Xem đầy đủ chức năng : Lặng im
chaulong_551989
23-06-2008, 11:44 PM
:slider:
Lặng im em để tình chết lặng
Biết người chốn xa có biết chăng
Em im lặng ngẫm nghĩ tình ta
Anh xa em anh làm những gì?
Lúc bên em anh nghĩ chuyện gì ?
Cứ ngu ngơ em lặng im suy ngẫm
Tình yêu ta rồi sẽ về đâu?
yinyue
24-06-2008, 12:08 AM
Về đâu khi hai lối đi trái ngược
Dẫu song hành cũng chẳng gặp nhau
Như đôi dép kia vẫn bước song hành
Trên đường đời biết bao chông gai
Như đôi mắt kia vẫn luôn nhìn phía trước
Và nhắm lại hay cùng khóc cùng cười
Có bao giờ nhìn được thấy nhau
Chỉ im lặng, và vẫn cứ im lặng
Và sóng bước cùng nhau về phía trước.
me0c0n
25-06-2008, 08:20 PM
Tình lặng lẽ nhìn nhau mà xa cách
cuối con đường anh vẫn đợi mình em
giờ nơi đây anh vẫn hoài thương nhớ
có bít rằng lòng anh nhớ riêng em
Dù xa có còn duyên mong mãi mãi
hợp rùi tan rùi xa mãi muôn đời
nếu có iu có chung tình ở đó
xin hãy chờ ngày ta lại gặp nhàu !!^^
chaulong_551989
29-06-2008, 07:00 PM
Khép mình giữa bốn bức tường xanh
Tôi lặng im mà giọt lệ rơi
Tình đầu ơi nay về chốn nào
Để ta nơi đây chơi vơi vậy
Lặng im tình rời bỏ ta đi
Lặng im anh quay lưng xa rời
Lặng im chỉ mình tôi nếm trải
Thế là hết tôi lại lặng im.
me0c0n
30-06-2008, 12:33 AM
lặng im nghe con tim dần thay đổi
nhớ một người trong thinh lặng mình em
lặng im nghe tiếng đêm bùn lạnh giá
quá khứ bùn giờ đành phải làm sao
lặng tim nghe bao nhiu là thương nhớ
cuối con đường anh đứng đó chờ em
lặng im nghe tình ta trong kí ức
chẳng còn jì ngoài iu dấu nhạt phai
lặng im nhé dù còn iu em mãi
thui hãy chờ và hãy đợi nghe anh
lặng im nghe tình em giờ thay đổi
nhạt phai rồi thôi quên nhé người ơi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.