bibi
21-06-2008, 09:28 AM
Đi hết cái thời con gái
Em mới chợt phút giây bừng tỉnh
Rằng.....
Mình đã ngộ nhận
Tình yêu chẳng giành cho mình
Cả em & anh
Hai cái bóng song hành
Mãi đuổi theo những gì là ảo ảnh
Em đuổi bắt.....
Thứ tình yêu phù phiếm nơi anh
Anh mãi tìm...
Phía chân trời xa lạ
Chạy mãi , đuổi mãi , vấp mãi
Anh & em.....
Ngã sóng xoài
Chợt nhận ra mình
Em mới chợt phút giây bừng tỉnh
Rằng.....
Mình đã ngộ nhận
Tình yêu chẳng giành cho mình
Cả em & anh
Hai cái bóng song hành
Mãi đuổi theo những gì là ảo ảnh
Em đuổi bắt.....
Thứ tình yêu phù phiếm nơi anh
Anh mãi tìm...
Phía chân trời xa lạ
Chạy mãi , đuổi mãi , vấp mãi
Anh & em.....
Ngã sóng xoài
Chợt nhận ra mình