PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cào Cào Lá Tre - Phan Đình Tùng



Bad
24-06-2008, 12:10 AM
http://media6i.nhaccuatui.com/NhacCuaTui29/Cao%20cao%20la%20tre%20-%20Phan%20Dinh%20Tung%20%5BNCT%201310109749%5D.mp3


Tung tăng ngày thơ, diều bay phất phơ lưng đồi
Cào Cào em kết, tặng anh tiếng cười
Vô tư ngày vui, ngỡ không xa rời
Nhưng sao một hôm, không thấy em

Anh lên đồi kia, tìm em ngẩn ngơ chân trời
Cào Cào nhỏ bé buồn hiu chẳng cười
Anh lo âu nhìn mây, hỡi mậy cao vời
Mây trôi muôn dặm xa, có thấy em

Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa
Nhớ không em tiếng ếch kêu những khi mưa về
Chạy theo em trên con đường đê, trong veo những tiếng cười
Theo mây theo diều bay xa

Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em
Nhớ không em những ánh sao với bao mơ mộng
Cào cào lâu nay không gặp em
Ánh mắt nó sao buồn tênh

Ngày mai nếu có lúc mình thấy nhau
Mong rằng em sẽ vẫn còn nhớ nhau
Anh cầu mong hằng ngày trong giấc mơ
Gặp lại cô bé xưa, nụ cười tươi trẻ thơ

sasa
24-06-2008, 12:53 AM
mai mình tặng a ý mấy con :so_funny: cào cào rang nóng ăn liền lun ko cần tre nứa chi cả :so_funny:

cơ mà bài này khá hay :nhi: nghe lại vẫn thấy thik :nhi:

thanks cám con cò :hug: :so_funny:

Bad
24-06-2008, 04:06 PM
lại là em nữa à :so_funny: cò chưa đã sao, lại còn thêm cào nữa... được đó, có ăn là anh kô chê đâu :so_funny:
khỏi cám ơn anh... cám ơn HHT đi... nhờ có HHT em mới có cơ hội được nghe bài của anh post :so_funny:

cuccungcuabame
24-06-2008, 07:47 PM
.......bài này nghe Chill thật.,...:hum:

TLH
25-06-2008, 07:33 AM
Hóa ra là bài hát này... :rain:

Giai điệu nhạc thì hay, ca sĩ hát rất có tâm trạng... :) Nhưng mà nội dung thì NHẢM... Hết xe buýt, hết điện thoại yêu sim rùi giờ thì lôi cả cào cào châu chấu vô nữa... Bó tay... :rain: Khi nào trâu bò gà vịt kéo nhau vào nữa thì các ca khúc của Việt Nam mới đủ bộ đây?!?! :dien:

Ôi, nhạc Việt Nam... :sick: Thời xưa nay còn đâu... :(

Bad
25-06-2008, 11:16 AM
làm gì mà phê bình dữ vậy Lết... người ta muốn hát sao thì kể người ta đi, vả lại thật tế hơn chút kô tốt hơn sao... bây giờ là thế kỷ gì rồi mà lại có sự phê bình như vậy nữa, nó nhảm thì công nhận... nhưng mà nói trở lại, nếu mà quay lại thời nhạc việt nam hồi xưa, những đứa trẻ khác cũng đâu có thích, họ cũng sẽ thấy mấy loại nhạc đó là nhảm nhí thôi... họ còn phê bình nhiều hơn nữa là khác...

nói chung cũng như nói riêng... từ nay đừng nghe nhạc mới nữa nha... cứ dữ im cái kiểu cổ điện xưa đi :cool:

cuccungcuabame
25-06-2008, 11:56 AM
..........Quan niệm của Lết và Bad........ai cũng đúng cã , có lẽ cái lý do mà Lết nói vậy thì cũng vì cái tựa đề thôi........Nếu mà thữ lấy tựa đề khác thì nó cũng hok cho là " Nhãm ".......Chẵng hạn như Lết nói , Điện Thoại yêu Sim , Huynh Đệ Tương Tàn , Thân Xác Đàn Ông Kiếp Đàn Bà v.v...thì nhìn cái tựa thôi cũng hok mún nghe rồi..........Nên mỗi người 1 cách nghĩ và nhìn nhận khác nhau.........nhưng cái đìu hok thích là , nhìu bài hát đang tiếng Việt ngon lành , tiếng Tây tàu chen vào........và chã biết nó nguồn ngốc từ đâu.......:dien:

TLH
25-06-2008, 08:50 PM
làm gì mà phê bình dữ vậy Lết... người ta muốn hát sao thì kể người ta đi, vả lại thật tế hơn chút kô tốt hơn sao... bây giờ là thế kỷ gì rồi mà lại có sự phê bình như vậy nữa, nó nhảm thì công nhận... nhưng mà nói trở lại, nếu mà quay lại thời nhạc việt nam hồi xưa, những đứa trẻ khác cũng đâu có thích, họ cũng sẽ thấy mấy loại nhạc đó là nhảm nhí thôi... họ còn phê bình nhiều hơn nữa là khác...

nói chung cũng như nói riêng... từ nay đừng nghe nhạc mới nữa nha... cứ dữ im cái kiểu cổ điện xưa đi :cool:

