PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cứ yêu bé nhẹ nhàng như thế nhé...



beyeuchu
21-06-2008, 09:47 AM
Nhẹ nhàng quá, bé hông nghĩ là mọi chuyện đến với chúng mình lại nhẹ nhàng như thế…
------
Anh nhẹ nhàng bước vào đời bé nhé!

Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh bé!

Anh nhẹ nhàng ôm bé!

Cứ nhẹ nhàng bên bé như thế anh nhé, đừng rời xa bé!

Hãy cứ nhẹ nhàng quan tâm đến bé như thế anh nhé…

Nhưng anh đừng nhẹ nhàng bước ra khỏi đời bé, anh nhé…

Thật sự bé yêu anh thật nhiều!

beyeuchu
21-06-2008, 09:49 AM
Trẻ con lúc nào cũng thích được mơ mộng, được lãng mạn, được tặng hoa cho những lúc bất ngờ. Trẻ con thích được lòng vòng trên phố cả buổi chỉ để thả mình, ngắm cây, hóng gió. Người lớn lại luôn bù đầu với công việc, luôn cho những hành động kia là “mất thời gian”. Và vậy là lúc nào trẻ con cũng giận dỗi, cũng xị mặt ra. Người lớn lại buồn…

Trẻ con ghét bị coi là con nít. Trẻ con chẳng muốn nghe người lớn “ca cẩm” đủ thứ chuyện. Mắt trẻ con ngấn nước, thèm được dỗ dành biết bao. Vậy mà người lớn chẳng thèm ỏ ê gì cả. Trẻ con tủi thân lắm cơ.

Nhưng, trẻ con cũng biết, người lớn yêu trẻ con nhiều…

Không ồn ào, sôi nổi, nhưng người lớn lại có thể lặng lẽ vỗ về để trẻ con vui lên thật nhanh. Đặc biệt là, người lớn luôn cho trẻ con những lời khuyên tốt nhất, khiến trẻ con chẳng bao giờ phải bỡ ngỡ, băn khoăn trước những chọn lựa về một sự việc nào đó.

Người lớn đủ trưởng thành để chẳng còn phải chấp trẻ con những điều nhỏ nhặt. Mặc cho trẻ con dỗi, trẻ con giận, người lớn vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Có người lớn ở bên, trẻ con thấy mình lớn lên rất nhiều!

Và, người lớn cũng đủ yêu thương, đủ chín chắn rui. Trẻ con hiểu, người lớn đang cố gắng, đang làm mọi việc vì tương lai, vì tình yêu của chúng mình đấy.

Trẻ con bỗng nhận ra rằng, khoảng cách sẽ chẳng thể ngăn cản một tình yêu thật đẹp bởi trẻ con yêu người lớn, và chúng mình đang có một tình yêu thật ngọt ngào!

baby tap iu
21-06-2008, 12:01 PM
hi`hi` dê~ xuong lem' doa' câu.

BOM!
22-06-2008, 07:05 AM
ời, yêu nhẹ nhẹ thoi :vui: :vui:

BOM!
22-06-2008, 07:09 AM
ừ, iêu nhiều nhắm :vui: :vui:

_Juliet_
23-06-2008, 03:10 AM
hãy thật hạnh phúc bạn nhé !!!

long công tử
23-06-2008, 03:41 AM
Anh sẽ không bao giờ bước ra khỏi đời bé
Trái tim anh đã khắc ghi bóng hình bé từ rất lâu
Mỗi lần anh nhìn bé khóc là mỗ lần tim anh tan nát
Nhưng anh không biết phải làm sao để cho bé được cười.
Mỗi lần như vậy anh chỉ biết nở nụ cười với bé
và mong bé cũng sẽ cười mãi nụ cười ấy
Bé biết không mỗi lần nhìn bé cười là mỗi lần tim anh sống lại
Chỉ muốn ôm bé nhẹ nhàng vào lòng mãi mãi
Và hãy nhớ anh luôn cười khi gặp bé
vì anh yêu, yêu bé nhất trên đời.

angle blue
23-06-2008, 05:37 AM
^^ wa, bạn giống mình ghê
2 bạn làm ng khác phải ngưỡng mộ đó, hi.
Chúc 2 bạn mãi iu nhau nhe' ^_^

twofaces05
24-06-2008, 04:44 PM
Dễ thương wá, ước chi có được một pé .... nhẹ nhàng như thế ^.^

tieuthu_vuitinh747
24-06-2008, 07:19 PM
nghe dễ thương woa' àh !
anh đừng xa em anh nhé :D , hãy luôn bên cạnh em dù mọi chuyện thế nào đi chăng nữa đc hok anh ?

nghe dễ thương woa' àh !
anh đừng xa em anh nhé :D , hãy luôn bên cạnh em dù mọi chuyện thế nào đi chăng nữa đc hok anh ?