PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia tay



rimikio
24-06-2008, 08:45 PM
MÙA HÈ-mùa của chia tay, mùa thi cử.

Bạn bè tôi rất ghét chia tay, bọn nó bảo :" Chia tay buồn lắm tụi mày ơi!."....vân và vân.

Rôi trong lễ bế giảg có nhìu đứa thút thít ầm ầm cả lên.

Còn dzới tui, tui ko ghét và cũng ko thix chia tay.Đối với tui, chia tay là để tương phùng cho

một ngày sau gặp lại. Còn tương phùng là để có chia tay.Có chia tay người ta mới có thể nghiệm ra cái

giá trị của tương phùng và hạnh phúc. Chia tay ko hẳn là xấu mà ngược lại nó còn rất tốt cho tấm hồn

của chúng ta.

Thi xong rồi, ai cũng phải chia tay nhau.Dù thi ko được điểm cao cũng sẽ phải chia tay.

Có người buồn, có người khóc, có người cười nhưng là nụ cười của buồn chứ ko phải vui.

Chia tay bây giờ để ngày mai gặp lại chứ ko phải là vĩnh viễn ko gặp lại nhau.

Cố gắng sống cho tốt để ngày sau gặp lại ko phải buồn mà là vui , là hạnh phúc.

Làm người ai cũng phải có sự chia tay, đừng bùn vì những chuyện đó mà hãy cười lên để tạm biệt nhau

và hãy chúc nhau:" SEE YOU AGAIN ""HAPPY DAY"

Bài viết này để dành tặng cho những sĩ tử, những ai phải chia tay bạn bè, người thân của mình.Hi vọng mọi người sống tốt ^^
:slider:

BOM!
25-06-2008, 01:05 AM
Có chăng đó là 1 quy luật tuần hoàn

usagi
15-07-2008, 03:11 AM
Vẫn biết "chia tay bây giờ là để ngày mai gặp lại chứ ko phải vĩnh viễn ko gặp lại nhau" nhưng làm sao mà "đừng bùn" được chứ?ko biết mình có phải là người quá ư là ủy mị ,yếu đuối hay ko chứ mình rât ghét nói đúng hơn là rất "sợ" những cuộc chia tay.bởi vì hổng hiểu sao khi đó mình rất buồn,có cảm giác như nghẹt thở,mình cố tìm quên nhưng ko sao làm được và những ngày tiếp theo đó tâm trạng của mình rất khó chịu bùn bã,chán nản mọi thứ.và chính lúc này đây mình cũng đang khổ sở với cái cảm giác đó mà ko thể nào thoát ra được.mình phải làm sao đây?

go_boy84
15-07-2008, 03:23 AM
Vẫn biết chia tay để rồi gặp lại nhưng cái đáng buồn là khi gặp lại người ta không còn như trước đây nữa.Cái cảm giác đó buồn lắm ................

n9Ø¢_n9††e¢††
16-07-2008, 12:55 AM
chỉ là chia tay khi bạn thực sự nghĩ vậy, ra trường rồi mà khi rảnh bạn bè tập trung lại htj` đâu phải là chia tay

mưa_buồn
16-07-2008, 03:38 AM
Chia tay ...là "kết thúc" hay là "bắt đầu" ..?...:rain:.....

happydoll
16-07-2008, 07:58 PM
có gặp nhau thì có chia tay!
dù bun` đến thế nào thì chúng ta cũg fải tuân theo quy luật đó!

doicodon12
16-07-2008, 09:57 PM
chia tay là một quy luật của cuộc sống
Chia tay là kết thúc nhưng củng chính là sự khởi đầu cho một điều gì đó
Hãy đứng vững trên đôi chân và chấp nhận quy luật khắc nghiệt đó của cuộc sống dù bạn muốn hay không muốn điều đó

quin
31-07-2008, 12:08 AM
lena đúng là lena !
chúng ta đúng là bạn thân lena nhở ?
gần gặp lại bạn bè rồi nên quin đang rất phỡn đây lena ơi !

BaBy YoYo
31-07-2008, 03:13 AM
ko có bữa tiệc nào mà ko tàn, nhưng rùi sẽ lại có bữa tiệc khác mà, đôi khi có lẽ ta sẽ gặp lại những ng` xưa trong chính cuộc sống này

rimikio
31-07-2008, 06:04 AM
thnks all !
mình hỉu chia tay là thế nào và chia tay là khởi đầu cho một tương lai mới và là kết thúc cho một quá khứ .

haibep
31-07-2008, 08:24 AM
mình cũng đã tưng chia tay như thế và bây giỏ thì mình định chia tay BG cua minh nghĩ mà chán nhưng mà mong sao nó hiếu dc

rimikio
31-07-2008, 08:00 PM
uh, mình thông cảm với bạn mà hai ^^

ngomoon
31-07-2008, 09:36 PM
chia tay la 1 quy luat chia tay la sự khởi đầu mớị.......nhưng ko biết chia tay rồi gặp lai nhau có còn vui tươi hồn nhiên như trước ko........