Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : MỘt MÌnh



dunghoitaisao
24-06-2008, 04:16 AM
Bóng chiều tàn mờ dần trong sương lạnh
Nhạt mất rồi hàng cây vắng quanh co
Có một người đang tìm về nơi đó
Thả hồn theo ngọn gió nhẹ trên cao
Cố tìm kiếm cái gì trong hư ảo
Đã qua rồi bởi gió bụi thời gian
Gom lá khô để đốt thành vĩ giản
Của một thời từng nồng cháy yêu thương
Dấu yêu xưa vẫn còn trong tâm tưởng
Mà giờ này chỉ còn lại mình ai
Mây gió ơi biết làm sao để thấy
Kỉ niệm đầu của người ấy và tôi

Gió Bụi
25-06-2008, 12:24 AM
Ta vẫn đi trong những chiều nhạt nắng
Nhặt lá vàng thầm khắc mỗi tên em
Long thỗn thức với bao niềm trống vắng
Nhớ mi em nhớ ánh mắt môi mềm

Kỹ niệm ấy từng đêm anh ôm ấp
Nhắm mắt rối hiển diện một hình dung
Dẫu ảo mộng vẫn nhge lòng ấm áp
Khi biết mình thương nhớ một người dưng

Anh vẫn yêu như chưa từng bị phụ
Vẫn âm thầm chờ đợi dẫu hoài mong
Vẫn say đắm người ơi , dù quá khứ
Tình vẫn dành cho người ...người biêt' không ?

dunghoitaisao
26-06-2008, 06:51 PM
Tạm biệt nhé con đường thân ái củ
Những lối mòn ngày hai buổi đi qua
Xin gửi lại hàng cây xanh trụi lá
Một chùm hoa mang sắc tím thân thương

Xin cho tôi gửi lại ở cuối đường
Đôi dòng chữ nhớ thương còn ghi khắc
Gửi cả lúc đôi bàn tay nắm chặc
Rót ân tình trong đôi mắt đắm say

Và nếu như mai mốt có một ai
Về ngang đó xin nhắn dùm câu nói
"Người thương ơi trong lòng tôi vẫn đợi
Vẫn yêu người dù mình đã chia xa"

Mai tôi đi nơi ấy sẻ càng xa
Và thương nhớ sẻ buồn thêm thương nhớ
Ôi hàng cây lối mòn và con phố
Không phải của mình sao mình nhớ mình thương?

Gió Bụi
13-11-2010, 09:06 PM
Phố bổng dài khi nỗi nhớ chơi vơi
Vắng bóng ai một thời cùng chung bước
Tay trong tay ấm lòng đêm nguyện ước
Mãi chẳng rời dù có những phong ba

Con phố quen đã khắc ghi tất cả
Chuổi ân tình mà mình đã trao nhau
Và dệt xây câu hạnh phúc ngày sau
Cùng chung bước dẫn chân trời xa thẳm

Trong tình yêu mấy khi được êm thắm
Khi một ngày gió nỗi trận cuồng phong
Cuốn tình tan như bọt sóng biển đông
Xô hai đứa hai bến bớ khuất lấp

Bổng một hôm trên phố chiều tắp nặp
Anh thẩn thờ dạo trên lối thu xưa
Em vẫn đó nhưng tình không còn nữa
Có còn chăng cũng chỉ chút âm thừa

Gio -l- Bui

.:oo0wjndy0oo:.
14-11-2010, 07:01 AM
một mình em giữa đêm lạnh buồn
một mình em ngồi đây nhớ anh
nhớ kỉ niệm ngày ta chung bước
vui biết mấy những chiều có anh

một mình em giữa đêm lạnh buồn
1 mình em ngồi đây nhớ anh
lòng đau nhói nhìn mưa trước cửa
nhớ anh giọt lệ theo màn mưa

hoamytrang14
15-11-2010, 11:12 PM
ngọn ngô đồng mùa đông tỉnh giấc
nhớ vua ngô mải miết mơ màng
trăng vừa lên trăng mùa đông lạnh
trăng vườn thơ hoa cúc mơ màng

hoamytrang14
15-11-2010, 11:17 PM
trăng treo ngọn tre mơ màng tỉnh giấc
tiếng gà gáy sáng mơ màng
ngọn khói lên trong sương
học trò đi học trong mùa yêu thương

hoamytrang14
15-11-2010, 11:22 PM
trăng mặt trời mơ màng gió gió
mùa yêu thương trắng cả giấc mơ
mặt trời tròn trái đất thành mặt trăng
mùa phượng vũ trăng mơ màng tỉnh giấc

hoamytrang14
15-11-2010, 11:28 PM
bầu trời sương lạnh hạt móc sa
trăng mùa thương nhớ trắng trời ước mơ
cánh cò mải miết trong mơ ước
mùa trăng cổ tích trăng ước mơ

hoamytrang14
15-11-2010, 11:33 PM
hoa mẫu đơn rung rinh đón gió
mặt thiếu nữ cười e ấp vầng trăng
lá trúc che ngang mặt người đẹp hiện
ngỗng nhà ai đôi lứa sóng đôi

hoamytrang14
15-11-2010, 11:40 PM
cánh phụng nhà ai để quên trong sương sớm
lộng ngọc người đâu phụng đây rồi
cảnh trời hồng theo làn nước biếc
cảnh núi xuân đang đón gió xuân