tieuvinh007
25-06-2008, 07:33 PM
mối tình đầu tan vỡ
em cứ ngỡ trong mơ
bước những bước hững hờ
bỏ lại khoảng trời thơ
mối tình đầu tan vỡ
em vẫn cứ là em
em vẫn cười vẫn nói
vẫn cứ mãi hồn nhiên
ở phía sau niềm vui
là nỗi buồn sâu lắng
ở phía sau tinh yêu
là hận thù dai dẳng........
em cứ ngỡ trong mơ
bước những bước hững hờ
bỏ lại khoảng trời thơ
mối tình đầu tan vỡ
em vẫn cứ là em
em vẫn cười vẫn nói
vẫn cứ mãi hồn nhiên
ở phía sau niềm vui
là nỗi buồn sâu lắng
ở phía sau tinh yêu
là hận thù dai dẳng........