Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ta tim` ta



__HanTinh__
22-06-2008, 08:06 PM
TA TÌM TA

Ờ nhỉ ngày xưa ta ở đâu ?
Cớ sao lạc xuống giữa tinh cầu
Một linh hồn nhỏ nhiều trăn trở
Một trái tim đơn lắm dãi dầu
Chân bước chẳng qua bờ suối hẹp
Mắt nhìn không suốt bóng đêm sâu
Mang chi một kiếp người lưu lạc
Ta muốn tìm ta của buổi đầu !

sutobaby1914
23-06-2008, 12:29 AM
ta đã tìm thấy ta ở đây
chính là một chốn chỉ gió mây
chỉ có ánh tà vương trên tóc
chỉ có vần thơ đếm ngập đầy
chỉ có ta thôi và chỉ có
tình đầu cái thủa ngập thơ ngây
bao nhiêu vụng dại bao ngơ ngẩn
đổ hết vào đây giấc mộng này

DarkMythology
23-06-2008, 02:00 AM
tìm ai giữa thế gian này
tìm ai đã khắc bóng hình vào tim
nhưng người đã mãi xa tôi
để đi đến một vùng trời bao la
dẫu lòng mang nỗi xót xa
thì thôi ta hãy đi tìm chính ta

me0c0n
25-06-2008, 08:25 PM
cuối cơn mơ ta giất mình tỉnh giấc
ta đâu rồi ta còn đó hay không
cuối cơn mơ ta tìm ta bỗng khóc
bên một người thầm lặng giữa cơn say

ta tìm ta ...ta tìm ngày thơ dại
chốn thiên đường lặng lẽ có iu thương
ta tìm ta... ta tìm ngày hạnh phúc
vẫn mĩm cười ta lại thấy mình ta

bé thư wậy
26-06-2008, 07:50 AM
tìm ai ở giữa thế gian này
tìm em có trái tim thơ ngây
tìm em giữa chiều thu hôm đó
tìm em ở giữa trái tim anh

KhongTheKhoViTinh
05-07-2008, 06:00 AM
Em ơ nơi đâu đê anh tìm em
Trời mùa đông giá lạnh buốt tim
Ơ nơi ấy em có nhớ đến anh không
Mùa đông anh đứng đây lạnh giá
Nỗi nhớ em se sắt tận đấy lòng
Anh mong em hẫy trở về bên anh
Anh sẻ chờ sẻ đợi em nơi đây
Hẫy quây về bên anh nhé em

kurawa
06-07-2008, 09:54 AM
giờ em xa mãi mãi thật rồi
còn ta đau khổ..còn ta ngồi buồn
ngày dài dòng lệ mãi tuôn
nhớ người nay đã đi luôn không về