Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lá Rụng Về Đâu



DarkMythology
23-06-2008, 02:08 AM
Thu* ơi ta muốn hỏi mình
Sao Thu trẩy lá cho cành xót thương
Chiều Thu nhạt bóng sân vườn
Gió Thu đưa lá trải đường cho ai ?
Cành Thu lắm mộng đêm dài
Lá đi biết gởi cùng ai nỗi niềm



Mây ngừng gió cũng lặng im
Lá còn xào xạc bên thềm khóc thương
Ngậm ngùi nhớ lại cố hương
Mặn tình vôi trắng nồng gương cau trầu



Lá rơi rồi lá về đâu ?
Mỏi mòn cành đợi âm hao muộn màng
Hắt hiu theo đợt gió vàng
Lá vào đất mẹ muôn ngàn nhớ thương !



Vào Thu lá đổ sầu vương
Chờ Xuân lá lục hoa hường đề thơ
Cành ôm sương tuyết đợi chờ
Mai nầy lá trổ rợp bờ quê hương !

amy_le
23-06-2008, 12:06 PM
ta về nỗi nhớ riêng ta
người gom lá rụng như là ... mùa thu !

DarkMythology
23-06-2008, 08:43 PM
thu rụng lá sao người gom được
như tình ta sao dễ phôi pha
dẫu xa nhau thì người ơi hãy nhớ
bóng ai kia đang đừng giữa chiều thu

chaulong_551989
23-06-2008, 11:52 PM
Chiều buồn dạo bước đến nơi đây
Lòng bồi hồi chiết lá vàng rơi
Lá vàng rơi ơi lá vàng rơi
Tình tôi nay cũng như lá vàng
Buồn làm sao mối tình héo úa
Đang nồng ấm nay lại lìa cành
Như tình tôi mất anh từ đây

yinyue
24-06-2008, 12:01 AM
Có một mùa thu không trở lại
Cây bàng năm cũ nay còn đây
Có về nơi ấy người xưa cũ
Nhặt lá bàng xưa héo úa rụng rơi?

Mùa thu buồn năm nao nay còn đó
Hai người khuất bóng mãi rời xa
Đường xưa hai ngả song song bước
Hay cùng một hướng chẳng gặp nhau?

Thời gian trôi lòng người thay đổi
Hẹn ước năm nao còn đó không?
Để người trông ngóng hoài. Vô vọng.
Nhặt lá vàng rơi góc phố buồn.

me0c0n
25-06-2008, 08:37 PM
mùa thu xưa là vàng rơi trong gió
anh ngập ngừng trao tặng hết con tim
mùa thu đi anh cũng đi mãi mãi
anh bảo rằng đông đã đến còn đâu

nhặt lá rơi em đếm mỗi tháng ngày
anh khẽ nói mình em thôi mãi mãi
nhặt chút iu chút giận hờn thuở ấy
em chợt bùn mùa đông đến ..xa thu !