Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Với anh, bé chỉ là cô bé!



beyeuchu
25-06-2008, 05:31 AM
Cứ nghĩ đến việc anh xem bé như 1 người xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ anh k biết bé từng hạnh phúc thế nào khi biết được bé có 1 chút gì đặc biệt, 1 chút gì khác hơn mọi người trong lòng anh. Bé vẫn cố k tin, nên đã hỏi lại để nghe điều đó từ chính anh, mặc kệ anh có cho là bé thật vô duyên.

Anh im lặng, khó hiểu, cái im lặng đó đáng sợ lắm, anh biết k? Và cho đến bây giờ, bé vẫn tự hỏi: “Liệu những gì bé biết & cảm nhận có là sự thật?” chỉ vì chúng k phải là những lời tâm sự của anh, mà là những câu chuyện vu vơ, những lời kể lại bé bất chợt nghe được. Chưa bao giờ biết anh thật sự nghĩ gì & muốn gì, bé chỉ biết rằng... anh là 1 người mà bé rất quý mến.

Bé k đủ mạnh mẽ để có thể cho anh cảm giác bình yên, nhưng bé cũng k quá yếu ớt để lúc nào cũng gây rắc rối cho anh. Giữa chúng ta bao giờ cũng tồn tại 1 khoảng cách, k quá xa, cũng k quá gần, nhưng mãi mãi, bé k bao giờ nắm lấy được. Bé biết bé sẽ chẳng bao giờ có anh, vì thế bé cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…

Bé cảm nhận từng điều rất nhỏ như thế đấy, nhưng bé cứ thích giả vờ như chẳng biết, vì có lẽ bé giống anh, biết mà cứ làm ngơ & im lặng. Anh cũng đã đoán biết được điều ấy ở bé từ những ngày đầu, phải k?

Tình cảm của bé bây giờ cho anh khác ngày xưa nhiều lắm. Nó thôi k nóng bỏng & ào ạt nữa, nhưng chìm trong sâu thẳm tâm hồn, chẳng thể dứt ra được, như những bụi hoa dại nhổ hoài mà vẫn cứ mọc. Nó cũng đủ sức làm bé bần thần khi nghĩ den 1 người...

Nói cho cùng thì bé may mắn hơn rất nhiều những người khác, chỉ bởi vì bé có người để bé thương, có những kỉ niệm rất đẹp để nhớ, & có cả một tương lai rất dài để tiếp tục sống. Bé chưa bao giờ dám nói rằng bé yêu anh, vì bé luôn mong chờ nhận được chúng từ chính anh, mà dù k như thế, bé cũng chẳng muốn làm anh phải bận tâm gì về bé cả, chỉ là 1 người bình thường như bao người…

Bé k xinh xắn, bé k đáng yêu, & bé biết bé cũng chẳng là điều gì quan trọng với anh. Với anh, bé chỉ là 1 cô bé, thế thôi!

maybe_iloveyou
26-06-2008, 05:03 AM
Yêu là h0k có tội
Yêu thỳ mới Bjk Myk :O v0^ cam? =]]

thaongan_88
26-06-2008, 06:33 AM
=_= . nghĩ lại thấy yêu khổ thật đó .................

BOM!
26-06-2008, 06:47 AM
Chưa chắc, nếu "anh" vik bài này rồi thì thử hỏi anh có nghĩ "bé chỉ là 1 cô bé" thôi sao? Tớ hok tjn

thuycan_hg
26-06-2008, 08:50 AM
bài nỳ hay lắm.............................. đk nhá bạn

uoiconruoi
26-06-2008, 11:24 AM
mong rằng anh ý sẽ nói với pé nha ^^...hạnh phúc nhé ^^