn lại
Vì thế....
Con đã tự nói với chính mình rằng.....
....những chuyện yêu đương....những nỗi sầu vụn dại
Thì có là gì....trong tình mẹ mãi mãi bao la ?

Nhưng rồi....
Làm sao lòng tránh được những xót xa?
Khi nỗi buồn buồn chợt đến....không bao giờ báo trước
Giọt lệ chực trào rơi...nhưng con tự nói với mình: "không thể được"
Bởi nếu mẹ thấy con buồn....mẹ sẽ muộn phiền và sầu lụy nhiều hơn...

caycodai
19-09-2008, 08:26 AM
Con biết rằng mẹ yêu con rất nhiều
Lo cho con từng chiều gió se lạnh
Sợ con mẹ mặc chiếc áo mong manh
Đêm con thức mẹ đếm từng canh một
Sợ con mẹ giấc ngủ chẳng đủ đầy

Bởi con biết trong ánh mắt của mẹ
Con mãi là đứa trẻ còn ngây dại
Có lẽ vậy mẹ chẳng thể chấp nhận
Chuyện con gái giờ đã có bạn trai

Nhưng mẹ ơi xin hãy hiểu cho con
Có lẽ nào khi con được yêu thương
Mẹ lại buồn và ko vui hả mẹ?
Dù có thể anh ấy thật bình thường
Ko thể cho con tất cả điều con muốn

Nhưng con yêu anh ấy thật chân thành
Trước những gì anh ấy dành cho con
Con hạnh phúc khi ở bên anh ấy
Con thấy mình như đã trưởng thành rồi

Nhưng mẹ ơi dù thế nào chăng nữa
Anh ấy chỉ là một nửa của con thôi
Đâu như mẹ - người con yêu quý nhất
Bởi vì mẹ là tất cả trên đời!