Xem đầy đủ chức năng : hoa tuyết
sutobaby1914
22-06-2008, 11:03 AM
có những điều anh chỉ tăng riêng em
là vần thơ anh kể về hoa tuyết
khi nỗi nhớ cháy trong lòng da diết
phép nhiệm màu ban cho tuyết thành hoa
anh đã nói yêu em trọn đời mà
nên hoa tuyết vẫn ngàn năm giá lạnh
giữ nụ cuời ôi tuyết rơi trăm cánh
ủ trong lòng hơi ấm của yêu thương
cánh hồng xưa rơi rớt cuối con đường
anh sẽ dùng ngàn tuyết kia giữ lại
cho tình mình sẽ đẹp tươi mãi mãi
chẳng bao h mòn héo với thời gian
khi ta yêu bông tuyết sẽ không tàn
ngàn ánh dương cũng không làm thay đổi
tuyết biết yêu ... tuyết biết hờn ... biết dỗi
tuyết chẳng tàn khi tuyết đã biết yêu
nhưng sao em lại như những cánh diều
theo gió trời chẳng bao h quay lại
bông tuyết yêu ngày nào ... đôi ta hái
đã tan rồi , một nửa ... đã vụn tan
hj hj ai có thể cho suto lời bình về bài thơ này được không ( đối lại được càng tốt ) :slider:
khungbotinhyeu
22-06-2008, 11:14 AM
bài này của bạn rất hay,nó phỏng theo bài Đôi Dép.Tôi cũng có 1 bài tương tự.Mong các bạn chỉ giáo.
2 CÁI TÊN
Những chữ cái gắn liền tên 2 đứa
Không tên em sẽ ko có tên anh
Khi tình yêu đã trở thành thắm thiết
Những chữ bình thường,cũng kết thành duyên
Quen biết nhau vì giống bởi cái tên
Nhờ gặp gỡ,rồi thân mà thành bạn
Tưởng có lúc đã quên vì năm tháng
Có ai ngờ gặp lại phải ko em ?
Tên của em,anh có thể nào quên
Nó muôn thuở nằm trong tên anh đó
Chẳng khác nhau dù chỉ là rất nhỏ
Hai tâm hồn gắn chặt 1 câu thơ
Đứng cạnh nhau những chữ cái đơn sơ
Chung nhịp đập con tim và hơi thở
Khi xa nhau là muôn vàn nổi nhớ
Giọt lệ nào,rơi rớt ở trên mi
Nếu sau này 1 chử có mất đi
Mọi chữ khác ghép vào đều vô nghĩa
Không còn giống cũng là ko còn nữa
Chẳng là gì,nếu thiếu 1 trong 2
Tình yêu đó trao em là mãi mãi
Như sao trời,luôn tỏa sáng trong đêm
Như trái đất ko bao giờ đứng lại
Vì tên anh,trong đó có tên em
Điều e muốn là tình yêu hạnh phúc,
Một chốn bình yên,2 quả tim vàng
Như đại dương mênh mông dù có cạn
Tên vẫn còn,tình ta mãi ko tan......!
sutobaby1914
23-06-2008, 12:21 AM
giống tên nhau đôi lúc cũng hơi phiền
ai đó gọi cả hai cùng ngoảnh lại
để rồi lại 1 trong 2 e ngại
gọi ai kìa chứ có gọi mình đâu
để rồi khi 2 đứa gọi tên nhau
lại thấy nó ôi chao mà thân thuộc
con đường dài cả 2 cùng tiến bước
rồi ngoảnh đầu tinh nghich gọi tên nhau
gọi em kìa chứ có gọi anh đâu
đâu ống ý gọi tên anh đấy chứ
ừ hai đứa tên cùng nhau một chữ
để bây h biết ai gọi tên ai
đời lắm khi cũng đến thật là tài
ai bảo mình lại cùng tên nhau hả
để rồi xa nhớ ôi chao nhớ lạ
miệng lầm bầm thầm gọi cái tên quen
khungbotinhyeu
25-06-2008, 12:50 AM
KB xin gởi tặng bài thơ này đến ca sĩ Tuấn Hưng.và gởi đến cho em,người mà bây giờ anh chỉ có thể gọi tên em trong tiêm thức.[/I][/B]
Tình yêu nào phải trò chơi ...!
