black_ghost183
24-06-2008, 06:26 PM
Mình không biết làm thơ, chỉ biết viết vậy thôi, đừng chê nha mấy bạn
Giờ anh cũng chẳng còn lại gì
Mây kia lững lờ bay theo gió
Bóng em cũng đã khuất nơi xa
Mình anh đứng lặng nhìn em bước
Đang bước cùng ai trên con đường
Thôi thì tình anh gửi cho gió
Theo nắng hoàng hôn gió cuốn đi
Thôi đành để tình bay đi mãi
Cùng gió và Trăng bay mãi xa
Mây kia cũng đã bay theo gió
Trong nắng hoàng hôn phía cuối trời
Bây giờ nắng kia dần biến mất
Bóng ấy khuất xa mãi nơi đâu
Nơi đây còn lại mình anh đứng
Tắm nắng hoàng hôn buổi chiều này
Giờ anh cũng chẳng còn lại gì
Mây kia lững lờ bay theo gió
Bóng em cũng đã khuất nơi xa
Mình anh đứng lặng nhìn em bước
Đang bước cùng ai trên con đường
Thôi thì tình anh gửi cho gió
Theo nắng hoàng hôn gió cuốn đi
Thôi đành để tình bay đi mãi
Cùng gió và Trăng bay mãi xa
Mây kia cũng đã bay theo gió
Trong nắng hoàng hôn phía cuối trời
Bây giờ nắng kia dần biến mất
Bóng ấy khuất xa mãi nơi đâu
Nơi đây còn lại mình anh đứng
Tắm nắng hoàng hôn buổi chiều này