PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hè Nắng và Gió



Hoa meo
24-06-2008, 06:30 AM
Hè là mình được về quê .
Uhm ,năm nào cũng zậy. Nhưng năm nay... lạ lắm nha...
Hè này mang những cơn gió mát lành tới cho mình.Những cơn gió lạ ...


Mình đc rủ đi sinh nhật thằng em họ ...chưa gặp bao h ! ^ ^ .Ấn tượng đầu tiên khi gặp em ý là ...đẹp trai kinh khủng ^___^ .Sinh nhật ở quê ko quà đắt tiền,ko chụp ảnh tùm lum, ko tưng bừng rộn rã như ở phố,nhưng vẫn rất vui.Niềm vui chất chứa sự giản dị mộc mạc nơi làng quê...


Từ hôm ý, mình đc lũ em rủ chơi bao nhiu là trò : thả diều , đi trộm xoài (hix ,xí hổ) , chơi bài quẹt nhọ nồi ( lem luốc ) ,đi td qua những cánh đồng lúa chín, đá bóng nữa chứ ( đau chân ,hix). Lạ lắm nha ...Mình chưa đc chơi những trò ấy bao h .
Từ hôm ý , thằng em họ và mình chơi thân kinh khủng ,thỉnh thoảng còn đánh lén nữa .he .Em chị trêu,bạn em trêu.Kệ ,chị em mình vẫn là chị em tốt mà, phải ko ?
Có lạ ko? Lạ đấy ! ^ ^


Có 1 cơn gió nữa, là cậu đấy Strang Wind.chắc cậu sẽ nhận ra mình trong bài vít này . Cậu là 1 cơn gió mát lịm thổi từ nơi nóng nhất của dải đất hình chữ S thân iu này . Lạ lắm đấy . Cậu mang tới cho mình cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu ,như 1 làn gió , y như tên của cậu vậy - Wind .Chúc gió mau khỏe để tớ còn đc mát nữa nhe ^ ^
"Đã lâu tôi mới cảm nhận đc gió sau nhìu ngày nắng.Phải mạnh mẽ lắm mới cảm nhận đc gió trong ngày nắng.Cảm nhận đc rồi thì fải cố giữ để nó không tuột đi mất ..."






Những ngày hè của mình trở nên đáng iu hơn bao h hết vì có những cơn gió lạ .
Yêu lắm gió ơi !
Yêu lắm quê hương thân iu !
Yêu lắm , hè ...

BOM!
25-06-2008, 01:16 AM
Bài này lẽ ra nên post trong những lá thư tình, hay đấy