anhhung_langtu1011
23-06-2008, 02:10 AM
từ khi vào học quen em
em làm nỗi nhớ cồn cào tim tôi
bay giờ đả học cấp ba
mà sao ta cứ thật thà hiền ghê.
thương thì sợ lại em chê
ngõ lời thì sợ em trề dẫu môi
đến trường thì ngó xa xôi
vào trong lớp học thì ngồi làm thơ
đôi khi bắt gặp tình cờ
thương em đứt ruột dã đò quây đi
tan trương tôi hóa cây si
cây si biết bươc lầm lì theo em
chao ôi! cái sợi tóc mền và hai con mắt diu êm cô bờ
em la cô bé làm thơ
ta là thằng ngóc ngu ngơ một thời.
:hiepsi:
em làm nỗi nhớ cồn cào tim tôi
bay giờ đả học cấp ba
mà sao ta cứ thật thà hiền ghê.
thương thì sợ lại em chê
ngõ lời thì sợ em trề dẫu môi
đến trường thì ngó xa xôi
vào trong lớp học thì ngồi làm thơ
đôi khi bắt gặp tình cờ
thương em đứt ruột dã đò quây đi
tan trương tôi hóa cây si
cây si biết bươc lầm lì theo em
chao ôi! cái sợi tóc mền và hai con mắt diu êm cô bờ
em la cô bé làm thơ
ta là thằng ngóc ngu ngơ một thời.
:hiepsi: