beyeuchu
25-06-2008, 07:45 PM
Bé sẽ chọn cách dừng lại hẳn anh ạ. Bé sẽ k chọn anh làm người đàn ông của cuộc đời mình đâu. K phải bởi anh chưa hoàn mĩ. Bé biết mình cũng thế và k đòi hỏi ở anh quá nhiều.
Mà bởi vì anh đã k cho bé tin vào tình yêu anh dành cho bé.
Anh đã k giữ lấy bé khi bé cần một bàn tay níu kéo.
Anh k đủ mạnh mẽ để nói với bé rằng: Anh cần bé ở lại, anh cần có bé...
Chỉ cần điều đó thôi bé đã thấy anh đàn ông và mạnh mẽ biết bao trong mắt bé. Bé k cần đâu một tình yêu nồng nàn, say đắm... nhưng bé cần bờ vai anh đủ mạnh để che chở cho bé và cho bé tin vào sự bền vững trong tình cảm anh dành cho bé.
Nhưng bé k tìm thấy!
Đáp lại là sự nhạt nhẽo, hờ hững đáng sợ. Bé ghét tình yêu kiểu đó lắm anh à! Bé hiểu: Anh đã k làm như vậy bởi anh đã chưa thực sự Yêu bé. Từ Yêu được viết hoa và hiểu theo đúng nghĩa.
Hoặc anh đã k dẹp được lòng kiêu hãnh, sự sĩ diện bản năng để đến với bé một cách chân thành nhất.
Dù là lý do nào bé cũng sẽ dừng lại.
Bé sẽ k nuối tiếc đâu vì bé đã yêu anh như lòng bé muốn thế! Anh nhé! Với một cô gái khác bé, anh hãy yêu như chưa yêu lần nào.
Mà bởi vì anh đã k cho bé tin vào tình yêu anh dành cho bé.
Anh đã k giữ lấy bé khi bé cần một bàn tay níu kéo.
Anh k đủ mạnh mẽ để nói với bé rằng: Anh cần bé ở lại, anh cần có bé...
Chỉ cần điều đó thôi bé đã thấy anh đàn ông và mạnh mẽ biết bao trong mắt bé. Bé k cần đâu một tình yêu nồng nàn, say đắm... nhưng bé cần bờ vai anh đủ mạnh để che chở cho bé và cho bé tin vào sự bền vững trong tình cảm anh dành cho bé.
Nhưng bé k tìm thấy!
Đáp lại là sự nhạt nhẽo, hờ hững đáng sợ. Bé ghét tình yêu kiểu đó lắm anh à! Bé hiểu: Anh đã k làm như vậy bởi anh đã chưa thực sự Yêu bé. Từ Yêu được viết hoa và hiểu theo đúng nghĩa.
Hoặc anh đã k dẹp được lòng kiêu hãnh, sự sĩ diện bản năng để đến với bé một cách chân thành nhất.
Dù là lý do nào bé cũng sẽ dừng lại.
Bé sẽ k nuối tiếc đâu vì bé đã yêu anh như lòng bé muốn thế! Anh nhé! Với một cô gái khác bé, anh hãy yêu như chưa yêu lần nào.