Em đã khóc trong ngày ta gặp lại
Khóc thật lâu...như chưa khóc bao giờ
Lệ rớt rơi sau niềm đau trống trải
Đưa tiễn người ...nhận kiếp sống bơ vơ
Ngày xưa đó anh cũng từng thương nhớ
Lặng buồn vương,từ biệt một chiều đông
Giọt nước mắt khóc cuộc tình tan vỡ
Thương cho mình cách trở phận long đong
Em đi mãi anh ôm từng sầu đọng
Cầu em vui bên cạnh một người sau
Dạ quặn đau trên làn môi khát vọng
Em trở về ..dòng ảo ảnh tan mau..!
Oan trái ấy ..hỏi ai nào có thấu...?
Chuyện tình yêu xem tựa một trò chơi
Đừng khóc nữa...đừng làm tim rĩ máu
Vì cuộc đời vốn chỉ khúc mù khơi
Trong cuộc sống..ngã tình muôn vạn lối
Nhớ làm chi một dĩ vãng xa xưa
Khi trò chơi biến tan thành mây khói
Hãy về đây..quên hết những lọc lừa..!
me0c0n
25-06-2008, 08:14 PM
tình ngày ấy dười mùa đông lạnh giá
tuyết rơi nhiều anh kể nhớ không em
ngày băng giá có tình ta ở đó
em lặng thầm trao anh nỗi nhớ mong
Tuyết iu xương anh giành riêng em mãi
cuối con đường anh ở đó chờ em
cười lên nhé dù tuyết tình tan vỡ
hoa tuyết bùn anh cũng chẳng vui đâu
Mùa đông ây giờ còn đâu ấm áp
Bên nhau rùi qua lạnh giá cô đơn
Giờ còn anh lặng nghe tình trống vắng
Anh sẽ chờ dù tuyết lạnh lòng anh .......
suto làm thơ hay lém !
sutobaby1914
05-07-2008, 09:47 PM
hoa tuyết yêu rồi biết mộng mơ nhiều
nhớ thương lắm rồi cũng mơ mộng lắm
góc phố wen rồi h đây vắng lặng
tình tan rồi hoa tuyết có tàn không
đời đồi khi tình chỉ có chờ mong
nhưng cũng đẹp dù đơn phương cũng đẹp
chỉ mộng mơ không khổ đau khép nép
" yêu " trọn đời nhưng chẳng có chia tay ^^
thôi đơn phương dù hết cuộc đời này
tuyết vẫn yêu ... trọn đời không ân hận
dù đau khổ dù đơn phương ... lệ ngấn
anh vẫn cười ... và cũng vẫn yêu em
hi meocon đối đi nha
me0c0n
08-07-2008, 07:34 PM
tình tan rồi ... tuyết còn vẫn còn anh nhỉ
quá khứ nào ôi ! lạnh giá cô đơn
anh đã xa ....tuyết lạnh lùng quên hết
Kỉ niệm nào giờ còn đó không anh?
Tình đơn phương một mình em vẫn bước
cuối con đường mong nhớ chỉ mình em
anh có bít lặng thinh em chẳng nói
yêu thật nhiều tuyết lạnh quá anh ơi !
Em vẫn mong một ngày ta hạnh phúc
dấu vào lòng hoa tuyết mãi trao anh
tình ấm êm đơn phương mà chẳng nói
vẫn đợi chờ ... ngày tuyết nói "yêu em"
eothon
11-07-2008, 08:05 AM
"khi ta yêu bông tuyết sẽ không tàn
ngàn ánh dương cũng không làm thay đổi"
nhưng tình mình giờ chẳng còn chung lối
hoa tuyết liệu còn,nơi đó không em ?
Tôi đi tìm,giữa sâu thẳm trời đêm
Câu trả lời,cho một điều em nói
Trái tim này chợt hằn lên đau nhói
Hết thật rồi,còn chi nữa đâu em
Tôi chỉ buồn,cho một loài hoa tuyết
nét đẹp vô tư,trong trắng vô ngần
Để giờ đây nhận lấy một số phận
Bởi cuộc tình buồn -dang dở lứa đôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.