Nói là phê bình thì không hẳn là đúng... Tớ chỉ cảm thấy bất mãn với những ca khúc hiện nay của nhạc VN thôi... :noidea: Có thể cách nhìn của tớ hơi khắt khe... Nhưng nếu Bad biết rằng một người yêu nhạc thật sự như tớ, có thể nghe & yêu thích tất cả các thể loại nhạc VN từ nhạc Trẻ, nhạc Thiếu Nhi, nhạc Cách Mạng cho đến nhạc Rock, nhạc Tân Cổ, nhạc Cải Lương... thì tớ không thể chấp nhận nổi những ca từ của những bản nhạc Trẻ hiện nay... :noidea: Còn đa phần những người khác chỉ tôn thờ một vài dòng nhạc họ thích nên dĩ nhiên là cách nhìn nhận của họ về dòng nhạc đó là không khách quan... Mà cũng chẳng cần ý kiến của những người không khách quan đó!!! Ai có lòng tự trọng khi nhìn vô thực tế nhạc Trẻ VN hiện nay cũng phải cảm thấy xấu hổ vì "biết là nhảm nhưng vẫn cứ nghe"... Bó tay... :dien:

Thực tế là tớ đã chẳng buồn nghe những ca khúc thị trường hiện nay từ lâu rồi... Có vài bài cứ lọt vào tai tớ là vì tớ đi đâu cũng bị lải nhải giai điệu những ca khúc đó đấy chớ... -_-" Và vì một thực tế khác là nhạc Trẻ có nhiều bài nhảm nhưng vẫn có những ca khúc đáng để nghe & trân trọng... :D Đâu thể đánh đồng tất cả các ca khúc được, đúng không nào??? ;-)


..........Quan niệm của Lết và Bad........ai cũng đúng cã , có lẽ cái lý do mà Lết nói vậy thì cũng vì cái tựa đề thôi........Nếu mà thữ lấy tựa đề khác thì nó cũng hok cho là " Nhãm ".......Chẵng hạn như Lết nói , Điện Thoại yêu Sim , Huynh Đệ Tương Tàn , Thân Xác Đàn Ông Kiếp Đàn Bà v.v...thì nhìn cái tựa thôi cũng hok mún nghe rồi..........Nên mỗi người 1 cách nghĩ và nhìn nhận khác nhau.........nhưng cái đìu hok thích là , nhìu bài hát đang tiếng Việt ngon lành , tiếng Tây tàu chen vào........và chã biết nó nguồn ngốc từ đâu.......:dien:

Hihih... Đúng là mỗi người một cách nghĩ & mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau... :D Nhưng tớ cảm thấy bất mãn thì tớ vẫn nói thẳng ra, không việc gì phải ngại đụng chạm với những người có tư tưởng đối ngược... :D Đụng chạm với anh em, bạn bè là điều không đáng; nhưng mà không vì thế mà im lặng được... :mpl:

Âm nhạc đích thực phải đến từ con tim & khối óc của nhạc sĩ... Vậy mà hiện nay, các ca khúc sáng tác ra đa phần do tiền, do hợp đồng & do cạnh tranh với nhau... Đó là một điều đáng tiếc... :sick:

cuccungcuabame
25-06-2008, 09:59 PM
........Đúng vậy.......thời gian gần đây , cũng hok ít các bài báo nói về việc âm nhạc VN.......Hết đạo nhạc , 1 bài mà làm hok bít nhiêu lời , nhạc Việt pha trộn Tàu Tây tùm lum , lời nhạc thì giống như 1 cặp tình nhân đang gây lộn.........nhưng mà hok hiễu cố ý hay là hok biết mà dòng nhạc cứ ra đều đều.......:dien:......Hok biết bao giờ thì âm nhạc Vn sẽ được như các nước bạn láng giềng nữa , nói chi nước ngoài......:rain:

Bad
25-06-2008, 11:58 PM
rồi xong... ở đây sắp thành 1 cái chợ rồi, hoặc là 1 nơi để bàn tán các loại nhạc khác nhau... thật thà nói thẳng cái đó cũng là 1 điều tốt, mà Lết nói ra những lời lẽ đó kô phải là kô có lý, và cũng nói thiệt là nói đúng với cái lối suy nghĩ của Bad... nhưng mà cứ nói qua nói lại kiểu này hoài kô mệt sao... thây đổi được gì kô...

xóa cái topic này cho rồi (nhưng lại kô thể, vì lý do riêng)... cứ đi tới đâu là thấy phê bình cái này cái kia là nhức cả đầu... ngay cả báo Bad còn chưa đụng đến bao giờ, khi kô lại vô đây đọc những lời này... thiệt tình...

TLH
26-06-2008, 04:32 AM
Hờ hờ... Cậu Bad này xem ra suy nghĩ nhiều nhở?!?! :nhi: Thư giãn chút đi... :sr: Ngay như tớ đây, nặng lời với âm nhạc VN vậy thôi chớ nói thì cũng chỉ nói cho bõ tức... chẳng băn khoăn để bụng làm gì... :haha:

Topic này cứ để đó, cho mọi người cảm nhận... Chẳng vấn đề gì cả... :rang:

Ai nghe nhạc gì cứ nghe, tớ buồn buồn tớ lôi Mạnh Quỳnh, Phi Nhung ra tớ nghe; dzui dzui thì nghe Cây Đàn Ghita Của Đại Đội 3 để lấy khí thế... :haha: Đôi khi nghe nhạc Thiếu nhi để trở lại tuổi thơ cũng là việc đáng làm... :hihi:

Thư giãn đi bà con... :tlh:

:bay:

cuccungcuabame
26-06-2008, 12:15 PM
.......Nói chung lại Âm Nhạc Là Cuộc SỐng.......Cãm Nhận là Của Mình......thế thôi , nói tới nói lui , bàn ra bàn vô , xóa mẹ bài người ta lun giờ......:vui: